mulove
New member
Nếu dừng chân trên đỉnh Bà Nà một ngày bạn sẽ cảm nhận rõ rệt bốn mùa trong một năm.
Bạncó thể đi cáp treo để ngắm cảnh quan tuyệt đẹp ở đây.
Đà Nẵng xưa nay được vẫn được nhắc đến như là một điểm du lịch lý tưởng cho những ai thích khám phá nhiều loại hình du lịch. Đến Đà Nẵng, bạn không chỉ được thong dong đi dạo trên những bãi cát trắng mịn, đắm mình trong làn nước trong xanh, mát lạnh mà còn có thể đi leo núi Ngũ Hành Sơn, khám phá vẻ đẹp cổ kính của phố cổ Hội An, tận hưởng bốn mùa trên đỉnh bà Nà, hay cũng có thể đi dạo dọc sông Hàn để có thể tìm cho mình những giấy phút thật thư giãn.
Lần thứ hai đặt chân đến Đà Nẵng vào một buổi trưa nắng gắt của tháng tư, cái nắng rất gay gắt, rất khó chịu, "rất miền Trung". Nhưng dường như cái nắng ấy cũng không làm cho tôi bớt đi cảm giác háo hức khám phá Bà Nà.
Tôi được nghe nói rằng, Bà Nà - đường lên tiên cảnh, nếu dừng chân trên đỉnh Bà Nà một ngày bạn sẽ cảm nhận rõ rệt bốn mùa trong một năm. Quả đúng như vậy, tôi đã thật sự cảm nhận được cái lạnh buốt, mưa lê thê rất đặc trưng của miền Trung trong song cửa kính của cáp treo. Một cảm giác sợ hãi khi ngồi trong cáp treo, gió thổi mạnh, cấy cối lay chuyển mạnh, sẽ càng sợ hơn khi bạn nghe những tiếng "hú" giữa rừng cây bạt ngàn. Nhưng đó cũng thực sự là một cảm giác rất thú vị nếu như bạn thích cảm giác mạnh và cảm giác lạ.
Từ trên đỉnh Bà Nà nhìn xuống.
Rồi đến đỉnh Bà Nà, thật tuyệt vời nếu như bạn có thể tìm được cho mình một phòng khách sạn mà có thể nhìn ngắm thành phố về đêm trên đỉnh. Rồi bạn sẽ có cảm giác thú vị khi cảm nhận được mùa đông lạnh giá, mặc chiếc áo lạnh, choàng khen quàng cổ để có thể thưởng thức chén trà ấm trong quán cà phê nhỏ được phục vụ rất chu đáo, vừa có thể ngắm thành phố Đà Nẵng về đêm, thật lung linh và huyền dịu, vừa có thể huyên thuyên tâm sự với bạn bè. Những lúc ấy bạn sẽ thật sự cảm thấy bình yên, như cả thế giới này là của riêng mình. Khoảnh khắc đó thật tuyệt vời!
Tôi đã tận dụng từng giây phút để cảm nhận cái lạnh của nơi này. Thức đến tận khuya, nhưng sáng vẫn dậy rất sớm để đón ánh bình minh lên trên đỉnh núi. Thật tuyệt vời nếu như bạn khoác chiếc áo choàng mỏng, thong dong đi bộ để đón ánh mặt trời mọc trên đỉnh núi, tận hưởng cái cảm giác se lạnh, không rét buốt, ngắm mặt trời mọc dần lên sau những rặng cây, đón những tia nắng ấm áp đầu tiên của một ngày mới và kịp thực hiện cho mình một bộ ảnh đáng nhớ.
Sáng sớm trên đỉnh, không khí thật trong lành, cây cối trông rất xanh tươi và tràn đầy sức sống, những bông hoa tranh nhau khoe sắc, những cành lá xanh mởn vẫn còn đọng những giọt sương sớm.Tôi như được thấy như mùa xuân đang ùa về trong lòng mình, tôi háo hức, thấy cũng căng tràn nhựa sống.
Đặc biệt trên đỉnh Bà Nà, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa cẩm tú cầu - một loại hoa dường như chỉ có ở xứ lạnh. Hoa nở bông rất to và rất đẹp. Bạn có thể điệu đà trong vườn hoa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho mình. Còn một loài hoa cũng rất đặc biệt của Bà Nà, đó là hoa đào chuông. Sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn đến Bà Nà vào mùa xuân, sẽ được nhìn ngắm những bông hoa đào khoe sắc rực rỡ.
Nếu bạn là người thích chinh phục thì đỉnh núi chúa sẽ là một trong những địa điểm bạn nên đến,đó là nơi cao nhất của Bà Nà. Đứng trên đỉnh , nhìn thấy toàn bộ Bà Nà,những tầng mây bay là là, lơ lửng, bạn sẽ có cảm giác như đang ở trong “tiên cảnh” vậy.
Những bụi hoa cẩm tú cầu được trồng ven lối đi.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tham quan khu giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn, có thể xem phim 4D, cũng có thể tham gia các trò chơi rất mạo hiểm.
Có cả làng ẩm thực để thực khách có thể thưởng thức cho bữa trưa, bạn có thể chọn cho mình những món nướng, những loại bánh cuốn bánh hỏi, bánh bèo, bánh xèo… nói chung thực đơn rất phong phú.
Một địa điểm mà bạn nên ghé đó là khu làm rượu thời Pháp. Ở đây có hầm lưu niệm mà thời trước khi thực dân Pháp đã có thời gian ở và xây dựng . Còn một địa điểm nữa mà bạn nên ghé thăm đó là chùa Linh Ứng, ngôi chùa được xây dựng ngay trên đỉnh núi. Điều đặc biệt là tượng Phật được tọa lạc ở một vị trí rất đặc biệt mà đứng ở vị trí nào của Bà Nà du khách cũng có thể nhìn thấy tượng đó.
Dường như tôi đã tận hưởng ba mùa, xuân, thu, đông trên đỉnh núi. Còn mùa hè thì sao? Khoảng 10h trưa, cái nắng dìu dịu tan đi. Thay vào đó là những tia nắng ngày càng gắt hơn, nắng rất khó chịu, như cái nắng tháng 7 của miền Trung. Nên nếu bạn thật sự muốn tận hưởng cả bốn mùa thì bạn nên mang theo cả nón, ô để che nắng và thoải mái đi dạo.
Tôi kết thúc hành trình một ngày khám phá Bà Nà vào giữa trưa trong cái nắng oi bức của miền Trung. Hành trình này để lại cho tôi quá nhiều cảm xúc. Có những khoảnh khắc tôi sẽ ghi nhớ mãi, đó là khoảnh khắc được ngắm mặt trời lặn dần sau những rặng cây rậm rạp, trong cái thời tiết se se lạnh. Cảm giác ngắm mặt trời mọc dần dần, được đón những tia nắng ấm đầu tiên sưởi ấm ngày mới, là khoảnh khắc được nhìn ngắm những bông hoa khoe sắc, những cành xanh mơn mởn còn đọng những giọt sương trên lá, là cảm giác lạnh buốt, khoác cái áo lạnh và nhâm nhi ly trà nóng, là cái cảm giác chinh phục đỉnh núi Chúa, là cảm giác thật thư giãn với nhiều trò chơi hấp dẫn. Tôi đã có một trải nghiệm quá tuyệt vời. Hẹn gặp Bà Nà vào ngày gần nhất!

Bạncó thể đi cáp treo để ngắm cảnh quan tuyệt đẹp ở đây.
Đà Nẵng xưa nay được vẫn được nhắc đến như là một điểm du lịch lý tưởng cho những ai thích khám phá nhiều loại hình du lịch. Đến Đà Nẵng, bạn không chỉ được thong dong đi dạo trên những bãi cát trắng mịn, đắm mình trong làn nước trong xanh, mát lạnh mà còn có thể đi leo núi Ngũ Hành Sơn, khám phá vẻ đẹp cổ kính của phố cổ Hội An, tận hưởng bốn mùa trên đỉnh bà Nà, hay cũng có thể đi dạo dọc sông Hàn để có thể tìm cho mình những giấy phút thật thư giãn.
Lần thứ hai đặt chân đến Đà Nẵng vào một buổi trưa nắng gắt của tháng tư, cái nắng rất gay gắt, rất khó chịu, "rất miền Trung". Nhưng dường như cái nắng ấy cũng không làm cho tôi bớt đi cảm giác háo hức khám phá Bà Nà.
Tôi được nghe nói rằng, Bà Nà - đường lên tiên cảnh, nếu dừng chân trên đỉnh Bà Nà một ngày bạn sẽ cảm nhận rõ rệt bốn mùa trong một năm. Quả đúng như vậy, tôi đã thật sự cảm nhận được cái lạnh buốt, mưa lê thê rất đặc trưng của miền Trung trong song cửa kính của cáp treo. Một cảm giác sợ hãi khi ngồi trong cáp treo, gió thổi mạnh, cấy cối lay chuyển mạnh, sẽ càng sợ hơn khi bạn nghe những tiếng "hú" giữa rừng cây bạt ngàn. Nhưng đó cũng thực sự là một cảm giác rất thú vị nếu như bạn thích cảm giác mạnh và cảm giác lạ.

Từ trên đỉnh Bà Nà nhìn xuống.
Rồi đến đỉnh Bà Nà, thật tuyệt vời nếu như bạn có thể tìm được cho mình một phòng khách sạn mà có thể nhìn ngắm thành phố về đêm trên đỉnh. Rồi bạn sẽ có cảm giác thú vị khi cảm nhận được mùa đông lạnh giá, mặc chiếc áo lạnh, choàng khen quàng cổ để có thể thưởng thức chén trà ấm trong quán cà phê nhỏ được phục vụ rất chu đáo, vừa có thể ngắm thành phố Đà Nẵng về đêm, thật lung linh và huyền dịu, vừa có thể huyên thuyên tâm sự với bạn bè. Những lúc ấy bạn sẽ thật sự cảm thấy bình yên, như cả thế giới này là của riêng mình. Khoảnh khắc đó thật tuyệt vời!
Tôi đã tận dụng từng giây phút để cảm nhận cái lạnh của nơi này. Thức đến tận khuya, nhưng sáng vẫn dậy rất sớm để đón ánh bình minh lên trên đỉnh núi. Thật tuyệt vời nếu như bạn khoác chiếc áo choàng mỏng, thong dong đi bộ để đón ánh mặt trời mọc trên đỉnh núi, tận hưởng cái cảm giác se lạnh, không rét buốt, ngắm mặt trời mọc dần lên sau những rặng cây, đón những tia nắng ấm áp đầu tiên của một ngày mới và kịp thực hiện cho mình một bộ ảnh đáng nhớ.
Sáng sớm trên đỉnh, không khí thật trong lành, cây cối trông rất xanh tươi và tràn đầy sức sống, những bông hoa tranh nhau khoe sắc, những cành lá xanh mởn vẫn còn đọng những giọt sương sớm.Tôi như được thấy như mùa xuân đang ùa về trong lòng mình, tôi háo hức, thấy cũng căng tràn nhựa sống.
Đặc biệt trên đỉnh Bà Nà, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa cẩm tú cầu - một loại hoa dường như chỉ có ở xứ lạnh. Hoa nở bông rất to và rất đẹp. Bạn có thể điệu đà trong vườn hoa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho mình. Còn một loài hoa cũng rất đặc biệt của Bà Nà, đó là hoa đào chuông. Sẽ thật tuyệt vời nếu như bạn đến Bà Nà vào mùa xuân, sẽ được nhìn ngắm những bông hoa đào khoe sắc rực rỡ.
Nếu bạn là người thích chinh phục thì đỉnh núi chúa sẽ là một trong những địa điểm bạn nên đến,đó là nơi cao nhất của Bà Nà. Đứng trên đỉnh , nhìn thấy toàn bộ Bà Nà,những tầng mây bay là là, lơ lửng, bạn sẽ có cảm giác như đang ở trong “tiên cảnh” vậy.

Những bụi hoa cẩm tú cầu được trồng ven lối đi.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tham quan khu giải trí với nhiều trò chơi hấp dẫn, có thể xem phim 4D, cũng có thể tham gia các trò chơi rất mạo hiểm.
Có cả làng ẩm thực để thực khách có thể thưởng thức cho bữa trưa, bạn có thể chọn cho mình những món nướng, những loại bánh cuốn bánh hỏi, bánh bèo, bánh xèo… nói chung thực đơn rất phong phú.
Một địa điểm mà bạn nên ghé đó là khu làm rượu thời Pháp. Ở đây có hầm lưu niệm mà thời trước khi thực dân Pháp đã có thời gian ở và xây dựng . Còn một địa điểm nữa mà bạn nên ghé thăm đó là chùa Linh Ứng, ngôi chùa được xây dựng ngay trên đỉnh núi. Điều đặc biệt là tượng Phật được tọa lạc ở một vị trí rất đặc biệt mà đứng ở vị trí nào của Bà Nà du khách cũng có thể nhìn thấy tượng đó.
Dường như tôi đã tận hưởng ba mùa, xuân, thu, đông trên đỉnh núi. Còn mùa hè thì sao? Khoảng 10h trưa, cái nắng dìu dịu tan đi. Thay vào đó là những tia nắng ngày càng gắt hơn, nắng rất khó chịu, như cái nắng tháng 7 của miền Trung. Nên nếu bạn thật sự muốn tận hưởng cả bốn mùa thì bạn nên mang theo cả nón, ô để che nắng và thoải mái đi dạo.
Tôi kết thúc hành trình một ngày khám phá Bà Nà vào giữa trưa trong cái nắng oi bức của miền Trung. Hành trình này để lại cho tôi quá nhiều cảm xúc. Có những khoảnh khắc tôi sẽ ghi nhớ mãi, đó là khoảnh khắc được ngắm mặt trời lặn dần sau những rặng cây rậm rạp, trong cái thời tiết se se lạnh. Cảm giác ngắm mặt trời mọc dần dần, được đón những tia nắng ấm đầu tiên sưởi ấm ngày mới, là khoảnh khắc được nhìn ngắm những bông hoa khoe sắc, những cành xanh mơn mởn còn đọng những giọt sương trên lá, là cảm giác lạnh buốt, khoác cái áo lạnh và nhâm nhi ly trà nóng, là cái cảm giác chinh phục đỉnh núi Chúa, là cảm giác thật thư giãn với nhiều trò chơi hấp dẫn. Tôi đã có một trải nghiệm quá tuyệt vời. Hẹn gặp Bà Nà vào ngày gần nhất!
Thủy Tiên-ngoisao.net