Viết Sang
Moderator
Xây khu phức hợp giáo dục quốc tế ở Đà Nẵng
Tập đoàn giáo dục quốc tế KinderWorld (Singapore) đã khởi công dự án khu phức hợp giáo dục tại khu đô thị Phú Mỹ An, Đà Nẵng, hôm 26-11. Đây là dự án đầu tư vào hạ tầng giáo dục theo mô hình trường học liên hợp và đào tạo khép kín ở Đà Nẵng.
Theo quy hoạch, khu phức hợp giáo dục sẽ bao gồm nhiều hạng mục như các khu nhà ở, trường học, khu thương mại, dịch vụ, thể thao… trong khuôn viên rộng 5,1 hecta. Hai hạng mục chính là trường quốc tế Singapore (SIS) sẽ đảm nhận giảng dạy các khóa học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, với quy mô 1.500 học sinh mỗi năm và trường cao đẳng quốc tế Pegasus (PIU) đào tạo các chuyên ngành cao đẳng về quản trị khách sạn, du lịch ẩm thực, kinh tế, thương mại, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, sư phạm… (thesaigontimes 27/11/11).
Máy bay Jetstar Pacific hạ cánh khẩn cấp
Tại sân bay Đà Nẵng, toàn bộ hành khách của chuyến bay phải nằm đợi tại phòng chờ trong tình trạng mỏi mệt. Đến hơn 21h cùng ngày, nhân viên của hãng mới chuyển thức ăn và nước uống đến. (Vietnamnet 27/11/11).
Chung kết Diễn đàn thanh niên về các vấn đề quốc tế tại Đà Nẵng
Sáng 27-11, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Thành đoàn Đà Nẵng và Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng phối hợp tổ chức vòng chung kết Diễn đàn thanh niên với các vấn đề quốc tế với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành, đoàn thể, các trường đại học cùng 1000 sinh viên, thanh niên.
Tại diễn đàn, 10 bài tham luận xuất sắc đã được chọn lựa từ hàng trăm bài của các sinh viên, thanh niên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố sau hơn sáu tháng phát động. (Nhân Dân 27/11/11).
Mưu sinh ở bến cá
Bến cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là một trong những bến đông đúc nhất trên địa bàn. Mỗi ngày bắt đầu từ sáng sớm đã có hàng chục tàu thuyền của ngư dân cập cảng bán cá cho tiểu thương.
Ở bến cá này nhiều cuộc đời đã gắn bó với nó mấy chuc năm nay để mưu sinh như các tiểu thương, đội ngũ bốc xếp… Khi tàu cá chưa cập cảng, họ đã thức dậy từ tinh mơ để đón tàu. (Dân trí 27/11/11).
Nhật Bản hỗ trợ đào tạo tiến sĩ công nghệ cao
Tại buổi làm việc giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) vừa diễn ra tại Đà Nẵng, phía JAIST đã thống nhất sẽ hỗ trợ xây dựng ba trung tâm đào tạo tiến sĩ công nghệ cao tại Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, ba trung tâm này được đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Các trung tâm sẽ đảm bảo việc đào tạo cán bộ các ngành công nghệ cao có thể thực hiện 100% ở Việt Nam hoặc Việt Nam đảm nhận 50% khối lượng đào tạo. (Tuổi trẻ 27/11/11).
Phát lộ trung tâm tôn giáo Chăm niên đại 800 năm
Sau nửa năm khai quật, đoàn khảo cổ di tích Chăm Phong Lệ khẳng định tại thôn 3, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, từng là một trung tâm tôn giáo lớn của người Chăm từ cuối thế kỷ 12.
Giảng viên Nguyễn Chiều, bộ môn khảo cổ học, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (Hà Nội), cho biết hơn 100 năm trước, ông Camille Paris khi mở đồn điền Phong Lệ (nay cách QL1A và sông Cầu Đỏ vài trăm mét) đã phát hiện một số tác phẩm điêu khắc đá, ông đưa về trưng bày trong Bảo tàng H.Parmentier (nay là Bảo tàng điêu khắc Chăm TP.Đà Nẵng), còn khu di tích thì bị bỏ quên, hoang phế. Sau 1975, hợp tác xã nông nghiệp địa phương đã san ủi một phần khu di tích làm trại chăn nuôi, quá trình cư trú đã khiến di tích Chăm Phong Lệ bị xâm hại nặng nề. Cho đến khi người dân đào móng làm nhà vào tháng 3.2011, di tích phát lộ 3 tác phẩm điêu khắc đá và một mảng tường gạch Chăm, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã khai quật khẩn cấp trong vòng 2 tháng, mở ra 5 hố với diện tích 206m2, xuất lộ 2 phế tích kiến trúc Chăm quy mô rất lớn, mỗi trục dài không dưới 15m. (Thanh niên 27/11/11).
Ô tô "bay" ra đường tông người bị thương nặng
Tài xế không bằng lái điều khiển ô tô 4 chỗ biển số 43A-03372 trong lúc lùi xe từ trong nhà ra sân đã tông trúng nạn nhân và đẩy người này đi xa 7m.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ ngày 27.11 tại tổ 5, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
Những người chứng kiến cho biết, người đàn ông điều khiển ô tô lùi xe từ trong nhà ra sân nhưng mất lái nên xe tông đổ cánh cửa sắt chạy thẳng ra đường.
Lúc này, anh Ngô Công Quốc Huy (35 tuổi, trú đường Nguyễn Viết Xuân, khu dân cư Trung Nghĩa) đang ngồi trên xe gắn máy, dừng trên lề đường phía trước Trường mầm non Minh Đức thì bị chiếc ô tô này tông, đẩy đi khoảng 7m mới dừng lại.
Anh Huy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Riêng lái xe sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, ô tô gây tai nạn mới được mua hơn 1 tháng và người điều khiển xe chưa có bằng lái. (Thanh niên 27/11/11).
Những cuộc thanh toán rợn người bằng mã tấu
Không chỉ là nơi để đốt tiền để mua vui, khẳng định “số má”, các tụ điểm ăn chơi về đêm còn là địa điểm để thanh toán xích mích giữa các nhóm giang hồ.Bị kích động bởi rượu mạnh, nhạc công suất lớn và chất kích thích, không ít dân chơi không hề chùn tay khi vụt những cây mã tấu sáng loáng vào đối phương. Nơi đây cũng là môi trường cho các hoạt động mua bán, sử dụng chất ma túy.
Đầu năm 2011, dân chơi Đà Nẵng chứng kiến một vụ thanh toán giữa các băng nhóm tại quán bar F.T.V (Q. Sơn Trà). Chỉ vì “ghét thái độ” mà một nhóm 3 thanh niên đã tấp vào đánh hội đồng một dân chơi khác một trận tơi bời. (ANTD 27/11/11).
Tập đoàn giáo dục quốc tế KinderWorld (Singapore) đã khởi công dự án khu phức hợp giáo dục tại khu đô thị Phú Mỹ An, Đà Nẵng, hôm 26-11. Đây là dự án đầu tư vào hạ tầng giáo dục theo mô hình trường học liên hợp và đào tạo khép kín ở Đà Nẵng.
Theo quy hoạch, khu phức hợp giáo dục sẽ bao gồm nhiều hạng mục như các khu nhà ở, trường học, khu thương mại, dịch vụ, thể thao… trong khuôn viên rộng 5,1 hecta. Hai hạng mục chính là trường quốc tế Singapore (SIS) sẽ đảm nhận giảng dạy các khóa học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, với quy mô 1.500 học sinh mỗi năm và trường cao đẳng quốc tế Pegasus (PIU) đào tạo các chuyên ngành cao đẳng về quản trị khách sạn, du lịch ẩm thực, kinh tế, thương mại, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, sư phạm… (thesaigontimes 27/11/11).
Máy bay Jetstar Pacific hạ cánh khẩn cấp
Tại sân bay Đà Nẵng, toàn bộ hành khách của chuyến bay phải nằm đợi tại phòng chờ trong tình trạng mỏi mệt. Đến hơn 21h cùng ngày, nhân viên của hãng mới chuyển thức ăn và nước uống đến. (Vietnamnet 27/11/11).
Chung kết Diễn đàn thanh niên về các vấn đề quốc tế tại Đà Nẵng
Sáng 27-11, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Thành đoàn Đà Nẵng và Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng phối hợp tổ chức vòng chung kết Diễn đàn thanh niên với các vấn đề quốc tế với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các sở ban ngành, đoàn thể, các trường đại học cùng 1000 sinh viên, thanh niên.
Tại diễn đàn, 10 bài tham luận xuất sắc đã được chọn lựa từ hàng trăm bài của các sinh viên, thanh niên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố sau hơn sáu tháng phát động. (Nhân Dân 27/11/11).
Mưu sinh ở bến cá
Bến cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là một trong những bến đông đúc nhất trên địa bàn. Mỗi ngày bắt đầu từ sáng sớm đã có hàng chục tàu thuyền của ngư dân cập cảng bán cá cho tiểu thương.
Ở bến cá này nhiều cuộc đời đã gắn bó với nó mấy chuc năm nay để mưu sinh như các tiểu thương, đội ngũ bốc xếp… Khi tàu cá chưa cập cảng, họ đã thức dậy từ tinh mơ để đón tàu. (Dân trí 27/11/11).
Nhật Bản hỗ trợ đào tạo tiến sĩ công nghệ cao
Tại buổi làm việc giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) vừa diễn ra tại Đà Nẵng, phía JAIST đã thống nhất sẽ hỗ trợ xây dựng ba trung tâm đào tạo tiến sĩ công nghệ cao tại Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, ba trung tâm này được đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Các trung tâm sẽ đảm bảo việc đào tạo cán bộ các ngành công nghệ cao có thể thực hiện 100% ở Việt Nam hoặc Việt Nam đảm nhận 50% khối lượng đào tạo. (Tuổi trẻ 27/11/11).
Phát lộ trung tâm tôn giáo Chăm niên đại 800 năm
Sau nửa năm khai quật, đoàn khảo cổ di tích Chăm Phong Lệ khẳng định tại thôn 3, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, từng là một trung tâm tôn giáo lớn của người Chăm từ cuối thế kỷ 12.
Giảng viên Nguyễn Chiều, bộ môn khảo cổ học, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (Hà Nội), cho biết hơn 100 năm trước, ông Camille Paris khi mở đồn điền Phong Lệ (nay cách QL1A và sông Cầu Đỏ vài trăm mét) đã phát hiện một số tác phẩm điêu khắc đá, ông đưa về trưng bày trong Bảo tàng H.Parmentier (nay là Bảo tàng điêu khắc Chăm TP.Đà Nẵng), còn khu di tích thì bị bỏ quên, hoang phế. Sau 1975, hợp tác xã nông nghiệp địa phương đã san ủi một phần khu di tích làm trại chăn nuôi, quá trình cư trú đã khiến di tích Chăm Phong Lệ bị xâm hại nặng nề. Cho đến khi người dân đào móng làm nhà vào tháng 3.2011, di tích phát lộ 3 tác phẩm điêu khắc đá và một mảng tường gạch Chăm, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã khai quật khẩn cấp trong vòng 2 tháng, mở ra 5 hố với diện tích 206m2, xuất lộ 2 phế tích kiến trúc Chăm quy mô rất lớn, mỗi trục dài không dưới 15m. (Thanh niên 27/11/11).
Ô tô "bay" ra đường tông người bị thương nặng
Tài xế không bằng lái điều khiển ô tô 4 chỗ biển số 43A-03372 trong lúc lùi xe từ trong nhà ra sân đã tông trúng nạn nhân và đẩy người này đi xa 7m.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ ngày 27.11 tại tổ 5, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
Những người chứng kiến cho biết, người đàn ông điều khiển ô tô lùi xe từ trong nhà ra sân nhưng mất lái nên xe tông đổ cánh cửa sắt chạy thẳng ra đường.
Lúc này, anh Ngô Công Quốc Huy (35 tuổi, trú đường Nguyễn Viết Xuân, khu dân cư Trung Nghĩa) đang ngồi trên xe gắn máy, dừng trên lề đường phía trước Trường mầm non Minh Đức thì bị chiếc ô tô này tông, đẩy đi khoảng 7m mới dừng lại.
Anh Huy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Riêng lái xe sau khi gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, ô tô gây tai nạn mới được mua hơn 1 tháng và người điều khiển xe chưa có bằng lái. (Thanh niên 27/11/11).
Những cuộc thanh toán rợn người bằng mã tấu
Không chỉ là nơi để đốt tiền để mua vui, khẳng định “số má”, các tụ điểm ăn chơi về đêm còn là địa điểm để thanh toán xích mích giữa các nhóm giang hồ.Bị kích động bởi rượu mạnh, nhạc công suất lớn và chất kích thích, không ít dân chơi không hề chùn tay khi vụt những cây mã tấu sáng loáng vào đối phương. Nơi đây cũng là môi trường cho các hoạt động mua bán, sử dụng chất ma túy.
Đầu năm 2011, dân chơi Đà Nẵng chứng kiến một vụ thanh toán giữa các băng nhóm tại quán bar F.T.V (Q. Sơn Trà). Chỉ vì “ghét thái độ” mà một nhóm 3 thanh niên đã tấp vào đánh hội đồng một dân chơi khác một trận tơi bời. (ANTD 27/11/11).