BNN
Hỏa Sơn
Nằm tại số 232 Nguyễn Công Trứ, gần đối diện trường Chính trị khu vực III (Đà Nẵng), Osaca - bản thân tên này đã nói lên cái gì đó về Nhật, nhưng nếu tiếp cận, thì lối kiến trúc cũng có những nét rất Nhật.
Với gôm màu đen là chính, bên cạnh được điểm xanh bởi các hàng cây kiểng, ngói lợp màu đỏ làm điểm nhấn. Quả thật, Osaca có cái nét riêng mà chủ nhân của nó tạo ra bởi những dư âm từ Nhật.
Nếu có dịp đi qua bên kia cầu sông Hàn, bạn có thể ghé lại để thưởng thước hương vị cafe Trung Nguyên, kiến trúc kiểu Nhật và ngắm nhìn được một cô gái Đà Nẵng rất dễ thương (binho243 đấy ...hehee)...