thaobaby2211
Moderator
Ngày chủ nhật, khoảng thời gian nghỉ ngơi của mọi người sau một tuần làm việc mệt mỏi, thế nhưng đó lại luôn là ngày mà các thành viên trong câu lạc bộ Sharing The Life chúng tôi nối tiếp chuỗi hành trình thiện nguyện. Chủ nhật này câu lạc bộ lại một nữa đến với bệnh viện Đa khoa miền núi khu vực phía bắc Quảng Nam và cùng nhau thực hiện SD 63: NỒI SÚP TÌNH THƯƠNG.
Bắt đầu từ 8h sáng, mọi người đã có mặt đông đủ tại bãi xe của công ty Long Hiền - địa điểm nấu súp của SD lần này để bắt tay vào chuẩn bị cho một nồi súp thật hấp dẫn. Dường như công việc này đã trở nên quá quen thuộc với anh chị em trong câu lạc bộ nên ai nấy cũng làm thật nhanh và thật chuyên nghiệp ^^
Với các nguyên liệu chính là bột bán, xương, thịt cốt lếch, chả, trứng, bánh quẩy... món súp hứa hẹn sẽ thật thơm ngon và hấp dẫn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại đầy đủ chất dinh dưỡng.
15h chiều các thành viên và cộng tác viên của CLB tập trung tại công ty Long Hiền để chuẩn bị xuất phát đến Bệnh viện miền núi huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Lúc bấy giờ nồi súp đã vừa chín tới. Nồi súp quả nhiên rất thơm ngon và hấp dẫn làm ai nấy cũng nôn nao cho một SD thật thành công.
Hôm nay xuất hiện rất nhiều cộng tác viên mới , ai cũng vui vẻ và háo hức được tham gia SD lần đầu tiên cùng CLB.
Xe vừa dừng trong sân bệnh viện, mọi người háo hức cùng bắt tay vào làm việc nhanh chóng.Người dán băng rôn SD 63, người hướng dẫn bà con xếp hàng, còn lại chia nhau tỏa ra khắp bệnh viện để mời bà con mình đem ca, tô hoặc ly… xuống tiền sảnh để nhận các phần súp nóng nổi.
Công tác tuyên truyền cho bà con, người nhà bệnh nhân ban đầu cũng gặp khó khăn do không thông thạo đường đi trong bệnh viện nhưng với lòng nhiệt tình của tất cả thành viên và sự giúp đỡ từ phía bác sĩ và y tá bệnh viện, sau đó tất cả bệnh nhân và người nhà đã biết được thông tin rằng chiều nay CLB Sharing the life có chương trình Nồi Súp Tình Thương ở tiền sảnh bệnh viện, và có lời mời mọi người xuống nhận.
Khi người nhà bệnh nhân đã tập trung đông đủ thành từng hàng trật tự chúng tôi mới bắt đầu công việc của mình. Những bát súp ngon, thơm và đầy đủ chất được trao đến tay tất cả mọi người. Một số trong chúng tôi dặn dò mọi người xếp thành hàng trật tự. Mọi người cùng nhau làm việc thật nhiệt tình, những giọt mồ hôi lăn nhẹ trên gương mặt mỗi chúng tôi cũng không
làm vơi đi nhiệt huyết tuổi trẻ, của những con người khao khát cống hiến.Từng bát súp nóng hổi kèm quẩy được trao tay người nhà bệnh nhân, trong mỗi chúng tôi lại dạt dào những cảm xúc yêu thương, cháy bỏng hơn bao giờ hết. Có bạn còn dìu các cụ già lên phòng, xách cà-mèn giúp các cụ, mỗi người một tay, nồi súp với 600 suất ăn cũng vơi dần. Chúng tôi ai nấy
cũng vui vì thành công của SD lần này, sau những ngày cùng nhau lên chương trình, mua nguyên liệu, cắt gọt khoai tây, cà rốt, thịt, trứng, bánh quẩy... và cùng nhau chuẩn bị tốt nhất cho nồi súp, cuối cùng cũng đã được người dân niềm nở đón nhận và tấm tắt khen. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.
Chị B’Linh dân tộc Cơ Tu đến từ Tây Giang cũng đang điều trị tại viện chia sẻ : “Mình ở trên núi
ý, thằng con 9 tháng của mình nó đau nặng, cha nó thì không nhận nó, mình thì bị viêm gan.Đi xe cấp cứu xuống đây, không có tiền mua đồ ăn, toàn là mấy bác giường bên cho thôi. Hôm nay có đoàn đến đây phát súp miễn phí mà lại ngon nữa. B’Linh cảm ơn nhiều lắm!”
[YOUTUBE VIDEO]7xcpLfGsYP0[/YOUTUBE VIDEO]
[YOUTUBE VIDEO]1ral6yYj9ws[/YOUTUBE VIDEO]
Đúng là một miếng khi đói lòng bằng một gói khi no ấm. Những bát súp tuy không là gì nhiều nhưng đong đầy tình yêu thương và những niềm hy vọng bà con mau chóng khỏe mạnh mà tất cả thành viên, cộng tác viên của clb gửi gắm vào đây. Tô súp vừa bổ dưỡng lại vừa mang một giá trị tinh thần , một nguồn động viên to lớn.
Bác sỹ Phạm Chí Nghĩa khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện chia sẻ : “ Rất vui khi bệnh viện lại được đón CLB đến phát cháo, phát súp lần thứ 2.Hoạt động của các bạn trẻ rất có ý nghĩa và thiết thực, mong rằng hoạt động này sẽ được duy trì thường xuyên”
Bạn Trang - một học sinh lớp 11 trường Nguyễn Duy Hiệu, huyện Điện Bàn, Quảng Nam - một cộng tác viên mới toanh của CLB chia sẻ: “Được tham gia hoạt động giúp ích cho xã hội, em thấy rất vui và hạnh phúc. Mọi người cũng rất vui vẻ và hòa đồng nên em rất mong sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động sau này của CLB. Em sẽ vẫn tiếp tục ở Quảng Nam chạy ra Đà Nẵng để cùng đi với các anh chị.” Cô bé rất đáng yêu, nhà ở tận Quảng Nam nhưng đã tranh thủ ngày chủ nhật rãnh rỗi cùng anh trai chạy hơn 25 cây số để tham gia cùng CLB. Em tâm sự rằng đã ấp ủ việc tham gia các hoạt động xã hội từ rất lâu rồi, nhất là lần này khi tham gia một hoạt động có ý nghĩa như vậy, em lại càng quyết tâm cống hiến nhiều hơn cho xã hội này. Trên đời này còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, và chiếc lá lành sẽ đùm bọc những chiếc lá rách, tình yêu thương con người sẽ đến gần nhau hơn.
Bạn Ly, hiện đang là sinh viên năm 3 Đại học Sư phạm ĐN cũng là lần đầu tiên tham gia hoạt động cùng CLB, bạn cho rằng ngày chủ nhật của mình có ích hơn. Bạn còn chia sẻ “Mình thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác, và mình hạnh phúc vì được sẻ chia. Tham gia các hoạt động thế này, mình thấy không những giúp đỡ được cho những con người kém may mắn đó mà còn cho bản thân cũng như ngành học sư phạm của mình. Mình còn thấy CLB tổ chức các chương trình rất bài bản, có đầu tư, mọi người đều rất nhiệt huyết.” Bạn cũng hy vọng sẽ được tiếp tục tham gia nhiều SD và các hoạt động hơn nữa của CLB.
Những người bạn mới- những cộng tác viên mới toanh của CLB đã rất vui vẻ và hào hứng khi lần đầu tiên tham gia cùng CLB. Một bạn nam tên Hồ Viết Anh tâm sự: “Qua giới thiệu của một người bạn, mình biết đến CLB và khi tham gia thấy mọi người ai cũng vui tính, làm công việc trở nên ý nghĩa hơn so với nhiều CLB khác mình từng sinh hoạt trước đây. Bản thân mình cũng rất thích những hoạt động tình nguyện thế này. Mong CLB sẽ còn tổ chức nhiều hơn nữa những chương trình như vậy để mình có thể làm được thêm những điều ý nghĩa, có ích hơn”...
Dường như tâm hồn thiện nguyện vẫn là dòng chảy bao la bên trong con người mỗi chúng tôi. Hạnh phúc là điều mà chúng tôi nhận được sau mỗi SD như vậy. Gởi gắm lại những cái hẹn đầy yêu thương với bệnh viện miền núi, chúng tôi chia tay những người nhà bệnh nhân và ban lãnh đạo bệnh viện, cùng nhau chụp những bức hình kỷ niệm cho một SD đầy ý nghĩa.
Chúng tôi luôn tâm niệm rằng : “Không nên đợi có thật nhiều tiền mới có thể tham gia vào công tác từ thiện, mà bất cứ lúc nào có cơ hội cũng có thể góp sức mình để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Điều đáng quý vẫn là ở tấm lòng, ở cái tâm của mình.”
SD kết thúc với niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt mỗi người trong CLB và người nhà bệnh nhân. Lại một ngày Chủ nhật thật ý nghĩa từ những hoạt động thiện nguyện của clb Sharing the life trôi qua, CLB xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo bệnh viện miền núi đã cùng hỗ trợ với chúng tôi thành công chương trình này. Và cũng không quên cảm ơn Công ty Long Hiền đã tài trợ phương tiện đi lại và hỗ trợ địa điểm nấu súp cho CLB ở SD lần này!
Và đặc biệt là tất cả các thành viên, cộng tác viên của CLB đã cùng nhau làm nên thành công cho SD 63- Nồi súp tình thương.
Nơi ta đi, phồn hoa, đô hội
Nơi ta đến, trăn trở khôn nguôi
Ai ơi ! Đừng để ...lòng nguội lạnh
Trái tim yêu xin trải khắp nẻo đường
Khi cho đi... là còn mãi mãi!
Sharing cuộc đời – sharing những niềm vui!
Nội dung: Lê Uyên Thảo ( thaobaby2211), Loan (smile)
Hình ảnh: Minh Đức (way way)
_SPR Team_