megaboy_dn
Moderator
Đà Nẵng đang bước vào những ngày hè chói chang, những đợt mất điện triền miên và những ngày nắng nóng “điên người”.
Nhu cầu hạ nhiệt của người dân Đà Nẵng cũng càng tăng. Một số người có điều kiện thì chọn cho mình các chuyến đi chơi xa, Du lịch đến vài nơi nào đó như Bà Nà, Đà Lạt v.v… Nhưng một số khác lại tận dụng những điều kiện có sẵn tại địa phương như ao, hồ, sông, biển … làm điểm đến.
Thú thật, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng hơn 20 năm qua, nhưng có lẽ chưa bao giờ Tôi cảm nhận trọn vẹn hương vị biển như lần trở lại này, đặt biệt là vào đúng mùa Lễ hội với các hoạt động vui chơi giải trí kèm theo.
Cổng chào đường Phạm Văn Đồng
Sau những nỗ lực không ngừng của Chính quyền và người dân địa phương, bãi biển Đà Nẵng giờ đây đã “lột xác” hoàn toàn, không còn là một bãi biển hoang sơ như trước nữa, thay vào đó là những hàng cây xanh thẳng tắp, bờ cát dài trắng xóa, những bãi tắm sạch đẹp, được e ấp, bao bọc bởi núi non xanh mướt.
Nghỉ ngơi, vui chơi dưới bóng mát
Và, thật đáng tự hào rằng, bãi biển Đà Nẵng được xếp vào 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh (Tạp chí Forbes - 2005).
Cứ đến mỗi buổi chiều, những Gia đình, những đôi tình nhân hay các nhóm bạn lại kéo ra Biển để cùng nhau quây quần ăn uống, trò chuyện và tận hưởng không khí biển.
Ăn nhẹ tại bãi cỏ
Bóng mát của những hàng dừa ngay bãi cỏ cũng đủ để xua đi cái nóng ngày hè, và quanh đó, từng đàn bồ câu tung cánh như càng chứng minh thêm sự yên bình vốn có nơi đây.
Chuồng Câu - nơi chứa hàng trăm chú chim Bồ Câu
Công tác chuẩn bị cho mùa Lễ hội được gấp rút hoàn thiện, và đây là lần thứ 3 Đà Nẵng tổ chức chương trình “Điểm hẹn mùa hè” nhằm quảng bá hình ảnh Đà Nẵng với những khám phá thú vị về Rừng và Biển cho du khách.
Gấp rút chuẩn bị cho mùa Lễ Hội
Bên cạnh đó, các hoạt động như: đua thuyền, thi bơi, vẽ tranh cổ động “bảo vệ môi trường” cũng được diễn ra.
Các vận động viên ùa ra Biển sau tiếng súng khai cuộc
Từng dòng người dõi theo cuộc thi
Xung quanh, các chiến sĩ Công an luôn túc trực để giữ vững an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội
Cảnh sát luôn túc trực
Và đáng chú ý nhất là Cuộc thi vẽ tranh vì biển đảo quê hương. Các em thiếu nhi đã mang đến những bức tranh với gam màu tươi sáng, nổi bật lên chủ đề chính là “chung tay bảo vệ Môi Trường”
“Vườn tranh” – nơi các em thể hiện sự sáng tạo
Dưới đây là 3 bức tranh tiêu biểu, có lẽ là đẹp nhất trong “vườn tranh” (theo ý kiến cá nhân Tôi)
Như mọi năm, đây cũng là dịp các nhãn hàng nước giải khát giới thiệu sản phẩm mới, và sản phẩm lần này chính là “nước cam nguyên tép”
MC nữ xinh đẹp giới thiệu sản phẩm mới
Người dân đổ xô đến để uống thử sản phẩm
Ngoài ra còn có 1 trò chơi nho nhỏ dành cho những người đến xem sản phẩm. Tiếc là đội của Tôi lại thua cuộc và không giành được quà.
Trò chơi “Ném cam vào giỏ”
Dù mới khoảng 4h30’, nhưng người dân vẫn kéo nhau ra biển, như để hòa mình vào thiên nhiên, để trút bỏ mọi lo toan và cái nóng gay gắt
Đội cứu hộ luôn luôn túc trực để bảo đảm an toàn cho người dân đi biển
“Các bãi biển luôn có 15 đội cứu hộ với 77 thành viên biển thường xuyên khảo sát và cắm biển cảnh báo vùng nước xoáy. Các tổ đội cứu hộ luôn có mặt trên các đài canh gác, thuyền thúng ngoài biển trực tiếp quan sát và ngăn chặn các trường hợp…” (nguồn – UBND TP Đà Nẵng)
Trên bờ, những đứa trẻ hồn nhiên vui chơi. Nhìn chúng, ta có cảm giác được trở về thời tuổi thơ đầy kỷ niệm, vô tư, trong sáng
2 đứa trẻ trên bãi cát
Đâu đó, một chú đang tập “trồng cây chuối” để khởi động, trước khi ùa mình xuống dòng nước mát lạnh
"Khởi động" trước lúc xuống Biển
Phía xa, đám Thanh niên đang chơi trò “nhảy cầu” dưới sự giám sát của Cứu hộ biển
"Nhảy cầu" - trò chơi được Thanh Niên yêu thích
Đặc biệt, có một hoạt động chỉ dành cho những người thích cảm giác mạnh, đó là trò “dù bay”, được kéo bởi 1 chiếc cano
Dù bay - một trò chơi cảm giác mạnh
Chi phí cho mỗi lần bay kéo dài vài phút là khoảng vài trăm ngày đồng, tuy nhiên chúng ta được hòa mình vào đất trời, được “bay” theo đúng nghĩa, và đặc biệt, vượt qua được sự sợ hãi của chính mình.
Càng về chiều, Biển càng đông, và người người cứ kéo đến Biển, như một “điểm hẹn” cho những phút giây thư giãn, giải nhiệt mùa nóng với những hoạt động bổ ích, vui chơi ngày hè vô cùng thú vị.
Bãi biển càng lúc càng đông đúc
Và thật đáng tự hào, Đà Nẵng được thiên nhiên ban tặng đủ mọi tài nguyên, rừng, biển, sông, núi v.v… Còn người Đà Nẵng thì bình dị, cởi mở và mến khách, sẵn lòng dang rộng vòng tay chào đón bạn bè từ khắp nơi.
Hẹn gặp các bạn trong thời gian gần nhất!
(bài - ảnh: megaboy_dn)
...
Nhu cầu hạ nhiệt của người dân Đà Nẵng cũng càng tăng. Một số người có điều kiện thì chọn cho mình các chuyến đi chơi xa, Du lịch đến vài nơi nào đó như Bà Nà, Đà Lạt v.v… Nhưng một số khác lại tận dụng những điều kiện có sẵn tại địa phương như ao, hồ, sông, biển … làm điểm đến.
Thú thật, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng hơn 20 năm qua, nhưng có lẽ chưa bao giờ Tôi cảm nhận trọn vẹn hương vị biển như lần trở lại này, đặt biệt là vào đúng mùa Lễ hội với các hoạt động vui chơi giải trí kèm theo.

Cổng chào đường Phạm Văn Đồng
Sau những nỗ lực không ngừng của Chính quyền và người dân địa phương, bãi biển Đà Nẵng giờ đây đã “lột xác” hoàn toàn, không còn là một bãi biển hoang sơ như trước nữa, thay vào đó là những hàng cây xanh thẳng tắp, bờ cát dài trắng xóa, những bãi tắm sạch đẹp, được e ấp, bao bọc bởi núi non xanh mướt.

Nghỉ ngơi, vui chơi dưới bóng mát
Và, thật đáng tự hào rằng, bãi biển Đà Nẵng được xếp vào 1 trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh (Tạp chí Forbes - 2005).
Cứ đến mỗi buổi chiều, những Gia đình, những đôi tình nhân hay các nhóm bạn lại kéo ra Biển để cùng nhau quây quần ăn uống, trò chuyện và tận hưởng không khí biển.

Ăn nhẹ tại bãi cỏ
Bóng mát của những hàng dừa ngay bãi cỏ cũng đủ để xua đi cái nóng ngày hè, và quanh đó, từng đàn bồ câu tung cánh như càng chứng minh thêm sự yên bình vốn có nơi đây.

Chuồng Câu - nơi chứa hàng trăm chú chim Bồ Câu
Công tác chuẩn bị cho mùa Lễ hội được gấp rút hoàn thiện, và đây là lần thứ 3 Đà Nẵng tổ chức chương trình “Điểm hẹn mùa hè” nhằm quảng bá hình ảnh Đà Nẵng với những khám phá thú vị về Rừng và Biển cho du khách.

Gấp rút chuẩn bị cho mùa Lễ Hội
Bên cạnh đó, các hoạt động như: đua thuyền, thi bơi, vẽ tranh cổ động “bảo vệ môi trường” cũng được diễn ra.

Các vận động viên ùa ra Biển sau tiếng súng khai cuộc

Từng dòng người dõi theo cuộc thi
Xung quanh, các chiến sĩ Công an luôn túc trực để giữ vững an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội

Cảnh sát luôn túc trực
Và đáng chú ý nhất là Cuộc thi vẽ tranh vì biển đảo quê hương. Các em thiếu nhi đã mang đến những bức tranh với gam màu tươi sáng, nổi bật lên chủ đề chính là “chung tay bảo vệ Môi Trường”

“Vườn tranh” – nơi các em thể hiện sự sáng tạo
Dưới đây là 3 bức tranh tiêu biểu, có lẽ là đẹp nhất trong “vườn tranh” (theo ý kiến cá nhân Tôi)



Như mọi năm, đây cũng là dịp các nhãn hàng nước giải khát giới thiệu sản phẩm mới, và sản phẩm lần này chính là “nước cam nguyên tép”

MC nữ xinh đẹp giới thiệu sản phẩm mới

Người dân đổ xô đến để uống thử sản phẩm
Ngoài ra còn có 1 trò chơi nho nhỏ dành cho những người đến xem sản phẩm. Tiếc là đội của Tôi lại thua cuộc và không giành được quà.

Trò chơi “Ném cam vào giỏ”
Dù mới khoảng 4h30’, nhưng người dân vẫn kéo nhau ra biển, như để hòa mình vào thiên nhiên, để trút bỏ mọi lo toan và cái nóng gay gắt

Đội cứu hộ luôn luôn túc trực để bảo đảm an toàn cho người dân đi biển

Trên bờ, những đứa trẻ hồn nhiên vui chơi. Nhìn chúng, ta có cảm giác được trở về thời tuổi thơ đầy kỷ niệm, vô tư, trong sáng

2 đứa trẻ trên bãi cát
Đâu đó, một chú đang tập “trồng cây chuối” để khởi động, trước khi ùa mình xuống dòng nước mát lạnh

"Khởi động" trước lúc xuống Biển
Phía xa, đám Thanh niên đang chơi trò “nhảy cầu” dưới sự giám sát của Cứu hộ biển

"Nhảy cầu" - trò chơi được Thanh Niên yêu thích
Đặc biệt, có một hoạt động chỉ dành cho những người thích cảm giác mạnh, đó là trò “dù bay”, được kéo bởi 1 chiếc cano

Dù bay - một trò chơi cảm giác mạnh
Chi phí cho mỗi lần bay kéo dài vài phút là khoảng vài trăm ngày đồng, tuy nhiên chúng ta được hòa mình vào đất trời, được “bay” theo đúng nghĩa, và đặc biệt, vượt qua được sự sợ hãi của chính mình.
Càng về chiều, Biển càng đông, và người người cứ kéo đến Biển, như một “điểm hẹn” cho những phút giây thư giãn, giải nhiệt mùa nóng với những hoạt động bổ ích, vui chơi ngày hè vô cùng thú vị.

Bãi biển càng lúc càng đông đúc
Và thật đáng tự hào, Đà Nẵng được thiên nhiên ban tặng đủ mọi tài nguyên, rừng, biển, sông, núi v.v… Còn người Đà Nẵng thì bình dị, cởi mở và mến khách, sẵn lòng dang rộng vòng tay chào đón bạn bè từ khắp nơi.
Hẹn gặp các bạn trong thời gian gần nhất!
(bài - ảnh: megaboy_dn)
...