Thể thao Đà Nẵng 24h - Cập nhật các thông tin Thể thao, Bóng đá Đà Nẵng

BNN

Hỏa Sơn
Thấy chuyên mục tin tức về Bóng đá trên DNG Forum cũng như tại CLB Bóng đá ít được anh em quan tâm (chắc thấy SHB dạo này làm ăn không ra chi ;;)). Thôi thì BNN mần phát mở màn cho chủ đề này, để cập nhật các tin tức thể thao nói chung nhân dịp Đà Nẵng làm chủ xị Đại hội TDTT 2010. Mong anh em cùng góp tay.

Bắt đầu nhé!./.

VCK Đại hội TDTT toàn quốc 2010 tại Đà Nẵng:
Sắp khai cuộc

Sau thủ đô Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng trở thành địa phương thứ ba trong cả nước đăng cai, tổ chức vòng chung kết (VCK) Đại hội thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VI năm 2010.


Đại hội đã được tổ chức rải rác từ tháng 1 đến tháng 12-2010 tại TP.Đà Nẵng và một số địa phương khác, thi đấu 62 môn và phân môn (879 nội dung), chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ tháng 1 đến tháng 11) gồm 49 môn và phân môn (639 nội dung). Giai đoạn 2 cũng là VCK được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 12, với 13 môn và phân môn còn lại (với 240 nội dung), trong đó có thể dục thể hình, điền kinh, bơi bể 50m, lặn, rowing, canoeing, cử tạ, cờ vua, cầu lông, billiards & snooker, bóng chuyền, bóng đá nam (riêng bóng đá nữ thi đấu tại TP.HCM).

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Hà Nội đang dẫn đầu với 144 HCV, 97 HCB, 103 HCĐ, tiếp theo là các đoàn TP. Hồ Chí Minh (88, 83, 106); Quân đội (55, 70, 58); Đà Nẵng (25, 20, 28); Hải Phòng (25, 19, 32) và đã có 64/65 đoàn thể thao tham dự đại hội giành được huy chương.

Dự kiến, lễ khai mạc với chủ đề "Khát vọng và Tỏa sáng" có thời lượng khoảng 120 phút sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 25-12 trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng). VĐV Karatedo Lê Bích Phương, võ sĩ vừa giành HCV ASIAD 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc) được BTC chọn là người trực tiếp rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về đài lửa của Đại hội trong lễ khai mạc... Lễ bế mạc đại hội sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 31-12.

Được biết, đến nay Đà Nẵng cũng đã hoàn tất xây mới Cung thể thao Tuyên Sơn với quy mô 5.000 chỗ ngồi và nâng cấp, sửa chữa một số điểm khác để sẵn sàng phục vụ thi đấu cho các môn tại VCK.
Theo thống kê ban đầu, hiện đã có hơn 3.000 VĐV, HLV, trọng tài, cán bộ đăng ký tham dự và điều hành tại giai đoạn 2 của Đại hội TDTT toàn quốc lần VI. Trong số 12 môn và phân môn của VCK, điền kinh là môn chiếm quân số đông nhất (có trên 500 VĐV của 54 đoàn); kế đến là môn bóng chuyền (228 của 15 đoàn) và cờ vua (có tới 200 VĐV thuộc 40 đoàn). Còn lại: billiards - snooker, bơi, lặn, rowing, canoeing, cầu lông... mỗi môn đều có số lượng VĐV đăng ký tham gia hơn 100 người.
A.Tâm (Báo Đồng Nai)


 

BNN

Hỏa Sơn
SHB Đà Nẵng mua nhiều, nhưng dùng được bao nhiêu?

Chuẩn bị cho mùa giải 2011, SHB Đà Nẵng tỏ ra khá mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là các nội binh. Minh Phương, Ngọc Thanh, Cảnh Lâm, Văn Tươi, Ngọc Nguyên, Văn Thạch lần lượt được đưa về. Thế nhưng, có vẻ HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa thể yên tâm với những bổ sung này.

Mới không hơn cũ?

Trên hàng công, Ngọc Thanh không còn giữ được phong độ cao như thời còn chơi cho Xi măng Hải Phòng. Tiền đạo gốc Sài Gòn này vẫn thể hiện rõ kinh nghiệm trong từng pha xử lý bóng, nhưng thể lực sa sút không cho phép anh đóng vai trò săn tìm bàn thắng.

muanhieud4.jpg
Để chinh phục V.League mùa tới, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn cần bổ sung cầu thủ chất lượng - Ảnh: Tuấn Cường​

Ở tuyến giữa, Cảnh Lâm từng là trụ cột ở Huda Huế nhưng e rằng khó đủ “tầm” để chen chân vào đội hình chính thức của SHB Đà Nẵng. Chưa cần so sánh với Minh Phương, Nguyễn Rogerio, mà ngay cả với các tiền vệ trẻ như Thanh Hưng, Nguyên Sa, anh cũng không đủ sức cạnh tranh. Khó khăn hơn cả Cảnh Lâm, hậu vệ Văn Tươi gần như không tìm được chỗ đứng. Không khó để nhận ra cựu hậu vệ của Tiền Giang này gần như không đủ thể lực để theo đuổi lối tấn công biên tốc độ cao của SHB Đà Nẵng. Thủ môn Văn Thạch (Khatoco Khánh Hòa), trung vệ Ngọc Nguyên (Hoàng Anh Gia Lai) cũng chưa thể chứng tỏ được năng lực kể từ khi về đầu quân cho đội bóng sông Hàn.

Bài toán nhân sự

Mùa tới, Quốc Anh, Văn Mẹo, Phước Vĩnh chắc chắn không thể góp mặt ở lượt đi. Trong khi đó, thủ môn Văn Hạnh, trung vệ Hải Lâm, tiền vệ Quang Tuấn, Nguyễn Rogerio đã bắt đầu sa sút thể lực do tuổi tác. Thực tế ấy buộc HLV Lê Huỳnh Đức phải nhanh chóng cải tổ lực lượng, ít nhất là trên băng ghế dự bị để sẵn sàng “lấp chỗ trống” khi cần. Thế nhưng, toan tính của SHB Đà Nẵng đang có nguy cơ phá sản bởi chất lượng của các các tân binh chưa đạt yêu cầu.

HLV Lê Huỳnh Đức để ngỏ vị trí của các ngoại binh để tìm kiếm những nhân tố có chất lượng nhằm khỏa lấp sự yếu kém của nội binh. Thế nên, dù vẫn còn 1 năm hợp đồng nhưng Hernandez, Matias vẫn chưa chắc có tên trong danh sách đăng ký của SHB Đà Nẵng ở mùa giải tới. Dù vậy, những ngoại binh đến thử việc ở đội thời gian qua lại chưa chứng tỏ họ là sự thay thế xứng đáng.

Theo kế hoạch, sáng mai (15/12), đội bóng sông Hàn sẽ bay ra Hà Nội tham dự giải Hòa Phát mở rộng. Nhiều khả năng, đây là cơ hội cuối để HLV Lê Huỳnh Đức tìm kiếm ngoại binh bổ sung. Thế nhưng, xác suất thành công sẽ không nhiều bởi đa số các ngoại binh có năng lực đến Việt Nam xin thử việc đều đã có nơi, có chốn. Những người chưa được CLB nào ký hợp đồng thì chắc chắn năng lực ít nhiều cũng hạn chế.

Dù đã mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng nhưng đến thời điểm này, xem ra HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chưa yên tâm với những tân binh đã tuyển mộ.
Thành Nhân (Báo Bóng Đá)​
 

BNN

Hỏa Sơn
Chuyển động ở SHB.Đà Nẵng: Bàn cờ mới

Chiều 27/12 tới, trên sân Chi Lăng sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá ĐH TDTT toàn quốc lần VI, vậy mà chủ nhà SHB.ĐN không có mặt, lỗi tại ai?

Cạnh tranh

Ở mùa giải 2010, Huỳnh Đức đã nhiều lần phải cay đắng mà thỏa hiệp với một số “ngựa chứng” để mong vớt vát được chút danh hiệu. Thế nhưng, tất cả biến thành một nỗi cay đắng nên chẳng lạ gì khi ông đang cắn răng xây dựng đế chế mới.
SHB.ĐN mấy năm qua vẫn là đội bóng có chất địa phương đậm nét. Ngay cả ngoại binh cũng có cảm giác đã mang cái hồn cái túy của người dân sông Hàn. Trong bối cảnh đó, Huỳnh Đức rất khó khăn trong việc “trị vì”.

Không trở thành được những “người bạn” tâm giao, Đức đã đặt tất cả các mối quan hệ lên bàn làm việc và đối xử bằng pháp trị. Ông thầy trẻ này cũng tạo nên cái thế cạnh tranh trong đội bóng. Thế nhưng, những cầu thủ ông đưa về đa số không “đủ tuổi”, nên thành thử vẫn là người Đà Nẵng làm chủ lực, dù có chuyển dời đôi chút tùy thời điểm.

Triết lý dụng binh của Đức đã không ngon trớn như mùa giải 2009, khi đa số cầu thủ còn khát khao chinh phục ngôi vô địch, cùng mong ước đổi đời. Phải bươn chải với quá nhiều mặt trận, trong khi chỉ mỗi mình HLV trưởng phải căn chỉnh lịch thi đấu, bịt các lỗ rò chuyên môn lẫn tư tưởng cầu thủ cứ sểnh ra là vỡ.

Lựa thế khi Huỳnh Đức rối ren, từ lượt về, cầu thủ Đà Nẵng đã quyết tâm hạ “đo ván” vị HLV này. Nếu không có bầu Hiển đỡ, thì cái ghế ông thầy họ Lê khó mà yên, khi ông đã chủ động tạo cái thế mình bằng cách bắn tin sẽ làm trẻ, hoặc nhiều nơi mời chào mời với mức lương khủng.
20101219084616_HuynhDuc.jpg
Huỳnh Đức cho rằng đang thực hiện tốt công việc tại SHB.ĐN

Ngay sau khi vẫn được trọng dụng, HLV Huỳnh Đức đã tổ chức cuộc tuyển quân rầm rộ. Không khó cảm nhận ý tưởng của ông là tẩy bớt cái chất Đà Nẵng trong đội hình. Minh Phương, Ngọc Thanh, Cảnh Lâm, Văn Tươi, Ngọc Nguyên, Văn Thạch đã được gọi về và nhanh chóng ký hợp đồng. Người Đà Nẵng, kể cả cầu thủ, không tránh khỏi ngỡ ngàng. Họ thừa hiểu một bàn cờ mới đang được Huỳnh Đức sắp đặt.

Nhưng có lành mạnh?

Bất cứ HLV nào cũng có thể tự ý mình chọn lựa con người để xây dựng triết lý huấn luyện, trên cả là giúp đội bóng ngày càng đi lên. Nhưng nếu đi người lại, thì đấy là “cái tội”, bởi đội bóng không phải là của cá nhân, hay một nhóm người.
SHB.ĐN đã xây dựng được một thương hiệu, một bản sắc rất đậm nét. Đấy là thành quả của một quá trình chăm chút cái gốc rất nghiêm túc của địa phương này, có công sức của nhiều người. Bất cứ HLV nào, nếu nắm SHB.ĐN lúc này, thì cũng cảm thấy “ưng cái bụng” về lực lượng, kể cả ngoại binh. Vấn đề, mạnh hay yếu chỉ còn phụ thuộc vào tài tập hợp lực lượng của vị thuyền trưởng, cùng năng lực cầm quân.

Thế nhưng, với tất cả những gì diễn ra trong năm 2010, dường như giữa Huỳnh Đức và đa số cầu thủ SHB.ĐN đã hình thành một đối trọng, ngày càng căng thẳng. Đấy mới là nguyên nhân chính khiến SHB.ĐN đã có một mùa giải thất bại “kinh hoàng”.

Tại sao hai bên không đến với nhau bằng cái tấm lòng để đưa SHB.ĐN phát triển đúng như nội lục đang có? Dường như, cái khoảng cách đó sẽ còn tiếp tục được đào sâu, một khi không có tác động quyết liệt từ bầu Hiển và lãnh đạo Đà Nẵng.

Giờ đây, với hàng loạt cầu thủ mới được Huỳnh Đức đưa về, nếu để đối phó với quyền lực đen thì không ổn. Họ phải thực sự có ích trên sân, có sự chan hòa với đồng đội. Nếu không thì sẽ tác dụng không tốt đến hình ảnh người tuyển dụng. Chắc chắn, ngay sau AFF Suzuki Cup 2010, thì SHB.ĐN sẽ có cuộc chuyển giao khiến sóng sông Hàn lao xao: băng đội trưởng. Hay nói cách khác, thủ lĩnh của đội. Minh Phương sẽ được Huỳnh Đức trao cái băng đội trưởng. Tư cách thì ổn, nhưng tuổi tác và phong độ khi trở về sông Hàn, liệu Phương có khiến anh em nể phục. Quan trọng hơn, Phương có thực sự không bị bất cứ tác động nào để là một người bạn, người anh và người đồng đội tin cậy, kết nối được đa số các thành viên.

Bàn cờ mới của Huỳnh Đức năm 2011, thành bại phụ thuộc rất lớn vào từ một “quân cờ” quan trọng mang tên Nguyễn Minh Phương!
(Theo TTVH)
 

BNN

Hỏa Sơn
Cựu vương SHB Đà Nẵng trở lại

Sau khi tận hưởng vị ngọt với ngôi vô địch V.League 2009 cùng SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức đã phải nếm trái đắng ở V.League 2010. Năm 2011, "tướng" Đức đang khát khao khẳng định chân giá trị...

Chấp nhận thách thức

Trước Huỳnh Đức, những HLV lão làng: Vương Tiến Dũng, Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung, đều đã mạnh dạn đối diện với thách thức, căng sức thi đấu ở Cúp QG, V.League, AFC Cup hoặc AFC Champions League. Nhưng rồi mỗi người một cách đều đã thất bại.
4_9_SHBDN.JPG


SHB Đà Nẵng (áo vàng) quyết tâm trở lại ngôi vô địch

Cách đây 3-4 năm, HP.Hà Nội dưới trướng HLV Vương Tiến Dũng đầy tham vọng tạo dựng vị thế trong làng bóng đá VN khi bầu Tuấn không ngại đầu tư tiền của, tâm huyết cho đội bóng. Vậy mà cuối cùng vẫn phải chấp nhận rớt hạng sau khi V.League 2008 kết thúc.
Sau này nhìn lại, HLV Vương Tiến Dũng cũng phải chấp nhận thực tế: "Đúng là một đội bóng V.League vẫn chưa thể dàn quân ở Cúp QG, V.League, AFC Cup. Đá Cúp QG và V.League thì được, chứ ra nước ngoài mệt mỏi lắm".

Và khi một người đầy cá tính như ông Hải "lơ" sở hữu đội hình toàn "sao" của nhà vô địch V.League 2008 Bình Dương vẫn chấp nhận thua 0-1 trước đội rớt hạng Hà Nội ACB vốn chủ động "đá nát" trận chung kết Cúp QG 2008, thì đủ hiểu sự khắc nghiệt gắn với sai số nằm ngoài tính toán của mỗi HLV khi phải thi đấu cùng lúc trên nhiều mặt trận.

Nói như thế để thấy việc Huỳnh Đức dám quyết định thử sức ở cả Cúp QG, V.League, AFC Cup 2010 với tất cả niềm tin, để rồi thất bại là một nước đi phiêu lưu, nhưng cần thiết ở một HLV năm nay 39 tuổi.

Chiến thắng với "bàn tay thép"?

Không phải ngẫu nhiên trước thềm V.League 2011, SHB Đà Nẵng chỉ có hai sự bổ sung đáng chú ý: Minh Phương (ĐT.LA), tiền đạo Ngọc Thanh (V.Hải Phòng). Với tư cách HLV, Lê Huỳnh Đức vẫn tiếp tục thách đấu với những biểu hiện nghiệp dư còn sót lại ở bóng đá VN nói chung và đội bóng sông Hàn nói riêng, như khi là cầu thủ: "SHB Đà Nẵng sẽ trở lại ở mùa giải tới. Tôi có thể khẳng định hiện nay môi trường của đội bóng rất tích cực và lành mạnh"- HLV Huỳnh Đức nói.

Thực tế, tại V.League 2010, "chiếc ghế" của Huỳnh Đức có lúc đã lung lay. Nhưng khi mùa giải khép lại, người phải ra đi không phải là anh, mà là một số cầu thủ không chịu nổi "nhiệt". Đó có thể là "cú đánh" vào những ai tiếp tục nuôi ý định bật lại HLV.

Và tin là khi nhận được sự ủng hộ đến cùng của lãnh đạo đội bóng, mà quyền uy nhất là bầu Hiển, "bàn tay thép" của Huỳnh Đức sẽ phát huy tác dụng trong hành trình xây dựng SHB Đà Nẵng trở thành một CLB chuyên nghiệp. Điều đó mới thực sự có ý nghĩa với bóng đá VN, chứ không đơn thuần là chuyện SHB Đà Nẵng có thể vô địch V.League 2011 hay không.
Theo Dân Việt
 

BNN

Hỏa Sơn
SHB Đà Nẵng quyết đòi lại ngôi “vua”

Không có những bản hợp đồng chuyển nhượng “bom tấn”, không có những tuyên bố hùng hồn của bầu Hiển, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn đang ấp ủ và tích cực chuẩn bị cho tham vọng giành lại ngôi “vương” mùa giải V-League 2011.

2010 là năm lận đận của bóng đá Đà Nẵng, từ thất bại của đội một cho đến cú ngã đau của U21 ở VCK giải bóng đá U21. Người hâm mộ sông Hàn cực kỳ hụt hững khi thầy trò Huỳnh Đức từ vị thế của nhà vô địch tuyệt đối ở mùa giải 2009, bỗng nhiên hụt hơi rồi rơi tự do một cách bất lực.

Lãnh đạo Đà Nẵng từng khẳng định, mùa bóng 2011 SHB Đà Nẵng đang hướng đến ngôi vị cao nhất. Cơ sở để họ đặt mục tiêu vô địch là lứa cầu thủ đang vào độ chín như Thanh Hưng, Hoàng Quãng, Cao Cường, Văn Học, Nguyên Sa, Văn Mẹo… cùng những đàn anh Quang Cường, Quốc Anh, Nguyễn Rogerio, Merlo. Đặc biệt là hai bản hợp đồng mới với Minh Phương, Ngọc Thanh.

a3dSB.7111.jpg

SHB Đà Nẵng đang ấp ủ tham vọng giành lại chức vô địch​

Tuy nhiên, nhìn vào lực lượng của đội bóng sông Hàn hiện tại thì ít người dám đặt niềm tin vào khả năng vô địch của họ. Ngoài đội ngũ từng chinh chiến ở mùa giải trước, những cái tên mà Huỳnh Đức đưa về Chi Lăng mùa này chỉ có Minh Phương là khả thi nhất bởi tính ổn định của cựu tiền vệ ĐTQG này.

Tiền đạo Ngọc Thanh rất được kỳ vọng nhưng để duy trì được một suất đá chính, Thanh cần thể hiện khát khao và những điểm nổi trội trong cuộc cạnh tranh vị trí với hàng loạt các chân sút ngoại như: Merlo, Kafila Zembele, tiền vệ đa năng Nicolas Hernandez.

Trong lối đá tấn công biên của Đà Nẵng, vai trò của các tiền vệ cánh vô cùng quan trọng. Ở trên hàng công, Huỳnh Đức cần nhất một tiền đạo có khả năng chơi đầu tốt như Merlo, hay khả năng dứt điểm tốt chứ không phải là cầu thủ giỏi xoay sở trong phạm vi hẹp. Thế nên, ngoài Merlo chắc suất đá chính, vị trí tiền đạo còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Ngọc Thanh, Kafila Zembele và Minh Tuấn.

Nếu như tuyến giữa đang tạo ra sự yên tâm cần thiết cho Huỳnh Đức với những cái tên Minh Phương, Thanh Hưng, Nguyễn Rogerio, Nguyên Sa, Hùng Sơn, Nicolas, Quang Tuấn, Quốc Anh, Văn Mẹo… thì nỗi lo hàng thủ đang hiện hữu.

SB171112.jpg

Sẽ không có nhiều thuận lợi dành cho SHB Đà Nẵng ở mùa giải mới​

Bộ đôi trung vệ thép Hải Lâm - Phước Vĩnh khôngthể tái hợp, ít nhất là đến gần hết giai đoạn lượt đi khi Phước Vĩnh vừa trải qua ca phẫu thuật dây chằng, hậu vệ trái Văn Học chưa thể trở lại. Quang Cường, Cao Cường, Hải Lâm, Hoàng Quãng, Thành Trung vẫn có thể sẽ đảm nhận vai trò lá chắn trước khung thành ở giai đoạn khởi động. Nhưng SHB Đà Nẵng lại chẳng thể hy vọng nhiều vào những hậu vệ vừa chuyển đến.

Lo nhất với đội bóng sông Hàn trên hành trình trở lại ngôi vương là vị trí người “gác đền”. Sau khi Đức Cường chia tay, mọi niềm tin đặt trọn vào thủ thành Văn Hạnh. Nhưng đến lúc này, Văn Hạnh đã lên bàn phẫu thuật và phải nghỉ một thời gian khá dài.

Ở những vòng đấu đầu tiên của mùa giải này, Văn Thạch (chuyển về từ K.Khánh Hòa) chắc suất bắt chính. Có thể, Thạch “ngáo” lấy được chút sao số khi còn ở phố biển, nhưng không vì thế mà khiến người Đà Nẵng yên tâm.

Người hâm mộ Đà Nẵng cho rằng đang có những bất hợp lý xuất hiện trong khâu tuyển chọn vị trí thủ môn ở SHB Đà Nẵng. Họ lần lượt mua về những con người chẳng có tên tuổi gì như Đông Vịnh, hay có thể là Văn Lực. Trong khi đó, Xuân Nam từng hai lần giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất VCK U21, người từng được HLV Phan Thanh Hùng đề cử lên Olympic lại bị gạt ra ngoài một cách chua chát.

Xuân Nam vốn xuất thân từ lò đào tạo SHBĐà Nẵng, từng rất thành công trong màu áo đội bóng Quảng Nam ở giải hạng Nhất, từng được SHB Đà Nẵng hứa hẹn ký hợp đồng khi hết hạn hợp đồng đào tạo trẻ.

Nhìn chung, lực lượng của SHB Đà Nẵng trước mùa giải 2011 khá đồng đều nhưng để vô địch thì rất khó.

Khánh Quang (Dân Trí)
 

BNN

Hỏa Sơn
Tự ý bỏ trận đấu, HA Gia Lai đối diện án phạt nặng

Với sự cố bỏ sân ra ngoài khiến trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và HA Gia Lai trên sân Chi Lăng thuộc vòng 1 V-league gián đoạn gần 5 phút, các cầu thủ HA Gia Lai đang đối diện với án phạt nặng của BTC giải... Trong tình huống đá phạt góc của SHB Đà Nẵng bên cánh trái phút 76, bóng được treo bổng vào trong vòng cấm HA Gia Lai, Merlo (27, Đà Nẵng) đánh đầu ngược trở lại đến chân Kalifa Jembele (31, Đà Nẵng). Trong lúc truy cản Kalifa, hậu vệ Văn Pho (4, HA Gia Lai) đã kéo áo khiến Kalifa ngã ở vòng cấm địa, trọng tài Hoàng Anh Tuấn thổi còi cho SHB Đà Nẵng hưởng quả penalty.

ebfHA.24111.jpg

HA Gia Lai khó tránh khỏi án phạt vì tự ý bỏ ra ngoài sân​

Cho rằng quyết định của trọng tài Hoàng Anh Tuấn không chính xác, các cầu thủ HA Gia Lai đã phản ứng quyết liệt. Sau đó hô hào nhau quyết định rời sân sân thi đấu ra ngoài khiến trận đấu gián đoạn đến gần 5 phút. Phải nhờ đến BHL can thiệp, cầu thủ HA Gia Lai mới quyết định trở lại sân sau đó.

Tuy nhiên, qua góc quay truyền hình và những góc ảnh chụp lại, việc trọng tài Hoàng Anh Tuấn quyết định phạt penalty HA Gia Lai là không sai. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định, ở tình huống đó ông đứng rất gần và góc quan sát rất thuận lợi.

Với tính chất khá nghiêm trọng của sự việc, BTC giải, Hội đồng trọng tài sẽ tiến hành xem kỹ lại băng ghi hình tình huống trên đi có những hình phạt thích đáng đối với các cầu thủ HA Gia Lai.

Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG, ông Nguyễn Văn Mùi khẳng định: “Với bất cứ hành vi rời sân thi đấu dẫn đến làm gián đoạn trận đấu, BTC sẽ có án phạt phù hợp, tùy vào tính chất nghiêm trọng. Các cầu thủ HA Gia Lai chắc chắn cũng phải nhận những án phạt.

Riêng chuyện cầu thủ đội khách rời sân để phản ứng trọng tài, BTC sẽ xem kỹ lại băng ghi hình và có hình phạt thích đáng đối với những người chủ mưu…”.

Ông Nguyễn Văn Mùi nhấn mạnh thêm: “Cần phải mạnh tay có những hình phạt thích đáng với hành vi trên của HA Gia Lai để làm gương cho các đội khác”.

Nếu BTC giải sớm đưa ra những hình phạt nặng, HA Gia Lai sẽ gặp phải rất khó khăn cho họ trong cuộc đối đầu B. Bình Dương trên sân Pleiku vào ngày 25-1 tới. Bởi ngoài Sakda chắc chắn phải ngồi chơi vì án phạt thẻ đỏ, rất có thể có thêm đồng đội của anh bị treo giò.

Cũng liên quan đến trận đấu trên, trọng tài Hoàng Anh Tuấn sẽ bị khiển trách hoặc kỷ luật từ Hội đồng trọng tài QG vì đã “tha” cho hậu vệ Văn Pho (HA Gia Lai) chiếc thẻ vàng thứ 2 vào phút bù giờ cuối trận.

Trong tình huống này, Văn Pho phạm lỗi cản người không bóng với Merlo khi tiền đạo SHB Đà Nẵng chỉ còn đối mặt với thủ môn Thanh Tú trước vạch 16m50. Trọng tài Anh Tuấn đã đưa tay vào túi rút thẻ, nhưng sau đó thôi vì nhiều cầu thủ HAGL xin bỏ qua.
Khánh Quang (Dân Trí)

=> Bình loạn: Nghe giang hồ đồn đại là SHB Đà Nẵng chơi không đẹp và Ban trận tài thiên vị nên dẫn đến phản ứng trên của HAGL. Mấy anh em nào theo dõi trực tiếp trận đấu xin cho ý kiến nhé. Nếu SHB Đà Nẵng ỷ thế sân nhà mà chơi tồi thì chẳng hay ho gì???
 

BNN

Hỏa Sơn
Hà Nội T&T – SHB.Đà Nẵng: Nhà vô địch đã biết thua!


Hà Nội T&T đã có thất bại đầu tiên tại V-League mùa này, đó là trận thua trên sân nhà và trước người anh em SHB.Đà Nẵng.

Nhà đương kim vô địch nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức bên phía đội khách đã chủ động bố trí một đội hình chơi thấp, chỉ cắm tiền đạo Gaston Merlo ở phía trên. Ông cho biết: “Khi thi đấu trên sân khách, dù với đối thủ nào, chúng tôi đều chơi thấp. Thi đấu trên sân nhà, chúng tôi mới dâng cao đội hình.”

Chính với lối chơi biết mình biết người này đã khiến SHB.Đà Nẵng cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự, với sự cơ động của Nguyễn Rogerio, hàng tiền vệ của đội chủ nhà không có nhiều khoảng trống để hoạt động. Vì thế, trong hiệp 1 những cơ hội của Hà Nội T&T là không thực sự rõ ràng, hoặc không mấy nguy hiểm đối với thủ môn Thanh Bình bên phía SHB.Đà Nẵng.

anh%20ghep40.jpg

HLV Lê Huỳnh Đức (bên trái) đã có chiến thắng đáng nhớ trước người đồng nghiệp Phan Thanh Hùng

Trong hai mùa giải gần đây, Hà Nội T&T là đội bóng đặc biệt nguy hiểm trong 20 phút cuối trận, đặc biệt hơn là trên sân nhà. Họ đã nhiều lần khiến các đội khách phải trả giá khi lơi là trong những giây phút này. Nhưng hôm qua, SHB.Đà Nẵng đã dùng sở trường của Hà Nội T&T để đánh bại đương kim vô địch.

Hai bàn thắng của Thanh Hưng và Merlo là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng sông Hàn. Nếu như may mắn hơn, Hà Nội T&T đã có thể có một trận hòa khi ở phút 84, từ đường đưa bóng vào bằng đầu của đội trưởng Cristiano, Benicio đánh đầu vọt xà ngang từ cự li 5m. Một tình huống đánh đầu ra ngoài còn khó hơn đá vào trong.

congvinh40.jpg

Công Vinh đã có sự trở lại sân cỏ sau hơn 8 tháng điều trị chấn thương

Hôm qua, nếu xem cách mà Hà Nội T&T thi đấu, không thấy bóng dáng nhà vô địch. Bế tắc trong khâu dứt điểm, phối hợp thiếu gắn kết. Sự có mặt của Lê Công Vinh từ phút 80 cũng không thể giúp Hà Nội T&T thi đấu tốt hơn. Với một cầu thủ mới trở lại sau chấn thương dài ngày, thì màn trình diễn đó là hoàn toàn đáng khen.

Sau hai trận khởi đầu thuận lợi, Hà Nội T&T đã chịu thất bại đầu tiên. Một trận thua mà HLV Phan Thanh Hùng có lẽ rút ra được nhiều điều cho những trận đấu sau. Thua trận trên sân nhà, trước người anh em là một điều đáng buồn nhưng đôi khi cũng phải có những cú sốc, để giúp người ta tỉnh táo hơn và thay đổi.
MAI LY (Bóng Đá)
 

BNN

Hỏa Sơn
SHB Đà Nẵng trở lại

Sau một mùa giải đánh rơi chức vô địch về tay người anh em Hà Nội T&T, cựu vương SHB Đà Nẵng đã trở lại với vị trí dẫn đầu sau 4 vòng thi đấu.

SHB Đà Nẵng (ĐN) đã thể hiện tốt bản lĩnh của một đội bóng lớn khi chơi rất nhịp nhàng, tự tin và không nóng vội trước đối thủ The Vissai Ninh Bình (NB). Ngay cả khi bị gỡ hòa, họ cũng không nao núng mà bình tĩnh tìm thời cơ áp sát khung thành cộng với những điều chỉnh về con người và chiến thuật hợp lý, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tiếp tục cho thấy dấu ấn của mình.
p16a.jpg

Hàng thủ Bình Dương chậm chạp trước pha đi bóng của Edene (Navibank Sài Gòn) - Ảnh: Bạch Dương​
p16a1.jpg

HAGL bế tắc khi bị thủ môn Tấn Trường cản phá hầu hết các cơ hội - Ảnh: K.Hòa​
Chính từ quả đá phạt thông minh của Minh Phương ở phút 65 vào phía cột dọc xa mà Gaston Merlo đã đánh đầu ghi bàn trước cho đội bóng sông Hàn. Sau khi Adewale (3) cân bằng tỷ số chỉ vài phút sau cho đội khách từ quả phạt góc của Đinh Hoàng Max, ĐN đã thể hiện sự thiện chiến của mình với những pha dàn xếp đẹp mắt làm rối loạn hàng thủ NB. Huỳnh Quốc Anh, một cái tên đã lâu mới trở lại, có cú chuyền nối cho Ngọc Thanh, cựu tiền đạo Xi măng Hải Phòng đánh đầu ấn định tỷ số ở phút 78. Từ con người đến lối chơi, có thể nói chỉ cần ĐN đá đúng sức, khó ai có thể cản được đà trở lại của cựu vương này.

Trong khi ĐN chơi tốt bao nhiêu thì một cựu vương khác là Becamex Bình Dương (BD) lại tiếp tục sụp đổ. Dù ghi bàn dẫn trước Navibank Sài Gòn (NSG) trên sân Thống Nhất nhờ quả phạt đền của Leandro sau pha phạm lỗi của thủ môn Santos với Anh Đức, nhưng BD không còn đủ mạnh để có thể duy trì hoặc đào sâu cách biệt. Hàng thủ yếu kém của họ đã bị Được Em, Edene, Da Cruz trừng phạt ngay trong hiệp 1 với 3 bàn dẫn ngược lại 3-1 cho NSG. Sang hiệp 2, việc Leandro bị thẻ đỏ càng khiến cho BD không thể gượng dậy dù cuối cùng họ có thêm bàn an ủi 2-3 do Chí Công ghi.
Bi kịch ở phố núi

Bi kịch lại xảy đến trên sân Pleiku khi chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thêm một lần ngậm đắng. Trước tết, họ từng bị BD quật ngã phút chót thì chiều qua dù đã vượt lên dẫn lại Cao su Đồng Tháp (ĐT) 2-1 ở đầu hiệp 2, nhưng thầy trò Dusit không biết cách giữ mà lại để thua ngược. Ngay quả phạt đền ở phút 82 gần như là món quà tưởng thưởng cho nỗ lực của HAGL cũng bị Evaldo xử lý rất cẩu thả khi sút bóng không cần lấy đà. Kết quả là đường bóng đi không mạnh và thủ môn Tấn Trường của ĐT dễ dàng cản phá.

Đây là trận thua ít nhiều đã được cảnh báo trước của HAGL. Trước hết, hàng thủ chậm chạp và thiếu bọc lót chặt chẽ chính là nguyên nhân luôn để xổng tiền đạo có sức càn lướt và chạy chỗ tốt của đối phương. 2 trong 3 bàn thua của HAGL hôm qua là do Samson ghi cũng hệt như trước đây họ từng bị Timothy chọc thủng lưới đến 3 lần khi thất thủ trước ĐT 0-3 ngay tại Pleiku. Bàn còn lại không biết hàng thủ HAGL đứng ở đâu mà chẳng ai kèm tiền vệ nhỏ con, chỉ cao 1,6m Minh Hưng ung dung chiếm khoảng trống hạ gục thủ môn Công Vương.

Đây cũng là trận mà HAGL cho thấy sự yếu kém bản lĩnh của một đội bóng lớn. Họ chơi nhiều lúc thiếu tập trung, một vài vị trí mải mê tấn công, khi phòng thủ lại lơ là và HLV cũng thiếu sự chắc tay để xổng một trận hòa, thậm chí nếu đúng sức phải là một trận thắng vì ngoài 2 pha ghi bàn của Evaldo, Wanga, quả phạt 11m hỏng của Evaldo còn khá nhiều cơ hội khác. Trận này có 1 thẻ đỏ cho Văn Ngân.
Các kết quả khác: Đồng Tâm Long An (ĐTLA) trên sân nhà bị Vincem Hải Phòng cầm chân 1-1 (Osas ghi cho đội khách và Danny Dawis gỡ hòa cho ĐTLA), Hòa Phát Hà Nội (HP) thắng Hà Nội ACB 2-1 (Aganul sút thắng phạt đền và Đức Thắng ghi cho HP, Lucas gỡ cho Hà Nội ACB). Đây cũng là trận thua liên tiếp thứ 4 của Hà Nội ACB khiến họ bị nhận diện như một suất xuống hạng.
M.Ngọc - Q.H - D.Thu - V.Hiệp - P.Quang (TNO)
 

BNN

Hỏa Sơn
Đà Nẵng đứt mạch thắng trên sân Vinh

Với thất bại 0-1 trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An tại trận đấu sớm vòng 6 V-League tối thứ sáu, Đà Nẵng dừng chuỗi 3 trận thắng liên tiếp đồng thời chưa thể có chiến thắng đầu tiên trên sân Vinh kể từ khi V-League ra đời.

danang-slna.jpg


Đã rất quyết tâm nhưng Đà Nẵng (áo cam) chưa thể xóa dớp không thắng trên sân Vinh. Trở về sân Vinh sau 3 trận thua liên tiếp trước Khánh Hòa, Đồng Tháp và Megasus (Hồng Kông), các cầu thủ chủ nhà Sông Lam Nghệ An rất muốn dành một chiến thắng để lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ xứ Nghệ. Trong khi đó, đội bóng xuất sắc nhất tháng 2 Đà Nẵng cùng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 là Gaston Merlo đến sân Vinh với tâm lí e ngại sau bởi sân Vinh luôn là tử địa của HLV Lê Huỳnh Đức, nơi mà ở mùa trước, đội bóng đến từ Sông Hàn đã thất bại với tỉ số 0-5.

Ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng cả hai đội đều chọn lối đá chậm, thăm dò và trong suốt hiệp 1, trận đấu chỉ hấp dẫn ở tuyến giữ với sự xông xáo, cơ động của Fahgan, Edmun và Kavin bên phía đội chủ nhà cùng với Merlo, Minh Phương bên phía đội khách. Trong khi đó, hàng hậu vệ của hai đội lại chơi khá kín kẽm quyết liệt và không ngại va chạm đã khiến cho trận đấu trở nên căng thẳng nhưng không thực sự hấp dẫn vì thiếu những pha phối hợp đẹp mắt và nguy hiểm.
Với 4 cầu thủ ngoại trên sân, các cầu thủ chủ nhà Sông Lam Nghệ An có phần chủ động hơn trong lối chơi của mình. Với sự chắc chắn của Huy Hoàng, Hoàng Helio và Âu Văn Hoàn ở hàng phòng ngự, các cầu thủ xứ Nghệ lựa khá bình tĩnh và tìm mọi cách để áp đặt lối chơi bằng những pha phối hợp ngắn với tốc độ cao hoặc những pha dãn biên để đưa bóng cho Fagan, Kavin,… đáp lại, các cầu thủ Đà Nẵng cũng rất mạnh dạn tổ chức những pha sút xa, những pha chuyền dài nguy hiểm nhờ sự xông xáo của Merlo. Tuy nhiên, những nỗ lực của hai đội đều chỉ dừng lại ở những cơ hội không thực sự nguy hiểm.

Khi mà trận đấu đang bế tắc thì cả hai đội đều cố gắng tìm kiếm cơ hội từ những cú sút xa, những pha bóng chết. Khi mà Merlo đang cố gắng tìm cách thoát khỏi sự đeo bám đến mức ráo riết của Huy Hoàng và Hoàng Helio hòng tìm kiếm bàn thắng thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An bất ngờ được hưởng quả phạt 11m sau pha phạm lỗi khá lộ liễu của Eloh đối với Kavin ở phút thứ 40. Không mắc sai lầm nào, Hoàng Helio sút tung lưới thủ môn Thanh Bình. Đây là bàn thắng thứ 3 trong 3 trận liên tiếp mà Hoàng Helio ghi vào lưới Đà Nẵng. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ đạo các học trò trào lên phần sân khách để tìm kiếm bàn gỡ và những phút đầu của hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà đã phải chơi trong thế bị động, lúng túng với nhiều pha bóng nguy hiểm được tạo ra từ chân của Merlo. Khi mà hàng ngàn khán giả xứ Nghệ đang lo lắng cho tình thế của đội nhà thì các cầu thủ khách được hưởng quả đá phạt 11m ở phút thứ 47 sau pha phạm lỗi của Huy Hoàng với Merlo. Cả sân Vinh như chết lặng khi nhìn Merlo bình tĩnh cầm bóng bước lên chấm đá phạt nhưng rồi nhanh chóng vỡ òa trong sung sướng khi cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 này lại sút bóng bật điểm nối của xà ngang và cột dọc, bay ra ngoài trong sự nuối tiếc của đồng đội và một nhóm cổ động viên Đà Nẵng có mặt trên sân.

Không thành công sau cơ hội quý như vàng nhưng các cầu thủ Đà Nẵng vẫn thi đấu kiên cường và cố gắng tìm kiếm bàn san hòa bằng những pha tấn công dồn dập khiến cho hàng thủ của Sông Lam Nghệ An phải làm việc rất vất vả. Trong khi đội trưởng Huy Hoàng liên tục mắc lỗi thì Hoàng Helio và Âu Văn Hoàn lại rất chắc chắn trong những pha cản phá của mình. Chấp nhận chơi chùng xuống, HLV Nguyễn Hữu Thắng lựa chọn lối đá phòng ngự phản công sở trường với những đường chuyền sắc bén của Ngọc Anh và Trọng Hoàng cho Fagan và Kevin ở tuyến trên.

Thực tế trên sân đã cho thấy rằng lối chơi của đội chủ nhà đã thực sự phát huy hiệu quả khi mà trong vòng 20 phút cuối trận Kevin, Fagan, Ngọc Anh rồi Quang Tình, Trọng Hoàng liên tục có được những pha đối mặt với thủ môn Thanh Bình . Tuy nhiên sự xuất thần của thủ thành Đà Nẵng và sự vô duyên của những chân sút bên phía đội chủ nhà đã khiến cho những cơ hội bị trôi đi một cách đáng tiếc.

Những phút cuối của trận đấu, mặc dù HLV Lê Huỳnh Đức đã đưa Quốc Anh rồi Nicolas và Cao Cường vào sân nhưng vẫn không cải thiện được thế trận. Đội khách vẫn chơi lép vế và tỏ ra không giữ được bình tĩnh trước những tình huống giữ bóng của đội khách. Trận đấu khép lại với 2 thẻ đỏ dành cho Duy Lam bên phía đội khách vì vào bóng thô bạo và Âu Văn Hoàn vì lỗi câu giờ.

Kết thúc trận đấu, khán giả xứ Nghệ vô cùng vui sướng và cho rằng đây là trận đấu xuất sắc nhất của đội nhà kể từ đầu giải trong khi đó đội bóng đầu bảng Đà Nẵng thêm một lần nữa không thể thắng trên sân Vinh.
Nguyên Khoa (VNE)
 

BNN

Hỏa Sơn
Minh Phương & cuộc sống mới ở Đà Nẵng

Một cuộc sống mới với rất nhiều dự định về tương lai khi trở thành “cận vệ” của HLV Huỳnh Đức đang chờ đợi ứng viên sáng nhất cho danh hiệu QBV 2010.

5,7 tỷ đồng và chiếc băng đội trưởng

Đã có rất nhiều ngạc nhiên khi hết hợp đồng với ĐT.LA, Minh Phương lại chọn SHB.ĐN chứ không phải hàng loạt “đại gia” khác vốn đã thảo sẵn những bản hợp đồng với khoản lót tay lớn. Nhiều người đồ rằng tiền vệ sinh năm 1980 này sẽ chọn TP.HCM (nơi từng là bệ phóng cho mình trước khi về ĐT.LA vào năm 2003), hoặc đất Thủ vốn đã “kết” anh từ lâu. Đầu quân ở những địa chỉ đó cũng tiện cho cuộc sống của gia đình nhỏ của anh.

Nhưng Minh Phương lại có lựa chọn rất khác là Đà Nẵng, nơi có “đàn anh” Lê Huỳnh Đức. Tiền bạc với Minh Phương chỉ là một chuyện, điều quan trọng chính là được khát khao cùng những danh hiệu mà với SHB Đà Nẵng không phải là điều quá xa vời với cựu vương này, cũng như vì cái tình với Huỳnh Đức. Chơi với nhau từ đầu năm 2000 và khi Minh Phương lần đầu được khoác áo ĐTQG tham dự Tiger Cup 2002 thì tình cảm anh em càng thắt chặt hơn. “Thực tế, khi hết hợp đồng với ĐT.LA, tôi rất phân vân. Nói chung đi đâu cũng chỉ để chơi bóng, nhưng môi trường nào hợp, tốt cho mình thì tới. SHB Đà Nẵng là đội bóng có thực lực, con người tốt và quan trọng nhất chính là luôn có khát khao giành những danh hiệu cao. Đó cũng là lý do tôi chọn mảnh đất này”, Minh Phương cho biết về quyết định của mình.

Sau một năm thất bát cùng SHB.ĐN, HLV Huỳnh Đức muốn khôi phục lại vị thế của mình với kế hoạch đầu tiên là lấy những cầu thủ đủ tin cậy, đảm bảo chuyên môn để làm chỗ dựa cho cả đội. Khi lấy Minh Phương về với cái giá kỷ lục từ trước tới nay dành cho cầu thủ nội ở SHB.ĐN (5,7 tỷ đồng), HLV Huỳnh Đức cũng đối mặt với nhiều “sức ép” nội bộ. Vì vậy, ông để cho cầu thủ trong đội tự bầu ban cán sự chứ không áp đặt.
Ở đội bóng đậm chất địa phương như SHB.ĐN thì những cầu thủ từ nơi khác mới đến lên làm đội trưởng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng dù mới về, Minh Phương đã vượt qua được các đội phó Quang Cường và Hải Lâm hay Nguyễn Rogerio để làm đội trưởng. Các cầu thủ phục Minh Phương bởi lối sống lành mạnh, tư cách và đặc biệt tài năng trên sân cỏ. Đó cũng là cơ sở để NHM tin năm nay nội bộ đội bóng sông Hàn sẽ bớt lục đục, vững bước trên con đường tìm lại hào quang cũ.

Cận vệ của "Tướng" Đức?

Về đầu quân cho bóng đá Đà Nẵng, cả Minh Phương bây giờ và Huỳnh Đức năm 2003 đều xác định gắn bó lâu dài, chứ không phải chuyện thực hiện hết 3 năm hợp đồng rồi lại đi tìm bến đỗ mới. Chia tay đội Công an TP.HCM, Huỳnh Đức đưa cả vợ con ra Đà Nẵng, ở ngay phố Phan Chu Trinh, tiện cho việc kinh doanh dụng cụ thể thao và để anh có điều kiện được chăm sóc con cái. Những bước đi của Huỳnh Đức bây giờ đang được Minh Phương “tái hiện” khi vừa ký hợp đồng với SHB.ĐN, tiền vệ này đã lên kế hoạch đưa vợ và cậu con trai 3 tuổi ra Đà Nẵng sinh sống.

Có an cư mới lạc nghiệp, Minh Phương quyết định chi đậm mua một căn nhà xây sẵn gần sân bay Đà Nẵng, rồi xin cho cậu con trai đi học luôn ở Đà Nẵng. Dành thời gian quá nhiều cho bóng đá, đã gần 8 năm sống xa nhà nên mới đây Minh Phương nhận tin vui vợ anh đang mang bầu lần thứ hai. Cứ sau mỗi buổi tập, anh lại lái xe về nhà chăm chút vợ con. Nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng bảo: “Nhìn anh Phương chỉn chu trong vai trò người đàn ông trong gia đình mà thèm!”.

Lấy Minh Phương về, HLV Huỳnh Đức không đơn thuần chỉ muốn sử dụng cầu thủ này cho những ý tưởng trên sân cỏ mà còn nuôi những dự định cho tương lai của “cậu em” đã về với mình vì cái Tình. Đã 31 tuổi, khó đòi hỏi Minh Phương có thể chơi bóng đỉnh cao 3-5 năm nữa, chính vì thế anh đã nghĩ đến việc chuyển sang nghiệp huấn luyện. Khi còn ở ĐT.LA, Minh Phương và người bạn thân Tài Em đã chuẩn bị cho tương lai bằng cách theo học các khóa ngoại ngữ, vi tính và các lớp bằng HLV C, B do AFC tổ chức. Theo tìm hiểu, việc Minh Phương lên đảm trách vai trò HLV phó kiêm cầu thủ như Huỳnh Đức ngày nào chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. “Mình theo bóng đá từ nhỏ nên thật khó tính chuyện rời bỏ. Cũng đã tính khi giải nghệ sẽ đi theo nghề HLV, nhưng cứ từ từ. Giờ lo đá tốt, phục vụ cho đội bóng”, Minh Phương cho biết.

Một cuộc sống mới với gia đình ở ngay bên cạnh và tương lai tươi sáng cùng SHB Đà Nẵng đang mở ra với Minh Phương. Và sẽ thật tuyệt vời khi sắp tới anh đoạt danh hiệu “Quả bóng Vàng 2010” (rất dễ xảy ra). Điều ấy sẽ là một phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ của người đội trưởng mẫu mực, một tài năng của bóng đá nước nhà.
Ngọc Anh (Báo Bóng Đá)
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
BNN Năm "đại cát" của thể thao Đà Nẵng Thể thao Đà Nẵng 0
BNN [Xã hội] Công trình thể thao biến thái - Lãng phí ở Đà Nẵng Tin tức 24h 0
BNN [Quy hoạch] Trung tâm thể dục thể thao SHB Đà Nẵng Dự án Đà Nẵng 0
BNN Thể thao Đà Nẵng bội thu Thể thao Đà Nẵng 0
BNN [Đà Nẵng] Đà Nẵng sẵn sàng cho ĐH Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI Tin tức 24h 1
samurai [Trường học] Trường ĐH Thể Dục - Thể Thao III - Dũng Sĩ Thanh Khê Đà Nẵng Địa chỉ Đà Nẵng 0
T Công việc bán thời gian tuyệt vời cho các bạn yêu thể thao. Thể thao Đà Nẵng 0
BNN [Thương hiệu] Puma Logo - Phong cách thể thao Thiết kế Thương hiệu 0
L Đoàn thể thao VN lên đường dự Olympic London 2012 Tin Thể thao 24h 0
B Chùm ảnh vui thể thao: Lột đồ bây giờ là "Mốt" Tin Thể thao 24h 3
B [Website] Thể thao seagame 26 QUẢNG CÁO - RAO VẶT 96
BNN [Quy hoạch] Khu công viên thể thao biển Huy Khánh Dự án Đà Nẵng 0
BNN [Kinh tế] Đầu tư cho "thể thao dưới nước" Tin tức 24h 0
T Làng thể thao Tuyên Sơn Sport / sân bóng, sân tennis Địa chỉ giải trí 0
H [Tin tức] Khảo sát hoạt động tập luyện thể thao của trẻ em Thông tin & Giao lưu 3
thuytien155 Thể thao nào các bạn ơi CLB THỂ THAO DNG 9
bachsa Khái quát về dinh dưỡng và thể dục thể thao Kiến thức phổ thông 0
bachsa Dinh dưỡng trong thể thao - Kho sách trực tuyến Kiến thức phổ thông 0
bachsa Taekwondo mang 2 HCV về cho thể thao Việt Nam Tin tức 24h 0
vitcon_pro Gianna gianna - nhạc nền 360 độ thể thao (hayhay) Quà tặng Âm nhạc 2
P Bạn có thể kiếm được bao nhiêu khi chơi bằng tiền thật trong sòng bạc trực tuyến? NHỊP SỐNG ĐÀ THÀNH 0
C [Địa ốc] Phong Thủy Nhà Ở 10 Đại Kỵ Không Thể Không Biết Tin tức 24h 1
M Học cao đẳng có thể phải lấy bằng trung cấp? Rạp chiếu phim 0
H [Du ký] Học cao đẳng có thể phải lấy bằng trung cấp? Viết về Đà Nẵng 6
C [Xã hội] Đà Nẵng: Khu tập thể chờ sập Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Không mang Chứng minh thư có thể bị phạt đến 200.000 đồng Tin tức 24h 0
C [Giáo dục] Dự thảo hiến pháp mới: Cởi trần chốn đông người có thể bị phạt 200.000 đồng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Quyết định giải thể đội tuyển Võ cổ truyền Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Giải thể đội tuyển Võ cổ truyền Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Giải thể đội tuyển Võ cổ truyền Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Bá Thanh:"Người dân tin tôi đi. xây nhiều sân golf..ngồi đó cũng có thể thu tiền Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Tái phạm xác định chỉ tiêu, có thể hủy công nhận hiệu trưởng Tin tức 24h 7
C [Xã hội] Vì sao tiểu thương chợ Hòa Cầm kiến nghị tập thể? Tin tức 24h 0
C [Khác] "Người đồng tính chúng tôi cũng cần được yêu, được thể hiện tình yêu". QUẢNG CÁO - RAO VẶT 10
C [Xã hội] Phát hiện xác nữ sinh lõa thể trôi sông Tin tức 24h 0
C [Sức khỏe] 10 cách tẩy độc khỏi cơ thể Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Phát hiện hai thi thể trôi sông Tin tức 24h 0
BNN [Môi trường] Ngày mai có thể không chết, nhưng? Tin tức 24h 0
BNN [Thương hiệu] 28 ý tưởng thiết kế logo thể hiện sự chuyển động Thiết kế Thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Nhiều thương hiệu có thể sẽ tối giản logo Thiết kế Thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Các ý tưởng thiết kế namecard không thể bỏ qua Thiết kế Thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Chiến lược Apple – khi người dùng được thể hiện bản thân Chiến lược thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Nhãn mác và những thông tin không thể bỏ qua Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Điều hành] Truyền thông nội bộ: Vũ khí không thể lãng quên Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Lợi ích ngắn hạn có thể hủy hoại thương hiệu Xây dựng thương hiệu 0
Viết Sang Vì sao không thể dùng một số kí tự đặc biệt để đặt tên file? Hỏi đáp Tin học 0
rcp Công ty tư nhân có thể được tài trợ không hoàn lại 800.000 USD Tin tức 24h 0
rcp [Ảnh Black & White] 10 ảnh đen trắng thể hiện xúc động khoảnh khắc cuộc sống Ảnh của n/t nhiếp ảnh 2
BNN [Xã hội] Một thi thể trôi dạt trên vùng biển cảng Tiên Sa Tin tức 24h 0
mulove Không thể lảng tránh dù "sự thật gây sốc”! Tin tức 24h 0

Similar threads

Top