thaobaby2211
Moderator
Bạn đang có một cuộc sống có thể gọi là đầy đủ? Bạn đang có bên mình những người thân thiết, yêu thương bạn? Và bạn ít phải biết đến cái cảm giác cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn này? Nhưng bạn có biết rằng …
Vẫn có những người có cuộc sống không như họ mong đợi. Những cụ già - những người đang ở cái tuổi mà đáng lẽ được con cháu quan tâm, chăm sóc và sống an nhàn trong quãng đời còn lại - thì lại phải sống cuộc sống hết sức tội nghiệp.
Họ không có nhà, họ không có người thân..cái mệt mỏi của tuổi già lại càng thêm phần thương cảm khi thêm vào đó là sự cô đơn, tẻ nhạt của cuộc sống hằng ngày. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Đà Nẵng là nơi có những số phận như thế. Cùng với đó là những em thơ không cha mẹ, gia đình, tập hợp tại nơi đây để được đỡ đần, chăm sóc…
Với mục đích mang lại nhiều hơn những niềm vui các em nhỏ, cụ già nhân dịp đầu năm mới, CLB Sharing the life đã tổ chức Sharing day 53 – San sẻ yêu thương tại Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng
13h30h ngày 6/3/2011 anh em trong câu lạc bộ Sharing the day của chúng tôi tập trung tại quán cà phê FC trên đường Trần Phú để chuẩn bị những thứ cần thiết cho Sharing day 53 chiều nay.
Những bịch sữa đậu nành thơm ngon, những cái bánh bao nóng hổi, những cái ly, những chiếc chiếu và những đồ dùng để dọn dẹp vệ sinh…được chuẩn bị tươm tất.
14h chúng tôi có mặt tại Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng tại Hòa Khánh.Mọi người xuống xe và nhanh tay chuyển tất cả đồ đạc vào bên trong hội trường.
Tất cả các thành viên và cộng tác viên sau khi đã di chuyển hết đồ , cùng tập trung ở hội trường để nghe phân công công việc lại một lần nữa.
Sau khi được phân công công việc, mỗi người một việc . Cái nắng chói chang của một buổi trưa hè miền Trung không làm giảm đi sự hăng say trong lòng mỗi người chúng tôi.
Công việc đầu tiên là tại khu người già bất động & người già neo đơn.Chúng tôi dọn dẹp vệ sinh tạo không khí thông thoáng trong không gian ở, vệ sinh giường, thay chiếu cho các cụ. Các bạn nam phụ các bạn nữ dọn dẹp và bế các cụ lên để tiện thay chiếu.
Dìu các cụ vào lại giường, nhận được lời cảm ơn của các cụ, lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc quá đỗi.
Hy vọng với không gian mát mẻ và sạch sẽ sau khi được lau chùi,với những chiếc chiếu mới , các cụ sẽ có được những giấc ngủ ngon hơn.
Công việc tiếp theo là tặng ly và trao tận tay các cụ những chiếc bánh bao và những bịch sữa đậu nành nóng hổi.
Bà lão nhìn cái ly chúng tôi mới trao tận tay bà , bà nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi nhận thấy được bà đang rất vui , vui vì được sẻ chia và quan tâm dù cho đó chỉ là 1 cái ly, 1 bịch sữa …
Một số thành viên khác tiến về khu trẻ em tâm thần, giúp các em hút sữa và vui đùa cùng các em.
Các thanh niên, cụ già không nhà cửa và có vấn đề về thần kinh vui vẻ ngồi lại bên nhau uống sữa, ăn bánh bao.
Mỗi cụ già ở đây ai cũng có một cảnh ngộ riêng, một nỗi buồn , một nỗi đau trong lòng. Một bàn tay ấm , một lời hỏi thăm , một bịch sữa nóng được sẻ chia sẽ là một nguồn động viên nho nhỏ cho cho các cụ.
Cuối buổi chiều, mọi người trong trung tâm cùng với tất cả các thành viên, cộng tác viên của CLB cùng tập trung tại Hội trường để vui chơi cùng các em nhỏ, biểu diễn những tiếc mục ngẫu hứng góp vui cho không khí Trung Tâm. Tại SD 53 này, bạn hoangphucc7 của chúng ta đã được kết nạp thành thành viên chính thức của CLB . Hoàng Phúc chia sẻ trên facebook của mình “ Từ ngày tham gia clb , tham gia các Sharing day, tôi cảm thấy ngày Chủ nhật của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều”
Một Sharing day nữa kết thúc với những nụ cười hạnh phúc của tất cả các anh em STL.
Hỡi các bạn- những thế hệ trẻ của ngày hôm nay! Hãy chung tay để xoa dịu đi những nỗi đau của những số phận kém may mắn!!!
Cuộc sống sẽ luôn xanh màu
Khi một ngày ta biết nghĩ cho nhau.
Và hãy khắc ghi giây phút này.
Đặt bàn tay lên một bàn tay.
Ta nghe hơi ấm tình người.
Đang trào dâng trong trái tim mọi người
Bài viết được thực hiện bởi Lê Uyên Thảo
Vẫn có những người có cuộc sống không như họ mong đợi. Những cụ già - những người đang ở cái tuổi mà đáng lẽ được con cháu quan tâm, chăm sóc và sống an nhàn trong quãng đời còn lại - thì lại phải sống cuộc sống hết sức tội nghiệp.
Họ không có nhà, họ không có người thân..cái mệt mỏi của tuổi già lại càng thêm phần thương cảm khi thêm vào đó là sự cô đơn, tẻ nhạt của cuộc sống hằng ngày. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội thành phố Đà Nẵng là nơi có những số phận như thế. Cùng với đó là những em thơ không cha mẹ, gia đình, tập hợp tại nơi đây để được đỡ đần, chăm sóc…
Với mục đích mang lại nhiều hơn những niềm vui các em nhỏ, cụ già nhân dịp đầu năm mới, CLB Sharing the life đã tổ chức Sharing day 53 – San sẻ yêu thương tại Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng
13h30h ngày 6/3/2011 anh em trong câu lạc bộ Sharing the day của chúng tôi tập trung tại quán cà phê FC trên đường Trần Phú để chuẩn bị những thứ cần thiết cho Sharing day 53 chiều nay.
Những bịch sữa đậu nành thơm ngon, những cái bánh bao nóng hổi, những cái ly, những chiếc chiếu và những đồ dùng để dọn dẹp vệ sinh…được chuẩn bị tươm tất.
14h chúng tôi có mặt tại Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng tại Hòa Khánh.Mọi người xuống xe và nhanh tay chuyển tất cả đồ đạc vào bên trong hội trường.
Tất cả các thành viên và cộng tác viên sau khi đã di chuyển hết đồ , cùng tập trung ở hội trường để nghe phân công công việc lại một lần nữa.
Sau khi được phân công công việc, mỗi người một việc . Cái nắng chói chang của một buổi trưa hè miền Trung không làm giảm đi sự hăng say trong lòng mỗi người chúng tôi.
Công việc đầu tiên là tại khu người già bất động & người già neo đơn.Chúng tôi dọn dẹp vệ sinh tạo không khí thông thoáng trong không gian ở, vệ sinh giường, thay chiếu cho các cụ. Các bạn nam phụ các bạn nữ dọn dẹp và bế các cụ lên để tiện thay chiếu.
Dìu các cụ vào lại giường, nhận được lời cảm ơn của các cụ, lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc quá đỗi.
Hy vọng với không gian mát mẻ và sạch sẽ sau khi được lau chùi,với những chiếc chiếu mới , các cụ sẽ có được những giấc ngủ ngon hơn.
Công việc tiếp theo là tặng ly và trao tận tay các cụ những chiếc bánh bao và những bịch sữa đậu nành nóng hổi.
Bà lão nhìn cái ly chúng tôi mới trao tận tay bà , bà nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi nhận thấy được bà đang rất vui , vui vì được sẻ chia và quan tâm dù cho đó chỉ là 1 cái ly, 1 bịch sữa …
Một số thành viên khác tiến về khu trẻ em tâm thần, giúp các em hút sữa và vui đùa cùng các em.
Các thanh niên, cụ già không nhà cửa và có vấn đề về thần kinh vui vẻ ngồi lại bên nhau uống sữa, ăn bánh bao.
Mỗi cụ già ở đây ai cũng có một cảnh ngộ riêng, một nỗi buồn , một nỗi đau trong lòng. Một bàn tay ấm , một lời hỏi thăm , một bịch sữa nóng được sẻ chia sẽ là một nguồn động viên nho nhỏ cho cho các cụ.
Cuối buổi chiều, mọi người trong trung tâm cùng với tất cả các thành viên, cộng tác viên của CLB cùng tập trung tại Hội trường để vui chơi cùng các em nhỏ, biểu diễn những tiếc mục ngẫu hứng góp vui cho không khí Trung Tâm. Tại SD 53 này, bạn hoangphucc7 của chúng ta đã được kết nạp thành thành viên chính thức của CLB . Hoàng Phúc chia sẻ trên facebook của mình “ Từ ngày tham gia clb , tham gia các Sharing day, tôi cảm thấy ngày Chủ nhật của mình có ý nghĩa hơn rất nhiều”
Một Sharing day nữa kết thúc với những nụ cười hạnh phúc của tất cả các anh em STL.
Hỡi các bạn- những thế hệ trẻ của ngày hôm nay! Hãy chung tay để xoa dịu đi những nỗi đau của những số phận kém may mắn!!!
Cuộc sống sẽ luôn xanh màu
Khi một ngày ta biết nghĩ cho nhau.
Và hãy khắc ghi giây phút này.
Đặt bàn tay lên một bàn tay.
Ta nghe hơi ấm tình người.
Đang trào dâng trong trái tim mọi người
Bài viết được thực hiện bởi Lê Uyên Thảo