bachsa
Moderator
Bài xướng:
CUỘC ĐỜI CÒN ĐẸP
Cuộc đời còn đẹp phải không em?
Ta hãy cùng trăng đón gió mềm
Vẫn ngọt vần thơ ngày nắng hạ
Vẫn tròn giấc ngủ tiếng mưa đêm
Tương lai rộng mở về muôn hướng
Quá khứ u buồn gác một bên
Chuyện cũ nhắc gì thêm vướng bận
Ngoài kia xuân đã đến bên thềm.
Sài Gòn 2003
Nhất Chi
Bài họa:
TÌNH ĐÁ
Viết thay tâm sự những người yêu Phuơng Nghi
Lệ đá chưa nhòa sóng mắt em
Thầm mong chi đợi chút môi mềm
Chải rêu lên tóc hoài tơ nắng
Ủ mộng vào tim dõi bóng đêm
Bướm trắng tung tăng bay lạc hướng
Hạc vàng rời rã đậu kề bên
Hay đâu mưa gió còn thương tưởng
Nên trải men sương ướt đẫm thềm.
Sài Gòn 29.07.03
Thái Thanh Nguyên
Tục họa 1:
SAY KHƯỚT TÌNH THƠ
Say khướt tình thơ, hội ý em
Leo đời dốc gối cũng không mềm
Xuân xanh hào kiệt mờ duyên phận
Tuổi hạc hùng anh trắng mộng đêm
Lỗi hẹn đường tơ thương nhớ mãi
Quyện chờ tin nhạn vấn vương bên
Vọng âm tri kỷ, nào ai hiểu
Trăng toả hồn thơ rụng xuống thềm.
BRVT 2006
Hải Dương
Tục họa 2:
THẾ ĐẤY
Tài hoa bạc mệnh phải không em
Vào động Thiên Thai tưởng đá mềm
Bạc sóng trào thăng trầm sáng sớm
Giá sương gieo lả tả về đêm
Đào tơ mơn mởn ong châm nhụy
Liễu mảnh đung đưa bướm liệng bên
Tạo hoá đa đoan là thế đấy
Mưa tuôn dội xuống chảy qua thềm.
Ninh Bình 2005
Trịnh Ngọc Điệp
Tục họa 3:
CHẤT NGỌC
Lòng đá vẹn toàn chất ngọc em
Giá băng cưa xẻ dễ đâu mềm
Rêu xanh trải thảm trêu nguồn nắng
Tuyết trắng buông mành ghẹo bóng đêm
Bướm đã hoài công bay bốn phía
Hạc còn nhớ dấu đậu đôi bên
Gió mưa nhuần thấm tâm ngời sáng
Từng giọt sương gieo óng ánh thềm.
Saigon 2005
Hoàng Xuân Đình
Tục họa 4:
CHIÊM BAO
Chiêm bao lạc bước cõi tình em
Lời ngọc xuyên tâm khối đá mềm
Cứ ngỡ tim xưa trơ hóa thạch
Nào ngờ bướm cũ lạc sầu đêm
Tri âm- dáng liễu gầy xa hút
Tri kỷ- mảnh trăng úa cạnh bên
Hoa lạ hương yêu hoài vọng tuởng
Sông hồ phiêu lãng vướng chân thềm.
Ninh Hòa 2005
Nam Kha
Tục họa 5:
TÌNH XUÂN
Thức đọc xuân tình ngắm mắt em
Hằng soi dáng ngọc trước cung thềm
Rèm buông thấp thoáng vầng trăng mộng
Tóc xoã mịt mờ ngõ bóng đêm
Mai tuyết hồn nhiên khơi nét thắm
Trúc sương ngơ ngẩn đắm hương mềm
Bao nhiêu tâm sự lòng ao ước
Biết tỏ cùng ai … gối ấp bên.
Tây Ninh 2004
Thiện Minh
Tục họa 6:
Y Đề
Lệ từ lòng đá rót mi em
Hay tại tim côi vữa mộng mềm?
Tóc xõa hóa rêu nhòa mắt ngọc?
Môi xòe thành nụ buốt hồn đêm
Bướm lờ lạt chẳng màng chung hội
Hạc lạnh lùng không đáp một bên
Tình đã… Cứng khô càng cảm lụy…
Để trăng dã dượi ngủ ôm thềm.
Saigon 2004
Thường Quân
Tục hoạ 7:
CHIỀU RƠI
Gió nhẹ trêu hoa vưong tóc em
Chênh vênh giọt nắng đọng bên thềm
Nụ hồng e ấp làn hương mộng
Chim én lạc loài dấu chấm đêm
Bóng ngã chao nghiêng con phố vắng
Chiều rơi thấm lạnh cánh mai mềm
Dấu buồn tâm sự vào tiềm thức
Rũ sạch bụi trần… cõi tịnh bên !
Bảo Lộc 7.2009
Minh Tâm Nguyên Bửu
Tục họa 8:
Y ĐỀ
Ông tơ xe chỉ vụng duyên em
Đẫm lệ tràn mi ướt tóc mềm
Ánh nguyệt ẩn hình trong tuyết giá
Hoa quỳnh hé nhụy giữa màn đêm
Bướm ong đâu rõ đường thiên lý
Én nhạn khó tìm cửa động tiên
Kín ngõ tim hồng người thục nữ
Héo mòn tình đá lạnh khô thềm.
Ninh Bình 2004
Thanh Tâm Nguyễn Hòa
Tục họa 9:
SAY ĐẮM
Vàng đá thử rồi yêu quý em
Êm đềm trên gối cánh tay mềm
Hương loang suối tóc phơi nguồn nắng
Sắc thắm làn môi toả ánh đêm
Kiếm nhụy ong về theo một hướng
Tìm hoa bướm lượn đậu hai bên
Gió mưa chi để đường xa cách
Suối lệ trào dâng đẫm ướt thềm.
Ninh Bình 2004
Nguyễn Huy Thàng
Tục họa 10:
TÌNH MỘNG
Hồn lỡ rơi chìm ánh mắt em
Ngàn mơ mong gặp ngắm môi mềm
Làn da trắng mướt mờ trăng ngọc
Suối tóc đen huyền nhạt bóng đêm
Trót đã nhớ thương người biệt xứ
Bao lần tưởng mộng bóng kề bên
Sương khuya thấm lạnh lòng cô nhạn
Gởi phút tình thơ đến phố thềm.
Bình Định 2004
Nguyễn Ngọc Thịnh
Tục họa 11:
THAN HỒNG CHỐNG LẠNH
Sương khua đá lạnh xót thương em…
Ánh lửa hồng than, đệm lá mềm
Giọt nắng dâng lên ngời sóng mắt
Hoàng hôn buông xuống đẫm mơ đêm
Đàn chim ríu rít, đang tìm bạn
Rùa hạc im lìm, vẫn đứng bên
Nhịp mõ chuông ngân như tiếng gọi
Mưa xuân lất phất thấm ven thềm.
Ninh Bình 07.03.04
Lê Huy Thuần
Tục họa 12:
HỒN ĐÁ PHÔI PHA
Tơ nắng buồn vương lên tóc em
Hương xuân hãy nhạt thắm môi mềm
Huyền mơ liễu rũ ven hồ thủy
Trắng mộng sương tàn cạnh gót đêm
Dẫu bướm say hoa, bay lạc lối
Còn mây ủ nguyệt, sưởi kề bên
Thôi ơi! Trăng chếch nghiêng đầu núi
Hồn đá phôi pha, bóng đợi thềm.
Đà Nẵng 2005
Hoàng Trọng Toản
CUỘC ĐỜI CÒN ĐẸP
Cuộc đời còn đẹp phải không em?
Ta hãy cùng trăng đón gió mềm
Vẫn ngọt vần thơ ngày nắng hạ
Vẫn tròn giấc ngủ tiếng mưa đêm
Tương lai rộng mở về muôn hướng
Quá khứ u buồn gác một bên
Chuyện cũ nhắc gì thêm vướng bận
Ngoài kia xuân đã đến bên thềm.
Sài Gòn 2003
Nhất Chi
Bài họa:
TÌNH ĐÁ
Viết thay tâm sự những người yêu Phuơng Nghi
Lệ đá chưa nhòa sóng mắt em
Thầm mong chi đợi chút môi mềm
Chải rêu lên tóc hoài tơ nắng
Ủ mộng vào tim dõi bóng đêm
Bướm trắng tung tăng bay lạc hướng
Hạc vàng rời rã đậu kề bên
Hay đâu mưa gió còn thương tưởng
Nên trải men sương ướt đẫm thềm.
Sài Gòn 29.07.03
Thái Thanh Nguyên
Tục họa 1:
SAY KHƯỚT TÌNH THƠ
Say khướt tình thơ, hội ý em
Leo đời dốc gối cũng không mềm
Xuân xanh hào kiệt mờ duyên phận
Tuổi hạc hùng anh trắng mộng đêm
Lỗi hẹn đường tơ thương nhớ mãi
Quyện chờ tin nhạn vấn vương bên
Vọng âm tri kỷ, nào ai hiểu
Trăng toả hồn thơ rụng xuống thềm.
BRVT 2006
Hải Dương
Tục họa 2:
THẾ ĐẤY
Tài hoa bạc mệnh phải không em
Vào động Thiên Thai tưởng đá mềm
Bạc sóng trào thăng trầm sáng sớm
Giá sương gieo lả tả về đêm
Đào tơ mơn mởn ong châm nhụy
Liễu mảnh đung đưa bướm liệng bên
Tạo hoá đa đoan là thế đấy
Mưa tuôn dội xuống chảy qua thềm.
Ninh Bình 2005
Trịnh Ngọc Điệp
Tục họa 3:
CHẤT NGỌC
Lòng đá vẹn toàn chất ngọc em
Giá băng cưa xẻ dễ đâu mềm
Rêu xanh trải thảm trêu nguồn nắng
Tuyết trắng buông mành ghẹo bóng đêm
Bướm đã hoài công bay bốn phía
Hạc còn nhớ dấu đậu đôi bên
Gió mưa nhuần thấm tâm ngời sáng
Từng giọt sương gieo óng ánh thềm.
Saigon 2005
Hoàng Xuân Đình
Tục họa 4:
CHIÊM BAO
Chiêm bao lạc bước cõi tình em
Lời ngọc xuyên tâm khối đá mềm
Cứ ngỡ tim xưa trơ hóa thạch
Nào ngờ bướm cũ lạc sầu đêm
Tri âm- dáng liễu gầy xa hút
Tri kỷ- mảnh trăng úa cạnh bên
Hoa lạ hương yêu hoài vọng tuởng
Sông hồ phiêu lãng vướng chân thềm.
Ninh Hòa 2005
Nam Kha
Tục họa 5:
TÌNH XUÂN
Thức đọc xuân tình ngắm mắt em
Hằng soi dáng ngọc trước cung thềm
Rèm buông thấp thoáng vầng trăng mộng
Tóc xoã mịt mờ ngõ bóng đêm
Mai tuyết hồn nhiên khơi nét thắm
Trúc sương ngơ ngẩn đắm hương mềm
Bao nhiêu tâm sự lòng ao ước
Biết tỏ cùng ai … gối ấp bên.
Tây Ninh 2004
Thiện Minh
Tục họa 6:
Y Đề
Lệ từ lòng đá rót mi em
Hay tại tim côi vữa mộng mềm?
Tóc xõa hóa rêu nhòa mắt ngọc?
Môi xòe thành nụ buốt hồn đêm
Bướm lờ lạt chẳng màng chung hội
Hạc lạnh lùng không đáp một bên
Tình đã… Cứng khô càng cảm lụy…
Để trăng dã dượi ngủ ôm thềm.
Saigon 2004
Thường Quân
Tục hoạ 7:
CHIỀU RƠI
Gió nhẹ trêu hoa vưong tóc em
Chênh vênh giọt nắng đọng bên thềm
Nụ hồng e ấp làn hương mộng
Chim én lạc loài dấu chấm đêm
Bóng ngã chao nghiêng con phố vắng
Chiều rơi thấm lạnh cánh mai mềm
Dấu buồn tâm sự vào tiềm thức
Rũ sạch bụi trần… cõi tịnh bên !
Bảo Lộc 7.2009
Minh Tâm Nguyên Bửu
Tục họa 8:
Y ĐỀ
Ông tơ xe chỉ vụng duyên em
Đẫm lệ tràn mi ướt tóc mềm
Ánh nguyệt ẩn hình trong tuyết giá
Hoa quỳnh hé nhụy giữa màn đêm
Bướm ong đâu rõ đường thiên lý
Én nhạn khó tìm cửa động tiên
Kín ngõ tim hồng người thục nữ
Héo mòn tình đá lạnh khô thềm.
Ninh Bình 2004
Thanh Tâm Nguyễn Hòa
Tục họa 9:
SAY ĐẮM
Vàng đá thử rồi yêu quý em
Êm đềm trên gối cánh tay mềm
Hương loang suối tóc phơi nguồn nắng
Sắc thắm làn môi toả ánh đêm
Kiếm nhụy ong về theo một hướng
Tìm hoa bướm lượn đậu hai bên
Gió mưa chi để đường xa cách
Suối lệ trào dâng đẫm ướt thềm.
Ninh Bình 2004
Nguyễn Huy Thàng
Tục họa 10:
TÌNH MỘNG
Hồn lỡ rơi chìm ánh mắt em
Ngàn mơ mong gặp ngắm môi mềm
Làn da trắng mướt mờ trăng ngọc
Suối tóc đen huyền nhạt bóng đêm
Trót đã nhớ thương người biệt xứ
Bao lần tưởng mộng bóng kề bên
Sương khuya thấm lạnh lòng cô nhạn
Gởi phút tình thơ đến phố thềm.
Bình Định 2004
Nguyễn Ngọc Thịnh
Tục họa 11:
THAN HỒNG CHỐNG LẠNH
Sương khua đá lạnh xót thương em…
Ánh lửa hồng than, đệm lá mềm
Giọt nắng dâng lên ngời sóng mắt
Hoàng hôn buông xuống đẫm mơ đêm
Đàn chim ríu rít, đang tìm bạn
Rùa hạc im lìm, vẫn đứng bên
Nhịp mõ chuông ngân như tiếng gọi
Mưa xuân lất phất thấm ven thềm.
Ninh Bình 07.03.04
Lê Huy Thuần
Tục họa 12:
HỒN ĐÁ PHÔI PHA
Tơ nắng buồn vương lên tóc em
Hương xuân hãy nhạt thắm môi mềm
Huyền mơ liễu rũ ven hồ thủy
Trắng mộng sương tàn cạnh gót đêm
Dẫu bướm say hoa, bay lạc lối
Còn mây ủ nguyệt, sưởi kề bên
Thôi ơi! Trăng chếch nghiêng đầu núi
Hồn đá phôi pha, bóng đợi thềm.
Đà Nẵng 2005
Hoàng Trọng Toản