Congvien_it
Moderator
XÉT XỬ VỤ GIẾT NGƯỜI, CƯỚP TÀI SẢN TẠI Q. LIÊN CHIỂU-TP ĐÀ NẴNG: BỊ CÁO NGUYỄN ĐĂNG TRIỀU NHẬN MỨC ÁN 27 NĂM TÙ
Sáng 9-9, TAND TP Đà Nẵng đã tổ chức xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đăng Triều (1982, trú tổ 1, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về các tội: giết người, cướp tài sản (ngay khi vụ án mới xảy ra, Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài viết).
Trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Đăng Triều trông rất suy sụp, mặt cúi gằm, mắt lúc nào cũng đỏ hoe, thỉnh thoảng còn khóc thành tiếng. Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, cảnh sát luôn phải giám sát hai bên đề phòng việc bị cáo có những hành động liều lĩnh, dại dột. Theo trung tá Đặng Lợi, Phó Giám thị Trại tạm giam Hòa Sơn, trực tiếp tham gia dẫn giải bị cáo đến phiên tòa cho biết: Trong quá trình ở trại tạm giam, bị cáo luôn tỏ rõ sự ân hận, day dứt, nhiều lần có ý định tự sát. Bị cáo đã từng cắn ngón tay lấy máu viết lên áo, xin lỗi vợ con, gia đình và người bị hại cũng như ý định tìm đến cái chết, vì thế Trại luôn phải cử CBCS tổ chức canh giữ bị cáo 24/24 giờ.
Sau khi nghe đại diện VKSND TP Đà Nẵng công bố bản cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đăng Triều đã thừa nhận việc VKS truy tố là đúng với tội bị cáo đã gây ra. Theo lời khai của Triều: Do cá độ bóng đá, thua nợ khoảng 50 triệu đồng, bị chủ nợ thúc giục đòi nợ và đe dọa, Triều đã nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy hiệu Air Blade của người bạn thân là Nguyễn Trung (1982, trú tổ 3, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Trung và Triều là bạn học với nhau từ hồi tiểu học). Để thực hiện ý định trên, khoảng 17 giờ ngày 4-5-2008, Triều điện thoại rủ anh Trung đi uống cà-phê.
Khi anh Trung điều khiển mô-tô BKS 43X5-7743 đến nhà, Triều đi xuống bếp lấy 1 con dao giấu vào túi quần rồi bảo anh Trung chở lên quán cà-phê tại ngã ba Nguyễn Lương Bằng- Phan Văn Định (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu), sau đó tiếp tục rủ anh Trung đi massage tại khu du lịch Xuân Thiều. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Triều giả vờ bảo anh Trung chở đến nhà bạn gái ở đường Nguyễn Khuyến để có cơ hội lấy xe máy.
Bị cáo Nguyễn Đăng Triều (giữa).
Đến đoạn đường 60m thuộc P. Hòa Minh, thấy vắng người qua lại, để thực hiện âm mưu đã định, Triều bảo anh Trung dừng xe đi vệ sinh. Khi xe vừa dừng, Triều lấy dao trong túi cắt mạnh vào cổ anh Trung. Anh Trung thả xe máy, quay lại chụp lấy con dao và vứt xuống đất, trong lúc giằng co, anh Trung bị rơi xuống hố ga bên đường. Triều liền nhảy theo bóp cổ và dùng gạch đá đập liên tiếp vào đầu anh Trung.
Nhìn rõ chân tướng của thằng bạn thân, anh Trung vừa chống đỡ, vừa van xin: “Mi lấy xe tao bán đi, bạn bè nỡ nào mi giết tao...”. Thế nhưng những lời thống thiết đó không hề làm động lòng kẻ sát nhân, Triều tiếp tục đánh, đập cho đến khi anh Trung bất tỉnh. Tưởng anh Trung đã chết, Triều lục trong người anh Trung lấy 1 ĐTDĐ Nokia N.72, 1 ví da (trong có 700.000 đồng, 3 USD và một số giấy tờ khác), sau đó lấy xe Air Blade của anh Trung chạy về nhà. Trong lúc Triều bỏ đi, anh Trung tỉnh lại, bò ra mặt đường, đến gần sáng hôm sau thì được những người đi thể dục phát hiện đưa đi cấp cứu.
Sau khi về nhà tắm rửa, sợ anh Trung chưa chết sẽ khai ra sự việc, Triều dùng xe máy của anh Trung quay lại nơi gây án, trên đường đi đã ném chiếc áo của Triều dính máu và một số giấy tờ của anh Trung vào thùng rác để phi tang. Khi đến nơi, không tìm thấy anh Trung, Triều nghĩ rằng đã có người cứu nên đến Bệnh viện Đà Nẵng tìm khắp các phòng điều trị và khoa cấp cứu nhưng không thấy. Triều bỏ xe lại bãi giữ xe của bệnh viện và đón taxi về nhà, đến sáng hôm sau thì bị CA bắt.
Có mặt tại phiên tòa với tư cách là người bị hại, anh Nguyễn Trung đã thừa nhận diễn biến sự việc đúng như những khai báo của Triều. Anh Trung mặc dù thoát chết nhưng thương tích Triều gây ra cho anh là 50%, điều trị thuốc men hết gần 7 triệu đồng (đến nay gia đình Triều đã bồi thường được 5 triệu đồng). Khi được HĐXX hỏi có yêu cầu gì về việc bồi thường cũng như mức hình phạt đối với bị cáo, anh Trung không những không yêu cầu Triều phải bồi thường tiếp khoản tiền còn lại mà còn xin HĐXX xem xét đến hoàn cảnh gia đình bị cáo (cha mẹ già, con nhỏ dại) để tuyên bản án khoan hồng đối với bị cáo. Nghĩa cử, sự độ lượng của anh Trung khiến rất nhiều người xúc động.
Được nói lời nói sau cùng, Nguyễn Đăng Triều đã xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng để có cơ hội làm lại cuộc đời và mong được cha mẹ, vợ con và người bị hại tha thứ.
Sau khi xem xét toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đề nghị của VKS, của luật sư và những người tham gia tố tụng, căn cứ các quy định của pháp luật, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã quyết định xử phạt Nguyễn Đăng Triều 20 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản, hình phạt chung là 27 năm tù.
M.Hằng (theo cadn)