Bữa nay có cái Buffet Kem nữa, cũng nằm trên đường NCT, đoạn chạy từ NCT- Quang Trung về NCT- Lê Duẩn ấy. liendinh mới đi qua, chứ chưa ghé vào ăn bao giờ nên không biết thế nào. Hôm nào đi ăn thử rồi sẽ post cảm nhận lên cho mọi người xem
Ngoài ra có quán kem tươi New Zealand ở gần ngay NCT- Lý Tự Trọng ăn cũng được. Quán này hồi trước có món kem chua ngon lắm, mà giờ thì hết rồi. Hỏi ra mới biết là tại món đấy ít người gọi, hic....(món ngon thế mà bị loại ra khỏi thực đơn thì hơi bị tiếc )
Chời, hình ảnh die hết dzị nè.
------------------------------------------------
Quán Kem và Trà Sữa ở Đà Nẵng giờ mọc lên như nấm .....
Tớ ít đi ăn kem, nhưng có đi thì thường vào kem Monterosa trên đường Nguyễn Chí Thanh.. Không biết vì nó ngon hay là do thói quen nữa, vì chưa ăn ở quán khác.
Món kem xôi bán vào buổi tối ở đầu đường Lê Duẩn (gần cầu Sông Hàn) cũng khá là được, giá cả hơi bị bình dân đó các bạn
Bữa nay có cái Buffet Kem nữa, cũng nằm trên đường NCT, đoạn chạy từ NCT- Quang Trung về NCT- Lê Duẩn ấy. liendinh mới đi qua, chứ chưa ghé vào ăn bao giờ nên không biết thế nào. Hôm nào đi ăn thử rồi sẽ post cảm nhận lên cho mọi người xem
Ngoài ra có quán kem tươi New Zealand ở gần ngay NCT- Lý Tự Trọng ăn cũng được. Quán này hồi trước có món kem chua ngon lắm, mà giờ thì hết rồi. Hỏi ra mới biết là tại món đấy ít người gọi, hic....(món ngon thế mà bị loại ra khỏi thực đơn thì hơi bị tiếc )
Hiện tại, Quán New Zealand đã chuyển về đường đầu đường Trần Phú (Bên cạnh cây xăng và dối diện VDC 3). Quán này phong cách chẳng khác gì quán cũ cho lắm. Trước khi, lúc đó quán này mới khai trương thì VS đã vào nhưng nói thật... chẳng khác Capuchino là mấy lắm. Từ đó quán này đã được VS gạch sổ vào thực đơn du chơi của mình.
Không biết ý kiến của mọi người như thế nào. Riêng VS đã nhận định cùng 3 người khác, và cùng chung ý kiến