phuocthinh_cns
Moderator
Lời đầu tiên MR. Cuội xjn gửi lời chúc mừng đến toàn thể thành viên DNG về sự thành công của chương trình "Trung Thu Yêu Thương" diễn ra vào đêm 22 tháng 09 tại Gia đình trẻ em số 3.
Chương trình Trung Thu Yêu Thương đã diễn ra nhìn bề ngoài là một chương trình thành công, nhưng đứng từ phương diện của người tổ chức thì đây là một chương trình hoàn toàn thất bại và lũng cũng từ nhiều khâu..... Qua đây MR.Cuội cũng xjn đóng góp một số ý kiến để DNG rút kinh nghiệm và tổ chức những chương trình hoành tráng hơn và thành công mỹ mãn hơn.
1. MR.Cuội xin nói về phân công nhiệm vụ: MR.CUỘI không theo sát chương trình và cũng như không biết sự phân công nhiệm vụ cụ thể của Ban Tổ Chức cho từng thành viên là như thế nào. Nhưng theo minh` thấy có một số vị trí không hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình.
Vd như : Tulip được giao với vai trò là đạo diễn chính của chương trình thì lại có 1 tiết mục văn nghệ và vào trang điểm từ sớm.
Phúc thì được giao nhiệm vụ là điều tiết chương trình nhưng chưa hoàn thành tốt lắm phần việc này.
2. Về phần âm thanh và ánh sáng : ánh sáng vẫn chưa hợp lắm với một số tiết mục của chương trình. Âm thanh chỉnh còn quá.......
Và góp ý với BTC là nếu đã có tiết mục văn nghệ thì chúng ta nên thu đĩa Playback trước chứ không phải tới lúc tiết mục đó lên sân khấu mới hỏi "đỉa ở đâu?" và gây ra thời gian chết khá nhiều.
3. Về phần hậu trường bên trong cánh gà : còn có rất nhiều những âm thanh hỗn tạp phát ra bên ngoài (thậm chí còn có cả cải nhau).
4. Về phần tổ chức : Theo như đúng kịch bản thi` trước giờ chương trình bắt đầu sẽ là phần giao lưu hát cùng các em thiếu nhi và tổ chức một số trò chơi nhưng chúng ta chưa thực hiện được việc này. Và khi hỏi thì nói là MC đảm nhiệm việc nay...nhưng các bạn lưu ý một khj MC đã hóa thân vào một nhân vật nào đó để dẫn chương trình thì việc xuất hiện trước giờ bắt đầu chương trình là một điều cấm kỵ.
5. Những thành viên của DNG và những câu lạc bộ đội nhóm khác cùng đến tham gia lúc đầu chưa thật sự hòa đồng vào các em thiếu nhi. (trừ chương trình phá cổ).
6. Về phần chương trình "Ngọn Lửa Yêu Thương" : đây là một chương trình rất hay và gây cảm động cho rât nhiều người (kể cả MR.CUỘI). Nhưng chúng ta chưa tình đến chuyện làm thế nào để có thể giử trât tự cho hon 100 người (đối với người lớn còn khó chứ đừng nói là thiếu nhi)...
MR. Cuội xin đóng góp những ý kiến này để cho những chương trình sau của DNG tổ chức sễ thành công hơn và hoàn thiện hơn lẫn bề ngoài cũng như là phương diện tổ chức. Chứ không có ý nói bất cứ một thành viên nào. Nếu có ji` đọng chạm và sơ xuất mong quý vị niệm tình tha thứ cho MR.Cuội dễ thương...
Nhưng nói gì thì nói, đây là một chương trình rât tuyệt vời và lâu lắm rồi...kể từ khi đi làm. MR.CUỘI mới có thể được sống và làm việc hết mình đến như thế. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã cho mình cơ hội tham gia một chương trình như vậy. Có ji` bữa sau gọi đi với nhé mọi người!!!!
I'M MR. CUỘI
Chương trình Trung Thu Yêu Thương đã diễn ra nhìn bề ngoài là một chương trình thành công, nhưng đứng từ phương diện của người tổ chức thì đây là một chương trình hoàn toàn thất bại và lũng cũng từ nhiều khâu..... Qua đây MR.Cuội cũng xjn đóng góp một số ý kiến để DNG rút kinh nghiệm và tổ chức những chương trình hoành tráng hơn và thành công mỹ mãn hơn.
1. MR.Cuội xin nói về phân công nhiệm vụ: MR.CUỘI không theo sát chương trình và cũng như không biết sự phân công nhiệm vụ cụ thể của Ban Tổ Chức cho từng thành viên là như thế nào. Nhưng theo minh` thấy có một số vị trí không hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình.
Vd như : Tulip được giao với vai trò là đạo diễn chính của chương trình thì lại có 1 tiết mục văn nghệ và vào trang điểm từ sớm.
Phúc thì được giao nhiệm vụ là điều tiết chương trình nhưng chưa hoàn thành tốt lắm phần việc này.
2. Về phần âm thanh và ánh sáng : ánh sáng vẫn chưa hợp lắm với một số tiết mục của chương trình. Âm thanh chỉnh còn quá.......
Và góp ý với BTC là nếu đã có tiết mục văn nghệ thì chúng ta nên thu đĩa Playback trước chứ không phải tới lúc tiết mục đó lên sân khấu mới hỏi "đỉa ở đâu?" và gây ra thời gian chết khá nhiều.
3. Về phần hậu trường bên trong cánh gà : còn có rất nhiều những âm thanh hỗn tạp phát ra bên ngoài (thậm chí còn có cả cải nhau).
4. Về phần tổ chức : Theo như đúng kịch bản thi` trước giờ chương trình bắt đầu sẽ là phần giao lưu hát cùng các em thiếu nhi và tổ chức một số trò chơi nhưng chúng ta chưa thực hiện được việc này. Và khi hỏi thì nói là MC đảm nhiệm việc nay...nhưng các bạn lưu ý một khj MC đã hóa thân vào một nhân vật nào đó để dẫn chương trình thì việc xuất hiện trước giờ bắt đầu chương trình là một điều cấm kỵ.
5. Những thành viên của DNG và những câu lạc bộ đội nhóm khác cùng đến tham gia lúc đầu chưa thật sự hòa đồng vào các em thiếu nhi. (trừ chương trình phá cổ).
6. Về phần chương trình "Ngọn Lửa Yêu Thương" : đây là một chương trình rất hay và gây cảm động cho rât nhiều người (kể cả MR.CUỘI). Nhưng chúng ta chưa tình đến chuyện làm thế nào để có thể giử trât tự cho hon 100 người (đối với người lớn còn khó chứ đừng nói là thiếu nhi)...
MR. Cuội xin đóng góp những ý kiến này để cho những chương trình sau của DNG tổ chức sễ thành công hơn và hoàn thiện hơn lẫn bề ngoài cũng như là phương diện tổ chức. Chứ không có ý nói bất cứ một thành viên nào. Nếu có ji` đọng chạm và sơ xuất mong quý vị niệm tình tha thứ cho MR.Cuội dễ thương...
Nhưng nói gì thì nói, đây là một chương trình rât tuyệt vời và lâu lắm rồi...kể từ khi đi làm. MR.CUỘI mới có thể được sống và làm việc hết mình đến như thế. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã cho mình cơ hội tham gia một chương trình như vậy. Có ji` bữa sau gọi đi với nhé mọi người!!!!
I'M MR. CUỘI