Tự Khúc

Kraz

New member
Tự Khúc

Mượn Xuân một chút mưa phùn

Trả Đông lại chút run run rét về
Mượn Hè chút nhớ xa quê
Trả cho Thu chút lỗi thề cố hương
Mượn Đêm lằng lặng chút buồn
Trả Ngày sốc nổi con đường... chút vui
Mượn trầu cay một chút vôi
Trả cho phụ bạc mấy lời dối ngoan
Mượn trời một chút đa đoan
Câu thơ mình trả cho ngàn nỗi đau
Mượn thăng trầm chút bể dâu
Trả cho mỗi bước cơ cầu - thiên di
Vui buồn mượn bốn mùa đi
Trắng tay ngày tháng trả gì, hỡi em?

Trương Nam Hương​
 

hatunguyet

New member
Làm sao
Ta ngồi đây lòng nhớ về quá khứ
Em ngồi đấy gặm nhấm dĩ vãng xưa
Vô tình gặp nhau trong đoạ đày men đắng
EM có một nữa của riêng em
Tôi có một nữa của riêng mình
Nhưng một nữa của tôi giờ không còn nữa
Và cạnh em là chiếc bóng cô đơn
TÔi cố uống để quên
Em cố say để nhớ
Làm sao đây để hai nữa
Vô tình lại gặp nhau​
 

Kraz

New member
Nếu
Nếu vô tình hai nửa bước chung
Hà cớ gì xem như xa lạ?
Thôi thì cũng đặng cũng quen
Chào nhau, thăm hỏi đôi phen ngại gì​
 

rcp

Administrator
Nếu vô tình hai nửa bước chung
Hà cớ gì xem như xa lạ?
Thôi thì cũng đặng cũng quen
Chào nhau, thăm hỏi đôi phen ngại gì


Chỉ e đường đi hok cùng hướng
ngại ngùng miễn cưỡng... buồn người ôi
còn thăm hỏi vẫn chào thôi
chào nhau, thăm hỏi ới gì tránh nhau:-B

--- rcp ---​
 
Sửa lần cuối:

hatunguyet

New member
Làm sao
Ngại lắm lắm những cái nhìn lơ đểnh
Quá khứ của tôi là năm tháng đoạ đày
Làm sao nói một lời bên nhau mãi
Khi còn đây, men đắng của ngày qua​
 

binho243

New member
Sao lại thê
Men đắng ấy sao cứ hoài nhớ mãi
Để nỗi niềm cứ khắc khoải khôn nguôi
Hãy cứ để lặng im trong niềm vắng
Để mắt nhìn một hướng khác ai ơi​
 

Kraz

New member
Một Mình

Dường như
Cành gió không bay
Lời ca không hát
Rượu đầy không men
Dường như biết lại không quen
Một mình tôi
Một mình em
Lạ thường
Dường như trăng chếch bên tường
Tiếng gà tiễn biệt
Đêm trường lặng im

Hoàng Cầm
 
Sửa lần cuối:

Kraz

New member
ah, tự dưng hôm nay nhớ tới bài thơ này, đi tìm dữ lắm mới ra đó. Rinh dzìa tặng Hatunguyet (còn rcp với Binho chỉ cho coi, k tặng, hehehe)

GIÓ QUA ĐỜI
Ta với người không thuộc về nhau
Cơn gió dối gian
Lời nào đường mật
Dòng sông không chảy về miền ký ức
Con thuyền không neo vào bến
Nước cuốn lời tình ra khơi

Người cho rằng với ta rất dễ thay lời
Ngày hôm qua mặn nồng
Ngày mai ngoảnh mặt
Chiếc khăn tang là mây trời phiêu bạt
Quàng lên lời nhắn nhủ
Nên trăng chẳng tròn . Góc khuyết đơn côi

Gío đi hoang sẽ rời rã qua đời
Lời gian dối trăng tà không còn sáng
Qua khúc quanh quên rồi câu đến hẹn
Xa mặt cách lòng như trở bàn tay
Dấu xưa nào còn tăm cá ai hay
Chẳng chung nhau đường về sau trước
Đường ai nấy bước
Không hẹn đón đưa

Có gặp ngược chiều mình làm hiệu gật đầu
Không hờn dỗi
Vì tình yêu không có
Tình bạn cũng chỉ như làn gió
Nhưng gió qua đời từ lâu

Sưu tầm
 

hatunguyet

New member
PHÚT TƯƠNG PHÙNG
Tôi trở về ,em hỡi !...có vui không?
Khi vô tình gặp nhau trong ....ngày cưới
Áo vu quy em vui bước bên chồng
Để lại tôi phòng không một chiếc bóng

Tôi không khóc, cũng chẳng buồn lặng lẽ
Chỉ mĩm cười, chúc hạnh phúc cho em
Đem kĩ niệm chôn sâu vào nỗi nhớ
Theo tháng ngày làm bạn với cô đơn

Cảm ơn chúa! đã cho em hạnh phúc
Bên cạnh chồng với ngày tháng nồng say
Ngày gặp lại em chẳng nhớ tôi đâu
Chàng trai ngày nào yêu em tha thiết lắm

Phút tương phùng, em nhìn tôi lạ lẫm
Anh là ai? Sao lại biết tên tôi?
Rồi em cố moi ra trong trí nhớ
Liệu có quen một kẻ sống cơ hàn...
............................
Em mĩm cười, em bỗng gọi tên tôi
Bằng cái tên mà tôi chưa hề biết
Nhưng.....vẫn gật đầu rồi lặng lẽ bước đi​
 

Kraz

New member
Mùa Thu Không Trở Lại

Cô bé ấy có một lần nói khẽ
Anh tin không, em sẽ ngủ một tuần
Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
Em ngủ rồi, còn ai nữa mà mong

Em ngủ rồi, em có dậy nữa không ?
Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
Mỏng mảnh quá lời yêu không đủ ấm
Những đam mê ngày ấy ngỡ xa... rồi

Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
Em như cỏ, em làm ta cháy mất
Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
Em một mình đốt hết cả mùa thu

Ở bên kia thành phố có sương mù
Ai hát đấy, ta buồn như cỏ dại
Dậy thôi em, mùa thu không trở lại
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh...

Nguyễn Việt Chiến
 

hatunguyet

New member
Gió thổi mùa thu đi mất rồi
Mùa thu vĩnh biệt cả mùa thu
Lá thu rời đầy trong nỗi nhớ
Thu vàng, thu úa cả mùa thu


Bao mùa thu đến, lá thu bay
Nhớ đến thu xưa bỗng nghẹn ngào
Lá bay cuốn theo muôn vạn nẻo
Đông về lạnh lẽo, lá thu đâu!?​
 

bachsa

Moderator
Tiếc Thu
Lại một mùa thu nữa hết rồi

Nghe lòng quyến luyến lắm thu ơi

Long lanh giọt nắng bâng khuâng gió

Chầm chạp mây vàng bãng lãng trôi

Cuối hạ thu về chong ước hẹn

Đầu đông tiễn bạn dạ đầy vơi

Thu tan bóng cựa khua thềm vắng

Một nữa vầng trăng khuyết rụng rơi./.
Bạch Sa
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
dakhoadaitin Bệnh mày đay có lây lan hay không và có tự khỏi được không? QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
L [Khác] Sau khi nâng ngực bao lâu thì mềm đẹp tự nhiên? QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
L [Khác] Bật mí phương pháp nâng ngực tự nhiên an toàn QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
P [Sản Phẩm] Cắt mí bao lâu hết sưng và đẹp tự nhiên không phẫu thuật Website - Blog 0
T [Nhà Đất] Cho thuê xe4 - 7 Hà Nội chỗ tự lái và có lái- 0988840288 QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
C [Xã hội] Đọc nhầm tin nhắn, treo cổ tự vẫn Tin tức 24h 2
C [Xã hội] Đà Nẵng: Nam thanh niên nhảy cầu tự tử Tin tức 24h 0
Q Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên không tỳ vết Tin tức 24h 0
Q Có người giúp sức trong vụ “nổ mìn tự sát cùng người yêu cũ”? Tin tức 24h 0
Q Bùi Anh Tuấn dọa tự tử khiến fan hốt hoảng Tin tức 24h 0
3 Kinh nghiệm tránh TAI NẠN khi tự sửa chữa tại Nhà hoặc Văn phòng Video chọn lọc 0
C [Xã hội] Cầm giấy nợ, nằm trên đường ray tự tử Tin tức 24h 0
C [Kinh tế] 'Nên để thị trường bất động sản rơi tự do' Tin tức 24h 1
C [Miền trung] Quảng Đà - mảnh đất biết bao gắn bó, tự hào Tin tức 24h 0
BNN [Thương hiệu] Thiết kế logo: Logo biểu tự Thiết kế Thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Thiết kế logo: biểu tự kết hợp biểu tượng Thiết kế Thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Thiết kế logo: Biến ký tự thành hình ảnh Thiết kế Thương hiệu 0
BNN [Xã hội] 10 ngày, 3 vụ nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng Tin tức 24h 0
BNN [Thương hiệu] Mở rộng thương hiệu: Đòn bẩy hay tự đặt bẫy? Chiến lược thương hiệu 0
BNN [Marketing] Tự kiểm tra năng lực marketing Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Hữu xạ tự nhiên hương là không đủ Tổng quát thương hiệu 0
Viết Sang Vì sao không thể dùng một số kí tự đặc biệt để đặt tên file? Hỏi đáp Tin học 0
BNN [Xã hội] Tự hào phụ nữ Đà Nẵng Tin tức 24h 0
rcp [Kinh nghiệm] Tự động lấy nét khi chụp chuyển động ( tâp 1) Kinh nghiệm săn ảnh 0
D Sáp vuốt tóc L oreal cho Boys siêu chất Không bết, ko bóng, khô tự nhiên Du lịch - Mua sắm 1
A [Nhà Đất] Dạy Võ Tự Vệ Hồ Chí Minh 0938 294 179 QUẢNG CÁO - RAO VẶT 16
bathien90dn [Thương hiệu] Tự thiết kế áo đồng phục , áo lớp online ! Website - Blog 0
N [Nhà Đất] Dạy Võ Tự Vệ Tại Nhà Hồ Chí Minh 0938 294 179 QUẢNG CÁO - RAO VẶT 19
BNN [Tham luận] Kỳ quặc dựng bia tự suy tôn dòng họ là bậc 'Tiền hiền' Viết về Đà Nẵng 0
T Giận người yêu, thiếu nữ nhảy cầu tự vẫn Tin tức 24h 2
BNN Khi hướng dẫn viên hết "tự hào Việt" Du lịch Đà Nẵng 5
V Tự động tìm và tải driver từ internet Thủ thuật - Mẹo vặt 0
binho243 Thuật xử thế của người xưa - lòng tự ái của con người Kinh nghiệm - Chia sẻ 3
BNN [Đà Nẵng] Bộ Tư pháp yêu cầu Đà Nẵng tự kiểm tra Tin tức 24h 0
BNN [Doanh nghiệp] Doanh nghiệp Đà Nẵng hoàn tất tự in hóa đơn Tin tức 24h 0
may89 Chị em nhà Nở - Mây - Mưa....Đêm buồn tự sướng! Hình độc - Vui cười 28
C [Website] 365 câu tiếng phổ thông Trung Quốc cho người Việt nam tự học Website - Blog 0
BNN [Giáo dục] Sinh viên Đà Nẵng tự quản trong ký túc xá Tin tức 24h 1
binho243 Tự Bảo Vệ Bản Thân Hình độc - Vui cười 0
V Nhiều giáo sư tự nguyện làm không lương tại Viện Toán cao cấp. Tin tức 24h 1
I [Nhà Đất] Phần mềm đăng tin up tin (post bài) tự động tốt nhất ! - 02/08/2011 QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
H [Nhà Đất] Bán Civic 1.8 Số Tự Động Chính Chủ Biển 30X Cực Mới => 0936 355 355 QUẢNG CÁO - RAO VẶT 3
Viết Sang [Đà Nẵng] Một người tự thiêu chưa rõ nguyên nhân Tin tức 24h 0
B "Gái hư" tự tin... "nổi loạn" Tin tức 24h 0
rcp [Xã hội] Trật tự phường lại xông ra đường chặn xe vi phạm Tin tức 24h 0
T Máy xịt phòng tự động Hàn Quốc cực thơm giá sock Du lịch - Mua sắm 21
B Trương Thị Ngọc Ngân, Đỗ Thanh Hải tự “vả” vào miệng mình Tin tức 24h 0
T Thiếu nữ nhảy hồ tự tử được nhân viên bảo vệ vớt xác Tin tức 24h 2
B Một người mẫu Hàn tự tử Tin tức 24h 0
mickey [Giáo dục] Sinh viên tự cứu mình trong mùa bão giá Tin tức 24h 0

Similar threads

Top