Tượng thần Vệ Nữ thành Milo (tiếng Pháp: Venus de Milo)
Là một bức tượng Hy Lạp cổ đại và là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất, khắc hoạ Aphrodite (người La Mã gọi là Venus; Hán-Việt là "Vệ nữ"), vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp của người Hy Lạp.
Tượng thần Vệ Nữ thành Milo (
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tượng_thần_Vệ_Nữ)
Tượng được điêu khắc trên chất liệu cẩm thạch, hơi lớn hơn người thật với chiều cao 203 cm (80 inches), nhưng đã mất hai tay và bệ nguyên bản. Theo một đoạn văn khắc trên cái bệ ngày nay đã mất, mọi người cho rằng đây là tác phẩm của Alexandros xứ Antioch; trước kia tượng từng bị nhầm là tác phẩm của nhà điêu khắc Praxiteles.
VÉNUS, tên do những người La Mã đặt cho nàng, chính là APHRODITE là nữ thần của Sắc Ðẹp và Tình Yêu, của thế hệ, của biển và hàng hải, của sự sống.
Nàng vừa là Nữ Thần Tình Yêu tuyệt vời (Ourania), tầm thường (Pandémos), Hôn nhân (Nymphidia), hay những ngưòi đàn bà lẳng lơ (Hétaira), Nữ Thần của Biển (Pontia), hay là Nữ Thần vinh quang (Nikêphoros). Người ta còn gọi nàng là Anadyomène vì nàng ra từ những dòng nước; Cypris, Cythérée hay Erycine vì nàng đã gieo rắc những cơn bão tố tiếng tăm ở Chypre, Cythère hay núi Eryx.
Nàng biểu hiệu cho hoa Myrte (1), hoa Hồng, cây trái khác nhau như trái pomme hay trái lựu; những động vật hung hăng hay sinh sản đông, như con dê, bò, thỏ, thiên nga, chim cu gáy hay bồ câu.
Nàng sinh ra từ bọt sóng (aphros = bọt sóng) sau khi CRONOS chặt tay chân OURANOS. Trong huyền thoại ít được ai biết là nàng là con của ZEUS và DIONÉ. Aphrodite trần truồng nổi lên trên những bọt sóng biển, cỡi lên một vỏ sò trước tiên nàng đến đảo Cythère nhưng khi thấy rằng đó chỉ là một đảo nhỏ, nên nàng đến Péloponnèse và cuối cùng ở tại Paphos, trong đảo Chypre, nơi này sẽ là nơi thờ phượng chính của nàng.
Tại Paphos, những nàng SAISONS, con gái của THÉMIS vội vàng mặc đồ và trang hoàng cho nàng. Khi nàng xuất hiện ở Bồng Lai, những vị Nam Thần sững sờ trầm trồ: Chưa bao giờ có một sắc đẹp được cảm phục đến như thế: Da nàng trắng như sữa, tóc nàng là con sông bằng vàng, mắt nàng lóng lánh như các vì sao, thân hình nàng toàn thiện và từ nàng ngát ra mùi thơm dịu ngọt của hoa.
Đảo Cyprus, nơi Vénus ra đời
NHỮNG MỐI TÌNH CỦA NÀNG
Nàng còn có dây nịt mầu nhiệm, là quà của ZEUS tặng nàng mà thỉnh thoảng nàng cho Héra mượn để làm sinh động tình yêu của người chồng bay bướm.
Nếu nàng biết gợi ra tình yêu, thì nàng cũng là nạn nhân bởi nàng cảm nhận một đam mê rất mạnh cho ADONIS và khóc thật lâu trước cái chết của chàng.
Sau đó nàng bắt cóc PHAÉTHON từ EROS và không thể cưỡng lại CINYRAS, vua Chypre mà nàng được tặng thật nhiều quà.
Nàng lôi cuốn tiếp theo EROS là những nhân vật khuyến dụ như Peitho (sự Thuyết phục), Pothos ou Himéros (sự Thèm muốn) ; les Nymphes (2), les Heures, les Charites, les Tritons và les Néréides.
Nàng nhận được từ PÂRIS Trái Táo Vàng nổi tiếng và chứng tỏ sự biết ơn của nàng bằng cách gây ra tình yêu giữa chàng và HÉLÈNE, một mối tình làm tan nát thành TROIE.
Từ Hy Lạp thời cổ đại thì nữ thần Vénus, với thân thon chân dài, được xem như mẫu mực cho vẻ đẹp muôn thuở của phụ nữ phương tây
----------- 0O0 -----------
(1) Myrte = Gốc ở Tân Tây Lan và Ðông Úc châu. Hoa do nhà Vạn vật học và Thực vật học George và Johann R. Forstero trong chuyến du lịch lần thứ hai của đại úy Cook trên Endeavour (1772-1775) . Có 85 loại khác nhau, hoa đơn, kép, hồng đậm , đỏ, ... và những dạng thấp..
(2) Trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, Nymphe là nữ thần nhỏ sống trên sông hồ, cây cối, đồi núi. Trong thi ca thì để chỉ người đàn bà đẹp
trích trong:
http://vietsciences.free.fr và
http://vietsciences.org (Võ Thị Diệu Hằng)
----------- 0O0 -----------
--- rcp (st) ---