suthatdangso
New member
Tôi là người trong cuộc, là một đãng viên ,tôi rất lấy làm bất bình về những sự thật đang hàng ngày xảy ra mà tôi luôn phải chứng kiến.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
ffice
ffice" /><o
></o
>
Là một người đang làm việc tại BV C Đà nẵng nên tôi không thể xưng tên tuổi cụ thể.Vả lại đây là những lời tâm sự, hoàn toàn không bịa đặt hay vu khống ai. Chẵng qua là tôi quá bất bình trước những thực tế này.<o
></o
>
Tôi viết ra đây nhữnng lời tâm sự, tin hay không là tuỳ quý vị!<o
></o
>
sự thật này ai cũng có thể tự xác minh,tôi chỉ muốn gióng lên hồi chuông cảnh tĩnh về một thực tế đã và đang diễn ra hàng ngày và được nguỵ trang rất khéo dưới lớp vỏ bọc nhân ái.<o
></o
>
BV C Đà nẵng là một trong 3 BV lớn trong cả nươc có nhiệm vụ chính trị là chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ trung cao khu vực miền trung tây nguyên. Tiền thân là một BV thời chiến nên mới có tên là BV C.<o
></o
>
Kinh phí hoạt động thường xuyên do bộ Y tế cấp để thực hiện nhiệm vụ chính trị đó, không phải là 1 bv làm kinh tế như các BV khác trong thành phố ĐN<o
></o
>
Vậy mà hãy nhìn vào thực tiễn tai BV C thì sẽ rõ?<o
></o
>
Có bao nhiêu bệnh nhân là những cán bộ đã 1 thời đổ xương máu cho tổ quốc này, hy sinh một phần thân thể cho cái thực thể đang tồn tại với chức năng châm sóc sức khoẻ cho các Bác các Chú….đươc cứu chữa một cách đúng nghĩa ở đây?<o
></o
>
Có bao nhiêu bênh nhân có cảm tình và niềm tin khi vào BV C khám và chữa bệnh?<o
></o
>
1 BV có tầm vóc lớn như thế ( BV tuyến trung ương_Loại 1,trực thuộc Bộ Y tế), có được chút uy tín nào trong lòng người dân Đà nẵng ???<o
></o
>
Vậy thì kinh phí hàng năm Đãng và Nhà nước chú tâm rót vào đây thực tế phục vụ cho việc gì?<o
></o
>
Với kinh phí đồ sộ như thế tại sao chất lượng điều trị ở đây lại không ra gì?<o
></o
>
Tôi sẽ nêu 1 số thực tại đau lòng ở đây:<o
></o
>
BV luôn nợ các công ty Dược 1 cách bất thường, đến nỗi các công ty không còn cung ứng thuốc theo hợp đồng nữa_Lí do BV C đã nợ tiền quá nhiều, chính vì lẽ đó mà BV phải lo chạy mua nguồn thuốc của công ty khác_dĩ nhiên là chất lượng kém hơn nhiều, để mà chữa cháy.Việc này dẫn đến tình trạng thiếu thuôc trầm trọng, bữa có bữa không .Ai có tý hiểu biết cung thấy rằng nếu điều trị theo 1 phác đồ mà thay đổi thuốc hàng ngày như thế liệu có kết quả gì không? Xin thưa răng cái hệ luỵ đáng sợ nhất là kháng thuốc, dẫn đến tử vong do rối loạn và không còn thich nghi với bất cứ liệu pháp điều trị nào nữa. Đạc biệt những BN ung thư mà buộc phải ngưng giữa liệu trình hoá trị vì không có thuốc !!!<o
></o
>
Tiếp theo là chất lượng của nhân viên y tế cũng là việc rất nên nhắc đến. Trong vài năm qua từ khi BS Nguyên lên làm giám đốc, bv nhân BS mới rất nhiều với tiêu chí là tập trung phát triển chuyên môn.Tuy nhiên ai cũng có thể điều tra để thấy rằng chất lương thực của các vị này ở đâu? Bằng cấp thì khỏi chê, chuyên khoa cấp 2,thạc sĩ, thậm chí có cả Tiến sĩ… ,nhưng trình đô khoa học thì hết chử để mà tả.Thế thì liệu có đáp ứng được cai tiêu chí của ông Nguyên đưa ra không hay là phục vụ cho mục đích nào khác ????<o
></o
>
Bàn đến các vị BS đã có từ trước, đây là một thế hệ già cỗi, luôn mồm hô hào phát triển thế nhưng nếu có một BS trẻ nào dưới quyền mà làm được cái gì mới thì để có được cái gật đầu của các vị này mà triển khai không phải là dễ,chỉ đến khi nào “chẵng đặng đừng” thì hay ra mới lọt sổ thôi !!<o
></o
>
Trong số các Cán bộ viên chức, ai khéo nịnh giám đốc thì sẽ được đề bạt mau chóng. Có anh mới chuyển về 1 thang đã làm đến Trưởng khoa. Anh nào hay nói thẵng nói thật thì coi như là đựơc chăm sóc rất cẩn thận<o
></o
>
Các vị luôn hô hào sông học tập theo gương Bác hồ,thế nhưng hãy nhìn nếp sinh hoạt lối sống của các vị chức sắc ấy thì sẽ rỏ !!!<o
></o
>
Cu thể các vấn đề tôi muốn nêu lên đó là :<o
></o
>
Cái thiệt thòi của các Cụ l ão thành Cách mang đã 1 đời hy sinh cho Tổ quốc, nay được đền đáp như thế này sao?<o
></o
>
Cái kinh phí khổng lồ mà Bộ Y tế và Trung ương cấp về đây thực chất đã đi đâu và phục vụ cho mục đích gì ??? Thực tế có cần thiết xây những toà nhà thật lớn như thế mới phát triển chuyên mông được hay không , khi mà máy móc quá cũ kĩ hư hỏng thì hiên không có kinh phí để mà bão dưỡng ?<o
></o
>
Việc mua sắm và xây cất này thực chất đang phục vụ cho ai???<o
></o
>
Với cách điều hành này thì 1 thời gian ngắn nữa thôi, BV sẽ đi về đâu? Cái thiệt thòi này ai là người gánh chịu<o
></o
>
Lâu nay Các Cụ luôn bị ru ngũ bởi sự ân cần thăm hỏi mà quên mất rằng chính cái chất lượng điều trị mới là cốt lõi để bảo vệ sinh mạng và sức khoẻ cho các Cụ. Hơn nữa có mấy Cụ được chăm sóc ân cần nếu như trứớc đây không phải là VIP, hay là Cha mẹ của VIP ????<o
></o
>
Tất cả những điều tôi nói trên các CỤ có thể yêu cầu thanh tra để làm rõ, nhưng phải là một cuộc điều tra đúng nghĩa thì mới mong rằng có thể làm rõ những thực tế đau lòng này. <o
></o
>
<o
> </o
>
<o
> </o
>
Là một người đang làm việc tại BV C Đà nẵng nên tôi không thể xưng tên tuổi cụ thể.Vả lại đây là những lời tâm sự, hoàn toàn không bịa đặt hay vu khống ai. Chẵng qua là tôi quá bất bình trước những thực tế này.<o
Tôi viết ra đây nhữnng lời tâm sự, tin hay không là tuỳ quý vị!<o
sự thật này ai cũng có thể tự xác minh,tôi chỉ muốn gióng lên hồi chuông cảnh tĩnh về một thực tế đã và đang diễn ra hàng ngày và được nguỵ trang rất khéo dưới lớp vỏ bọc nhân ái.<o
BV C Đà nẵng là một trong 3 BV lớn trong cả nươc có nhiệm vụ chính trị là chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ trung cao khu vực miền trung tây nguyên. Tiền thân là một BV thời chiến nên mới có tên là BV C.<o
Kinh phí hoạt động thường xuyên do bộ Y tế cấp để thực hiện nhiệm vụ chính trị đó, không phải là 1 bv làm kinh tế như các BV khác trong thành phố ĐN<o
Vậy mà hãy nhìn vào thực tiễn tai BV C thì sẽ rõ?<o
Có bao nhiêu bệnh nhân là những cán bộ đã 1 thời đổ xương máu cho tổ quốc này, hy sinh một phần thân thể cho cái thực thể đang tồn tại với chức năng châm sóc sức khoẻ cho các Bác các Chú….đươc cứu chữa một cách đúng nghĩa ở đây?<o
Có bao nhiêu bênh nhân có cảm tình và niềm tin khi vào BV C khám và chữa bệnh?<o
1 BV có tầm vóc lớn như thế ( BV tuyến trung ương_Loại 1,trực thuộc Bộ Y tế), có được chút uy tín nào trong lòng người dân Đà nẵng ???<o
Vậy thì kinh phí hàng năm Đãng và Nhà nước chú tâm rót vào đây thực tế phục vụ cho việc gì?<o
Với kinh phí đồ sộ như thế tại sao chất lượng điều trị ở đây lại không ra gì?<o
Tôi sẽ nêu 1 số thực tại đau lòng ở đây:<o
BV luôn nợ các công ty Dược 1 cách bất thường, đến nỗi các công ty không còn cung ứng thuốc theo hợp đồng nữa_Lí do BV C đã nợ tiền quá nhiều, chính vì lẽ đó mà BV phải lo chạy mua nguồn thuốc của công ty khác_dĩ nhiên là chất lượng kém hơn nhiều, để mà chữa cháy.Việc này dẫn đến tình trạng thiếu thuôc trầm trọng, bữa có bữa không .Ai có tý hiểu biết cung thấy rằng nếu điều trị theo 1 phác đồ mà thay đổi thuốc hàng ngày như thế liệu có kết quả gì không? Xin thưa răng cái hệ luỵ đáng sợ nhất là kháng thuốc, dẫn đến tử vong do rối loạn và không còn thich nghi với bất cứ liệu pháp điều trị nào nữa. Đạc biệt những BN ung thư mà buộc phải ngưng giữa liệu trình hoá trị vì không có thuốc !!!<o
Tiếp theo là chất lượng của nhân viên y tế cũng là việc rất nên nhắc đến. Trong vài năm qua từ khi BS Nguyên lên làm giám đốc, bv nhân BS mới rất nhiều với tiêu chí là tập trung phát triển chuyên môn.Tuy nhiên ai cũng có thể điều tra để thấy rằng chất lương thực của các vị này ở đâu? Bằng cấp thì khỏi chê, chuyên khoa cấp 2,thạc sĩ, thậm chí có cả Tiến sĩ… ,nhưng trình đô khoa học thì hết chử để mà tả.Thế thì liệu có đáp ứng được cai tiêu chí của ông Nguyên đưa ra không hay là phục vụ cho mục đích nào khác ????<o
Bàn đến các vị BS đã có từ trước, đây là một thế hệ già cỗi, luôn mồm hô hào phát triển thế nhưng nếu có một BS trẻ nào dưới quyền mà làm được cái gì mới thì để có được cái gật đầu của các vị này mà triển khai không phải là dễ,chỉ đến khi nào “chẵng đặng đừng” thì hay ra mới lọt sổ thôi !!<o
Trong số các Cán bộ viên chức, ai khéo nịnh giám đốc thì sẽ được đề bạt mau chóng. Có anh mới chuyển về 1 thang đã làm đến Trưởng khoa. Anh nào hay nói thẵng nói thật thì coi như là đựơc chăm sóc rất cẩn thận<o
Các vị luôn hô hào sông học tập theo gương Bác hồ,thế nhưng hãy nhìn nếp sinh hoạt lối sống của các vị chức sắc ấy thì sẽ rỏ !!!<o
Cu thể các vấn đề tôi muốn nêu lên đó là :<o
Cái thiệt thòi của các Cụ l ão thành Cách mang đã 1 đời hy sinh cho Tổ quốc, nay được đền đáp như thế này sao?<o
Cái kinh phí khổng lồ mà Bộ Y tế và Trung ương cấp về đây thực chất đã đi đâu và phục vụ cho mục đích gì ??? Thực tế có cần thiết xây những toà nhà thật lớn như thế mới phát triển chuyên mông được hay không , khi mà máy móc quá cũ kĩ hư hỏng thì hiên không có kinh phí để mà bão dưỡng ?<o
Việc mua sắm và xây cất này thực chất đang phục vụ cho ai???<o
Với cách điều hành này thì 1 thời gian ngắn nữa thôi, BV sẽ đi về đâu? Cái thiệt thòi này ai là người gánh chịu<o
Lâu nay Các Cụ luôn bị ru ngũ bởi sự ân cần thăm hỏi mà quên mất rằng chính cái chất lượng điều trị mới là cốt lõi để bảo vệ sinh mạng và sức khoẻ cho các Cụ. Hơn nữa có mấy Cụ được chăm sóc ân cần nếu như trứớc đây không phải là VIP, hay là Cha mẹ của VIP ????<o
Tất cả những điều tôi nói trên các CỤ có thể yêu cầu thanh tra để làm rõ, nhưng phải là một cuộc điều tra đúng nghĩa thì mới mong rằng có thể làm rõ những thực tế đau lòng này. <o
<o
<o