Congvien_it
Moderator
Sập bẫy xuất khẩu lao động
DÂN NGHÈO ĐIÊU ĐỨNG VÌ SẬP BẪY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Gần một tháng nay, nhiều người dân ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu (Nghệ An) tập trung trước khu nhà trọ của bà Trần Thị Đức (số 58-Trần Quang Diệu, P. Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) để đòi lại số tiền đã nộp để đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Đài Loan. Nhiều người cho biết, họ được môi giới đi XKLĐ tại Đài Loan từ tháng 6-2012 và được hẹn “bay” vào tháng 8-2012. Tuy nhiên, đã hơn nửa năm trôi qua, tất cả đều không thể “bay”.
Ngày 23-1, từ sáng sớm, hàng chục người đã có mặt trước nhà số 58-Trần Quang Diệu, nhưng ngôi nhà vẫn cửa đóng im ỉm. Không giấu được bức xúc, ông Lê Văn Tĩnh (1949, trú xóm 4, xã An Hòa, H. Quỳnh Lưu) cho biết: “Qua giới thiệu và tin vào lời của mẹ con bà Trần Thị Đức nên tháng 5-2012, tôi đã vay mượn tiền để nộp cho Nguyễn Chiêu Dương (con rể bà Đức) hơn 10 triệu đồng để con trai là Lê Văn Công đi XKLĐ tại Đài Loan. Cty hứa tháng 7-2012 sẽ lên đường sang Đài Loan, nhưng chờ mãi không thấy nên vào đòi lại tiền thì mới biết mình bị lừa. Mẹ con bà Đức chỉ là những đối tượng cò, không có Cty, Dương lại là đối tượng nghiện ma túy, bị CA bắt rồi. Đã mấy lần vào Vinh gặp bà Đức nhưng bà chỉ hứa, đến nay vẫn chưa chịu trả lại tiền”.
Cũng trong khoảng thời gian ông Tĩnh nộp tiền cho Dương để đi XKLĐ, 3 người cháu là bà con họ hàng gồm Lê Văn Đức, Lê Văn Lực và Lê Văn Điệp cũng tin tưởng, đóng tiền làm thủ tục, mỗi người 13-17 triệu đồng. Anh Điệp bức xúc: “Số tiền vay ngân hàng, lãi suất đến tháng phải trả mà chúng tôi vẫn chưa lấy đâu ra. Nếu không đi được thì họ phải hoàn tiền lại cho chúng tôi chứ cứ khất hết lần này đến lần khác làm chúng tôi hoang mang, lo lắng”. Chờ đợi để đi Đài Loan không được, anh Lê Văn Lực đành phải vay tiền để đi Malaysia, còn anh Lê Văn Công lại sang Lào để làm thuê kiếm tiền trả lãi ngân hàng.
Ông Lê Văn Tĩnh: “Nộp tiền rồi mới biết họ là cò”.
Sốt sắng như những người khác, chị Hồ Thị Lý (1987, trú xóm Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Lưu) gửi 2 đứa con nhỏ cho bà nội trông nom rồi cùng mấy chị em trong xóm tất tả chạy xe máy vào Vinh, “bám trụ” trước nhà số 58 để đòi lại tiền XKLĐ. Chị Lý cho biết: “Nghe mấy người trong xã bảo có đường dây đi XKLĐ Đài Loan chi phí rẻ, thủ tục nhanh gọn nên tôi bảo chồng vay mượn tiền để đi. Tôi đã đưa cho bà Trần Thị Đức 17 triệu đồng. Ngày 20-6-2012, chồng tôi được đưa đi khám sức khỏe ở một bệnh viện ngoài Hà Nội và được hứa tháng 8-2012 là sẽ đi. Tuy nhiên, họ cứ hoãn liên tục từ tháng 8 đến nay.
Chị Hồ Thị Lý: “Vì tin tưởng nên giờ phải ôm nợ 17 triệu đồng”.
Trong khi đó, gia đình chị Trần Thị Thọ (1967, trú xóm 1, xã Diễn Thọ, H. Diễn Châu) cũng đang “sống dở chết dở” với khoản vay 19 triệu đồng cho con đi XKLĐ. Đầu tháng 6-2012, chị Thọ được anh Hồ Anh Hùng (40 tuổi, xóm 12, xã Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu) giới thiệu một đường dây đi Đài Loan cần số lượng lao động lớn vào làm việc tại các nhà máy với tiền lương 17 triệu đồng/tháng, chưa kể làm tăng ca. Chi phí để đi hết 120 triệu đồng, trước mắt chỉ nộp 20 triệu đồng, lúc vào làm việc ổn định thì Cty sẽ trừ dần 3 triệu đồng/tháng. Nghe vậy, chị Thọ gọi con trai là Nguyễn Bá Thắng (1991) đang làm việc ở Hà Nội về quê để làm thủ tục đi XKLĐ. Chị Thọ cho biết, chị đã phải vay 19 triệu đồng từ anh em, bà con và đưa cho Hùng vào các ngày 18, 19 và 22-6-2012. “Sau khi khám sức khỏe, làm hộ chiếu xong, con tôi chờ mãi vẫn không được họ đưa đi sang Đài Loan làm việc. Khi tôi hỏi số tiền đã nộp thì anh Hùng nói đã giao lại cho Nguyễn Chiêu Dương và bà Trần Thị Đức rồi. Giờ gia đình tôi không biết xoay đâu ra tiền để trả nợ cho bà con, hàng xóm” - chị Thọ cho hay.
Danh sách các nạn nhân.
Trước tình hình đó, ngày 28-12-2012, mấy chục người ở huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu đã kéo đến phòng trọ bà Trần Thị Đức yêu cầu hoàn lại số tiền đã nộp. Trước áp lực của người dân, bà Trần Thị Đức hẹn đến ngày 12-1-2013, rồi đến 18-1 sẽ hoàn trả tiền. Tuy nhiên, cho đến ngày 23-1, bà Đức vẫn chưa trả lại tiền cho người dân.
Qua tìm hiểu danh sách các nạn nhân, được biết có 33 người dân ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu đã nộp tiền cho mẹ con bà Đức để đi XKLĐ tại Đài Loan. Người nộp nhiều nhất là 19 triệu đồng, người ít nhất là 10 triệu đồng, tổng số tiền mà người dân đã nộp cho “cò” Đức lên đến gần 500 triệu đồng. Để có tiền nộp, các nạn nhân chủ yếu là đi vay ngân hàng, mượn của người thân trả lãi suất hằng tháng nên hoàn cảnh hiện tại gặp rất nhiều khó khăn. Nguyện vọng của đa số người dân hiện nay là mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, yêu cầu mẹ con bà Đức trả lại số tiền đã thu. Ông Hồ Hồng Ngọc (trú đội 1, xã Diễn Hùng, Diễn Châu) cầu cứu: “Tháng 11-2012 chúng tôi làm đơn tố cáo việc bà Đức lừa đảo gửi cơ quan CA các cấp, nhưng đã hơn 2 tháng mà sự việc vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi là những nông dân nghèo, do nhẹ dạ cả tin nên bị lừa. Đi vào TP Vinh nhiều lần đòi tiền rồi nhưng không được, giờ chỉ còn biết trông chờ các cơ quan chức năng vào cuộc để bà Đức trả lại tiền thôi.
Trung tá Nguyễn Lâm Huệ - Trưởng CAP Trường Thi cho biết: “Bà Trần Thị Đức tạm trú tại nhà số 58-Trần Quang Diệu, nhưng do chưa có tiền trả cho người dân nên đã tạm lánh đi nơi khác. Sau khi xảy ra sự việc nhiều người dân tập trung tại số nhà trên để đòi lại tiền đã nộp đi XKLĐ, CAP đã triệu tập bà Đức lên làm việc nhưng bà không lên mà cho con gái lên. Vụ việc khá phức tạp, liên quan đến nhiều người nên CAP đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên CATP Vinh để giải quyết”.
DÂN NGHÈO ĐIÊU ĐỨNG VÌ SẬP BẪY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
Gần một tháng nay, nhiều người dân ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu (Nghệ An) tập trung trước khu nhà trọ của bà Trần Thị Đức (số 58-Trần Quang Diệu, P. Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) để đòi lại số tiền đã nộp để đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Đài Loan. Nhiều người cho biết, họ được môi giới đi XKLĐ tại Đài Loan từ tháng 6-2012 và được hẹn “bay” vào tháng 8-2012. Tuy nhiên, đã hơn nửa năm trôi qua, tất cả đều không thể “bay”.
Ngày 23-1, từ sáng sớm, hàng chục người đã có mặt trước nhà số 58-Trần Quang Diệu, nhưng ngôi nhà vẫn cửa đóng im ỉm. Không giấu được bức xúc, ông Lê Văn Tĩnh (1949, trú xóm 4, xã An Hòa, H. Quỳnh Lưu) cho biết: “Qua giới thiệu và tin vào lời của mẹ con bà Trần Thị Đức nên tháng 5-2012, tôi đã vay mượn tiền để nộp cho Nguyễn Chiêu Dương (con rể bà Đức) hơn 10 triệu đồng để con trai là Lê Văn Công đi XKLĐ tại Đài Loan. Cty hứa tháng 7-2012 sẽ lên đường sang Đài Loan, nhưng chờ mãi không thấy nên vào đòi lại tiền thì mới biết mình bị lừa. Mẹ con bà Đức chỉ là những đối tượng cò, không có Cty, Dương lại là đối tượng nghiện ma túy, bị CA bắt rồi. Đã mấy lần vào Vinh gặp bà Đức nhưng bà chỉ hứa, đến nay vẫn chưa chịu trả lại tiền”.
Cũng trong khoảng thời gian ông Tĩnh nộp tiền cho Dương để đi XKLĐ, 3 người cháu là bà con họ hàng gồm Lê Văn Đức, Lê Văn Lực và Lê Văn Điệp cũng tin tưởng, đóng tiền làm thủ tục, mỗi người 13-17 triệu đồng. Anh Điệp bức xúc: “Số tiền vay ngân hàng, lãi suất đến tháng phải trả mà chúng tôi vẫn chưa lấy đâu ra. Nếu không đi được thì họ phải hoàn tiền lại cho chúng tôi chứ cứ khất hết lần này đến lần khác làm chúng tôi hoang mang, lo lắng”. Chờ đợi để đi Đài Loan không được, anh Lê Văn Lực đành phải vay tiền để đi Malaysia, còn anh Lê Văn Công lại sang Lào để làm thuê kiếm tiền trả lãi ngân hàng.
Ông Lê Văn Tĩnh: “Nộp tiền rồi mới biết họ là cò”.
Sốt sắng như những người khác, chị Hồ Thị Lý (1987, trú xóm Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ, H. Quỳnh Lưu) gửi 2 đứa con nhỏ cho bà nội trông nom rồi cùng mấy chị em trong xóm tất tả chạy xe máy vào Vinh, “bám trụ” trước nhà số 58 để đòi lại tiền XKLĐ. Chị Lý cho biết: “Nghe mấy người trong xã bảo có đường dây đi XKLĐ Đài Loan chi phí rẻ, thủ tục nhanh gọn nên tôi bảo chồng vay mượn tiền để đi. Tôi đã đưa cho bà Trần Thị Đức 17 triệu đồng. Ngày 20-6-2012, chồng tôi được đưa đi khám sức khỏe ở một bệnh viện ngoài Hà Nội và được hứa tháng 8-2012 là sẽ đi. Tuy nhiên, họ cứ hoãn liên tục từ tháng 8 đến nay.
Chị Hồ Thị Lý: “Vì tin tưởng nên giờ phải ôm nợ 17 triệu đồng”.
Trong khi đó, gia đình chị Trần Thị Thọ (1967, trú xóm 1, xã Diễn Thọ, H. Diễn Châu) cũng đang “sống dở chết dở” với khoản vay 19 triệu đồng cho con đi XKLĐ. Đầu tháng 6-2012, chị Thọ được anh Hồ Anh Hùng (40 tuổi, xóm 12, xã Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu) giới thiệu một đường dây đi Đài Loan cần số lượng lao động lớn vào làm việc tại các nhà máy với tiền lương 17 triệu đồng/tháng, chưa kể làm tăng ca. Chi phí để đi hết 120 triệu đồng, trước mắt chỉ nộp 20 triệu đồng, lúc vào làm việc ổn định thì Cty sẽ trừ dần 3 triệu đồng/tháng. Nghe vậy, chị Thọ gọi con trai là Nguyễn Bá Thắng (1991) đang làm việc ở Hà Nội về quê để làm thủ tục đi XKLĐ. Chị Thọ cho biết, chị đã phải vay 19 triệu đồng từ anh em, bà con và đưa cho Hùng vào các ngày 18, 19 và 22-6-2012. “Sau khi khám sức khỏe, làm hộ chiếu xong, con tôi chờ mãi vẫn không được họ đưa đi sang Đài Loan làm việc. Khi tôi hỏi số tiền đã nộp thì anh Hùng nói đã giao lại cho Nguyễn Chiêu Dương và bà Trần Thị Đức rồi. Giờ gia đình tôi không biết xoay đâu ra tiền để trả nợ cho bà con, hàng xóm” - chị Thọ cho hay.
Danh sách các nạn nhân.
Trước tình hình đó, ngày 28-12-2012, mấy chục người ở huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu đã kéo đến phòng trọ bà Trần Thị Đức yêu cầu hoàn lại số tiền đã nộp. Trước áp lực của người dân, bà Trần Thị Đức hẹn đến ngày 12-1-2013, rồi đến 18-1 sẽ hoàn trả tiền. Tuy nhiên, cho đến ngày 23-1, bà Đức vẫn chưa trả lại tiền cho người dân.
Ông Bùi Nguyên Lân - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An khuyến cáo: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ của người dân, tổ chức thu tiền với lời hứa sẽ đưa ra nước ngoài làm việc trong thời gian ngắn. Nhiều người dân mất tiền nhưng không đi XKLĐ được. Để đảm bảo quyền lợi của mình, người dân khi có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài thì chỉ đăng ký đi XKLĐ tại các Cty có giấy phép của Bộ LĐ-TB&XH, có giấy giới thiệu cho phép tuyển lao động của Sở, tránh sập bẫy kẻ lừa đảo...”.
Qua tìm hiểu danh sách các nạn nhân, được biết có 33 người dân ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu đã nộp tiền cho mẹ con bà Đức để đi XKLĐ tại Đài Loan. Người nộp nhiều nhất là 19 triệu đồng, người ít nhất là 10 triệu đồng, tổng số tiền mà người dân đã nộp cho “cò” Đức lên đến gần 500 triệu đồng. Để có tiền nộp, các nạn nhân chủ yếu là đi vay ngân hàng, mượn của người thân trả lãi suất hằng tháng nên hoàn cảnh hiện tại gặp rất nhiều khó khăn. Nguyện vọng của đa số người dân hiện nay là mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, yêu cầu mẹ con bà Đức trả lại số tiền đã thu. Ông Hồ Hồng Ngọc (trú đội 1, xã Diễn Hùng, Diễn Châu) cầu cứu: “Tháng 11-2012 chúng tôi làm đơn tố cáo việc bà Đức lừa đảo gửi cơ quan CA các cấp, nhưng đã hơn 2 tháng mà sự việc vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi là những nông dân nghèo, do nhẹ dạ cả tin nên bị lừa. Đi vào TP Vinh nhiều lần đòi tiền rồi nhưng không được, giờ chỉ còn biết trông chờ các cơ quan chức năng vào cuộc để bà Đức trả lại tiền thôi.
Trung tá Nguyễn Lâm Huệ - Trưởng CAP Trường Thi cho biết: “Bà Trần Thị Đức tạm trú tại nhà số 58-Trần Quang Diệu, nhưng do chưa có tiền trả cho người dân nên đã tạm lánh đi nơi khác. Sau khi xảy ra sự việc nhiều người dân tập trung tại số nhà trên để đòi lại tiền đã nộp đi XKLĐ, CAP đã triệu tập bà Đức lên làm việc nhưng bà không lên mà cho con gái lên. Vụ việc khá phức tạp, liên quan đến nhiều người nên CAP đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên CATP Vinh để giải quyết”.
Xuân Sơn(Theo cadn)
Sửa lần cuối: