Đời Lãng Tử
Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai
Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu thương
Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai rơi .
Trên đời này người đẹp ko thiếu
Sao lãng tử chỉ mãi yêu thơ?
Để lòng mình vẫn cứ thờ ơ
Trước tình yêu của người con gái
Lãng tử đa tình đời phiêu bạt
Ung dung tự tại mãi thiên thu
Dù muôn vạn kiếp vô tư lự
Chẳng phải sâu vương chẳng hận thù
Đời nam nhi một lời đã quyết.
Thề không yêu cho con gái nó thèm.
Nuôi tóc dài cho thêm phần lãng tử.
Lãng tử buồn nhưng cũng chẳng bận tâm
Nguyện làm lãng tử...sống lang thang
Địa vị công danh... cũng chẳng màng
Nhắm mắt nhìn đời... nghiêng 1 nửa
Giữa dòng nhân thế đứng hiên ngang
Đời Lãng tử chìm đắm trong thơ
không nghĩ đến Những người con gái
thân lãng tử lang thang phiêu bạt
đến nơi nào ko có tình yêu
Đời lãng tử trôi theo ngàn gió
Chốn phiêu bồng sẽ có mỹ nhân theo .
Đọc thơ xin chớ phàn nàn
Bởi thơ lãng tử miên man nỗi buồn
Mong manh mây trắng, nắng mong manh
Một đời phiêu bạc thật là nhanh
Cớ sao ta sống đời điên dại
Để gió cuốn đi- đám cỏ xanh
Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai
Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu thương
Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai rơi .
Trên đời này người đẹp ko thiếu
Sao lãng tử chỉ mãi yêu thơ?
Để lòng mình vẫn cứ thờ ơ
Trước tình yêu của người con gái
Lãng tử đa tình đời phiêu bạt
Ung dung tự tại mãi thiên thu
Dù muôn vạn kiếp vô tư lự
Chẳng phải sâu vương chẳng hận thù
Đời nam nhi một lời đã quyết.
Thề không yêu cho con gái nó thèm.
Nuôi tóc dài cho thêm phần lãng tử.
Lãng tử buồn nhưng cũng chẳng bận tâm
Nguyện làm lãng tử...sống lang thang
Địa vị công danh... cũng chẳng màng
Nhắm mắt nhìn đời... nghiêng 1 nửa
Giữa dòng nhân thế đứng hiên ngang
Đời Lãng tử chìm đắm trong thơ
không nghĩ đến Những người con gái
thân lãng tử lang thang phiêu bạt
đến nơi nào ko có tình yêu
Đời lãng tử trôi theo ngàn gió
Chốn phiêu bồng sẽ có mỹ nhân theo .
Đọc thơ xin chớ phàn nàn
Bởi thơ lãng tử miên man nỗi buồn
Mong manh mây trắng, nắng mong manh
Một đời phiêu bạc thật là nhanh
Cớ sao ta sống đời điên dại
Để gió cuốn đi- đám cỏ xanh