kendyphong
New member
TIPBongDa.com.vn - Nhiều người cho rằng một Lee Nguyễn đang tỏa sáng rực rỡ tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ không bao giờ quay trở lại V-League sau những trải nghiệm đáng quên của anh ở mảnh đất hình chữ S. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Việt vừa khiến tất cả bất ngờ khi tuyên bố: “Tôi hứa sẽ trở lại Việt Nam!”…
Tuần qua, các khán giả Việt Nam “phát sốt” với màn trình diễn đẳng cấp của Lee Nguyễn trong màu áo CLB New England Revolutions. Việc Lee Nguyễn vượt qua những tên tuổi như David Beckham, Thierry Henry trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu ở MLS càng khiến NHM tiếc nuối, bởi lẽ V-League đã không thể là nơi tạo nên niềm cảm hứng chơi bóng cho tiền vệ từng khoác áo ĐT Mỹ này.
Trong màu áo HA.GL hay B.BD trước đây, Lee Nguyễn luôn được coi là một ngôi sao và nhận được chế độ đãi ngộ hậu hĩnh. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ kỳ vọng khổng lồ dành cho mình. V-League, từ chuyên môn cho tới môi trường đều tồn tại những khác biệt quá lớn so với các giải đấu phương Tây hay Mỹ. Vì thế, Lee Nguyễn dù sở hữu tài năng không phải bàn cãi nhưng vẫn không thể tỏa sáng khi trở về quê hương.
Chấn thương liên tiếp xảy ra, cộng thêm tâm lý căng cứng do luôn phải chịu áp lực khiến biểu đồ phong độ của Lee Nguyễn trong những ngày gắn bó với V-League đi xuống dần. Ngay cả khi có trong tay tấm hộ chiếu Việt Nam, tức là có thể thi đấu như một cầu thủ nội thì anh vẫn bị B.BD chấm dứt hợp đồng ngay trước giai đoạn 2 mùa giải 2011. Dù sau khi rời B.BD, tiền vệ 26 tuổi này nhận được một vài lời mời từ các CLB Việt Nam nhưng dường như, anh biết rằng mình sẽ chôn vùi sự nghiệp nếu ở lại. Lee Nguyễn phải tìm kiếm môi trường mới và MLS là lựa chọn anh ưng ý nhất.
Bằng nỗ lực của bản thân, Lee Nguyễn đang tái sinh ở New England Revolutions. Sau những màn trình diễn ấn tượng ở MLS, anh tự tin tuyên bố mục tiêu tiếp theo của mình: “Hãy chờ xem, tôi sẽ thi đấu ở World Cup 2014!”.
Rất nhiều người nghĩ rằng, khi Lee Nguyễn “đổi đời” ở MLS và đang hướng đến những đấu trường đẳng cấp hơn thì anh sẽ chẳng muốn nhớ lại những năm tháng không thể hòa nhập ở V-League. Nhưng tất cả đã lầm sau khi Lee Nguyễn phát đi một thông điệp trên Facebook: “Tôi hứa một ngày nào đó sẽ trở lại Việt Nam!”.
Phải chăng, tất cả những nỗ lực để kiếm tìm sự hồi sinh của Lee Nguyễn là để chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể tỏa sáng nếu trở lại V-League? Nếu vậy, Lee Nguyễn hãy cứ tỏa sáng ở những phương trời xa và nhớ thực hiện lời hứa của mình
BÓNG ĐÁ - BÓNG ĐÁ ANH - DỰ ĐOÁN TỶ SỐ - CÁ CƯỢC THỂ THAO

Tuần qua, các khán giả Việt Nam “phát sốt” với màn trình diễn đẳng cấp của Lee Nguyễn trong màu áo CLB New England Revolutions. Việc Lee Nguyễn vượt qua những tên tuổi như David Beckham, Thierry Henry trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu ở MLS càng khiến NHM tiếc nuối, bởi lẽ V-League đã không thể là nơi tạo nên niềm cảm hứng chơi bóng cho tiền vệ từng khoác áo ĐT Mỹ này.
Trong màu áo HA.GL hay B.BD trước đây, Lee Nguyễn luôn được coi là một ngôi sao và nhận được chế độ đãi ngộ hậu hĩnh. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ kỳ vọng khổng lồ dành cho mình. V-League, từ chuyên môn cho tới môi trường đều tồn tại những khác biệt quá lớn so với các giải đấu phương Tây hay Mỹ. Vì thế, Lee Nguyễn dù sở hữu tài năng không phải bàn cãi nhưng vẫn không thể tỏa sáng khi trở về quê hương.
Chấn thương liên tiếp xảy ra, cộng thêm tâm lý căng cứng do luôn phải chịu áp lực khiến biểu đồ phong độ của Lee Nguyễn trong những ngày gắn bó với V-League đi xuống dần. Ngay cả khi có trong tay tấm hộ chiếu Việt Nam, tức là có thể thi đấu như một cầu thủ nội thì anh vẫn bị B.BD chấm dứt hợp đồng ngay trước giai đoạn 2 mùa giải 2011. Dù sau khi rời B.BD, tiền vệ 26 tuổi này nhận được một vài lời mời từ các CLB Việt Nam nhưng dường như, anh biết rằng mình sẽ chôn vùi sự nghiệp nếu ở lại. Lee Nguyễn phải tìm kiếm môi trường mới và MLS là lựa chọn anh ưng ý nhất.
Bằng nỗ lực của bản thân, Lee Nguyễn đang tái sinh ở New England Revolutions. Sau những màn trình diễn ấn tượng ở MLS, anh tự tin tuyên bố mục tiêu tiếp theo của mình: “Hãy chờ xem, tôi sẽ thi đấu ở World Cup 2014!”.
Rất nhiều người nghĩ rằng, khi Lee Nguyễn “đổi đời” ở MLS và đang hướng đến những đấu trường đẳng cấp hơn thì anh sẽ chẳng muốn nhớ lại những năm tháng không thể hòa nhập ở V-League. Nhưng tất cả đã lầm sau khi Lee Nguyễn phát đi một thông điệp trên Facebook: “Tôi hứa một ngày nào đó sẽ trở lại Việt Nam!”.
Phải chăng, tất cả những nỗ lực để kiếm tìm sự hồi sinh của Lee Nguyễn là để chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể tỏa sáng nếu trở lại V-League? Nếu vậy, Lee Nguyễn hãy cứ tỏa sáng ở những phương trời xa và nhớ thực hiện lời hứa của mình
BÓNG ĐÁ - BÓNG ĐÁ ANH - DỰ ĐOÁN TỶ SỐ - CÁ CƯỢC THỂ THAO