thaobaby2211
Moderator
SD 60 - SD 61

Sinh ra trên một mảnh đất vẫn còn rất nghèo nàn và khó khăn cho nên cuộc sống của nhiều trẻ em Đông Giang gặp vô vàn thiếu thốn. Các em vẫn chưa được quan tâm, dẫu biết rằng mỗi em là một chủ nhân tương lai của đất nước, cần được nâng niu, được hưởng các quyền lợi như bao trẻ em cùng trang lứa khác. Những nỗi vất vả, nhọc nhằn của cuộc đời đã đánh cắp đi những tâm hồn tuổi thơ đầy trong sáng và giàu khát vọng.Cái nghèo, cái khổ khiến các em phải thiệt thòi nhiều thứ mà trong đó quyền được học tập là thứ quan trọng nhất.

Nhằm góp một phần bé nhỏ giúp nâng cánh những ước mơ đến trường và nâng cao tinh thần học tập của các em nơi đây, ngày 20,21 tháng 8 năm 2011, CLB từ thiện Sharing the life tổ chức chương trình Niềm vui đến trường 2011 tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
Niềm vui đến trường 2011 nhằm trao học bổng cho các em hiện đang học tập tại 2 trường là Tiểu học ZA HUNG, và Trung học CS TRẦN PHÚ nhằm khuyến khích các em đã đạt được thành tích học tập khá - giỏi có những chiếc xe đạp mới, quần áo mới để đến trường.


Các phần quà này cũng nhằm khích lệ các em nhỏ chưa đến trường lấy những chiếc xe đạp,những bộ quần áo đẹp làm mục tiêu phấn đấu, giúp nâng số lượng các em nhỏ đến trường.
Đông Giang là một trong những địa phương nhận được sự quan tâm đặc biệt của CLB từ thiện Sharing the life trong suốt những chặng đường thiện nguyện trong 3 năm qua. Để giúp đỡ được nhiều người , nhiều đối tượng ở đây hơn, song hành cùng với chương trình Niềm vui đến trường 2011 , CLB tổ chức chương trình Đông Giang yêu thương 2011 để tận dụng triệt để thời gian ở nơi đây và tiện cho việc đi lại và vận chuyển đồ.

Chương trình Đông Giang Yêu Thương 2011 giúp đỡ cho bà con Xã A.Rooi (Đông Giang, Quảng Nam). Trực tiếp giúp đỡ và trao hơn 100 tấm bạt cho bà con phơi nông sản, che chuồng trại. 100 chiếc mùng cho thôn A.Điêu, A.Bung giúp cho bà con ở gần khư vực núi sâu tránh các dịch bệnh về sốt xuất huyết do muỗi vằn gây ra.
Để 2 chương trình trong cùng một chuyến đi được diễn ra thành công, từ nhiều tuần trước Đội SAP lên kết hoạch khung chương trình và phân công nhóm đi tiền trạm Đông Giang, Đội SPR xin tài trợ,thông cáo báo chí,lên nhật ký hành trình,lên các bài phát biểu ,Đội SLF có vẻ thầm lặng nhất,nhưng lại quan trọng nhất, tất cả đã được SLF chuẩn bị đầy đủ mọi thứ một cách chu đáo cho mọi người,từ các học bổng , xe đạp,phần quà, cũng như các vật dụng cần thiết cho các "chiến sĩ thiện nguyện" lên đường đi Đông Giang để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất …
Sáng ngày 20/08/2011,lúc 7h30, các thành viên trong CLB có mặt tại cà phê FC để chuẩn bị lên đường,khiêng đồ lên xe tải. Dù mặt lấm tấm mồ hôi , tất bật vác đồ, nhưng ai cũng cười tươi,bởi vì ai cũng biết những việc làm của họ sẽ đem lại niềm vui hạnh phúc cho rất nhiều người .

8h30, mọi thứ đã được chất lên xe, 14 chiến sĩ thiện nguyện của SHARING THE LIFE rời Đà Nẵng để bắt đầu cuộc hành trình đến Đông Giang. Nắng gió gay gắt của một ngày cuối hè đầu thu vẫn không ngăn được lòng nhiệt huyết của mọi người.Dừng xe lại ven đường và rửa mặt với dòng nước suối mát lạnh, cái mệt mỏi của một chặng đường dài cũng dần vơi đi.

"Đẹp tuyệt vời, suối mát với rừng xanh
Làn nước mát xua tan bao mệt nhọc
Quên đường dài,không quản ngại nắng trưa."

Sau gần 3h đi xe máy, qua những đoạn đường quanh co khúc khuỷu rất nguy hiểm, cả những tai nạn ngay các khúc cua, thì chiến sĩ thiện nguyện đã có mặt tại thị trấn Prao , huyện Đông Giang.

Đến nơi đã 12 giờ trưa và 1h chiều thì mọi người phải thực hiện chương trình.Một bữa trưa tại một quán cơm nhỏ , đạm bạc, vội vã nhưng cũng rất vui. Ăn xong mọi người qua nhà nghỉ nhận phòng và lại lên đường đến với trường trung học Trần Phú cách nơi ở gần nửa giờ chạy xe.
Trời mưa lất phất và đến giữa đường mưa to dần lên, rồi trút xuống ào ào. Mưa tạt vào mặt rát rạt, trắng xóa con đường đi nhưng nụ cười và tinh thần nhiệt huyết của các chiến sĩ vần không hề vụt tắt.

Đi đến trường thì trời lại nắng lên, ngôi trường nằm trên một ngọn đồi cao.

Khi chúng tôi đến thì trong sân trường chỉ có một vài giáo viên và hơn mấy chục em học sinh.
Cô Hoa giáo viên của trường cho biết “15/8 các em tập trung rồi, 22/8 bắt đầu mới đi học lại, hôm nay là 20/8 dù có thông báo trước song vẫn ít học sinh tới, có lẽ chiều mai mới tổ chức chương trình được”
Một cảm giác hơi thất vọng dâng lên trong mọi người. Vì ngày mai còn phải đến hai địa điểm nữa , hôm nay không tổ chức chương trình thì ngày mai sẽ rất tất bật. Chúng tôi gửi lại 10 chiếc xe đạp ở lại trường, chiều mai sẽ quay lại làm chương trình.

Rồi mọi người đi khảo sát đường sang xã A rooi , cầu mới xây chưa xong, tối hôm qua mưa lớn nên đường đất đỏ sình lầy, đi bộ vào thì 5km, chúng tôi quyết định sáng mai trời nắng ráo sẽ chở đồ bằng xe máy vào.


Trở về thị trấn Prao, về nhà nghỉ nhưng rất khó khăn đó là ở đây đang cúp điện và cúp nước. Trời mưa khiến cảnh vật trở nên buồn hơn. Mọi người tập trung vào một phòng ăn của một khu tập thể gần đó để chuẩn bị bữa tối.
Trời tối sầm, mưa ào ào, và thật bất ngờ khi 4 thành viên nữa của CLB băng rừng vượt đèo, băng cả trời mưa, trời tối lên với chúng tôi để sáng mai cùng tham gia chương trình. Một tinh thần của nhiệt huyết tuổi trẻ và một trái tim hướng về mọi người của các thành viên – một tinh thần rất Sharing the life!
Tất cả cùng vui vẻ dùng bữa tối và nói chuyện với các chú cán bộ xã nơi đây.Mọi người đều tỏ lòng cảm ơn CLB đã chọn Đông Giang và thực hiện 2 chương trình thật ý nghĩa và thiết thực.
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi dậy sớm , ăn sáng, uống cốc cà phê ven đường. Địa điểm ghé đến của chúng tôi sáng nay là trường tiểu học Za Hung.

Nắng sáng chói chang song vẫn cảm nhận được không khí se lạnh nơi núi đồi. Một màu xanh bạt ngàn của những đồi cây, đồi chuối đường qua Prao mây giăng đỉnh núi,thủy điện A Vương sừng sững giữa núi rừng,gặp các cô gái Cơ Tu đi rẫy làm nương, họ nở một nụ cười thân thiện khi bắt gặp ánh mắt của chúng tôi.


Từng tốp học sinh đi bộ trên đường tới trường Zà Hung.Chúng tôi khiêng xe đạp và cả bạt mùng xuống khỏi xe tải. Một lời cảm ơn chân thành và chia tay với bác lái xe đã cùng chúng tôi trong hành trình lên Đông Giang trong 2 năm nay.

Các thành viên chúng tôi nhanh chóng nhanh chóng bắt tay vào công việc ở tất cả các khâu. Bắt đầu chương trình là lời phát biểu của cô hiệu phó trường Zà Hung và anh Nam.


Danh sách 10 em học sinh đạt danh hiệu học sinh khá giỏi được xướng lên, những tràng vỗ tay và những ánh mắt khâm phục của các em còn lại. 10 chiếc xe đạp mới được trao đến tận tay cho các em. Hy vọng những chiếc xe này sẽ giúp các em đỡ vất vả hơn khi đi học và sẽ là động lực cho các em khác phấn đấu, tạo niềm cảm hứng để các em đến trường.


Một em học sinh trong số các em được nhận xe đạp đã đại diện gửi lời cảm ơn đến CLB Niềm vui ánh lên trong từng ánh mắt và nắng mặt trời cũng trở nên ấm áp hơn.


Rời trường tiểu học Za Hung, chúng tôi phân chia mỗi xe 10 gói quà, đi qua cầu treo và tiến về xã A Rooi. Đường đất đỏ sình lầy rất khó đi, lại quanh co và dốc, nhiều đoàn phải dắt bộ, có thành viên đã té xe, màu áo trắng đồng phục của CLB nhuộm đỏ màu đất bùn bazdan, nắng cháy gắt khiến da của mọi người cháy rát và chuyển sang đỏ cháy.Vượt qua một quãng đường mà thiết nghĩ khó có thể vượt qua được, chúng tôi đến với xã Arooi.

Bà con dân tộc nơi đây đã tập trung từ sớm chờ chúng tôi đến. Anh cán bộ xã đọc tên từng hộ và chúng tôi trao tặng tay mỗi hộ một món quà gồm 1 bạt 3x3 m, 1 mùng , tổng trị giá gần 200 nghìn. Những tấm bạt sẽ giúp cho bà con phơi nông sản và che chắn chuồng trại cho gia súc gia cầm, những cái mùng sẽ giúp cho bà con phòng tránh bệnh sốt xuất huyết do muỗi vằn gây ra.



Và thế là nhật ký hành trình của STL lại có thêm một trang mới, một con dấu của 1 xã mới,những dòng cảm ơn của cán bộ xã nơi đây.

Chúng tôi tiếp tục hành trình của mình, lên thăm khu tái định cư ở gần đó của dân bản.

Đường lên cũng rất khó khăn, khó vận chuyển gạch lên trên đỉnh núi này, nên hầu hết các ngôi nhà ở đây đều làm bằng tre, gỗ và lá cọ. Ngôi nhà cực kỳ mát, những múi cột trên mái rất đơn giản nhưng rất chắc chắn. Những lá cọ sắp xếp một cách rất đẹp và lạ. Lên đến nơi đây chúng tôi càng cảm nhận được sự khó khăn của bà con nơi đây, và chợt thấy được sức mạnh con người có thể chế ngự thiên nhiên hùng vĩ, thấy được sự tài hoa của các anh dân bản khi dựng nhà.

Tạm biệt khu tái định cư, chúng tôi về lại thị trấn Prao để ăn trưa, nghỉ ngơi và 1h chiều, chúng tôi trả phòng, mang theo hành lý và tiến về trường Trung Học Trần Phú. Cảnh sắc hai bên đường khiến chúng tôi ngây ngất. Đến nơi, các em học sinh đã tập trung sẵn dưới sân. Chuẩn bị sân khấu và các phần quà, xe đạp…



Anh Mạnh đại diện CLB phát biểu và trao tặng cho 10 em học sinh khá giỏi của trường.

Em Blức Thị Moi lớp 9 đại diện cho các bạn học sinh toàn trường lên phát biểu cảm ơn :
“Kính thưa các anh các chị!
Không ngại đường xá xa xôi, các anh chị đã lên tận nơi đây, thăm chúng em, không những thế anh chị còn đem những phần quà thật ý nghĩa tặng cho chúng em. Tấm lòng cao cả ấy của các anh chị thật đáng quý. Thay mặt cho các bạn học sinh toàn trường, chúng em xin hứa sẽ phấn đấu học tập giỏi, rèn luyện đạo đức thật tốt để không phụ lòng các anh chị và quý thầy cô giáo.Một lần nữa chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các anh chị, chúc các anh chị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.”
Tiếp theo là màn văn nghệ cây nhà lá vườn do các em học sinh ở đây hát. Bài đầu tiên là “ Hát về cây lúa hôm nay” do 1 học sinh nam hát, rất hay và truyền cảm.Sau đó là bài “ Ba mẹ cho con” của một học sinh nữ hát, rất thu hút.Ban đầu, các em rất rụt rè và e dè, không được dạn dĩ như trẻ em dưới đồng bằng, nhưng sau cũng vỗ tay và cổ vũ cho bạn của mình hát.


Những lời cảm ơn của những cô giáo trẻ nơi đây khiến chúng tôi rất vui. Những con người này đã từ bỏ sự nhộn nhịp, sung túc nơi phố thị để lên vùng núi cao này mang đến ánh sáng tri thức cho các em nhỏ.Chúng tôi – những thành viên của CLB STL cũng góp chút lòng thành của mình mong càng nhiều các em đến trường học càng tốt.

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay!Hy vọng những chiếc xe đạp, những bộ quần áo mới sẽ giúp cho các em có một niềm vui , một nguồn động lực để các em vững bước trên con đường học tập của mình.
Một chuyến đi rất vất vả song đầy ý nghĩa. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong hành trình thiện nguyện của mỗi thành viên CLB STL. Chúng tôi ra về lòng ngập tràn niềm vui,và chắc hẳn chương trình NVDT-DGYT lần này sẽ mãi còn đọng lại trong ký ức của 16
chiến sĩ ấy và cả đại gia đình SHARING THE LIFE.

16 chiến sĩ thiện nguyện của chúng ta
"Ngời sáng chiếc áo trắng trên con đường đến lớp
Bừng sáng chiếc áo trắng trên con đường phía trước
Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ái
Hãy đón lấy ánh mắt như nụ hồng tươi sáng
Mong trẻ thơ gặp thật nhiều niềm vui trong năm học mới."
Hãy cùng CLB từ thiện SHARING THE LIFE tiếp thêm cho các em đôi cánh để có đủ sức mạnh, bay cao hơn, bay xa hơn,tạo cơ hội thêm cho người dân nơi đây có được một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp hơn.
Nội dung : Lê Uyên Thảo (thaobaby2211)
Hình ảnh : Minh Đức (way way)
We are Sharing the life