Làm ơn
Bước chân không thấy lối về
Tìm trong dĩ vãng sao tê tái lòng
Sầu canh vắng nhạt cánh hồng
Biết mai ngày đến hoài mong mỏi mòn
Đừng đâm nát trái tim son
Hoàng hôn vây kín có còn yêu thương
Mình tôi lê bước dặm đường
Đôi chim rũ cánh yêu đương trên cành
Rượu...
Đâu là chốn bình yên?
Mở cánh cửa cho hồn gọi biển
Trút ưu phiền để hóa bình yên
Trùng dương dậy sóng ân tình vọng
Bão tố lặng im trốn muộn phiền
Héo hắt ngước lên tìm ánh sáng
Mõi mòn nhìn lại sầu triền miên
Dan đôi tay với xua tăm tối
Hãy chỉ cho tôi chốn bình yên...