NgocLyKim
New member
o-+
Thơ Tình Đầu Xuân@};-
Đầu Xuân viết chút Thơ Tình.
Gửi ai?...chẳng biết là mình gửi ai...?
Gửi người ở cuối chân trời...
Dõi theo năm tháng...đường đời...Ta đi...
Gửi Mây...Mây chẳng nói gì...
Gửi Gió...để Gió cuốn đi phương nào...?
Gửi Trời...Trời ở quá cao...
Gửi Trăng...năm mới Trăng nào đã lên ?
Gửi Người...Người chẳng...Nhân duyên ?
Gửi Đời...Đời vẫn lặng im...giữa đời...
Gửi Mình...Mình lại là...Tôi !
Gửi Quê...Quê quá xa vời...Quê ơi !
Chỉ còn mỗi...Diễn đàn thôi.
Gửi vào...Tặng hết cho người...Yêu Thơ !
@};-@};-@};-
Đầu Xuân Tân Mão 2011
Ngọc Ly Kim
Thơ Tình Đầu Xuân@};-
Đầu Xuân viết chút Thơ Tình.
Gửi ai?...chẳng biết là mình gửi ai...?
Gửi người ở cuối chân trời...
Dõi theo năm tháng...đường đời...Ta đi...
Gửi Mây...Mây chẳng nói gì...
Gửi Gió...để Gió cuốn đi phương nào...?
Gửi Trời...Trời ở quá cao...
Gửi Trăng...năm mới Trăng nào đã lên ?
Gửi Người...Người chẳng...Nhân duyên ?
Gửi Đời...Đời vẫn lặng im...giữa đời...
Gửi Mình...Mình lại là...Tôi !
Gửi Quê...Quê quá xa vời...Quê ơi !
Chỉ còn mỗi...Diễn đàn thôi.
Gửi vào...Tặng hết cho người...Yêu Thơ !
@};-@};-@};-
Đầu Xuân Tân Mão 2011
Ngọc Ly Kim