BNN
Hỏa Sơn
Tràng Tiền đứng ngóng vu vơ
Hương Giang bến đợi thuyền mơ chưa về
Tím màu hòa khúc đê mê
Huế xưa dáng ngọc nữ khuê Ngự Bình
Hương Giang bến đợi thuyền mơ chưa về
Tím màu hòa khúc đê mê
Huế xưa dáng ngọc nữ khuê Ngự Bình
*********(QPD)**********
Ai trao ai một bóng hình
Để ai ôm mãi hương tình thưở nao!!!
Hương Giang một thoáng ngọt ngào
Ngự Bình, Thiên Mụ ... hôm nào ... hỡi ai!!!
Để ai ôm mãi hương tình thưở nao!!!
Hương Giang một thoáng ngọt ngào
Ngự Bình, Thiên Mụ ... hôm nào ... hỡi ai!!!
Đò tình tách bến chia hai
Để luồng gió quyện dáng mai hao gầy
Để hồn em phải đắng cay
Để tình em mãi đọa đày thân em...
Để luồng gió quyện dáng mai hao gầy
Để hồn em phải đắng cay
Để tình em mãi đọa đày thân em...
*********(Kiều Dương)***********
Để hương quyện ánh trăng mềm
Hởi cô gái huế: tình em dạt dào!?
Lững lờ con nước nhấp nhô
Sương tan rơi giọt hư vô bấy chầy...!
Thẹn thùng vành nón trong tay
Dáng quyên e ấp châu mày Liễu xanh
Vội vàng chi lại bước nhanh
Bỏ trăng thấp thỏm tròng trành mé sông.
Hởi cô gái huế: tình em dạt dào!?
Lững lờ con nước nhấp nhô
Sương tan rơi giọt hư vô bấy chầy...!
Thẹn thùng vành nón trong tay
Dáng quyên e ấp châu mày Liễu xanh
Vội vàng chi lại bước nhanh
Bỏ trăng thấp thỏm tròng trành mé sông.
**********(Bạch Sa)**********
Gió thu e ấp vườn hồng
Cho trăng qua cửa, hương nồng tình em
Với tay buông vội bức rèm
Xin người chớ vội xa em đêm này
Cho trăng qua cửa, hương nồng tình em
Với tay buông vội bức rèm
Xin người chớ vội xa em đêm này
Hương tình càng uống càng say
Ánh trăng như đã đong đầy hương yêu
Người ơi! Chớ vội ... trăng chiều...!
Ánh trăng như đã đong đầy hương yêu
Người ơi! Chớ vội ... trăng chiều...!
***********(Kiều Dương)*********
Để lòng u uất có nhiều âu lo
Duyên tình Trời đã ban cho
Trăm năm gắn bó cùng lo mai này
Trăng thanh luôn mải tròn đầy
Uyên Ương kết hợp đong đầy mai sau
Duyên tình Trời đã ban cho
Trăm năm gắn bó cùng lo mai này
Trăng thanh luôn mải tròn đầy
Uyên Ương kết hợp đong đầy mai sau
**********(Huế Xưa)**********
Em ơi! vui lẫn cùng sầu
Trăng tròn lẫn với trăng non đêm này
Trăng tròn lẫn với trăng non đêm này
Anh giờ như tỉnh như say,
Thôi đành lỡ hẹn, chia tay bây chừ,
Ra đi lòng giữ khư khư...Thôi đành lỡ hẹn, chia tay bây chừ,
**********(BNN)**********