Góp Nhặt Sỏi Đá

minhphuc

New member
Nó nằm vật xuống vẻ mệt mỏi, sáng nay nó đã chạy xe hơn 20km. Họ chưa nhận nó vào dạy, nghĩ lại nó thấy mình đã tự tin đề nghị trung tâm gia sư cho nó dạy lớp đó khi phụ huynh yêu cầu phải là giáo viên.


Nó tìm tới nhà thì được chị Hạnh - mẹ của học trò trả lời không quyết định việc nhận một sinh viên dạy kèm, quyền quyết định là nơi ông xã của chị. Nó không nói mình là giáo viên mới ra trường như lời trung tâm yêu cầu bởi nó không thể nói dối. Nó bảo với chị Hạnh để nó dạy thử 1 buổi xem có hợp không, chuyện nhận hay không tính sau. Bảo Trâm, tên của đứa học trò, tuy mới lớp 6 nhưng đã cao hơn 1.6m, Bảo Trâm có vẻ ngoan ngoãn và thông minh nên việc dạy cũng dễ dàng.


Nhớ lại cách đây hơn một tuần, ba mẹ nó đi thăm cậu hai ở bệnh viện nhân tiện qua chỗ trọ thăm nó. Ba mẹ mang cho nó nhiều thứ nhưng nó không mấy quan tâm. Linh cảm cho nó biết có chuyện u ám đằng sau nụ cười của ba mẹ, hỏi thì ba mẹ lắc đầu bảo ở nhà vẫn bình thường nhưng nó không tin. Cuối tuần, nó quyết định nghỉ 1 buổi học để về nhà, lúc gần đến nhà nó gặp vợ chồng chị Cúc.
- Em mới từ trường về hả?
- Dạ, anh chị ở nhà em về? Lâu lắm mới gặp lại anh chị.
- Sáng nay ở huyện chị cúp điện, mấy tháng không qua thăm chú thím nên chị rủ anh đi. Em biết tin của gia đình rồi về hả?
- Tin gì chị? ba mẹ lên chỗ em không nói gì cả.
- Vườn cây đã chết hết rồi!
- Thật hả chị? em cũng nghi nghi như vậy nên mới về đây.
- Uhm, anh chị nghĩ lâu rồi không tới thăm chú thím, ai dè gặp chuyện này. Chú với thằng hai đi Buôn Mê rồi, có thím và Minh ở nhà thôi.
- Ủa, ba và anh hai đi Buôn Mê chi vậy?
- Đi đám cưới con bác năm. Thôi em về nhà đi, anh chị về kịp để đón thằng Huy.
- Dạ, anh chị về.


Nó đi thật nhanh về nhà, tới cổng nó bàng hoàng nhìn mọi thứ. Lúc nó đi, cây cối vườn nhà nó xanh tươi, mọi người nói thời vận nhà nó tốt nên không hề hấn thế mà bây giờ trong vườn chỉ còn trơ lại những cái gốc. Cố kìm nén cảm xúc, nó bước vào nhà. Má nó đang ngồi ở hiên thẩn thờ.
- Má!
Nó chạy nhanh lại ôm chầm lấy mẹ, nước mắt kìm không được tuông ra, má nó cũng vậy.


- Thôi nào, không chuyện gì đâu con, dù thế nào ba má sẽ lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.


Nó và má lặng nhìn mọi thứ xung quanh, nó như không tin vào mắt mình. Hai mẹ con tỉ tê nhiều chuyện. Đến chiều tối, nó dắt xe ra đi đón Minh ở trường thay má, Minh là đứa em kế của nó nhưng nhỏ hơn nó gần 10 tuổi.


Sau mấy ngày nghỉ ở nhà với má và em, nó lên xe trở lại thành phố. Trước khi đi, má dặn nó cứ chuyên tâm vào việc học còn chuyện tiền nong thì cứ để ba má xoay xở, nó cũng ngoan ngoãn dạ vâng cho má yên lòng. Nhưng khi đặt chân xuống bến xe, nó quyết định sẽ đi làm để kiếm tiền lo việc học, không thể để ba mẹ tiếp tục vất vả vì nó, ba nó đã gần 50 còn má thì đã ngoài 40 rồi còn gì. Ba má nó không tiếp tục được việc học sau biến cố lịch sử của đất nước, và cuộc đời đã đẩy ba má sang một hướng khác.


Nước mắt đã thấm ướt gối. Nó ngồi dậy rửa mặt và chuẩn bị ăn trưa.
Đến nhà để gặp ba của đứa học trò như đã hẹn, anh Hùng - ba của Bảo Trâm là người trông vẻ hiền lành, lịch sự bảo nó:
- Với anh thì sinh viên hay giáo viên gì dạy cũng được, chẳng qua anh nói như vậy để trung tâm giới thiệu người đàng hoàng thôi. Em mới dạy thử Ti Ni một buổi mà nó đã mến em. Em cứ tiếp tục dạy cho Ti Ni giúp anh chị. Anh thì đi làm suốt, mẹ Ti Ni phải lo cho em nhỏ nên không trông chừng việc học của con bé.


Nó ngồi nói chuyện với vợ chồng anh chị một lúc thì ra về. Nó nghĩ mình thật may mắn khi được nhận dạy trong một gia đình đàng hoàng như thế. Lấy tập vở, nó đi học thêm tiếng Anh buổi tối.
 

minhphuc

New member
Nó đã dạy BT hơn một tuần rồi, vậy là có thêm 1 đứa học trò dễ thương. Hôm nay nó quay lại trung tâm để nhận thêm lớp mới. Lớp dạy ngay mặt tiền ở THĐ, gần nơi nó trọ. Nó nhìn ngôi nhà trông quá bề thế, bấm chuông đợi một lúc lâu, nó mới gặp được phụ huynh. Cô ấy cứ nhìn nó như người ngoài hành tinh khi nghe nó giới thiệu. Nó vừa dứt lời, cô nói ngay như không còn cơ hội để nói:
- Bé nhỏ quá! sợ dạy con cô không nghe lời. Để cô gọi điện nói lại với trung tâm. Vậy nhé!
- Dạ, cảm ơn cô. Cháu chào cô.


Nó rời khỏi ngôi nhà đó một cách vội vả như cách nói vội vả của chủ nhân ngôi nhà.


Sau khi gọi điện về trung tâm, họ cho nó địa chỉ mới ở đường ĐBP và yêu cầu nó tới gặp. Họ kèm theo thông tin phụ huynh này rất khó tính, đã giới thiệu 2 gia sư tới nhưng vẫn không chấp nhận. Từ sau khi nó nhận lớp dạy đầu tiên, trung tâm có vẻ tin tưởng nên họ đâm ra dễ dãi với nó.


Chiều tối, nó tìm tới địa chỉ trên đường ĐBP. Căn nhà, không, nên gọi là căn phòng mới đúng nghĩa của nó, căn phòng chỉ rộng bằng 1.5 phòng trọ của nó. Người tiếp nó là bà cụ ngoài 70 tuổi, là ngoại của đứa học trò nó sắp nhận. Sau khi hỏi thăm, nói chuyện với bà một lúc. Bà đưa nó cuốn văn học của một trường thí điểm nơi bé Th đang theo học. Bà bảo:
- Bà muốn kiểm tra năng lực dạy của cháu. Cháu đem bộ sách này về nghiên cứu để hôm sau dạy cho Th. Vì sách này không bán ở ngoài nên bà cho cháu mượn.
- Bà muốn cháu dạy môn thử môn văn à! Thật tình thì cháu không giỏi môn này lắm bà ạ! Cháu chỉ chuyên mấy môn tự nhiên. Cháu viết văn rất tệ, chỉ được ngữ pháp thôi.
- Không sao. Cháu chỉ cần giảng cho Th hiểu nội dung và ngữ pháp. Còn văn viết thì không cần đâu vì nó là năng khiếu của mỗi người.

- Dạ, vậy thì cháu sẽ dạy. Cháu cũng đang dạy một em học cùng trường và cùng khối với Th nhưng em nó học lớp bán trú.

- Thế à! Tốt quá. Bà không có nhiều tiền để cho Th học bán trú. Lớp bán trú có bài mới gì thì cháu chỉ thêm cho Th.

- Vâng ạ!


Bé Th đệm vào.
- Lớp bán trú được học nhiều chị à! Nếu có chị giúp em có thêm nhiều bài tập.
- Ừ, chị sẽ cố gắng.

Ngồi chuyện trò với bà cháu Th một lúc, nó mới hiểu rõ hoàn cảnh của Th. Cha mẹ Th đã li dị, mẹ Th bỏ đi biệt xứ, cha đã cưới vợ khác rồi đến sống ở một tỉnh cách TP 90 km. Th sống cùng bà ngoại từ lúc 8 tuổi bằng đồng lương hưu và tiền cho thuê mặt bằng của ngôi nhà này. Bây giờ nó đã hiểu tại sao bà lại khó khăn trong việc nhận gia sư. Th trông cũng cao ráo, sáng sủa và thông minh với vầng trán rộng. Em vốn thiếu thốn tình cảm và người trò chuyện nên tuy gặp lần đầu nhưng trò chuyện với nó khá cởi mở.


Nó xin phép bà để về vì đã đến giờ dạy cho Da, đứa học trò cùng khối và trường với Th. Da là cậu học trò rất thông minh nhưng lại lười học. Nói là lười cũng không đúng vì Da chỉ lười học các môn học bài, riêng các môn tự nhiên thì em rất thích thú. Vốn nó cũng chỉ nhận dạy mấy môn học tự nhiên.


Vừa chạy xe nó vừa nhẩm với 3 lớp dạy kèm này nó đã dư tiền lo cho việc ăn ở và học ở TP đắt đỏ này. Nó không là sinh viên sư phạm nhưng lại có duyên với việc dạy. Nó bắt đầu sự nghiệp “dạy kèm” từ khi còn là học sinh cấp 2, lúc ấy là nó nhận hướng dẫn giúp mấy đứa nhỏ cùng xóm, bây giờ là đi dạy để kiếm tiền tự nuôi ăn học. Nghĩ cũng lạ, cùng một công việc, cùng 1 người thực hiện nhưng mục đích lại khác nhau. Cũng là nó, cách đây chưa đầy một tháng là người vô tư lự, không lo nghĩ đến tiền bạc nhưng bây giờ thì trong đầu nó luôn xuất hiện 2 chữ này, thậm chí đến ngủ vẫn mơ thấy.Ba thường dạy anh em nó rằng cuộc đời này vô thường, không có gì vĩnh cửu. Lời dạy đó trước đây nó không hiểu hết, không cảm được nhưng bây giờ thì nó đã lờ mờ nhận ra.


Cuộc sống này có quá nhiều hoàn cảnh trái ngược, điển hình là hoàn cảnh của hai đứa học trò cùng tuổi mà nó mới nhận. Gia đình BT giàu có và con cái được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của ba mẹ, bà cháu Th thì khó khăn mà Th lại thiếu một mái ấm gia đình. Nó dự tính chỉ nhận một nửa lương dạy cho bé Th. Nếu được sống với hoàn cảnh trước đây, nó sẽ nhận dạy không cho Th nhưng bây giờ nhà nó đang rơi vào tình trạng kiệt quệ, nó còn nghèo hơn cả bà cháu Th, mắt nó hơi cay cay.
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
Viết Sang Góp nhặt từ buổi rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm Kỹ năng mềm 0
bachsa Về Với Huế Xưa - Những cảm nhận góp nhặt! Huế của một thời 1
BNN Bà Nà - những cảm nhận góp nhặt Danh lam - Thắng cảnh 23
november27th “Góp ý nhỏ - Nhận quà to” cùng vCinema+ Rạp chiếu phim 0
C [Miền trung] TÀU XE ĐI VÀO PHÍA NAM SAU TẾT QUÝ TỴ Không còn cảnh “no dồn đói góp” Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 Tin tức 24h 2
C [Xã hội] Bệnh viện ung thư Đà Nẵng: Công khai mọi đóng góp Tin tức 24h 3
T Đêm nhạc “Hát cho ngày xanh” quyên góp cho quỹ từ thiện hơn 1,2 tỷ đồng Chương trình - sự kiện 0
BNN [Địa ốc] Đà Nẵng mua căn hộ, bán trả góp cho công chức Tin tức 24h 0
T [CHƯƠNG TRÌNH] SD 65 "Vui Giải Trí-Góp Lòng Thành" CLB Sharing the life Chương trình - sự kiện 0
rcp Thành viên GshKD&ĐT DNN góp vốn đợt II Thông tin & Giao lưu 1
H Sinh viên Huế tổ chức đêm nhạc để “góp đá” Huế của một thời 0
rcp [Đăng ký] Kêu gọi Thành viên GshKD&ĐT DNN góp vốn đợt II Thông tin & Giao lưu 3
BNN [Kinh tế] Việt Kiều có công đóng góp trong lĩnh vực CNTT của Đà Nẵng Tin tức 24h 0
rcp Thành viên GshKD&ĐT DNN góp vốn Thông tin & Giao lưu 0
phuocthinh_cns Mr. Cuội xin góp ý với BTC về chương trình Trung Thu Yêu Thương Trung thu 2010 19
H Quyên Góp Đĩa CD Cũ - Đội Công Tác Xã Hội Việt - Hàn IT Chương trình - sự kiện 5
m2kq [DNG FFC] Đóng Góp Ý Kiến - Xây dựng DNG FFC CLB THỂ THAO DNG 34
Marlboro Kế Hoạch Từ Thiện (góp ý + xây dựng) Trung thu 2010 15
♥ hate_love ♥ Nơi đóng góp những bài nhạc Rap Việt hay Âm nhạc 0
C Góp sức World cup : Lợi và hại ở các trận giao hữu Tin tức 24h 0
danafilm2009 Đóng góp cho sự kiện pháo hoa quốc tế Đà Nẵng NHỊP SỐNG ĐÀ THÀNH 8
M Các đóng góp, sáng kiến cho Thành phố NHỊP SỐNG ĐÀ THÀNH 5
binho243 Đóng góp ý kiến cho buổi đầu tiên của DNN English Chatting CLB Tiếng Anh 5
bachsa Góp lịch cũ giúp trẻ khiếm thị Tin tức 24h 5
naughtyboy77621 Quyên góp quần áo cho người dân làng chài ven sông Hồng Địa chỉ cần giúp 3
bachsa Thuế chuyển nhượng hợp đồng góp vốn: hướng dẫn vẫn rối Thông tin thuế 0
bachsa Thuế chuyển nhượng hợp đồng góp vốn: Lại vướng nơi chủ dự án Thông tin thuế 0
bachsa Thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn góp: Chờ Bộ Tài chính hướng dẫn Thông tin thuế 0
tuongdola Quyên góp từ thiện cho 1 đứa con có tấm lòng hiếu thảo Địa chỉ cần giúp 4
naughtyboy77621 Góp ý nếu có cuộc thi Nhiếp ảnh CLB NHIẾP ẢNH ĐÀ NẴNG 8
naughtyboy77621 Góp ý phát triển Fire Club Chung Lửa! 2
naughtyboy77621 Quyên góp giấy lịch cũ Địa chỉ cần giúp 14
naughtyboy77621 Cần giúp đỡ: quyên góp quần áo học sinh Địa chỉ cần giúp 16
rcp [Thế giới] Câu chuyện đen đủi của người nhặt được chiếc iPhone 4 'bí mật' Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Người bới rác từng nhặt được 11 cây vàng Tin tức 24h 0
BNN [Sự kiện] Nhặt "sạn" đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 Tin tức 24h 2
P Thơ nhặt vội trên đường Tủ sách văn học 0
BNN [Môi trường] Nghề nhặt rác Khánh Sơn, vất vả nhưng kho bỏ Tin tức 24h 0
mulove Cựu chủ tịch thành phố 'thích' nhặt rác biển Tin tức 24h 1
Y [Đà Nẵng] Chuyện bà Tây... nhặt phân trên đường Bạch Đằng Đà Nẵng Tin tức 24h 5
bachsa Đi rẫy nhặt được cục vàng khổng lồ_Nháy mắt thành tỷ phú Viết về Đà Nẵng 2
C [Xã hội] Quảng Nam: Lấy viên sỏi to bằng quả trứng Vịt trong một bệnh nhân Tin tức 24h 0
bachsa Sỏi mật - Nguyên nhân gây bệnh, cách phòng ngừa và điều trị Kinh nghiệm - Chia sẻ 0
A Nước uống chữa bệnh sỏi thận, bàng quang Kiến thức phổ thông 0

Similar threads

Top