bachsa
Moderator
Vậy là chuyến về Định Quán thăm học sinh nghèo và bà con nơi ấy đã được thực hiện, cứ mổi lần đi như thế là trong lòng lại xuất hiện bao điều trắc ẩn. Cái tâm cứ đọng lại mãi hình ảnh những em bé miền xa, những dáng mệt mõi và nhằn nhọc của những cụ Bà, cụ Ông, những đôi mắt trông chờ dưới cái nắng trưa, tội nghiệp lắm.
Xin hãy nhẹ lòng để cảm thông và yêu thương
Xót thương những mảnh đời
Xã Phú Cường bà con mình còn nghèo nhiều, nghe anh Nam Hội Chử Thập nói số nghèo lên đến 700, bởi vậy! học sinh hoàn cảnh khá nhiều, trong bước đường chia sẻ, điều làm mình canh cánh nhất là khi đến nơi thì bà con, nhất là những vị niên cao kỷ trưởng, đến đợi tự bao giờ. Mới đầu chỉ dự định thực hiện giản đơn, nhưng sau đó được sự chung tay của những tinh thần thiện nguyện nên phần chuẩn bị quà cho học sinh khá tom tất.
Phần quà gồm: 10 quyển tập, 2 viết bic, 3 viết chì, vải quần, vải áo, 1 lồng đèn, nến và bao lì xì có 30.000 đồng .
Để chuẩn bị được như thế là rất nhiều công sức và rất nhiều tấm lòng tích góp lại với nhau, hơn thế nửa phần quà của Cậu Hải đã hỗ trợ cho những học sinh phổ cập. Cô Nhung và Chú Dung vẫn luôn là những cánh chim không mõi, khơi nguồn và là điểm tựa của đoàn, mỗi lần xuất quân có hai Cô Chú là thấy an tâm. Em Cẩm, Tùng Hương, Huệ những nhân tố không thể thiếu được.Em Thắng và chị Loan,em Diệu nhất định sẻ rất vui vì chuyến đi nhiều ý nghĩa
Nghe Bà con tâm sự lại từ sáng sớm, nhận quà được gì cũng rất là mừng vui, nhưng nếu có tiền thì thích hơn vì bệnh mà ko có tiền mua thuốc. Mấy em học sinh thì thấy quà lồng đèn thì ôi! Thích thú vô cùng, rất tiếc là ko có nhiều thời gian để sinh hoạt với các em.
Chuyến đi này đã kết nối được với Bác Thới- dầu đã ở tuổi thất thập cổ lại hi mà vẫn miệt mài và xông xáo cùng lớp trẻ, thật là đáng để mình tôn kính và học theo! Chị Giang một cán bộ ở Viện Kiểm Soát vui vẻ hòa đồng nơi chị có lẻ có rất nhiều điều chị đã trải nghiệm, Anh Hải và Chị Khuyên những tấm lòng vàng luôn dấu mình, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ và nụ cười, nơi anh chị có một điều gì đó thật là êm đềm và đắm thắm, Bạn Hùng, em Trang và em Vân đúng là những thanh niên thời hiện đại, biết sống cho người và cho ta, trong xã hội tranh đấu với thời gian, bon chen cùng vật chất ta ngưng lòng dành tặng tinh thần mình cho những mảnh đời khó khăn tự dưng thấy càn khôn như nhỏ lại, xung quanh ta như có một hơi ấm chan hòa vừa lan tỏa – hơi ấm của tình người. Sư Tín Liên thì ko văn tự, cái Đạo như đã hòa nguyện hoàn toàn vào cuộc sống của sư Cô.
Mới vừa chập chững vào đời mà đã có được một tinh thần tha nhân, các em Hoàng, Trầm. Trường nhất định sẻ là những nhân tố tạo nên một xã hội hiện đại và ấm no,
Nhưng chuyện gắn liền với đoàn nhất vẫn là câu chuyện về bé Triệu Huy, Bé bỏ heo được 150.000 đồng tiền xu, nghe Cha nói sắp đi phát quà cho học sinh nghèo bé đã đập heo và nhờ mình mang tặng các bạn, bé nói “ Bác Tuấn ! con nhờ Bác Tuấn mua quà chuyển đến các bạn dùm con nhen Bác Tuấn” dầu rằng năm nay Bé chỉ mới 3 tuổi, việc của bé mang tính giáo dục rất cao với lớp trẻ và cả với chúng ta…………….
Rất trân trọng những sự nhiệt thành, ước mong sự hữu duyên này sẽ thắt chặt thêm tình thân ái để cùng chung tay trong một góc nào đó chúng ta lại tiếp tục bước đời để cảm thông và để sẻ chia.
Xin hãy nhẹ lòng để cảm thông và yêu thương
Xót thương những mảnh đời
Xã Phú Cường bà con mình còn nghèo nhiều, nghe anh Nam Hội Chử Thập nói số nghèo lên đến 700, bởi vậy! học sinh hoàn cảnh khá nhiều, trong bước đường chia sẻ, điều làm mình canh cánh nhất là khi đến nơi thì bà con, nhất là những vị niên cao kỷ trưởng, đến đợi tự bao giờ. Mới đầu chỉ dự định thực hiện giản đơn, nhưng sau đó được sự chung tay của những tinh thần thiện nguyện nên phần chuẩn bị quà cho học sinh khá tom tất.
Phần quà gồm: 10 quyển tập, 2 viết bic, 3 viết chì, vải quần, vải áo, 1 lồng đèn, nến và bao lì xì có 30.000 đồng .
Để chuẩn bị được như thế là rất nhiều công sức và rất nhiều tấm lòng tích góp lại với nhau, hơn thế nửa phần quà của Cậu Hải đã hỗ trợ cho những học sinh phổ cập. Cô Nhung và Chú Dung vẫn luôn là những cánh chim không mõi, khơi nguồn và là điểm tựa của đoàn, mỗi lần xuất quân có hai Cô Chú là thấy an tâm. Em Cẩm, Tùng Hương, Huệ những nhân tố không thể thiếu được.Em Thắng và chị Loan,em Diệu nhất định sẻ rất vui vì chuyến đi nhiều ý nghĩa
Nghe Bà con tâm sự lại từ sáng sớm, nhận quà được gì cũng rất là mừng vui, nhưng nếu có tiền thì thích hơn vì bệnh mà ko có tiền mua thuốc. Mấy em học sinh thì thấy quà lồng đèn thì ôi! Thích thú vô cùng, rất tiếc là ko có nhiều thời gian để sinh hoạt với các em.
Chuyến đi này đã kết nối được với Bác Thới- dầu đã ở tuổi thất thập cổ lại hi mà vẫn miệt mài và xông xáo cùng lớp trẻ, thật là đáng để mình tôn kính và học theo! Chị Giang một cán bộ ở Viện Kiểm Soát vui vẻ hòa đồng nơi chị có lẻ có rất nhiều điều chị đã trải nghiệm, Anh Hải và Chị Khuyên những tấm lòng vàng luôn dấu mình, nhẹ nhàng trong từng cử chỉ và nụ cười, nơi anh chị có một điều gì đó thật là êm đềm và đắm thắm, Bạn Hùng, em Trang và em Vân đúng là những thanh niên thời hiện đại, biết sống cho người và cho ta, trong xã hội tranh đấu với thời gian, bon chen cùng vật chất ta ngưng lòng dành tặng tinh thần mình cho những mảnh đời khó khăn tự dưng thấy càn khôn như nhỏ lại, xung quanh ta như có một hơi ấm chan hòa vừa lan tỏa – hơi ấm của tình người. Sư Tín Liên thì ko văn tự, cái Đạo như đã hòa nguyện hoàn toàn vào cuộc sống của sư Cô.
Mới vừa chập chững vào đời mà đã có được một tinh thần tha nhân, các em Hoàng, Trầm. Trường nhất định sẻ là những nhân tố tạo nên một xã hội hiện đại và ấm no,
Nhưng chuyện gắn liền với đoàn nhất vẫn là câu chuyện về bé Triệu Huy, Bé bỏ heo được 150.000 đồng tiền xu, nghe Cha nói sắp đi phát quà cho học sinh nghèo bé đã đập heo và nhờ mình mang tặng các bạn, bé nói “ Bác Tuấn ! con nhờ Bác Tuấn mua quà chuyển đến các bạn dùm con nhen Bác Tuấn” dầu rằng năm nay Bé chỉ mới 3 tuổi, việc của bé mang tính giáo dục rất cao với lớp trẻ và cả với chúng ta…………….
Rất trân trọng những sự nhiệt thành, ước mong sự hữu duyên này sẽ thắt chặt thêm tình thân ái để cùng chung tay trong một góc nào đó chúng ta lại tiếp tục bước đời để cảm thông và để sẻ chia.
Đây là nhóm hoạt động từ thiện tại Miền Nam -> minhtuandoan1905@yahoo.com.vn