rcp
Administrator
<table id="vne_main" class="vne_main" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr> <td> Âu Dững ra tòa một mình với tội danh gây thương tích. Hành động chàng trai 24 tuổi này kết thúc bằng cái chết của người bạn cùng tên, cùng tuổi, trong đó có trách nhiệm của những người thầy thuốc.
Sau khi thắng vài ván bài vào chiều mồng 6 Tết Canh Dần (19/2/2010), Âu Văn Dững (Âu Dững, 24 tuổi) ở ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) cùng bạn mua một thùng bia đến nhà Lê Văn Dững (Lê Dững) nhậu. Trong tiệc nhậu, hai người bạn cùng tên cãi nhau, Âu Dững dùng chiếc đũa gắp thức ăn đâm vào bụng Lê Dững.
<table width="1" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>
</td> </tr> <tr> <td class="Image" align="center">Một đoạn gảy của chiếc đũa dài 10,7 cm nằm trong bụng Lê Văn Dững gần chục ngày nhưng bác sĩ không phát hiện, dẫn đến nhiễm trùng, hoại tử gây ra cái chết cho nạn nhân.
Ảnh: Thiên Phước.</td> </tr> </tbody> </table>
Được bạn bè can ngăn, Âu Dững bỏ về nhà gom quần áo đón xe đi TP HCM tìm việc. Mẹ Liên (mẹ Lê Dững) thấy con bị thương nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Tại bệnh viện, nạn nhân được các bác sĩ gắp ra từ vết thương ở phần thượng vị một đoạn gỗ tròn nhỏ bằng chiếc đũa với chiều dài khoảng 2cm rồi khâu vết thương lại.
Sau hai ngày điều trị thấy con lên cơn sốt, đau bụng dữ dội, không thở được nên bà Liên báo bác sĩ nhưng nhận được câu trả lời “không sao đâu”. Nằm thêm vài ngày nữa Lê Dững thấy đau xốn, không thể ngồi dậy được nên bà Liên xin được chuyển lên tuyến trên, vẫn không được bệnh viện chấp nhận. Qua siêu âm bụng, chụp Xquang bác sĩ vẫn cho biết “không có gì”. Đến ngày thứ chín thì máu phụt ra xối xả từ vết thương.
Sau khi chụp CT, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng chỉ định chuyển lên tuyến trên cấp cứu gấp. Tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, Lê Dững nhập viện trong tình trạng đau bụng cấp. Sau khi chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vật cứng đâm gây ra vết thương thấu bụng, nghi thủng gan và thủng động mạch chủ bụng. Tiến hành phẫu thuật trong thời gian gần hai giờ, kíp mổ đã lấy ra dị vật là chiếc đũa dài khoảng 10,7 cm trong người bệnh nhân rồi khâu lại động mạch chủ bụng, làm sạch ổ bụng để dẫn lưu. Trong lúc phẫu thuật, bệnh nhân bị mất hai lít máu nên được truyền 8 đơn vị máu.
<table width="1" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>
</td> </tr> <tr> <td class="Image">
Sau phẫu thuật 2 ngày, bà Liên thấy sức khỏe con trai tiến triển tốt, chưa kịp mừng thì Lê Dững nóng sốt trở lại. Theo Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, dù được cứu chữa tích cực nhưng do vết thương quá lớn, gây nhiễm trùng hoại tử nên Lê Dững tử vong vào ngày 9/3/2010.
Trong quá trình xét hỏi công khai tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành sáng ngày 18/5, bị cáo Âu Dững thành khẩn khai báo hành vi phạm tội do nóng giận trong lúc cãi nhau với người bạn chơi thân từ nhỏ, nên hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi hay tin Lê Dững tử vong, Âu Dững rất hối hận liền đón xe về quê rồi đến Công an huyện Châu Thành đầu thú.
Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Sóc Trăng kết luận Âu Dững đã gây thương tích cho nạn nhân đến 85%. Đối với nguyên nhân gây ra cái chết cho Lê Dững, giám định viên là bác sĩ Nguyễn Tuấn Hùng nói với hội đồng xét xử là do nhiễm trùng hoại tử dẫn đến tử vong.
Để làm rõ thêm về cái chết của Lê Dững, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Huỳnh Đức Khải (Chánh án Tòa án nhân dân huyện Châu Thành) hỏi bác sĩ Hùng, cái chết của nạn nhân có phải do bệnh viện gây ra hay không. Tuy nhiên bác sĩ Hùng chỉ trả lời: Với vai trò là giám định viên, ông tin nếu nạn nhân được đưa đi điều trị kịp thời, đúng tuyến thì có thể không chết.
Âu Dững bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” đồng thời phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân trên 50 triệu đồng. Đối với tiền mai táng phí, hội đồng xét xử cho rằng không phải trách nhiệm của bị cáo, mà là của bệnh viện vì sự sơ sót trong nghề nghiệp của các bác sĩ đã gián tiếp gây ra cái chết cho Lê Dững. Cơ quan chức năng đã tách một phần vụ án liên quan tới Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng giao về cho cơ quan điều tra ở TP Sóc Trăng.
Phiên tòa khép lại, Âu Dững lúi húi bước ra xe về trại tạm giam mà không có một ánh mắt người thân nào nhìn theo. Trong lúc trả lời hội đồng xét xử, bị cáo này nói rằng không biết cha là ai, mẹ là một phụ nữ nghèo người dân tộc Khmer đi làm mướn để lo cho em trai Âu Dững mới lên tám tuổi. Do mẹ đi làm thuê biền biệt chưa về nên từ ngày bị bắt đến nay, không có người thân nào đến thăm Âu Dững. Ra tòa, Âu Dững dáo dác nhìn xung quanh để tìm bóng người thân nhưng vô vọng.
Trong lúc nghị án, Âu Dững chồm ra nói với phóng viên TS: “Chú có đi ngang cây xăng 27 ở đường vô huyện Kế Sách, hỏi giúp con nhà bà Gái mẹ thằng Dững xem có ai ở nhà không. Lâu quá rồi con không gặp mẹ, bà với em trai đi làm thuê hơn năm nay nên chắc không hay con gây ra chuyện động trời”. Nói xong bị cáo lấy tay quệt nước mắt lăn dài, sợ ở tù lâu không có điều kiện đi làm kiếm tiền chi trả tổn thất tinh thần trên 50 triệu đồng cho gia đình người bạn đã từng chơi chung với mình hơn chục năm qua.
Trưa ngày 18/5, trả lời TS về trách nhiệm liên quan đến cái chết của Lê Dững, bác sĩ Nguyễn Thanh Hoàng (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng) chỉ nói ngắn gọn: “Bệnh viện không có lỗi vì trong quá trình điều trị bác sĩ có kêu chụp CT nhưng gia đình không chịu. Đến ngày thứ chín thấy bệnh nhân nóng sốt, đau bụng dữ dội, chúng tôi chụp CT phát hiện được dị vật nên đã chuyển lên Cần Thơ là hợp lý”.
Không đồng tình với cách trả lời này, gia đình bà Liên cho biết sẽ tiếp tục làm đơn gửi Bộ Y tế và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở TP Sóc Trăng điều tra xử lý cách làm việc tắc trách, không làm hết trách nhiệm của lương y dẫn đến cái chết cho Lê Dững.
</td></tr></tbody></table>
Sau khi thắng vài ván bài vào chiều mồng 6 Tết Canh Dần (19/2/2010), Âu Văn Dững (Âu Dững, 24 tuổi) ở ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) cùng bạn mua một thùng bia đến nhà Lê Văn Dững (Lê Dững) nhậu. Trong tiệc nhậu, hai người bạn cùng tên cãi nhau, Âu Dững dùng chiếc đũa gắp thức ăn đâm vào bụng Lê Dững.
<table width="1" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>
Ảnh: Thiên Phước.</td> </tr> </tbody> </table>
Được bạn bè can ngăn, Âu Dững bỏ về nhà gom quần áo đón xe đi TP HCM tìm việc. Mẹ Liên (mẹ Lê Dững) thấy con bị thương nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Tại bệnh viện, nạn nhân được các bác sĩ gắp ra từ vết thương ở phần thượng vị một đoạn gỗ tròn nhỏ bằng chiếc đũa với chiều dài khoảng 2cm rồi khâu vết thương lại.
Sau hai ngày điều trị thấy con lên cơn sốt, đau bụng dữ dội, không thở được nên bà Liên báo bác sĩ nhưng nhận được câu trả lời “không sao đâu”. Nằm thêm vài ngày nữa Lê Dững thấy đau xốn, không thể ngồi dậy được nên bà Liên xin được chuyển lên tuyến trên, vẫn không được bệnh viện chấp nhận. Qua siêu âm bụng, chụp Xquang bác sĩ vẫn cho biết “không có gì”. Đến ngày thứ chín thì máu phụt ra xối xả từ vết thương.
Sau khi chụp CT, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng chỉ định chuyển lên tuyến trên cấp cứu gấp. Tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, Lê Dững nhập viện trong tình trạng đau bụng cấp. Sau khi chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vật cứng đâm gây ra vết thương thấu bụng, nghi thủng gan và thủng động mạch chủ bụng. Tiến hành phẫu thuật trong thời gian gần hai giờ, kíp mổ đã lấy ra dị vật là chiếc đũa dài khoảng 10,7 cm trong người bệnh nhân rồi khâu lại động mạch chủ bụng, làm sạch ổ bụng để dẫn lưu. Trong lúc phẫu thuật, bệnh nhân bị mất hai lít máu nên được truyền 8 đơn vị máu.
<table width="1" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>
Âu Văn Dững ra tòa một mình, không tìm thấy bóng dáng người thân nào.
Ảnh: Thiên Phước.
</td> </tr> </tbody> </table> Ảnh: Thiên Phước.
Sau phẫu thuật 2 ngày, bà Liên thấy sức khỏe con trai tiến triển tốt, chưa kịp mừng thì Lê Dững nóng sốt trở lại. Theo Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ, dù được cứu chữa tích cực nhưng do vết thương quá lớn, gây nhiễm trùng hoại tử nên Lê Dững tử vong vào ngày 9/3/2010.
Trong quá trình xét hỏi công khai tại Tòa án nhân dân huyện Châu Thành sáng ngày 18/5, bị cáo Âu Dững thành khẩn khai báo hành vi phạm tội do nóng giận trong lúc cãi nhau với người bạn chơi thân từ nhỏ, nên hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi hay tin Lê Dững tử vong, Âu Dững rất hối hận liền đón xe về quê rồi đến Công an huyện Châu Thành đầu thú.
Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Sóc Trăng kết luận Âu Dững đã gây thương tích cho nạn nhân đến 85%. Đối với nguyên nhân gây ra cái chết cho Lê Dững, giám định viên là bác sĩ Nguyễn Tuấn Hùng nói với hội đồng xét xử là do nhiễm trùng hoại tử dẫn đến tử vong.
Để làm rõ thêm về cái chết của Lê Dững, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Huỳnh Đức Khải (Chánh án Tòa án nhân dân huyện Châu Thành) hỏi bác sĩ Hùng, cái chết của nạn nhân có phải do bệnh viện gây ra hay không. Tuy nhiên bác sĩ Hùng chỉ trả lời: Với vai trò là giám định viên, ông tin nếu nạn nhân được đưa đi điều trị kịp thời, đúng tuyến thì có thể không chết.
Âu Dững bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” đồng thời phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân trên 50 triệu đồng. Đối với tiền mai táng phí, hội đồng xét xử cho rằng không phải trách nhiệm của bị cáo, mà là của bệnh viện vì sự sơ sót trong nghề nghiệp của các bác sĩ đã gián tiếp gây ra cái chết cho Lê Dững. Cơ quan chức năng đã tách một phần vụ án liên quan tới Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng giao về cho cơ quan điều tra ở TP Sóc Trăng.
Phiên tòa khép lại, Âu Dững lúi húi bước ra xe về trại tạm giam mà không có một ánh mắt người thân nào nhìn theo. Trong lúc trả lời hội đồng xét xử, bị cáo này nói rằng không biết cha là ai, mẹ là một phụ nữ nghèo người dân tộc Khmer đi làm mướn để lo cho em trai Âu Dững mới lên tám tuổi. Do mẹ đi làm thuê biền biệt chưa về nên từ ngày bị bắt đến nay, không có người thân nào đến thăm Âu Dững. Ra tòa, Âu Dững dáo dác nhìn xung quanh để tìm bóng người thân nhưng vô vọng.
Trong lúc nghị án, Âu Dững chồm ra nói với phóng viên TS: “Chú có đi ngang cây xăng 27 ở đường vô huyện Kế Sách, hỏi giúp con nhà bà Gái mẹ thằng Dững xem có ai ở nhà không. Lâu quá rồi con không gặp mẹ, bà với em trai đi làm thuê hơn năm nay nên chắc không hay con gây ra chuyện động trời”. Nói xong bị cáo lấy tay quệt nước mắt lăn dài, sợ ở tù lâu không có điều kiện đi làm kiếm tiền chi trả tổn thất tinh thần trên 50 triệu đồng cho gia đình người bạn đã từng chơi chung với mình hơn chục năm qua.
Trưa ngày 18/5, trả lời TS về trách nhiệm liên quan đến cái chết của Lê Dững, bác sĩ Nguyễn Thanh Hoàng (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng) chỉ nói ngắn gọn: “Bệnh viện không có lỗi vì trong quá trình điều trị bác sĩ có kêu chụp CT nhưng gia đình không chịu. Đến ngày thứ chín thấy bệnh nhân nóng sốt, đau bụng dữ dội, chúng tôi chụp CT phát hiện được dị vật nên đã chuyển lên Cần Thơ là hợp lý”.
Không đồng tình với cách trả lời này, gia đình bà Liên cho biết sẽ tiếp tục làm đơn gửi Bộ Y tế và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở TP Sóc Trăng điều tra xử lý cách làm việc tắc trách, không làm hết trách nhiệm của lương y dẫn đến cái chết cho Lê Dững.
Thiên Phước
</td> </tr> <tr> <td align="right"> Việt Báo (Theo_VnExpress.net</td></tr></tbody></table>