Viết Sang
Moderator
Cháy xưởng sản xuất do rơi que hàn điện
Theo kết luận của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Liên Chiểu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy xưởng sản xuất trong khu dân cư tổ 33A, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vào trưa 12/11 là do que hàn điện rơi xuống kho chứa vật liệu xốp.Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 12/11, tại cơ sở sản xuất vỏ cơm hộp (tổ 33A phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ cháy dữ dội khiến toàn bộ nhà xưởng bằng tôn bị thiêu rụi, sập hoàn toàn. Vụ cháy cũng lan sang ngôi nhà 3 tầng sát bên khiến phía ngoài của ngôi nhà này bị cháy sém, bong tróc nhiều chỗ. (Dân trí 14/11/11).
Xem xét khởi tố vụ án gây rối trật tự tại bến xe Đà Nẵng
Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan này đang xem xét để khởi tố vụ gây rối trật tự công cộng tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Theo hồ sơ của công an, chiều tối ngày 9/11, tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng (tổ 10, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), ông Lê Anh Phương (SN 1969, trú tổ 29, phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là lái xe khách BKS 43S-6492 chạy tuyến Đà Nẵng – Hà Nội (thuộc Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Hải Vân) đã xô xát với Trần Nguyễn Quý (SN 1994, trú tổ 39, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) gây mất an ninh trật tự trong bến xe. (Dân trí 14/11/11).
Theo kết luận của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Liên Chiểu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy xưởng sản xuất trong khu dân cư tổ 33A, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vào trưa 12/11 là do que hàn điện rơi xuống kho chứa vật liệu xốp.Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 12/11, tại cơ sở sản xuất vỏ cơm hộp (tổ 33A phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ cháy dữ dội khiến toàn bộ nhà xưởng bằng tôn bị thiêu rụi, sập hoàn toàn. Vụ cháy cũng lan sang ngôi nhà 3 tầng sát bên khiến phía ngoài của ngôi nhà này bị cháy sém, bong tróc nhiều chỗ. (Dân trí 14/11/11).
Xem xét khởi tố vụ án gây rối trật tự tại bến xe Đà Nẵng
Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan này đang xem xét để khởi tố vụ gây rối trật tự công cộng tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Theo hồ sơ của công an, chiều tối ngày 9/11, tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng (tổ 10, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), ông Lê Anh Phương (SN 1969, trú tổ 29, phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là lái xe khách BKS 43S-6492 chạy tuyến Đà Nẵng – Hà Nội (thuộc Công ty TNHH vận tải và dịch vụ du lịch Hải Vân) đã xô xát với Trần Nguyễn Quý (SN 1994, trú tổ 39, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) gây mất an ninh trật tự trong bến xe. (Dân trí 14/11/11).
Giá vé tàu tăng từ 19 - 39%
Ông Đỗ Thái Lâm, Phó Trưởng Ga Đà Nẵng cho biết: Để tổ chức công tác vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, ga Đà Nẵng đã lên phương án bán vé tàu Tết. Theo đó, từ 8h ngày 15/11/2011, Ga Đà Nẵng sẽ bán vé tại các cửa vé của ga, các đại lý tại 58 Bà Triệu - TP Hội An (Quảng Nam); đại lý bán vé Sơn Trà tại 15 Yết Kiêu, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; bán vé qua điện thoại, mang vé tới nhà dưới 7km không thu phí với số máy: 05113.752333, 05113.752233.
Ngoài ra, ngành Đường sắt tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách mua vé qua mạng website: vetau.com.vn; hành khách đặt chỗ phải nhập đầy đủ thông tin trên phiếu đặt chỗ, họ và tên, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đi tàu - đặt chỗ cho 4 người đi tàu, số chỗ tối đa 8 chỗ (4 đi, 4 về) hành khách thanh toán tiền qua ngân hàng (máy ATM, quầy giao dịch ngân hàng VietinBank) hoặc mua vé trực tiếp tại các ga, các đại lý nơi khách hàng chọn khi đặt chỗ, chậm nhất 72 giờ khi đặt chỗ thành công. (Công an nhân dân 14/11/11).
Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông
Xác định hạ tầng giao thông là điều kiện để đảm bảo ATGT, phát triển kinh tế - xã hội, những năm gần đây, Đà Nẵng tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tổ chức lại giao thông… (Bạn đường 14/11/11).
Xâm nhập đường dây làm bằng giả
Chỉ cần bỏ ra 300.000 - 450.000 đồng, bạn có thể cầm trên tay chứng chỉ tiếng Anh hoặc chứng chỉ Tin học văn phòng từ loại B đến C. Thậm chí, muốn mua cả bằng đại học cũng không khó. Đó là những gì đang diễn ra trong một số đường dây chuyên bán bằng giả ở Đà Nẵng hiện nay. (VTC 14/11/11).
Nghĩa hiệp của một lão nông
Nhiều năm trước đây, người dân nội thành thường kêu ca, lên Hòa Khương (Hòa Vang, Tp Đà Nẵng) viếng mộ, sợ nhất là gặp “quỷ” Gò Cà.Hỏi ra mới biết, ngoài việc bị các “cò” nghĩa địa chèn ép giá cả xây mộ, nhiều người còn bị kẻ gian lấy mất tài sản. Bọn chúng xảo trá cải trang theo dòng người đưa tang, lợi dụng lúc vắng vẻ không có người trông coi là ra tay lấy trộm xe máy. Chúng thường phân công 1 người ngồi trên dốc cao quan sát thấy bảo vệ nghĩa trang hay CA địa phương xuất hiện là ra hiệu cho đồng bọn… biến. Lúc đầu chúng chỉ đánh nhau tranh giành đồ cúng. Sau đó, biến tướng thành nạn xin đểu, không cho thì chúng đập phá mồ mả, vật dụng thờ cúng, đe dọa. Khách đến viếng mộ, người thân chỉ biết “ngậm bồ hòn” chì chiết “ Mười thằng ranh con chợ Cồn, không bằng một thằng cô hồn nghĩa địa…” (24h 14/11/11).
Vào vườn chim bắt trộm chim bồ câu
Giữa đêm tối, hai thanh niên đi xe máy đến vườn chim hòa bình ở Công viên Biển Đông để bắt trộm chim bồ câu thì gặp lực lượng bảo vệ mai phục nên bỏ chạy, vứt lại hai đôi dép và chiếc xe máy Nouvo biển số 43S2-6410 còn cắm chìa khóa trên xe.
Sáng 14/11, Phó BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - ông Phan Minh Hải - cho biết sự việc trên xảy ra khoảng gần 1h sáng cùng ngày. Hiện các tang vật này đã được đưa về Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Đến 10h sáng nay 14/11 vẫn chưa có người đến nhận lại xe. Công an phường Phước Mỹ đang nhờ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng xác minh chủ nhân đích thực của chiếc xe này.
Ngoài ra, ngành Đường sắt tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách mua vé qua mạng website: vetau.com.vn; hành khách đặt chỗ phải nhập đầy đủ thông tin trên phiếu đặt chỗ, họ và tên, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đi tàu - đặt chỗ cho 4 người đi tàu, số chỗ tối đa 8 chỗ (4 đi, 4 về) hành khách thanh toán tiền qua ngân hàng (máy ATM, quầy giao dịch ngân hàng VietinBank) hoặc mua vé trực tiếp tại các ga, các đại lý nơi khách hàng chọn khi đặt chỗ, chậm nhất 72 giờ khi đặt chỗ thành công. (Công an nhân dân 14/11/11).
Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông
Xác định hạ tầng giao thông là điều kiện để đảm bảo ATGT, phát triển kinh tế - xã hội, những năm gần đây, Đà Nẵng tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tổ chức lại giao thông… (Bạn đường 14/11/11).
Xâm nhập đường dây làm bằng giả
Chỉ cần bỏ ra 300.000 - 450.000 đồng, bạn có thể cầm trên tay chứng chỉ tiếng Anh hoặc chứng chỉ Tin học văn phòng từ loại B đến C. Thậm chí, muốn mua cả bằng đại học cũng không khó. Đó là những gì đang diễn ra trong một số đường dây chuyên bán bằng giả ở Đà Nẵng hiện nay. (VTC 14/11/11).
Nghĩa hiệp của một lão nông
Nhiều năm trước đây, người dân nội thành thường kêu ca, lên Hòa Khương (Hòa Vang, Tp Đà Nẵng) viếng mộ, sợ nhất là gặp “quỷ” Gò Cà.Hỏi ra mới biết, ngoài việc bị các “cò” nghĩa địa chèn ép giá cả xây mộ, nhiều người còn bị kẻ gian lấy mất tài sản. Bọn chúng xảo trá cải trang theo dòng người đưa tang, lợi dụng lúc vắng vẻ không có người trông coi là ra tay lấy trộm xe máy. Chúng thường phân công 1 người ngồi trên dốc cao quan sát thấy bảo vệ nghĩa trang hay CA địa phương xuất hiện là ra hiệu cho đồng bọn… biến. Lúc đầu chúng chỉ đánh nhau tranh giành đồ cúng. Sau đó, biến tướng thành nạn xin đểu, không cho thì chúng đập phá mồ mả, vật dụng thờ cúng, đe dọa. Khách đến viếng mộ, người thân chỉ biết “ngậm bồ hòn” chì chiết “ Mười thằng ranh con chợ Cồn, không bằng một thằng cô hồn nghĩa địa…” (24h 14/11/11).
Vào vườn chim bắt trộm chim bồ câu
Giữa đêm tối, hai thanh niên đi xe máy đến vườn chim hòa bình ở Công viên Biển Đông để bắt trộm chim bồ câu thì gặp lực lượng bảo vệ mai phục nên bỏ chạy, vứt lại hai đôi dép và chiếc xe máy Nouvo biển số 43S2-6410 còn cắm chìa khóa trên xe.
Sáng 14/11, Phó BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - ông Phan Minh Hải - cho biết sự việc trên xảy ra khoảng gần 1h sáng cùng ngày. Hiện các tang vật này đã được đưa về Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Đến 10h sáng nay 14/11 vẫn chưa có người đến nhận lại xe. Công an phường Phước Mỹ đang nhờ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng xác minh chủ nhân đích thực của chiếc xe này.
./.