Congvien_it
Moderator
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td width="100%" align="center">Đà Nẵng và pháo hoa </td> </tr> <tr> <td height="5">
</td> </tr> <tr> <td height="1" width="100%" bgcolor="#ffffff">
</td> </tr> <tr> <td> Đà Nẵng” và “pháo hoa”, hai danh từ ấy kết hợp với nhau mấy năm qua giờ đã trở thành một thương hiệu: Pháo hoa Đà Nẵng.
Xét ở khía cạnh nào đó, sự kết hợp giữa “Đà Nẵng” với “pháo hoa” cũng là một cơ duyên; nếu không phải là Đà Nẵng mà một địa phương khác đăng cai lễ hội pháo hoa, chưa ai dám nói sẽ tốt hơn. Có lẽ, khi Thủ tướng Chính phủ giao cho Đà Nẵng đại diện cho cả nước tổ chức lễ hội pháo hoa, ít ai ngờ nó lại thành công được như hôm nay. Chỉ trong một thời gian ngắn, pháo hoa Đà Nẵng đã trở thành điểm nhấn nổi bật của du lịch miền Trung nói riêng, cả nước nói chung.
Với sự phát triển ấn tượng của mình, đặc biệt là sự thay đổi diện mạo diễn ra từng ngày, môi trường sống được cải thiện rõ rệt, chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao... đã làm cho Đà Nẵng trở nên rất nổi bật trong mắt người dân và du khách; khiến thành phố trở thành điểm đến thú vị, rất nhiều người ở xa mong đến Đà Nẵng không chỉ vì du lịch thuần túy mà còn muốn tận mắt chứng kiến thành quả của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố này. Chính những điều đó đã làm nên “phần hồn” của pháo hoa, xem pháo hoa đôi khi không chỉ là mục đích mà còn là dịp để du khách đến với thành phố bên sông Hàn.
Điều đặc biệt có thể nhận thấy rõ, cứ mỗi mùa lễ hội pháo hoa đến, từ những người lãnh đạo cao nhất của chính quyền, mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, mỗi người dân thành phố Đà Nẵng dường như ai cũng có một phần việc liên quan phải làm. Hàng tháng qua, trong các công sở đến mỗi hộ gia đình, câu chuyện pháo hoa lúc nào cũng được nhắc đến; điều đó cũng có nghĩa là, tự thân mỗi công dân thành phố dù giữ cương vị gì cũng đã tự nhận thức được trách nhiệm của mình đối với sự kiện, làm sao để lễ hội thành công nhất, giữ cho được hình ảnh đẹp của Đà Nẵng, của pháo hoa.
Khi đã có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, có sự hòa hợp giữa sự phát triển của địa phương với sự kiện đang diễn ra, và nếu trời đất không gây khó dễ (mưa, bão...) thì chẳng phải là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” sao? Có lẽ, điều đó đã lý giải vì sao đã qua rất nhiều mùa lễ hội, pháo hoa Đà Nẵng không những giữ nguyên sức hấp dẫn ban đầu mà còn được háo hức trông chờ trên phạm vi ngày càng rộng rãi hơn, sự thành công về nhiều mặt của nó càng ngày càng đậm nét hơn, công tác tổ chức càng ngày càng chuyên nghiệp hơn...
Tất nhiên, như một quy luật, bên cạnh những công dân thành phố nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với lễ hội pháo hoa, thậm chí có người sẵn sàng giúp đỡ du khách trong việc bố trí ăn, ở, đi lại... thì cũng có một số ít người nhân cơ hội này để kiếm chác, trục lợi, moi tiền của du khách một cách bất hợp pháp, bất hợp lý và bất chấp. Phàm đã là quy luật thì dù tốt xấu gì cũng không thể ngăn cản được, không thể ngay tức khắc đòi hỏi cả cộng đồng đều trở thành người tốt, người có trách nhiệm với sự kiện của thành phố. May thay, bộ phận người chưa tốt, chưa có trách nhiệm cũng chỉ là một phần rất nhỏ giữa cộng đồng và cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng cũng đã quyết liệt xử lý những người, những việc liên quan.
Ngay từ đầu bài viết này, tác giả đã dùng... sai từ, thay vì dùng từ chuẩn xác là “cuộc thi” thì lại dùng từ “lễ hội” để nói về pháo hoa Đà Nẵng. Xin biện hộ rằng, “cuộc thi” chỉ là sân chơi giữa các đội với nhau, còn “lễ hội” là sân chơi của cả cộng đồng rộng lớn hơn rất nhiều; pháo hoa Đà Nẵng ngày nay không còn là cuộc đua tranh danh hiệu mà thực sự là hoạt động cộng đồng rõ nét. Làm gì để sân chơi ấy thực sự văn minh, trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn, chắc rằng, mỗi công dân thành phố Đà Nẵng đã có câu trả lời của riêng mình.
</td></tr></tbody></table>
</td> </tr> <tr> <td height="1" width="100%" bgcolor="#ffffff">
</td> </tr> <tr> <td> Đà Nẵng” và “pháo hoa”, hai danh từ ấy kết hợp với nhau mấy năm qua giờ đã trở thành một thương hiệu: Pháo hoa Đà Nẵng.
Xét ở khía cạnh nào đó, sự kết hợp giữa “Đà Nẵng” với “pháo hoa” cũng là một cơ duyên; nếu không phải là Đà Nẵng mà một địa phương khác đăng cai lễ hội pháo hoa, chưa ai dám nói sẽ tốt hơn. Có lẽ, khi Thủ tướng Chính phủ giao cho Đà Nẵng đại diện cho cả nước tổ chức lễ hội pháo hoa, ít ai ngờ nó lại thành công được như hôm nay. Chỉ trong một thời gian ngắn, pháo hoa Đà Nẵng đã trở thành điểm nhấn nổi bật của du lịch miền Trung nói riêng, cả nước nói chung.
Với sự phát triển ấn tượng của mình, đặc biệt là sự thay đổi diện mạo diễn ra từng ngày, môi trường sống được cải thiện rõ rệt, chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao... đã làm cho Đà Nẵng trở nên rất nổi bật trong mắt người dân và du khách; khiến thành phố trở thành điểm đến thú vị, rất nhiều người ở xa mong đến Đà Nẵng không chỉ vì du lịch thuần túy mà còn muốn tận mắt chứng kiến thành quả của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố này. Chính những điều đó đã làm nên “phần hồn” của pháo hoa, xem pháo hoa đôi khi không chỉ là mục đích mà còn là dịp để du khách đến với thành phố bên sông Hàn.
Điều đặc biệt có thể nhận thấy rõ, cứ mỗi mùa lễ hội pháo hoa đến, từ những người lãnh đạo cao nhất của chính quyền, mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, mỗi người dân thành phố Đà Nẵng dường như ai cũng có một phần việc liên quan phải làm. Hàng tháng qua, trong các công sở đến mỗi hộ gia đình, câu chuyện pháo hoa lúc nào cũng được nhắc đến; điều đó cũng có nghĩa là, tự thân mỗi công dân thành phố dù giữ cương vị gì cũng đã tự nhận thức được trách nhiệm của mình đối với sự kiện, làm sao để lễ hội thành công nhất, giữ cho được hình ảnh đẹp của Đà Nẵng, của pháo hoa.
Khi đã có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, có sự hòa hợp giữa sự phát triển của địa phương với sự kiện đang diễn ra, và nếu trời đất không gây khó dễ (mưa, bão...) thì chẳng phải là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” sao? Có lẽ, điều đó đã lý giải vì sao đã qua rất nhiều mùa lễ hội, pháo hoa Đà Nẵng không những giữ nguyên sức hấp dẫn ban đầu mà còn được háo hức trông chờ trên phạm vi ngày càng rộng rãi hơn, sự thành công về nhiều mặt của nó càng ngày càng đậm nét hơn, công tác tổ chức càng ngày càng chuyên nghiệp hơn...
Tất nhiên, như một quy luật, bên cạnh những công dân thành phố nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với lễ hội pháo hoa, thậm chí có người sẵn sàng giúp đỡ du khách trong việc bố trí ăn, ở, đi lại... thì cũng có một số ít người nhân cơ hội này để kiếm chác, trục lợi, moi tiền của du khách một cách bất hợp pháp, bất hợp lý và bất chấp. Phàm đã là quy luật thì dù tốt xấu gì cũng không thể ngăn cản được, không thể ngay tức khắc đòi hỏi cả cộng đồng đều trở thành người tốt, người có trách nhiệm với sự kiện của thành phố. May thay, bộ phận người chưa tốt, chưa có trách nhiệm cũng chỉ là một phần rất nhỏ giữa cộng đồng và cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng cũng đã quyết liệt xử lý những người, những việc liên quan.
Ngay từ đầu bài viết này, tác giả đã dùng... sai từ, thay vì dùng từ chuẩn xác là “cuộc thi” thì lại dùng từ “lễ hội” để nói về pháo hoa Đà Nẵng. Xin biện hộ rằng, “cuộc thi” chỉ là sân chơi giữa các đội với nhau, còn “lễ hội” là sân chơi của cả cộng đồng rộng lớn hơn rất nhiều; pháo hoa Đà Nẵng ngày nay không còn là cuộc đua tranh danh hiệu mà thực sự là hoạt động cộng đồng rõ nét. Làm gì để sân chơi ấy thực sự văn minh, trở thành món ăn tinh thần hấp dẫn, chắc rằng, mỗi công dân thành phố Đà Nẵng đã có câu trả lời của riêng mình.
Nguyễn Lê
CAĐN