Vu Vơ

bachsa

Moderator
Hic...hai câu thơ trên là huynh mượn trong bài thơ "Tôi ra cửa biển" của nhà thơ Hải Kỳ....huynh nhớ ở phía cuối của bài viết nằm đâu đó có để lượm lặt chỉnh sửa vu vơ...

Nguyên văn bài thơ như sau:

Tôi ra cửa biển

Em đi góc biển chân trời

Tôi về nhặt lại những lời bỏ quên
Mùa đông rụng lá ưu phiền
Sang xuân biết có nỗi niềm nhớ mong?
Biết là nhớ cũng bằng không
Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm
Tôi rơi vào cuối ngọn nồm
Em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi
Nỗi buồn như tấm gương soi
Gặp em không gặp thì tôi gặp mình
Chẳng là như chỉ với kim
Chẳng là như bóng với hình ngày qua
Thì thôi xa thế đành xa
Em đi để đó cửa nhà vắng hoe
Mùa thu mặc áo gì kia
Áo tôi mặc sợi đầm đìa mưa ngâu.



Hải Kỳ

Thân mến!
 

Huế Xưa

New member
Anh mang hồn một nửa
Nửa nữa ở bên này
Những chiều mây lãng đãng
Lòng hỏi lòng có hay

Nỗi nhớ chưa đặt tên
Như vạt nắng bên thềm
Chỉ về đây thổn thức
Có phải tình không Anh?

Bên kia đầu nỗi nhớ
Một khoảng lặng mênh mang
Hồn đeo hồn đi biệt
Mình em chiều ngỡ ngàng

Em mong làm cơn gió
Vờn mãi trên tóc người
Em mong làm sợi nắng
Buộc quanh ngực Anh yêu

Em mong làm giòng nước
Từng giọt thấm tóc huyền
Lăn theo đối má thắm
Ướt đẫm bờ vai thon

Hồn em đây dàn trải
Thơ em đây trọn tình
Anh người yêu em mộng
Trong lòng có đơm bông?

Vu Vơ Xếp Chữ - HX 26/06/10
 

Huế Xưa

New member
Chiều như giòng mực tím
Vẽ lên trên cung trầm
Nhớ từng hồi réo rắc
Ơi người Anh xa xăm

Nắng rơi ngoài song cửa
Lòng Em héo nửa muà
Chưa khô từng sợi nhớ
Cho đôi hồn êm đưa

Chiều, từng chiều Em nhặt
Giọt sầu rơi lưa thưa

Theo triền con nước đổ...
Chảy từng giòng miên mang

Cũng từng chiều Em ngóng
Những điều rất đỗi thường
Như tình yêu nóng, bỏng
Từ người Em yêu thương....

vu vơ - HX 07/02/10
 

Huế Xưa

New member
Thôi rồi Em đã ra đi ! ....
Không lời từ biệt đủ ghi thâm tình ! ....
Ngày nào Em chat thật xinh ! .....
Dung nhan Em đó đã in đậm lòng !!!


Rất xúc động hay tin Em (DD) vừa ra đi. Chúc em mãi yên giấc ngàn thu.


 
Sửa lần cuối:

Huế Xưa

New member



Em cơn gió mang theo bầu nhiệt huyết
Anh yêu ơi, ta trọn một khung trời
Máu tình yêu hoà quyện áng mây trôi
Ta vĩnh viễn bên nhau ngàn kiếp nhé!
 

Huế Xưa

New member
Làn gió thoảng, nhẹ lay từng chiếc lá
Vi vu vần, thơ mộng giữa vườn mơ
Và có phải, vu vơ nào gói trọn
Trọn một niềm, trọn cả xuyến tình xao
 

Facebook Comment

Top