Ðề: Bánh trán cuốn thịt heo
đường Núi Thành thì chắc là quán Mậu rồi. Thực ra, quán Trần cũng bánh tráng cuốn thịt heo, nhưng nước chấm không ngon, thịt thì cắt bằng máy nên quá kinh tế, cầm lát thịt lên thấy mỏng teng có thể nhìn xuyên sang bên kia. Ăn để biết bánh tráng cuốn thịt heo thì đến Trần là tiện nhất vì nó ở giữa trung tâm TP, nhưng ăn để thấy ngon thì có lẽ vẫn phải đến Mậu. Cũng không khó tìm lắm, cứ chạy đến cuối đường Nguyễn Hữu THọ (Nguyễn Tri Phương nối dài), gần hết đường (tính từ Bắc ->Nam) thì rẽ trái qua đoạn đường mấp mô. Đến đó hỏi quán Mậu thì người ta chỉ vì rất gần rồi. Có 2 quán, Mậu và Mậu 2, Mậu 2 nằm ngoài đường lớn, không thích lắm, vào Mậu trong hẻm ấp cúng và thoải mái hơn.