Xuân này con lại không về
Biết là mẹ ở dưới quê buồn nhiều
Mẹ buồn, buồn biết bao nhiêu
Đường quê vắng, cánh đồng chiều buồn tênh
Chiếc cầu tre bắc ghập ghềnh
Lẽ nào con mẹ lại quên đường về
Con đi nào phải nhiêu khê
Chỉ là giã từ làng quê lên thành
Đi tìm lẽ sống vinh danh
Bảo vệ cuộc sống an lành cho dân
Đời mẹ khổ cực, tảo tần
Chăm lo cuộc sống, ân cần dạy con
Mẹ ơi! Con vẫn sắc son
Một lòng kính mẹ, đạo tròn nghĩa cha
Ba mẹ xin hãy thứ tha
Nhiệm vụ con phải vắng nhà ngày xuân
Dù khổ cực, dù gian truân
Con đây vấn sẽ ghi từng chiến công.
Biết là mẹ ở dưới quê buồn nhiều
Mẹ buồn, buồn biết bao nhiêu
Đường quê vắng, cánh đồng chiều buồn tênh
Chiếc cầu tre bắc ghập ghềnh
Lẽ nào con mẹ lại quên đường về
Con đi nào phải nhiêu khê
Chỉ là giã từ làng quê lên thành
Đi tìm lẽ sống vinh danh
Bảo vệ cuộc sống an lành cho dân
Đời mẹ khổ cực, tảo tần
Chăm lo cuộc sống, ân cần dạy con
Mẹ ơi! Con vẫn sắc son
Một lòng kính mẹ, đạo tròn nghĩa cha
Ba mẹ xin hãy thứ tha
Nhiệm vụ con phải vắng nhà ngày xuân
Dù khổ cực, dù gian truân
Con đây vấn sẽ ghi từng chiến công.