megaboy_dn
Moderator
Sau khi rời khỏi Sơn Trà ( Click để xem chi tiết), Nhóm chúng tôi lại tiếp tục di chuyển đến Suối Đá.
Lúc đó vào khoảng 1 giờ chiều. Mặc dù cả Nhóm, mỗi người chỉ ăn có 1 ổ mỳ với một ít nước suối, nhưng lại rất hăng say leo núi, "tuy mệt mà vui".
Máu nghề nghiệp lại nổi lên, anh BNN lôi máy ảnh ra chụp vài tấm.
Chúng tôi leo đến khoảng nửa chặng đường thì cả Nhóm dừng lại, quyết định "đóng đô" tại nơi lưng chừng, mặc dù nghe nói phía trên rộng rãi và đẹp hơn.
Lúc này ai cũng thấm mệt, cùng ngồi nghĩ về những chặng đường đã trải qua... :-nn
Viết Sang, chị BiNho và bé Nấm cùng ngồi nghe anh Binladen kể chuyện ma cho đỡ mệt
Còn anh Binladen thì say sưa kể chuyện, nghe đồn rằng anh ấy đã từng chụp được một số Bức ảnh ma nổi tiếng với chiếc máy ảnh này.
2 chị em tranh thủ thực hành, còn anh "Ba Sạch" thì tranh thủ ngã lưng
)
Lợi dụng lúc anh "Ba Sạch" đang đánh giấc, megaboy_dn nhà tui chộp nhanh khoảnh khắc này.
)
Có lẽ "tiếng gọi nơi hoang dã" đã thôi thúc anh BNN, và anh quyết định "leo cây", chả biết để làm gì. Và sau đây chính là màn "tự sướng" của anh Chuối nhà ta.
)
Có con bướm đậu trên tay anh Bạch Sa, cơ hội tốt để chụp "mai-cờ-rô". Mọi người bảo tay anh Bạch Sa "có mùi". (mùi gì thế nhỉ)
)
Chị leocay cũng đang tiến hành "chụp cá". :-B
Chị BiNho thì đang mơ mộng về một "hiệp sĩ" của đời mình, lúc này chị ta có vẻ đang rất "tâm trạng". :-nn
Cùng chia sẻ những bức hình đã chụp được
Cười thỏa mãn khi thấy ống kính đang chĩa vào mình
)
Và đây, xin giới thiệu với quý vị, anh QPD (nay đã đổi thành PDQ) - người sáng lập Hội 8x, cũng chính là người "ôm xăng" đứng đợi để dẫn đường cho anh em chúng tôi. Xin cảm ơn sự cống hiến của anh! :votay :votay :votay
Bonus thêm 1 tấm chân dung, cận cảnh anh đang cười với chúng ta :-dc/
Mình cũng bon chen "tự sướng" 1 chút, gọi là "bằng chị bằng em"
Trái cây nơi Suối Đá:
Cùng nhau đứng lại chụp chung 1 tấm hình trước khi "xuống núi", lúc này xuất hiện thêm bé Tulip, đã không quản ngại đường xa đến cùng chúng tôi. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của em! :votay :votay :votay
Có vẻ như anh "Ba Sạch" vẫn còn giận Tôi về vụ chụp lén lúc nãy khi anh đang ngủ, nên vặt cho "gãy cánh" luôn ^
^
Thôi, chuyến hành trình tạm dừng ở đây được rồi, Tôi cũng mỏi tay quá, mời các bạn cùng "xuống núi" tại đây, hẹn dịp khác nhé!
---- Hết ----
Lúc đó vào khoảng 1 giờ chiều. Mặc dù cả Nhóm, mỗi người chỉ ăn có 1 ổ mỳ với một ít nước suối, nhưng lại rất hăng say leo núi, "tuy mệt mà vui".
Máu nghề nghiệp lại nổi lên, anh BNN lôi máy ảnh ra chụp vài tấm.
Chúng tôi leo đến khoảng nửa chặng đường thì cả Nhóm dừng lại, quyết định "đóng đô" tại nơi lưng chừng, mặc dù nghe nói phía trên rộng rãi và đẹp hơn.
Lúc này ai cũng thấm mệt, cùng ngồi nghĩ về những chặng đường đã trải qua... :-nn
Viết Sang, chị BiNho và bé Nấm cùng ngồi nghe anh Binladen kể chuyện ma cho đỡ mệt
Còn anh Binladen thì say sưa kể chuyện, nghe đồn rằng anh ấy đã từng chụp được một số Bức ảnh ma nổi tiếng với chiếc máy ảnh này.
2 chị em tranh thủ thực hành, còn anh "Ba Sạch" thì tranh thủ ngã lưng
Lợi dụng lúc anh "Ba Sạch" đang đánh giấc, megaboy_dn nhà tui chộp nhanh khoảnh khắc này.
Có lẽ "tiếng gọi nơi hoang dã" đã thôi thúc anh BNN, và anh quyết định "leo cây", chả biết để làm gì. Và sau đây chính là màn "tự sướng" của anh Chuối nhà ta.
Có con bướm đậu trên tay anh Bạch Sa, cơ hội tốt để chụp "mai-cờ-rô". Mọi người bảo tay anh Bạch Sa "có mùi". (mùi gì thế nhỉ)
Chị leocay cũng đang tiến hành "chụp cá". :-B
Chị BiNho thì đang mơ mộng về một "hiệp sĩ" của đời mình, lúc này chị ta có vẻ đang rất "tâm trạng". :-nn
Cùng chia sẻ những bức hình đã chụp được
Cười thỏa mãn khi thấy ống kính đang chĩa vào mình
Và đây, xin giới thiệu với quý vị, anh QPD (nay đã đổi thành PDQ) - người sáng lập Hội 8x, cũng chính là người "ôm xăng" đứng đợi để dẫn đường cho anh em chúng tôi. Xin cảm ơn sự cống hiến của anh! :votay :votay :votay
Bonus thêm 1 tấm chân dung, cận cảnh anh đang cười với chúng ta :-dc/
Mình cũng bon chen "tự sướng" 1 chút, gọi là "bằng chị bằng em"
Trái cây nơi Suối Đá:
Cùng nhau đứng lại chụp chung 1 tấm hình trước khi "xuống núi", lúc này xuất hiện thêm bé Tulip, đã không quản ngại đường xa đến cùng chúng tôi. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của em! :votay :votay :votay
Có vẻ như anh "Ba Sạch" vẫn còn giận Tôi về vụ chụp lén lúc nãy khi anh đang ngủ, nên vặt cho "gãy cánh" luôn ^
Thôi, chuyến hành trình tạm dừng ở đây được rồi, Tôi cũng mỏi tay quá, mời các bạn cùng "xuống núi" tại đây, hẹn dịp khác nhé!
---- Hết ----
Sửa lần cuối: