thaobaby2211
Moderator
Rộn ràng từ chiều hôm trước, các thành viên CLB Sharing the life đã có mặt tại nhà chị Dung để chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo. Mỗi người một việc: gọt khoai tây, sắc cà rốt, lột vỏ hành, đi chợ mua rau ... chung tay nấu cháo cho Sharing day 59 – Nồi cháo tình thương.
Với các nguyên liệu chính vẫn là gạo, thịt bò , cà rốt , khoai tây, lá dứa … nhưng mọi người đã phải chuẩn bị rất công phu, để làm sao có được nồi cháo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại đầy đủ chất dinh dưỡng …thành quả là đã được 4 xô đỏ rất to.
15h các thành viên và cộng tác viên của CLB tập trung tại cà phê FC để chuẩn bị xuất phát đến Bệnh viện Đa Khoa 600 giường - Ngũ Hành Sơn . Hôm nay xuất hiện rất nhiều cộng tác viên mới , ai cũng vui vẻ và háo hức được đi một SD đầu tiên cùng CLB. Mọi người di chuyển bằng xe máy sang bệnh viện, còn cháo đã được chở xe ô tô tải sang trước
Xuống xe, mỗi người một việc, người thì dán băng rôn SD 59, người thì hướng dẫn bà con xếp hàng, còn lại chia nhau tỏa ra khắp 10 lầu để mời bà con mình đem ca, tô hoặc ly… xuống nhận cháo miễn phí.Bệnh viện mới xây nên cũng gây một ít trở ngại cho các bạn trong CLB. Không thông thuộc đường đi trong bệnh viện nên công tác tuyên truyền cho bà con lúc đầu cũng rất khó khăn, nhưng với sự nhiệt tình của tất cả thành viên và sự giúp đỡ từ phía bác sĩ và y tá bệnh viện thì cuối cùng tất cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng đã biết được thông tin rằng chiều nay CLB Sharing the life phát cháo miễn phí ở tiền sảnh bệnh viện , và có lời mời mọi người xuống nhận.
Người nhà bệnh nhân vui vẻ cầm cà mèn đi nhận cháo.
Đã đến giờ phát cháo, cháo vừa nấu xong tỏa hương thơm phức cả một khu vực rộng lớn của bệnh viện.
Nhận được thông báo của các cô y tá, bác sĩ và các thành viên của CLB, người nhà bệnh nhân đã tập trung rất đông ở tiền sảnh bệnh viện để nhận cho người thân mình những tô cháo thơm ngon bổ dưỡng
Các phóng viên báo đài cũng có đến và đưa tin về Sharing day 59
Các bạn nữ hăng say với công việc múc cháo, một số khác lấy giấy lau lại bên ngoài vật đựng cháo cho sạch, một số khác trao tận tay các người nhà bệnh nhân những tô cháo đầy ắp, nóng hổi và thơm lừng.
Không khí ngày một đông đúc hơn, một, hai rồi ba xô cháo to đã hết.
Có cụ bà sau khi ăn cháo xong đã nói “ Chúng tôi ở Quảng Nam ra đây chăm sóc cho cháu nó bị đau nhập viện nên không thể trực tiếp nấu cháo cho cháu ăn,mua ở ngoài thì vừa mắc vừa dở , hôm nay được các cháu đến đây phát cháo miễn phí lại đủ chất và đảm bảo vệ sinh tôi rất vui, xin được thay mặt bố mẹ các cháu cảm ơn các cháu nhiều lắm!”
Nghe như vậy lòng tôi cảm thấy vui một cách kỳ lạ. Tôi chợt nghĩ ngày cuối tuần là thời gian để mọi người có thể vui chơi, thư giãn sau một tuần học tập và làm việc vất vả. Thế nhưng, những bệnh nhân đang phải điều trị tại bệnh viện không được hưởng niềm hạnh phúc đó. CLB Sharing the life chúng tôi mang lại những bát cháo tình thương,những tô cháo một phần giúp các bệnh nhân tăng thêm sức khỏe nhưng ý nghĩa lớn hơn của nó là khiến cho các bệnh nhân nghèo thấy rằng mọi người vẫn đang rất quan tâm .Và chúng tôi cầu mong cho họ mau lành bệnh, hi vọng có thể giúp đỡ một phần cho họ ,tiếp thêm cho họ sức khỏe và sức mạnh để họ mau chóng khỏe mạnh và xuất viện.
Buổi phát cháo diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.Xô đỏ thứ 4 cũng đã hết. Nhìn thấy niềm vui và sự hài lòng trên khuôn mặt những người nhà bệnh nhân khiến cho mỗi người chúng tôi cảm thấy ý nghĩa của công việc mình đã làm.
Hậu SD 59 , CLB tập trung tại một quán nước mía ở đường Lê Lợi uống nước mía giải khát. Hôm nay có gần 10 cộng tác viên mới tham gia SD đầu tiên cùng CLB.Vượt qua sự rụt rè e ngại, các cộng tác viên mới cũng đã mang lại những pha chào hỏi hết sức đặc sắc.
SD 59 kết thúc với niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt mỗi người trong CLB và người nhà bệnh nhân.
Lại một ngày Chủ nhật thật ý nghĩa từ những hoạt động thiện nguyện của clb Sharing the life
Trong tương lai, những Nồi cháo tình thương sẽ được tiếp tục thực hiện. Rất mong sự ủng hộ và giúp đỡ từ những nhà hảo tâm, nhà tài trợ, các tổ chức quan tâm đến chương trình
Với các nguyên liệu chính vẫn là gạo, thịt bò , cà rốt , khoai tây, lá dứa … nhưng mọi người đã phải chuẩn bị rất công phu, để làm sao có được nồi cháo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại đầy đủ chất dinh dưỡng …thành quả là đã được 4 xô đỏ rất to.
15h các thành viên và cộng tác viên của CLB tập trung tại cà phê FC để chuẩn bị xuất phát đến Bệnh viện Đa Khoa 600 giường - Ngũ Hành Sơn . Hôm nay xuất hiện rất nhiều cộng tác viên mới , ai cũng vui vẻ và háo hức được đi một SD đầu tiên cùng CLB. Mọi người di chuyển bằng xe máy sang bệnh viện, còn cháo đã được chở xe ô tô tải sang trước
Xuống xe, mỗi người một việc, người thì dán băng rôn SD 59, người thì hướng dẫn bà con xếp hàng, còn lại chia nhau tỏa ra khắp 10 lầu để mời bà con mình đem ca, tô hoặc ly… xuống nhận cháo miễn phí.Bệnh viện mới xây nên cũng gây một ít trở ngại cho các bạn trong CLB. Không thông thuộc đường đi trong bệnh viện nên công tác tuyên truyền cho bà con lúc đầu cũng rất khó khăn, nhưng với sự nhiệt tình của tất cả thành viên và sự giúp đỡ từ phía bác sĩ và y tá bệnh viện thì cuối cùng tất cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng đã biết được thông tin rằng chiều nay CLB Sharing the life phát cháo miễn phí ở tiền sảnh bệnh viện , và có lời mời mọi người xuống nhận.
Người nhà bệnh nhân vui vẻ cầm cà mèn đi nhận cháo.
Đã đến giờ phát cháo, cháo vừa nấu xong tỏa hương thơm phức cả một khu vực rộng lớn của bệnh viện.
Nhận được thông báo của các cô y tá, bác sĩ và các thành viên của CLB, người nhà bệnh nhân đã tập trung rất đông ở tiền sảnh bệnh viện để nhận cho người thân mình những tô cháo thơm ngon bổ dưỡng
Các phóng viên báo đài cũng có đến và đưa tin về Sharing day 59
Các bạn nữ hăng say với công việc múc cháo, một số khác lấy giấy lau lại bên ngoài vật đựng cháo cho sạch, một số khác trao tận tay các người nhà bệnh nhân những tô cháo đầy ắp, nóng hổi và thơm lừng.
Không khí ngày một đông đúc hơn, một, hai rồi ba xô cháo to đã hết.
Có cụ bà sau khi ăn cháo xong đã nói “ Chúng tôi ở Quảng Nam ra đây chăm sóc cho cháu nó bị đau nhập viện nên không thể trực tiếp nấu cháo cho cháu ăn,mua ở ngoài thì vừa mắc vừa dở , hôm nay được các cháu đến đây phát cháo miễn phí lại đủ chất và đảm bảo vệ sinh tôi rất vui, xin được thay mặt bố mẹ các cháu cảm ơn các cháu nhiều lắm!”
Nghe như vậy lòng tôi cảm thấy vui một cách kỳ lạ. Tôi chợt nghĩ ngày cuối tuần là thời gian để mọi người có thể vui chơi, thư giãn sau một tuần học tập và làm việc vất vả. Thế nhưng, những bệnh nhân đang phải điều trị tại bệnh viện không được hưởng niềm hạnh phúc đó. CLB Sharing the life chúng tôi mang lại những bát cháo tình thương,những tô cháo một phần giúp các bệnh nhân tăng thêm sức khỏe nhưng ý nghĩa lớn hơn của nó là khiến cho các bệnh nhân nghèo thấy rằng mọi người vẫn đang rất quan tâm .Và chúng tôi cầu mong cho họ mau lành bệnh, hi vọng có thể giúp đỡ một phần cho họ ,tiếp thêm cho họ sức khỏe và sức mạnh để họ mau chóng khỏe mạnh và xuất viện.
Buổi phát cháo diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.Xô đỏ thứ 4 cũng đã hết. Nhìn thấy niềm vui và sự hài lòng trên khuôn mặt những người nhà bệnh nhân khiến cho mỗi người chúng tôi cảm thấy ý nghĩa của công việc mình đã làm.
Hậu SD 59 , CLB tập trung tại một quán nước mía ở đường Lê Lợi uống nước mía giải khát. Hôm nay có gần 10 cộng tác viên mới tham gia SD đầu tiên cùng CLB.Vượt qua sự rụt rè e ngại, các cộng tác viên mới cũng đã mang lại những pha chào hỏi hết sức đặc sắc.
SD 59 kết thúc với niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt mỗi người trong CLB và người nhà bệnh nhân.
Lại một ngày Chủ nhật thật ý nghĩa từ những hoạt động thiện nguyện của clb Sharing the life
Trong tương lai, những Nồi cháo tình thương sẽ được tiếp tục thực hiện. Rất mong sự ủng hộ và giúp đỡ từ những nhà hảo tâm, nhà tài trợ, các tổ chức quan tâm đến chương trình