bachsa
Moderator
Phát hiện bộ tộc ăn thịt người
Anh Mai-Cơn, người Bỉ du lịch Việt Nam về tuyên bố trên blog đã phát hiện ra một nhóm thanh niên ăn thịt người. Cụ thể:Đó là nhóm thanh niên ngồi trong quán trà đá ven đường. Khi có cô gái mặc váy ngắn lướt qua, một cơn gió bất ngờ thổi tốc váy cô gái, cả mấy thanh niên kia đồng thanh thốt lên: Ồ sao mà ngon thế!”. Trước đó, tưởng Mai-Cơn không biết tiếng Việt nên nhóm thanh niên này cũng nói với người lái xe ôm: “Anh giai, thịt thằng Tây đi thôi”!
*
* *
Ngốc nhưng khiêm tốn* *
Lý luận của một gã ngốc: Mình là kẻ ngốc! Ngốc hiếm thấy, không ai ngốc bằng mình. Nếu tổ chức một cuộc thi ngốc chắc chắn mình sẽ đạt giải… nhì. Tại sao lại là giải nhì? Bởi ngốc như mình thì không bao giờ đạt được giải nhất của bất cứ cuộc thi nào.
*
* *
Ca mổ tim kỳ tài* *
Một bệnh viện ở miền Nam nước Anh bỗng trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau một ca cấp cứu. Nạn nhân là một thanh niên bị trúng đạn. Phim chụp cho thấy viên đạn đã đi chéo và xuyên thẳng vào tim. Sau khi các bác sỹ ở đây đã mổ phanh tìm mãi vẫn không thấy viên đạn đâu, hóa ra nó nằm trong túi áo của nạn nhân. Lúc chụp phim quá vội nên không ai để ý. Việc phát hiện được điều này là do nạn nhân đã cố lấy chút sức tàn thều thào tiết lộ vào tai bác sỹ trưởng ca mổ.
*
* *
Đã qua tất cả thử thách khắc nghiệt nhất!* *
Một người đàn ông Mỹ từng hai lần bị suy nhược thần kinh, bị khủng hoảng tâm lý trong chiến trường vì âm thanh súng đạn, hiện anh đang sống ở tầng 3 một khu tập thể mà trên dưới đều là các lớp mầm non tư thục suốt ngày ầm ĩ đã làm đơn gửi sở văn hóa thành phố nơi anh sống xin thành lập một ban nhạc Rock ngay tại nơi mình cư trú. Đại diện sở văn hóa đã lập tức phê duyệt nhanh chóng, họ cho rằng với những thử thách trước đó, anh này hoàn toàn có khả năng… dìu dắt ban nhạc đi đúng hướng.
*
* *
* *
Tính trung thực cao hơn tính vệ sinh
Trong ngày tuyển dụng đầu tiên, công ty X chọn được 8 người ưu tú nhất. Để kiểm tra tính sạch sẽ của các nhân viên mới tuyển, hội đồng tuyển dụng hỏi cả 8 người chung một câu hỏi: Các anh (chị) có chùi chân vào tấm thảm đặt ngay ở lối ra vào trước khi vào đây không? Có 6 trên 8 người đáp “có” đã bị loại bởi công ty không hề đặt bất kỳ tấm thảm chùi chân nào ngay cửa ra vào.
*
* *
Khi sếp tổng mang họ Tào* *
Tổng biên tập tạp chí “Tin Vịt 24H” bất ngờ sa thải một nhân viên được tiếng là mẫn cán nhất. Anh ta là một người làm việc rất chú tâm, không quản ngại đi sớm về muộn, không bao giờ đòi tăng lương, luôn có khả năng quan sát quán xuyến công việc tốt, hiếm khi bỏ qua các chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt trong quá trình sản xuất.
Ai cũng ngạc nhiên vì điều này, sếp giải thích: “Chính những người như anh này đã đi ngược quy luật tự nhiên, anh ta sẽ tìm cách học hết mọi mánh khóe, tiểu xảo của công ty để rồi ra ngoài mở cơ sở riêng để cạnh tranh”.
Nguồn:24h