Thơ và bóng đá mùa World cup năm 2010

bachsa

Moderator
Thơ và bóng đá mùa World cup năm 2010; Pháp - Mexico 0-2

PHÁP - MEXICO 0-2

Ê chề gà trống tắt đường đi
Huấn luyện viên kia tính nỗi gì?
Hậu vệ già nua mà chậm chạp
Hàng công kém cõi lại chai lì
Tàn quân thất vọng buồn thê thảm
Bại tướng đăm chiêu ngố cực kỳ
Mễ thắng hai không e quá ít
Từ đây Pháp hát khúc từ ly.

Shrek

Y ĐỀ
Xe tăng ì ạch đem quăng đi
Đấm đá thế kia nên nổi gì ?
Công tấn hàng trên sao quá tệ
Gỉư nhà hậu vệ chẳng chai lỳ
Một bàn thua trước trông sầu thảm
Hai thẻ ra ngoài thấy thiệt kỳ
Rước họa vào thân là chết chắc
Phen này khó tránh khỏi chia li.

Đ.D.B
 

bachsa

Moderator
Thơ và bóng đá mùa World cup năm 2010; Mỹ - Slovenia 2-2

MỸ - SLOVENIA 2-2

Mím chặt môi chơi trận lượt đi
Ngây thơ Mỹ đá nghĩ suy gì!
Thua liền hai quả lòng không nản
Gỡ gấp đồng banh chí rất lỳ
(Yu)goslave ỷ y nên hối hận
Chú Sam bám đuổi quá kiêu kỳ
Trọng tài tước mất toi bàn thắng
Thôi kệ con người sai một li.
Shrek
 

heoconrom

New member
Đường chuyền thứ nhất



Đằng đẵng bốn năm, một đợi chờ khắc khoải
Dõi về Pretoria thăm thẳm phía chân trời
Bao giải đấu, trập trùng bao trận đấu
Danh sách cuối cùng: 32 đội mà thôi!
Sân cỏ nơi này lóng lánh mồ hôi rơi
Khán đài trên kia tiếng hò reo khản cổ
Những bò tót, tam sư, những đại bàng, voi dữ...
Những sắc đỏ, vàng, xanh... cuộn như sóng vỗ bờ
Bỗng tất cả hôm nay im lặng như tờ

Đợi giây phút giờ G nở tung chùm pháo sáng
Trái bóng bay lên theo bình minh vừa rạng
Và hàng tỉ con người ca khúc khải hoàn reo
Đường chuyền thứ nhất bắt đầu cả thiên hạ dõi theo
Bỏ lại sau mọi âu lo, phiền muộn

Góc bể chân trời, từ bốn phương tám hướng
Hồi hộp đợi chờ bàn thắng xé trời mây
World Cup đến rồi, chúng mình tay trong tay

Từ Nam Phi xa xôi tới cuối đường Hà Nội
Trái bóng bay lên vẽ “đường cong biết nói”
Chia sẻ mọi nỗi niềm
Thắp sáng mọi đam mê…
(St)
 

heoconrom

New member
Nhật ký vòng loại



Hòa không bàn thắng Uruguay đã qua mặt Pháp
Hành trình bảng A bí ẩn vòng sau.

Giành trọn 3 điểm vàng đầu tiên kiêu hãnh
Hàn Quốc đã thành niềm tự hào Châu Á vươn lên
Thua trận trắng, thua không bàn thắng
Hy Lạp ngỡ chìm vào thời cổ đại lãng quên.

Ghi bàn sớm bằng cú đánh đầu của một hậu vệ
Nhịp tango Argentina còn bị các tiền đạo để lỡ nhiều lần
Dù đã rất kiên cường những chú đại bàng xanh
Nigeria đành chào thua lịch lãm.

Chính thủ môn Anh tự tạo ra bàn thua
Hòa với Anh tức là Mỹ thắng
Dẫu bị ép sân suốt trận
Bức tường trước khung thành chặn đứng mọi hiểm nguy
 
Sửa lần cuối:

heoconrom

New member
Thơ World Cup


WC Nam Phi
Những chiều hè rực lửa
Những trận cầu nóng bỏng
Làm thấp thỏm lòng người
Làm rạo rực râm ran
Những trái tim
Yêu bóng đá

Ngắm những ngôi sao: Dải thiên hà lấp lánh
Dự đoán vu vơ : Ai nâng Cúp mùa này
Selecao thời hậu ko "Rô"?
TBN đội hình vào "fom" nhất
Cơn lốc da cam mang đôi chân ma thuật
Chờ đợi "Rô2" cứu cánh cả nước Bồ
Soi Messi khiêu vũ ở trên sân
Biến khung gỗ thành chốn hoang tội nghiệp

Xem Đức nay dưới tướng trẻ Joachim
Với quân bài là át chủ Pdo
Cả 3 tuyến, ồ ề xe tăng đấy!
Nhưng dè chừng-ngôi Á của châu Âu

Là thiếu sót nếu quên sư tử trắng
Và thần công là khẩu súng 2 nòng
Nhả đạn liên thanh với số bàn kỉ lục
Và chuyện bên lề cũng lắm kẻ săm soi!

Sao lại quên gà Goala Pháp nhỉ?
Kém cỏi đấy vẫn WC hạng nhì
Ko Zidane và cái bàn tay ấy
Còn ám Domi hay ác mộng Henry

Chẳng xa hoa chẳng mộng mị vu vơ
Cứ âm thầm như lính chì dũng cảm
Cứ điềm tĩnh, từ từ từng chút một
Vượt vũ môn, ko khéo hoá thành rồng!

Sau ánh hào quang vụt sáng ở linh hai
2 a-e sog kiếm chẳng khoan nhượng
Niềm hi vọng, tiềm năng của châu Á
Có nhỏ nhoi nhưng cọ xát là vàng!

Xứ cừu thoát ao, ra biển lớn vui chung
Với tinh thần chẳng còn gì để mất
Tham vọng lớn và thực lực chất lượng
Ko có chiều sâu nhưng chẳng đến nỗi tồi

Và "Voi rừng" đang chinh phạt trời Âu
Là đầu tàu cho niềm tin chiến thắng
1 tập thể
1 đội hình
Đâu thiếu quân thiện chiến
Có thừa xức mạnh
Để sẵn sàng
Đôi công
Sòng phẳng
Biết đâu đấy
Có thể hay ho
Lục địa đen
Gây shock?!

Và nước chủ nhà Nam Phi
Gồng mọi sức
Để làm nên
Một kì WC
Ở 1 châu lục
Hầu như chỉ có những em thơ
Mong ước được đến trường
Những cụ già
Mong bát cơm gạo trắng
Trong ánh nắng
Buổi mai kia
Nam Phi đã làm nên
1 kì WC
Khó quên
Đáng nhớ!

Và còn đó những Urugoay
Mang chiếc giày vàng Forlan
Đến Johanesburg
Những Hoa Kì
Bá chủ khu vực từ lâu
Uy quyền
Bề thế
Nhưng...
Tham vọng lớn
Vẫn..
Loay hoay
Dang dở

WC năm nay thiếu vắng Zlatan
Những anh kiệt, hào hùng, siêu sao đấy
Vắng đi Gấu Nga
Trong phút giây định mệnh
Một bước lỡ làng
Tuột giấc mộng
Trong tay

Tiếc cho Ai Len
Và thở dài cho cái lẽ trớ trêu trong bóng đá
Kẻ mạnh
Ắt gì thắng được
Và ...
Những ôg vua áo đen
ko
Tích tắc
Sai lầm...

Khóc những giọt lặng vào trái tim
Cho Ryan-người chiến sĩ ấy
Cho những "thần đồng" khi lỡ bước
Owen còn đấy
Đó: Melzer
Rồi Sheva
Và còn "Chúa nhẫn"
cho những tháng ngày mòn mỏi
Chờ đợi được lên tuyển một lần
Của những Victor
Hay Mamuel
Và rồi chấn thương
Đe doạ vị trí nghiêm trọng
Đơn cử
Như chàng tiền vệ Joe Cole
Đào hoa
Vào loại kĩ thuật bậc nhất
Đó chỉ là diễm xưa
Mà thực tại
Cứ như muốn bỡn đùa chính họ

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện tương lai
Và nhỡ đâu định mênh lại xoay chiều đổi vận
Ai đi Nam Phi
Ai vắng mặt tiếc nuối
Đều chưa có gì
Rành rõ cả

Dù sao thì ta vẫn mơ
Vẫn thức thổn, hò rao cùng trái bóng
Những ngày có mệt mỏi
Có oải sức
Bò lăn
Có quên ăn
Thiếu ngủ
Có hề chi!
Thế mới xứng là ngày hội
4 năm
Mới có 1 lần
Chờ nhé Nam Phi!

st
 
Sửa lần cuối:

bachsa

Moderator
Thơ và bóng đá mùa World cup năm 2010 - Tôi yêu các chàng trai

Tôi yêu các chàng trai...

Ôi các chàng trai
Tranh nhau trái bóng
Quần đùi, áo số rực trời tung hô
Trái bóng rỗng không có gì trong đó?
Mà kẻ tung người hứng lạ kỳ
Đàn ông háo hức các chị si...
Vì anh ấy hừng hực sức trai
Hay có nụ cười làm say lòng các chị
Những khi ăn mừng vui thế
Tôi cũng rộn ràng sung sướng lo âu
Cùng các chàng châu mỹ, châu âu
Bóng vào lưới tột cùng niềm hạnh phúc
Ôi! anh đẹp như chưa hề biết khóc
Nhưng khi thua thì: ảo não ê chề
Trái bóng rỗng không mà reo lắm bộn bề
Tôi mê bóng hay mê các chàng trai?
Nào ai biết được?
Thứ bẩy là gì?
Tôi chẳng mong ai
Chỉ mong các chàng lại đá đêm mai
QH 20 6 2010
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
H Thi thơ tứ tuyệt 2010 của Tạp chí Tài Hoa Trẻ và sự ngộ nhận thơ Thơ 0
NgocLyKim [Thơ văn] Thơ Say...và Xuân...Say Văn nghệ Đà Nẵng 5
NgocLyKim [Thơ văn] Thơ : Trăng...và Xuân ơi ! Văn nghệ Đà Nẵng 0
NgocLyKim [Thơ văn] Thơ : Biển và Cố nhân Văn nghệ Đà Nẵng 2
nhocty Ánh trăng trẻ thơ - Thùy Chi ft. M4U và Những Người Bạn Nhạc trẻ 2
G Mình có 2 vé du lịch đi Cần Thơ-Cà Mau cuối tháng 9 bận k đi được, bạn nào cần ib mình để lại với Tin tức 24h 3
V Bamboo mừng đường bay mới từ Cần Thơ chỉ 36K Du lịch - Mua sắm 0
N Cùng trẻ thơ phát triển GIAO LƯU - BÀN LUẬN 0
N [Khác] Hạnh phúc thời thơ ấu QUẢNG CÁO - RAO VẶT 1
Y [Thơ] - Hai Mươi Thơ 2
T Tình khúc- Nguyễn Văn Thơ Nhạc trữ tình 1
Y Ấu Thơ Trong Tôi Là.... Truyện Ngắn 0
Q Cư dân mạng "sục sôi" với bài thơ "Thực trạng sinh viên ra trường" Tin tức 24h 0
T Trang Thơ Tuyền Linh Văn nghệ Đà Nẵng 12
C [Xã hội] Cổ tích tình yêu thời hiện đại Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Học sinh Đà Nẵng, Cần Thơ vui học toán trên TV Tin tức 24h 0
L Học ngoại ngữ bằng... thơ CLB Tiếng Anh 0
P Thơ nhặt vội trên đường Tủ sách văn học 0
saophuongdong Valentine cho Liệt Nữ Đặng Thùy Trâm - Thơ Đặng Huy Văn VĂN HÓA ĐÓ ĐÂY! 0
B Cha tìm được con gái bị thất lạc xứ người nhờ... thơ Tin tức 24h 0
rcp Kinh nghiệm du lịch ở Huế thơ mộng Huế của một thời 4
NgocLyKim [Thơ văn] Thơ Tình Đầu Xuân Văn nghệ Đà Nẵng 0
NgocLyKim [Thơ văn] Thơ : Cha đừng ra cửa ngóng con... Văn nghệ Đà Nẵng 0
NgocLyKim [Thơ văn] Thơ : GIÁ MÀ ĐƯỢC.... Văn nghệ Đà Nẵng 0
binho243 Trục vớt một bài thơ đắm trên sông Thiệp Tủ sách văn học 0
NgocLyKim [Thơ văn] Thơ tặng phái đẹp DNG nhân dịp xuân về.! Văn nghệ Đà Nẵng 1
NgocLyKim [Thơ văn] Thơ Chúc Tết DNG 2011 Văn nghệ Đà Nẵng 1
NgocLyKim Thơ : Ngọn Lửa Văn nghệ Đà Nẵng 0
heosua Thơ tình Thơ 9
rcp Thơ Xuân Diệu Thơ 1
Marlboro Ebook tuyển chọn 100 bài thơ Đường(Tiếng Hoa) CLB Tiếng Trung 0
van_tram Thơ con cóc _đọc là khóc của hội 8x Thơ 49
degiocuondi Thơ tình kế toán Kế toán - Tài chính 0
V Tổng hợp thơ Nguyễn Phong Việt Thơ 8
sting_in_cocacola Bài thơ đôi dép Thơ 3
naughtyboy77621 Vườn thơ - 26-05-2010 - Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu Tủ sách văn học 0
bachsa Thơ & Thơ Huế - Đôi điều về dòng thơ mặc thị Huế của một thời 0
Huế Xưa Những bài thơ dâng tặng cho mẹ: Mừng Ngày Hiền Mẫu Thơ 1
bachsa Thơ kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 âm lịch Thơ 2
M Tiếng Anh qua thơ! Thơ 1
ttbv173 Khúc hát sông quê- Anh Thơ Nhạc trữ tình 0
bachsa [Tài chính] Các mốc thời gian của bong bóng tài sản tài chính-Sách tài chính trực tuyến Thư viện - Sổ tay 0
bachsa Thái Thanh Nguyên với ngòi bút điêu luyện qua chùm thơ "lục bát" 2007 - 2009 Thơ 7
tulip6193 Tập thơ "Phù Sa Của Gió"-Trần Ngọc Hưởng tuyển chọn 115 bài của 12 tác giả Thơ 0
bachsa Danh sách các nhà thơ, nhà văn Việt Nam Tủ sách văn học 0
bachsa Tập thơ Mai Hiên - Nữ tướng của thơ đường Thái Thanh Nguyên tuyển chọn Thơ 5
H Thơ viết cho em Thơ 0
bachsa Thơ Xuân (Đường thi). Thơ 1
Viết Sang Bài thơ bất hủ về cuộc sống Bài học cuôc sống 1
bachsa [Tản mạn] Tản mạn "Sơn Trà Du Hí" qua thơ văn Viết về Đà Nẵng 5

Similar threads

Top