BNN
Hỏa Sơn
Sau Hà Nội, chương trình Những ngày phim Nga tại VN tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng và TPHCM vào hôm nay, 18-11. Trong đó, 5 bộ phim: Sa hoàng, Một cuộc chiến, Kan-da-ha, Con vẫn ổn mẹ ạ và Chúng tôi đến từ tương lai II sẽ được trình chiếu tại rạp Lê Độ (Đà Nẵng) và rạp Thăng Long (TPHCM).
Riêng ở TPHCM, các bộ phim này chỉ được chiếu 1 suất trong ngày, theo lịch như sau: Phim Kan-da-ha (lúc 19 giờ 30 phút ngày 18-11), Sa hoàng (lúc 18 giờ ngày 19-11) và Con vẫn ổn mẹ ạ (lúc 20 giờ ngày 19-11), Một cuộc chiến (lúc 18 giờ ngày 20-11) và Chúng tôi đến từ tương lai II (lúc 20 giờ ngày 20-11). Những ngày phim Nga tại VN là một trong những hoạt động của chương trình Những ngày văn hóa Nga tại VN, được tổ chức tại 3 TP lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.
Một trong những bộ phim ra mắt khán giả VN lần này được chú ý là bộ phim Sa hoàng (của đạo diễn Pavel Lungin) đề cập đến thời trị vì của Sa hoàng Ivan hung bạo, nước Nga chìm trong sự hỗn loạn vào thế kỷ thứ 16. Tin vào khả năng hiểu các điềm trời, Sa hoàng nhìn thấy ngày tận thế đang đến gần. Để ngăn chặn, Sa hoàng ra lệnh tiêu diệt không thương xót bất cứ ai dám trái ý mình. Chỉ có Philip - giáo chủ của giáo xứ Solovetxki - người bạn thân thời trẻ của nhà vua dám đương đầu với sự tàn bạo mù quáng này. Chuyện phim là cuộc chiến giữa hai cách nhìn khác biệt về con người và cuộc sống; giữa tín ngưỡng và công lý... Phim có sự tham gia của hai bậc thầy của điện ảnh Nga: Manonov và Yankovsky.
Riêng ở TPHCM, các bộ phim này chỉ được chiếu 1 suất trong ngày, theo lịch như sau: Phim Kan-da-ha (lúc 19 giờ 30 phút ngày 18-11), Sa hoàng (lúc 18 giờ ngày 19-11) và Con vẫn ổn mẹ ạ (lúc 20 giờ ngày 19-11), Một cuộc chiến (lúc 18 giờ ngày 20-11) và Chúng tôi đến từ tương lai II (lúc 20 giờ ngày 20-11). Những ngày phim Nga tại VN là một trong những hoạt động của chương trình Những ngày văn hóa Nga tại VN, được tổ chức tại 3 TP lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM.

Cảnh trong phim Sa hoàng
Một trong những bộ phim ra mắt khán giả VN lần này được chú ý là bộ phim Sa hoàng (của đạo diễn Pavel Lungin) đề cập đến thời trị vì của Sa hoàng Ivan hung bạo, nước Nga chìm trong sự hỗn loạn vào thế kỷ thứ 16. Tin vào khả năng hiểu các điềm trời, Sa hoàng nhìn thấy ngày tận thế đang đến gần. Để ngăn chặn, Sa hoàng ra lệnh tiêu diệt không thương xót bất cứ ai dám trái ý mình. Chỉ có Philip - giáo chủ của giáo xứ Solovetxki - người bạn thân thời trẻ của nhà vua dám đương đầu với sự tàn bạo mù quáng này. Chuyện phim là cuộc chiến giữa hai cách nhìn khác biệt về con người và cuộc sống; giữa tín ngưỡng và công lý... Phim có sự tham gia của hai bậc thầy của điện ảnh Nga: Manonov và Yankovsky.
T.Vũ (Người Lao Động)