binho243
New member
Trên giảng đường, giáo sư tâm lý học nói: "Bây giờ chúng ta đề cập đến khái niệm "nói dối". Về vấn đề này, tôi đã viết trong công trình nghiên cứu khoa học của tôi, nhan đề "Bàn về sự nói dối". Các anh, các chị, ai đã đọc cuốn sách ấy thì giơ tay lên". Tất cả sinh viên đồng loạt giơ tay. - Tuyệt lắm!, ông giáo sư nói tiếp, chúng ta vừa có một ví dụ rất sinh động cho bài giảng hôm nay. Cuốn sách của tôi còn chưa in xong.
***
Ông giáo sư hỏi một sinh viên sư phạm: - Tại sao anh lại quyết định chọn nghề giáo viên. Anh hãy thử nêu 3 lý do xem sao. Anh sinh viên đáp: - Thưa thày, lý do là tháng 6, tháng 7 và tháng 8 ạ...
***
Trên máy bay Cậu bé một mình trên chuyến bay đường dài nên mẹ cậu gửi gắm cho một cô tiếp viên. Đến một lúc, cậu đòi đi tè... Cô tiếp viên đưa cậu đến toilet và hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong đó, rồi cô đi làm công việc của mình. Mười phút sau, cậu bé đã đi ra. Nhưng cô tiếp viên không biết cậu đã về chỗ ngồi nên đến cửa toilet và nói to qua cánh cửa: - Bao giờ xong, tôi sẽ đến giúp cậu kéo phéc-mơ-tuya quần nhé! Trong toilet, có một giọng đàn ông kêu lên: - Thế mới là phục vụ chu đáo trên máy bay chứ.
***
Khi đám cháy rừng đang hoành hành dữ dội ở vùng núi, một tạp chí cử phóng viên nhiếp ảnh đến chụp một số cảnh. Tổng biên tập bảo phóng viên rằng một chiếc máy bay đã được thuê sẵn để chở anh ta. Đáp ôtô tới sân bay, anh phóng viên chạy ngay tới một chiếc máy bay đang nổ máy sẵn, leo lên và bảo người lái: - Cất cánh! Khi máy bay đã bay lên không trung, anh phóng viên bảo viên phi công: - Cậu hãy bay phía trên đám cháy, bay qua bay lại vài ba lần ở tầm thấp. - Tại sao thế ạ?- viên phi công hỏi - Để chụp ảnh mà lại. Tôi là phóng viên ảnh mà. - Thật sao?- anh phi công hoảng hốt thốt lên - Hoá ra anh không phải là thày dạy lái máy bay à?
***
Ông giáo sư hỏi một sinh viên sư phạm: - Tại sao anh lại quyết định chọn nghề giáo viên. Anh hãy thử nêu 3 lý do xem sao. Anh sinh viên đáp: - Thưa thày, lý do là tháng 6, tháng 7 và tháng 8 ạ...
***
Trên máy bay Cậu bé một mình trên chuyến bay đường dài nên mẹ cậu gửi gắm cho một cô tiếp viên. Đến một lúc, cậu đòi đi tè... Cô tiếp viên đưa cậu đến toilet và hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong đó, rồi cô đi làm công việc của mình. Mười phút sau, cậu bé đã đi ra. Nhưng cô tiếp viên không biết cậu đã về chỗ ngồi nên đến cửa toilet và nói to qua cánh cửa: - Bao giờ xong, tôi sẽ đến giúp cậu kéo phéc-mơ-tuya quần nhé! Trong toilet, có một giọng đàn ông kêu lên: - Thế mới là phục vụ chu đáo trên máy bay chứ.
***
Khi đám cháy rừng đang hoành hành dữ dội ở vùng núi, một tạp chí cử phóng viên nhiếp ảnh đến chụp một số cảnh. Tổng biên tập bảo phóng viên rằng một chiếc máy bay đã được thuê sẵn để chở anh ta. Đáp ôtô tới sân bay, anh phóng viên chạy ngay tới một chiếc máy bay đang nổ máy sẵn, leo lên và bảo người lái: - Cất cánh! Khi máy bay đã bay lên không trung, anh phóng viên bảo viên phi công: - Cậu hãy bay phía trên đám cháy, bay qua bay lại vài ba lần ở tầm thấp. - Tại sao thế ạ?- viên phi công hỏi - Để chụp ảnh mà lại. Tôi là phóng viên ảnh mà. - Thật sao?- anh phi công hoảng hốt thốt lên - Hoá ra anh không phải là thày dạy lái máy bay à?