Viết Sang
Moderator
Thêm 1.700 du khách đến Đà Nẵng bằng tàu biển
Sáng 5-11, trên hành trình du lịch biển từ Tam Á đến Việt Nam, tàu biển SuperStar Aquarius (quốc tịch Malaisia) đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) mang theo 1.700 khách Trung Quốc . Theo lịch trình, du khách đã ghé thăm chợ Hàn, bảo tàng Chăm, di tích Ngũ Hành Sơn… (TP Đà Nẵng) và đô thị cổ Hội An (Quảng Nam). (Tuổi trẻ 5/11/11).
Tự do thái quá sinh tệ nạn
Chỉ tính riêng địa bàn TP.Đà Nẵng, đến nay đã có 7 trường ĐH, hơn 20 trường CĐ, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật với hơn 150.000 sinh viên, chưa kể sinh viên thuộc các trường đại học mở, trung tâm đào tạo từ xa, liên kết, liên thông...
Số sinh viên sinh sống, học tập tại TP này chiếm gần 15% tổng dân số của địa phương. Tuy vậy, hầu hết sinh viên đều tự tìm chỗ trọ, sống tứ tán, tự do xen lẫn trong dân cư với sự quản lý lỏng lẻo, nửa vời của nhà trường, gia đình. Vì vậy, một bộ phận tầng lớp có học thức, là tương lai của đất nước, xã hội này đang là đối tượng phạm pháp nổi cộm, gây rối loại trật tự xã hội và nghiêm trọng hơn là xuống cấp về đạo đức...
Chỉ trong vòng nửa tháng 10.2011, tại TP.Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra 3 vụ trọng án do sinh viên gây ra, làm 2 người chết, 3 người khác bị thương. Đáng nói là nguyên nhân dẫn đến sự manh động, giết người lại rất ngớ ngẩn như hiểu nhầm, mâu thuẫn tình cảm. Đó chỉ là một “chấn động” gây chú ý trong thực trạng đáng báo động về việc vi phạm pháp luật, liên quan đến tệ nạn xã hội của bộ phận lớn SV hiện nay. (Lao Động 5/11/11).
Một công ty có 700 cử nhân làm… công nhân
Cty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng) có 7.500 công nhân, trong đó khoảng 700 công nhân lắp ráp thủ công có bằng đại học, cao đẳng, có người sở hữu hai bằng.
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng (chuyên ngành Kinh doanh ngoại thương) có chứng chỉ Anh văn, Tin học, nhưng chị Lê Nguyễn Thị Hồng Liên bị nhiều doanh nghiệp từ chối tiếp nhận vì lý do chị chưa có kinh nghiệm. Tháng 9–2010, chị Liên nộp hồ sơ làm công nhân cho Cty Foster với mức lương gần 2 triệu đồng.
“Nhiều lúc nghĩ cũng nản. Bao nhiêu năm đèn sách, tốn không biết bao tiền của và công sức, cuối cùng cũng chỉ làm cái việc mà chỉ cần trình độ… vừa đủ biết chữ” - chị thở dài. (Tiền phong 5/11/11).
Đón con, bị nước cuốn trôi
Khoảng 5 giờ sáng 5.11, chính quyền xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang, Đà Nẵng) và gia đình vớt được thi thể anh Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1976, trú tại thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn, đưa về an táng. Theo gia đình nạn nhân, vào lúc 17 giờ chiều 4.11, trên đường đi đón con, khi đi ngang qua đoạn đường bê tông gần hồ chứa nước Trường Loan, mưa to, nước dâng cao và chảy xiết, khiến anh Sơn bị nước cuốn trôi.
Ngay trong sáng 5.11, đại điện lãnh đạo UBND H.Hòa Vang và xã Hòa Nhơn đã đến thăm và hỗ trợ 4 triệu đồng để gia đình nạn nhân có điều kiện lo mai táng cho người xấu số.
Được biết, anh Sơn là lao động phổ thông, có một vợ và hai con gái, gia đình khó khăn về kinh tế. (Thanh Niên 5/11/11).
Học sinh tiết kiệm “góp đá”
Sáng 5-11, đại diện Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám (Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã đến văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Đà Nẵng trao số tiền 3.233.000 đồng góp đá xây Trường Sa.
Trước đó, các bạn học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám cũng đã đóng góp hơn 1 triệu đồng cho chương trình Góp đá xây Trường Sa thông qua Quận đoàn Sơn Trà. Cô Nguyễn Thị Phương Lan - bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám cho biết, trong buổi chào cờ sáng thứ 2 vừa qua, Đoàn trường đã tổ chức góp đá xây Trường Sa trong học sinh 39 lớp học.
“Số tiền đóng góp tuy ít ỏi nhưng là tấm lòng tự nguyện của các em học sinh trong trường. Có em tiết kiệm tiền ăn sáng, có em không mua quà vặt… để dành tiền để góp đá xây Trường Sa” - cô Lan cho biết. (Tuổi trẻ 5/11/11).
Sáng 5-11, trên hành trình du lịch biển từ Tam Á đến Việt Nam, tàu biển SuperStar Aquarius (quốc tịch Malaisia) đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) mang theo 1.700 khách Trung Quốc . Theo lịch trình, du khách đã ghé thăm chợ Hàn, bảo tàng Chăm, di tích Ngũ Hành Sơn… (TP Đà Nẵng) và đô thị cổ Hội An (Quảng Nam). (Tuổi trẻ 5/11/11).
Tự do thái quá sinh tệ nạn
Chỉ tính riêng địa bàn TP.Đà Nẵng, đến nay đã có 7 trường ĐH, hơn 20 trường CĐ, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật với hơn 150.000 sinh viên, chưa kể sinh viên thuộc các trường đại học mở, trung tâm đào tạo từ xa, liên kết, liên thông...
Số sinh viên sinh sống, học tập tại TP này chiếm gần 15% tổng dân số của địa phương. Tuy vậy, hầu hết sinh viên đều tự tìm chỗ trọ, sống tứ tán, tự do xen lẫn trong dân cư với sự quản lý lỏng lẻo, nửa vời của nhà trường, gia đình. Vì vậy, một bộ phận tầng lớp có học thức, là tương lai của đất nước, xã hội này đang là đối tượng phạm pháp nổi cộm, gây rối loại trật tự xã hội và nghiêm trọng hơn là xuống cấp về đạo đức...
Chỉ trong vòng nửa tháng 10.2011, tại TP.Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra 3 vụ trọng án do sinh viên gây ra, làm 2 người chết, 3 người khác bị thương. Đáng nói là nguyên nhân dẫn đến sự manh động, giết người lại rất ngớ ngẩn như hiểu nhầm, mâu thuẫn tình cảm. Đó chỉ là một “chấn động” gây chú ý trong thực trạng đáng báo động về việc vi phạm pháp luật, liên quan đến tệ nạn xã hội của bộ phận lớn SV hiện nay. (Lao Động 5/11/11).
Một công ty có 700 cử nhân làm… công nhân
Cty TNHH Điện tử Foster (Đà Nẵng) có 7.500 công nhân, trong đó khoảng 700 công nhân lắp ráp thủ công có bằng đại học, cao đẳng, có người sở hữu hai bằng.
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng (chuyên ngành Kinh doanh ngoại thương) có chứng chỉ Anh văn, Tin học, nhưng chị Lê Nguyễn Thị Hồng Liên bị nhiều doanh nghiệp từ chối tiếp nhận vì lý do chị chưa có kinh nghiệm. Tháng 9–2010, chị Liên nộp hồ sơ làm công nhân cho Cty Foster với mức lương gần 2 triệu đồng.
“Nhiều lúc nghĩ cũng nản. Bao nhiêu năm đèn sách, tốn không biết bao tiền của và công sức, cuối cùng cũng chỉ làm cái việc mà chỉ cần trình độ… vừa đủ biết chữ” - chị thở dài. (Tiền phong 5/11/11).
Đón con, bị nước cuốn trôi
Khoảng 5 giờ sáng 5.11, chính quyền xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang, Đà Nẵng) và gia đình vớt được thi thể anh Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1976, trú tại thôn Hòa Khương Đông, xã Hòa Nhơn, đưa về an táng. Theo gia đình nạn nhân, vào lúc 17 giờ chiều 4.11, trên đường đi đón con, khi đi ngang qua đoạn đường bê tông gần hồ chứa nước Trường Loan, mưa to, nước dâng cao và chảy xiết, khiến anh Sơn bị nước cuốn trôi.
Ngay trong sáng 5.11, đại điện lãnh đạo UBND H.Hòa Vang và xã Hòa Nhơn đã đến thăm và hỗ trợ 4 triệu đồng để gia đình nạn nhân có điều kiện lo mai táng cho người xấu số.
Được biết, anh Sơn là lao động phổ thông, có một vợ và hai con gái, gia đình khó khăn về kinh tế. (Thanh Niên 5/11/11).
Học sinh tiết kiệm “góp đá”
Sáng 5-11, đại diện Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám (Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã đến văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Đà Nẵng trao số tiền 3.233.000 đồng góp đá xây Trường Sa.
Trước đó, các bạn học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám cũng đã đóng góp hơn 1 triệu đồng cho chương trình Góp đá xây Trường Sa thông qua Quận đoàn Sơn Trà. Cô Nguyễn Thị Phương Lan - bí thư Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám cho biết, trong buổi chào cờ sáng thứ 2 vừa qua, Đoàn trường đã tổ chức góp đá xây Trường Sa trong học sinh 39 lớp học.
“Số tiền đóng góp tuy ít ỏi nhưng là tấm lòng tự nguyện của các em học sinh trong trường. Có em tiết kiệm tiền ăn sáng, có em không mua quà vặt… để dành tiền để góp đá xây Trường Sa” - cô Lan cho biết. (Tuổi trẻ 5/11/11).
./.