Huế Xưa
New member
Nhà thơ Thuận Xuyên nguyên chủ biên Đặc san Quảng Nam Đà Nẵng, phát hành trong các hội đồng hương Quảng Đà trên các tiểu bang Hoa kỳ. Ông còn ký tên Nguyễn Thanh Quang trên các bài văn xuôi. Ông tên thật là Nguyễn Rô, sinh năm 1925 tại Duy Xuyên, Quảng Nam, Giám đốc Nha Kế hoạch Thông Tin, Giám Đốc Đài Truyền Thanh, Truyền Hình. Khi định cư tại Dallas, TX ông làm việc ở phòng tìm việc cho người tị nạn của U.S.C.C., một cơ quan thiện nguyện của Công giáo. Nhà thơ Thuận Xuyên đã mãn phần ngày 15 tháng Năm, 2010. Lễ an táng vào ngày thứ Bảy 22 tháng Năm vừa rồi. Đây là một trong những bài thơ của ông mà HX thích.
Triều Đà Nẵng
Triều Đà Nẵng xô dâng từ biển cả
Sóng ngày ngày đổ doi đá rộn ràng
Em say sưa như hải cảng mênh mang
Nghe bốc dậy cả mối tình thấm đậm.
Mây viễn xứ gió đưa về trấn nhậm
Ải Vân Quan những chiều thắm nhớ thương
Em lặng nhìn qua mắt óng lệ cương
Mây luyến núi như lòng vương thương nhớ.
Ôi! Những tối trăng trút vàng rực rỡ
Xuống Hàn giang vời vợi nước lung linh
Em lạnh lùng như một chiếc cô tinh
Khép ánh sáng vào hư linh bí mật.
Ấy là lúc ngậm ngùi không tiếng nấc
Em lim hồn trong ngây ngất xót đau
Em cháy say trong nhung nhớ nhiệm màu
Anh hiện đến trong giấc mơ huyền hoặc.
Biết chăng em dưới trăng sao vằng vặc
Nỗi niềm em thông cảm đến anh rồi…
Một vì sao giữa Ngân lạnh băng trôi
Nối đau khổ của đôi trời viễn cách.
Gió Hàn cuốn về đây bao lệ mạch
Chim linh thiêng cũng mách lại tình em
Trung trinh kia ai viết ở mây rèm
Mà anh đọc trên trời đêm đặc biệt.
Trên vàng lá ngập tuôn đường lẻ chiếc
Anh nhớ em trinh tiết của Đà thành
Em yêu ơi! Em đức hạnh cao thanh
Lót êm dịu chờ anh về yên nghỉ.
Anh sẽ ủy cả nỗi sầu thế kỷ
Cho em ru trong tế nhị hồn em
Trong sương thơm, gió ngọt, sóng trăng mềm
Triều dìu dặt triền miên trên hải cảng…
báo tre online