nguyenvananh
New member
Mình là Huỳnh Tấn Đoan sinh viên trường Công Nghiệp Tàu Thủy III thấy bạn cùng lớp là Nguyễn Văn Anh gia đình nghèo nay lại thêm khó khăn khi mẹ lâm bệnh nặng. Mình có ý muốn giúp đỡ nhưng không biết làm sao nên gởi lên diễn Đàn nhờ quý anh em quan tâm tìm cách giúp đỡ dùm. MÌnh xin upload cái đơn do chính tay cha Nguyễn Trường Một thảo.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
ĐƠN XIN HỔ TRỢ PHẨU THUẬT TIM
Kính gởi: - Các cơ quan, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm.
- [FONT="]Ủ[/FONT]y ban nhân dân xã Duy Nghĩa.
Tôi tên là: NGUYỄN TRƯỜNG MỘT. Sinh năm 1970, tại Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Nay tôi viết đơn này kính trình lên quý cấp một việc như sau:
Nguyên gia đình tôi đã bao đời nay xuất thân từ gia đình Bần Nông. Cha mẹ tôi mất sớm, hoàn cảnh của gia đình hiện giờ rất khó khăn, một mình bản thân tôi phải gánh vác gia đình, tuổi mới ngoài 30 mà tôi thấy mình đã không còn sức khỏe nữa.
Vợ tôi tên là: VÕ THỊ QUÝ, sinh năm 1968.
Đã chín năm rồi bị bệnh Tim hành hạ. Vì thương chồng và các con, muốn các con yên tâm học hành nên người mà vợ tôi đã cố chịu đựng cho đến bây giờ. Tôi có 3 con:
1.Nguyễn Văn Anh 1987. Đang học tại trường Trung Cấp Nghề Công Nghiệp Tàu Thủy_ Đà Nẵng.
2.Nguyễn Văn Vẫn sinh năm 1989. Đang học tại trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung_Hội An.
3.Nguyễn Văn Thương sinh năm 1991. Đang học tại trường Cao Đẳng Công Nghệ_Đà Nẵng.
Vì biết gia đình còn khó khăn nên con tôi phải vừa học vừa tranh thủ đi làm giúp gia đình. Con trai đầu của tôi đi Bộ Đội, mới ra quân và tiếp tục đi học kiếm cái nghề cho tương lai, buổi sáng con tôi đi học, chiều về đi Phụ Hồ, tối về đi phụ quán Cafe, thương các con lắm…Từ sáng sớm tôi phải lăn lội đạp xe đạp qua Hội An làm Thợ Hồ kiếm tiền, chứ làm Nông trái gió trở trời cũng không thu được bao nhiêu, tiền đâu cho các con đi học. Thực tế gia đình tôi qua đổi khó khăn, đã cố gắng hết sức mà không sao vượt qua được cảnh nghèo, suất mấy năm rồi mà vẫn là hộ nghèo của xã.
Kính thưa quý cấp! Kính thưa quý vị!
Đã nghèo, khó khăn lại chồng chất khó khăn. Tháng 9 vừa rồi, do bệnh tình nguy kịch, vợ tôi buộc phải vào nằm viện, từ bệnh viện Trung Ương Huế. Sau 15 ngày điều trị, thấy cần phải mổ nên bệnh viện đã cho giấy báo phẩu thuật, các chi phí phẩu thuật lên đến 80 tr VNĐ, nghe xong người tôi như bất tỉnh, chắc chiu từng đồng cho 3 con ăn học đã khó giờ biết tìm đâu ra số tiền ngoài sức tưởng tượng như vậy. Biết nhờ ai đây khi mà tôi không có anh em. Anh em bên vợ thì còn khó khăn hơn cả tôi. Em dâu của vợ tôi bị bệnh nan y (ung thư Trực Trùng) chi phí chạy chữa đã hơn 100 tr VNĐ và đang tiếp tục chạy chữa. Tôi thấy mình bất lực và lẻ loi quá…!
Vì vậy, tôi viết đơn này kính nhờ các cơ quan, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm hãy rộng lòng thương xót và giúp cho vợ tôi thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm, tìm lại cái sống giúp gia đình tôi vượt qua cảnh khó khăn này để các con tôi còn được tiếp tục đi học.
Gia đình và bản thân tôi rất mong muốn xin được đón nhận những tấm lòng vàng của quý vị.
Xin chân thành gởi tới quý vị lời biết ơn sâu sắc, lời cảm ơn chân thành nhất!
Duy Nghĩa, ngày 14 tháng 10 năm 2009.
Người viết đơn.
Nguyễn Trường Một
Nguyễn Trường Một