rcp
Administrator
Những chiếc cyclo ngày mỗi nhiều hơn, đủ màu sắc, chạy xen lẫn với những chiếc taxi màu vàng như dòng suối đang chảy trên đường và đoàn người xuôi ngược trên đường phố Manhattan rộn rịp đã cho tôi một sự ngạc nhiên và thích thú vô cùng khi trở lại New York City lần này.
Tôi ở New Jersey, sát cạnh Manhattan, chỉ cách 40 phút lái xe nhưng chỉ đến đây vào mùa hè, đi xem các show trên đường Broadway và vào mùa Noel để đi window shopping mà thôi.
Được coi là một trong những trung tâm tài chánh bậc nhất của thế giới, nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời cao ngất, những cửa hàng rất sang trọng bán đủ thứ trên thế gian này đều tập trung ở đây, và tất cả các phương tiện giao thông hiện đại như xe hơi, taxi, bus, subway, light train, máy bay… Nay lại cho du nhập thêm những chiếc cyclo thô sơ để chuyên chở du khách đã tạo ra một nét tương phản và rất là dễ thương và cũng thật là thú vị.
Chồng tôi thắc mắc: "Sao những chiếc cyclo này không giống như ở Saigon? tôi trả lời: " Uhm, cyclo có nhiều kiểu đó thôi. đây là American cyclo chứ đâu phải là Vietnamese cyclo đâu!”
Quả thật, những chiếc cyclo này không biết xuất xứ từ đâu đến và có từ bao giờ. Nó rất là đơn giản chứ không "nhà nghề " như của chàng Bạch Thủy nhà mình: đó là một cái thùng xe hai chỗ ngồi, có mái che, hai bánh sau và một cần kéo. Cần kéo được gắn chặt vào phía sau của chiếc xe đạp của chúng ta đi hằng ngày.
"Bác phu xe" là những thanh niên rất trẻ, tướng mạo rất sang trọng và rất beau giai nữa chứ! Có khi cũng là 1 cô gái trẻ rất xinh dep, mình hạc sương mai, không " lực sĩ" như Bạch Thủy nhà ta. Điều này đã làm cho tôi do dự, không dám ngồi lên vì sợ "bóc lột sức lao động" của họ, dù tôi cũng muốn giúp họ đi chuyến để giúp họ có thêm khách…do dự hoài rồi không dám đi, chỉ xin họ được chụp 1 tấm hình làm kỷ niệm mà thôi. Họ rất dễ thương và hiếu khách. Không biết họ là dân chuyên nghiệp hay chỉ là sinh viên học sinh làm việc kiếm tiền trong mùa hè? Trong thời buổi kinh tế trì trệ này, tài tử hay chuyên nghiệp thì cũng tốt thôi. Vì lúc nào và ở đâu “lao động là vinh quang” mà!
Xích lô được tập trung chủ yếu tại Central Park và Time Square. Họ chở du khách đi khắp nơi trong thành phố. nhiều du khách thấy là lạ cũng gọi đi thử một chuyến. Các cô thiếu nữ đua nhau làm dáng để chụp hinh với chiếc xích lô, ra chiều thích thú làm tôi cũng vui lây. Một cuốc xe xích lô này rẻ hơn taxi nhiều.
Đi bên cạnh chồng tôi, tay cầm chiếc digital camera để sẵn sàng chụp tất cả những cảnh đẹp của thành phố này, vừa thoải mái ngửa cổ cho thật cao để ngắm những tòa nhà cao ngất, để mái tóc bay bay trong gió mát mùa hè của tháng 8 và lòng thì thầm: "Cám ơn New York đã cho tôi hình ảnh những chiếc cyclo quá thân thương này". Có lẻ những chiếc cyclo này gợi cho tôi hình ảnh quê hương, hình ảnh Saigon thân yêu mà tôi đã xa cách hơn 24 năm nay đó chăng?
Que Huong Pham
--- rcp (st & thêm dấu vì nguyên bản không có đánh dấu chữ Việt) ---
Đính kèm
-
Cyclo in Manhattan 001.jpg (77.6 KB)
- File size
- 77.6 KB
- Download
- 238
-
Cyclo in Manhattan 002.jpg (85.5 KB)
- File size
- 85.5 KB
- Download
- 232