Nàng

leocay

New member
Nàng
[FONT=Verdana, Arial]
Thuở xưa ta vốn hiền lành
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Còn nàng thuở ấy ngây thơ[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Suốt ngày cứ oán trách chồng[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] ... Khổ thân cho kiếp tu mi[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Sa chân lấy vợ khác chi đi tù[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Lưng thì mỗi ngày một gù[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Cày ba, bốn "chóp" để bù nàng tiêu[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Ngày xưa trông giống Triển Chiêu[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] ... Ngày trước nàng dạ, nàng thưa[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Anh tưởng hoa nở trên cành[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] "Lời nói không mất tiền mua..."[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Bây giờ chẳng hiểu vì đâu[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Nàng mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Cái mặt thì cứ hầm hầm[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn![/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] -st-[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial] [/FONT]​
 

leocay

New member
heheh, ôi "Nàng", không biết ai mốt nếu xui "Nàng" là tui thì seo nhỉ :)) thiệt là tội nghiệp "Chàng" của tui quá đi đó mừ ^:)^
 

binho243

New member
hichic, "Đừng hỏi em vì sao vì sao..." Em chỉ muốn luôn là người dịu dàng mừ thôi ... Tại .....vì........... rằng ........thì ..........mà.......... là ........ dòng đời xô đẩy!!!!!!!! hehehe:))
 

binho243

New member
Tình yêu của tôi . Nếu ngày mai như thế . Sợ lắm em ơi !?
Điều đó phụ thuộc nhiều vào anh lắm đó chàng ơi.... hihi.

Tại sao ngày xưa trông anh gọn gàng .... mà sao nay anh vứt đồ bừa bãi lung tung ? Tại sao ngày xưa anh sẵn sàng vì em mà làm bất cứ điều gì .... mà sao nay chỉ nhờ anh lặt mấy cọng rau để bữa ăn của chúng ta thêm vị ngọt tình yêu đôi lứa mà anh chối phăng và nói "đó là việc của phụ nữ"... và ngồi xem ti vi, để em lụi hụi trong bếp một mình thiệt cô đơn ? Anh xem ti vi một mình cũng đâu có vui vẻ gì phải không anh? Nếu mà có anh bên cạnh em trong bếp, chỉ những câu nói bông đùa hoặc nếm thử thức ăn thôi cũng được, em sẽ vui biết mấy, em sẽ vẫn là em dịu dàng của ngày xưa mà.... Và anh ơi, giúp em thay tã cho con trong lúc em pha sữa cho con bú...
:))


Và điều quan trọng là chúng ta làm việc gì cũng cần nhau mà phải không anh ?b-(%-(
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top