BNN
Hỏa Sơn
DNG Forum - Câu chuyện "kế toán rút trộm tiền" được BNN nghe kể lại từ người trong nội bộ của một công ty. Được biết, người kế toán này (Nguyễn Trùng Vương) khá hiền lành, tuy nhiên, vì một số lý do "đãi ngộ và ứng xử" của "cấp trên", Nguyễn Trùng Vương đã có những "bực bội nên sinh nông nổi", và cuối cùng nhận được kết quả mà ngay cả người bị hại cũng cảm thấy xót xa. Để hiểu rõ hơn những tình tiết, mời quý bạn xem bài viết từ Báo Công an Đà Nẵng:
Chiều 26-11, chị Nguyễn Thị Hương (1983 - Giám đốc Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Tỉnh Đà, trụ sở tại 117-Tống Phước Phổ, TP Đà Nẵng) đến Ngân hàng (NH) Nam Việt ở đường Núi Thành - nơi Cty mở tài khoản giao dịch đề nghị rút số tiền 100 triệu đồng để thanh toán một số hợp đồng. Tuy nhiên, NH cho biết chị Hương không thể thực hiện giao dịch, bởi trong tài khoản không còn đủ số tiền 100 triệu đồng. Chị Hương cho rằng NH có sự nhầm lẫn vì chị biết trong tài khoản ít nhất phải còn hơn 200 triệu đồng, nếu không rút được thì vô lý; vả lại cho dù là ai đã đến rút thì cũng phải có chữ ký của chị là chủ tài khoản mới được.
Nhưng sau khi NH khẳng định tài sản không còn đủ 100 triệu đồng, chẳng còn cách nào khác, chị Hương phải nhờ đến cơ quan CA. Nhận tin báo, các trinh sát (TS) CAQ Hải Châu lập tức có mặt tại NH Nam Việt nghiên cứu, điều tra hồ sơ và nhanh chóng xác định được thủ phạm rút số tiền 160 triệu đồng của Cty XD&TM Tỉnh Đà là Nguyễn Trùng Vương (1984, quê Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) - kế toán của Cty Tỉnh Đà.
Nguyễn Trùng Vương
Theo chị Nguyễn Thị Hương cho biết, Vương vốn là người đàng hoàng, hiền lành, chăm chỉ, rất cẩn thận trong thu chi và ghi chép sổ sách, đã từng phụ trách kế toán cho Cty của chồng chị Hương trong suốt 3 năm không để lại điều tiếng gì. Đầu năm 2009, khi lập Cty mới cho vợ làm Giám đốc, để giảm bớt khó khăn, chồng chị đã “nhường” anh kế toán đàng hoàng, chăm chỉ, đáng tin cậy để giúp việc cho vợ, còn mình thì tuyển người khác.
Khi về làm với chị Hương, Vương vẫn luôn tỏ ra mẫn cán, chăm chỉ, trung thực khiến chị rất hài lòng và ngày càng tin tưởng. Bản thân chị Hương ít khi đến NH giao dịch, rút tiền, chỉ khi nào phải rút số tiền lớn chị mới đi, còn lại đều ủy quyền để kế toán đi rút nhận tiền.
Quả nhiên chị Hương cũng không đặt lòng tin nhầm chỗ, Vương rất đàng hoàng, mọi khoản thu chi đều ghi chép hết sức cẩn thận. Lại nữa, để chị Hương an tâm, Vương còn đăng ký số điện thoại dịch vụ thông báo diễn biến tài khoản để mọi giao dịch liên quan đến tài khoản của Cty đều được thông báo ngay vào máy di động của Giám đốc, chỉ đến hôm nay, chị Hương mới biết mình bị anh kế toán cho ăn quả lừa.
Bởi theo chị Hương, mỗi lần Vương rút tiền đều phải có ủy quyền và có chữ ký của chị mới thực hiện được, lần này rõ ràng chị không ký chú gì, sao Vương vẫn rút được tiền? Qua điều tra của lực lượng CA, khi thực hiện rút tiền, Vương không chỉ giả chữ ký của chị Hương mà còn lấy trộm con dấu đóng vào lúc nào mà chính chị cũng không biết.
Tang vật thu được của vụ án.
Mưu mô hơn, trước khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, Vương đã đi thay đổi số điện thoại thông báo dịch vụ của NH từ 0905667345 sang số 0935283005. Chính vì vậy mà trong ngày 25-11, khi Vương đã rút xong 160 triệu đồng tại NH Nam Việt mà chị Hương cũng không hay biết. Điều đó có nghĩa là Vương đã chuẩn bị và lên kế hoạch cho hành vi phạm tội của mình rất chu đáo.
Sau khi xác định rõ đối tượng, ngay đêm 26-11, các TS đã tổ chức lực lượng tiến hành bắt giữ Vương, đưa về CQĐT CAQ Hải Châu để lấy lời khai, củng cố hồ sơ, thu hồi 143 triệu đồng và chiếc xe máy Vương sử dụng tiền trộm cắp được để mua. Theo Vương khai nhận, sau khi rút tiền, Vương tắt điện thoại, mua một chiếc xe máy trị giá 16 triệu đồng rồi trốn về Phú Ninh, nhưng không về nhà mà đến ở một nhà người quen cho đến khi bị bắt. Ngày 27-11, CAQ Hải Châu đã trao lại số tiền thu được cho Cty Tỉnh Đà.
Chiều 26-11, chị Nguyễn Thị Hương (1983 - Giám đốc Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Tỉnh Đà, trụ sở tại 117-Tống Phước Phổ, TP Đà Nẵng) đến Ngân hàng (NH) Nam Việt ở đường Núi Thành - nơi Cty mở tài khoản giao dịch đề nghị rút số tiền 100 triệu đồng để thanh toán một số hợp đồng. Tuy nhiên, NH cho biết chị Hương không thể thực hiện giao dịch, bởi trong tài khoản không còn đủ số tiền 100 triệu đồng. Chị Hương cho rằng NH có sự nhầm lẫn vì chị biết trong tài khoản ít nhất phải còn hơn 200 triệu đồng, nếu không rút được thì vô lý; vả lại cho dù là ai đã đến rút thì cũng phải có chữ ký của chị là chủ tài khoản mới được.
Nhưng sau khi NH khẳng định tài sản không còn đủ 100 triệu đồng, chẳng còn cách nào khác, chị Hương phải nhờ đến cơ quan CA. Nhận tin báo, các trinh sát (TS) CAQ Hải Châu lập tức có mặt tại NH Nam Việt nghiên cứu, điều tra hồ sơ và nhanh chóng xác định được thủ phạm rút số tiền 160 triệu đồng của Cty XD&TM Tỉnh Đà là Nguyễn Trùng Vương (1984, quê Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) - kế toán của Cty Tỉnh Đà.
Nguyễn Trùng Vương
Theo chị Nguyễn Thị Hương cho biết, Vương vốn là người đàng hoàng, hiền lành, chăm chỉ, rất cẩn thận trong thu chi và ghi chép sổ sách, đã từng phụ trách kế toán cho Cty của chồng chị Hương trong suốt 3 năm không để lại điều tiếng gì. Đầu năm 2009, khi lập Cty mới cho vợ làm Giám đốc, để giảm bớt khó khăn, chồng chị đã “nhường” anh kế toán đàng hoàng, chăm chỉ, đáng tin cậy để giúp việc cho vợ, còn mình thì tuyển người khác.
Khi về làm với chị Hương, Vương vẫn luôn tỏ ra mẫn cán, chăm chỉ, trung thực khiến chị rất hài lòng và ngày càng tin tưởng. Bản thân chị Hương ít khi đến NH giao dịch, rút tiền, chỉ khi nào phải rút số tiền lớn chị mới đi, còn lại đều ủy quyền để kế toán đi rút nhận tiền.
Quả nhiên chị Hương cũng không đặt lòng tin nhầm chỗ, Vương rất đàng hoàng, mọi khoản thu chi đều ghi chép hết sức cẩn thận. Lại nữa, để chị Hương an tâm, Vương còn đăng ký số điện thoại dịch vụ thông báo diễn biến tài khoản để mọi giao dịch liên quan đến tài khoản của Cty đều được thông báo ngay vào máy di động của Giám đốc, chỉ đến hôm nay, chị Hương mới biết mình bị anh kế toán cho ăn quả lừa.
Bởi theo chị Hương, mỗi lần Vương rút tiền đều phải có ủy quyền và có chữ ký của chị mới thực hiện được, lần này rõ ràng chị không ký chú gì, sao Vương vẫn rút được tiền? Qua điều tra của lực lượng CA, khi thực hiện rút tiền, Vương không chỉ giả chữ ký của chị Hương mà còn lấy trộm con dấu đóng vào lúc nào mà chính chị cũng không biết.
Tang vật thu được của vụ án.
Mưu mô hơn, trước khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, Vương đã đi thay đổi số điện thoại thông báo dịch vụ của NH từ 0905667345 sang số 0935283005. Chính vì vậy mà trong ngày 25-11, khi Vương đã rút xong 160 triệu đồng tại NH Nam Việt mà chị Hương cũng không hay biết. Điều đó có nghĩa là Vương đã chuẩn bị và lên kế hoạch cho hành vi phạm tội của mình rất chu đáo.
Sau khi xác định rõ đối tượng, ngay đêm 26-11, các TS đã tổ chức lực lượng tiến hành bắt giữ Vương, đưa về CQĐT CAQ Hải Châu để lấy lời khai, củng cố hồ sơ, thu hồi 143 triệu đồng và chiếc xe máy Vương sử dụng tiền trộm cắp được để mua. Theo Vương khai nhận, sau khi rút tiền, Vương tắt điện thoại, mua một chiếc xe máy trị giá 16 triệu đồng rồi trốn về Phú Ninh, nhưng không về nhà mà đến ở một nhà người quen cho đến khi bị bắt. Ngày 27-11, CAQ Hải Châu đã trao lại số tiền thu được cho Cty Tỉnh Đà.
Thu Hương
Sửa lần cuối: