NgocLyKim
New member
...âm ỉ cháy trong lòng bao năm tháng như núi lửa... bổng một ngày chợt tuôn trào...
NGỌN LỬA...@};-
Anh vẫn biết ngày xưa Anh nghèo lắm.
Em ra đi trong giấc mộng sang giàu.
Giữa bến đời Ai biểt được nông sâu.
Tình sóng gió giữa cuộc đời phẳng lặng.
Em ra đi, ra đi trong im lặng.
Anh âm thầm, âm thầm giấu niềm đau.
Mối tình đầu , Ai hiểu hết lòng nhau..?
Đôi Chim Trắng vẫn nằm trong khăn Trắng.
Em Hạnh Phúc và lãng quên dĩ vãng...
Chôn niềm đau của những kẻ tha phương.
Một tấm hình Anh gọi mãi tên Em.!
Bao năm tháng vẫn cháy bừng ngọn lửa.
Giữ tình Em và tình Anh trong đó.
Như tim Anh vẫn luôn đập nếu còn...!!!
Mùa Giáng Sinh 2010.
Ngọc Ly Kim
NGỌN LỬA...@};-
Anh vẫn biết ngày xưa Anh nghèo lắm.
Em ra đi trong giấc mộng sang giàu.
Giữa bến đời Ai biểt được nông sâu.
Tình sóng gió giữa cuộc đời phẳng lặng.
Em ra đi, ra đi trong im lặng.
Anh âm thầm, âm thầm giấu niềm đau.
Mối tình đầu , Ai hiểu hết lòng nhau..?
Đôi Chim Trắng vẫn nằm trong khăn Trắng.
Em Hạnh Phúc và lãng quên dĩ vãng...
Chôn niềm đau của những kẻ tha phương.
Một tấm hình Anh gọi mãi tên Em.!
Bao năm tháng vẫn cháy bừng ngọn lửa.
Giữ tình Em và tình Anh trong đó.
Như tim Anh vẫn luôn đập nếu còn...!!!
Mùa Giáng Sinh 2010.
Ngọc Ly Kim
Sửa lần cuối: