ritter_bin
New member
VietNamNet-Hai cháu Mai Tấn Quang và Mai Tấn Hoàng tử vong tại khu vực thi công kè chắn sóng ven biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng).
Sáng nay 14/9, tại công trình xây dựng bờ kè chắn sóng ven biển đoạn cuối đường Nguyễn Tất Thành (thuộc tổ 28, 29 khu vực Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), hai anh em cô cậu ruột là Mai Tấn Quang và Mai Tấn Hoàng (đều 4 tuổi) đã bị chết đuối dưới vũng nước sâu hết sức thương tâm.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>
</td></tr> <tr> <td class="image_desc">
Khoảng 8h30 sáng nay, chị Phan Thị Bông, người dân ở gần đó phát hiện 3 cháu nhỏ là Mai Tấn Vinh, Mai Tấn Quang (hai anh em sinh đôi, con chị Nguyễn Thị Hạnh) và Mai Tấn Hoàng (con chị Mai Thị Thuỷ là em chồng của chị Hạnh, cùng trú trong một nhà tại tổ 29, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) ra chơi ở khu vực bờ kè đang thi công.
Thấy nguy hiểm, chị Bông dắt 3 cháu bé vào nhà rồi đi lo công việc. Không ngờ 3 cháu bé lại trở ra bờ kè chơi tiếp. Đến hơn 1 tiếng sau, cháu Mai Tấn Vinh chạy về mách mẹ, hai cháu kia xuống nước tắm mãi không lên. Chị Hạnh cùng mọi người hốt hoảng chạy ra thì phát hiện hai cháu Quang và Hoàng đang chìm trong vũng nước. Khi vớt lên thì hai cháu đã tím tái, tử vong.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thượng tá Quách Văn Dũng, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, qua điều tra ban đầu, hai cháu Mai Tấn Quang và Mai Tấn Hoàng chết do bị ngạt nước.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>
</td></tr> <tr> <td class="image_desc">
Nơi xảy ra tai nạn thuộc dự án xây dựng kè chắn sóng ven biển Xuân Thiều - Nam Ô (chạy dọc đường Nguyễn Tất Thành), do Sở NN-PTNt Đà Nẵng làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ cuối năm 2007 với kinh phí đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.
Ở đây có đoạn bờ kè cao so với mặt đất trên 2.5m, có rất nhiều đá, trơn trợt, lại nằm sát cạnh khu dân cư và đường đi của nhân dân hai tổ 28, 29. Vì công trình đang thi công dang dở nên rất dễ xảy ra tai nạn do người đi đường bất cẩn hoặc các cháu bé chơi quanh khu vực mà không có người lớn quản lý.
Đặc biệt, tại khu vực thi công có một vũng nước dài khoảng 150m, sâu từ 1,2 – 1,5m rất nguy hiểm. Thế nhưng đơn vị thi công là Công ty cổ phần An Phú (Đà Nẵng) không hề có rào chắn hay biển cảnh báo. Giải thích về vấn đề này, lãnh đạo Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho rằng, ở phía trên đã có bờ kè, phía dưới đã được đắp đất cao lên bao bọc chung quanh để chuẩn bị đổ đá, nhưng do trời mưa nên nước đọng lại thành vũng (?)
Hai người mẹ vừa mất con ngất lên ngất xuống, gào khóc gọi tên con hết sức thảm thương. Chủ tịch UBND phường Hoà Hiệp Nam cho biết, gia đình chị Hạnh và chị Thuỷ đều thuộc diện khó khăn. trước nỗi đau mất mát vừa xảy ra, UBND phường đã quyết định hỗ trợ ngay cho mỗi gia đình 4 triệu đồng và 50kg gạo.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Sáng nay 14/9, tại công trình xây dựng bờ kè chắn sóng ven biển đoạn cuối đường Nguyễn Tất Thành (thuộc tổ 28, 29 khu vực Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), hai anh em cô cậu ruột là Mai Tấn Quang và Mai Tấn Hoàng (đều 4 tuổi) đã bị chết đuối dưới vũng nước sâu hết sức thương tâm.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>

Hiện trường nơi xảy ra vụ hai cháu bé chết đuối Ảnh: HC
</td></tr></tbody></table>Khoảng 8h30 sáng nay, chị Phan Thị Bông, người dân ở gần đó phát hiện 3 cháu nhỏ là Mai Tấn Vinh, Mai Tấn Quang (hai anh em sinh đôi, con chị Nguyễn Thị Hạnh) và Mai Tấn Hoàng (con chị Mai Thị Thuỷ là em chồng của chị Hạnh, cùng trú trong một nhà tại tổ 29, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) ra chơi ở khu vực bờ kè đang thi công.
Thấy nguy hiểm, chị Bông dắt 3 cháu bé vào nhà rồi đi lo công việc. Không ngờ 3 cháu bé lại trở ra bờ kè chơi tiếp. Đến hơn 1 tiếng sau, cháu Mai Tấn Vinh chạy về mách mẹ, hai cháu kia xuống nước tắm mãi không lên. Chị Hạnh cùng mọi người hốt hoảng chạy ra thì phát hiện hai cháu Quang và Hoàng đang chìm trong vũng nước. Khi vớt lên thì hai cháu đã tím tái, tử vong.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Liên Chiểu đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thượng tá Quách Văn Dũng, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, qua điều tra ban đầu, hai cháu Mai Tấn Quang và Mai Tấn Hoàng chết do bị ngạt nước.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>

Khu vực thi công rất nguy hiểm nhưng không có rào chắn hay biển cảnh báo!
</td></tr></tbody></table>Nơi xảy ra tai nạn thuộc dự án xây dựng kè chắn sóng ven biển Xuân Thiều - Nam Ô (chạy dọc đường Nguyễn Tất Thành), do Sở NN-PTNt Đà Nẵng làm chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ cuối năm 2007 với kinh phí đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.
Ở đây có đoạn bờ kè cao so với mặt đất trên 2.5m, có rất nhiều đá, trơn trợt, lại nằm sát cạnh khu dân cư và đường đi của nhân dân hai tổ 28, 29. Vì công trình đang thi công dang dở nên rất dễ xảy ra tai nạn do người đi đường bất cẩn hoặc các cháu bé chơi quanh khu vực mà không có người lớn quản lý.
Đặc biệt, tại khu vực thi công có một vũng nước dài khoảng 150m, sâu từ 1,2 – 1,5m rất nguy hiểm. Thế nhưng đơn vị thi công là Công ty cổ phần An Phú (Đà Nẵng) không hề có rào chắn hay biển cảnh báo. Giải thích về vấn đề này, lãnh đạo Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho rằng, ở phía trên đã có bờ kè, phía dưới đã được đắp đất cao lên bao bọc chung quanh để chuẩn bị đổ đá, nhưng do trời mưa nên nước đọng lại thành vũng (?)
Hai người mẹ vừa mất con ngất lên ngất xuống, gào khóc gọi tên con hết sức thảm thương. Chủ tịch UBND phường Hoà Hiệp Nam cho biết, gia đình chị Hạnh và chị Thuỷ đều thuộc diện khó khăn. trước nỗi đau mất mát vừa xảy ra, UBND phường đã quyết định hỗ trợ ngay cho mỗi gia đình 4 triệu đồng và 50kg gạo.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
VietNamNet