bachsa
Moderator
Cảnh sát Singapore: nữ sinh Việt chết quá kì bí!
Cái chết của Nguyễn Cao Minh Ngọc gây sốc cho toàn thể cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Singapore và cảnh sát đang điều tra theo hướng đây là cái chết bất thường.
Thi thể đã bắt đầu phân hủy của cô gái 24 tuổi này được phát hiện trong tủ quần áo tại ký túc xá Queensway sáng 15/12. AsiaOne News dẫn lời một người bạn của Ngọc cho biết cô định đi chơi cùng bạn bè hôm 11/12 nhưng rồi về phòng và nói chuyện trên mạng.
Vào lúc 7h sáng hôm sau, Ngọc gửi một bài hát buồn bằng tiếng Việt trên trang facebook của cô và cũng không đến lớp mấy ngày sau đó. Bạn bè của Ngọc nghĩ cô bị ốm và tìm cách liên lạc nhưng không gặp.
Nhân viên ký túc mở cửa vào và phát hiện Ngọc đã chết. Trong phòng cô không có vũ khí, cô cũng không bị thương. Đồ đạc trong phòng không bị đảo lộn hay trộm cắp.
Một người đàn ông 59 tuổi sống gần đó cho biết ông nghe thấy tiếng người cãi cọ trong khu ký túc xá hai ngày trước khi Ngọc được phát hiện.
Ngọc sang Singapore được gần hai tháng và đang học tiếng Anh tại Học viện quản lý phát triển Singapore. Cô khá trầm tính và có ít bạn bè. Người bạn cùng phòng, cũng là người Việt, thì cởi mở và thân thiện hơn. Người này về nước hôm 12/12. Khoảng 50 sinh viên Việt Nam sống trong tòa nhà hai tầng này.
Xem thêm ảnh của hiện trường vụ án mạng:
Cái chết của Nguyễn Cao Minh Ngọc gây sốc cho toàn thể cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Singapore và cảnh sát đang điều tra theo hướng đây là cái chết bất thường.
Thi thể đã bắt đầu phân hủy của cô gái 24 tuổi này được phát hiện trong tủ quần áo tại ký túc xá Queensway sáng 15/12. AsiaOne News dẫn lời một người bạn của Ngọc cho biết cô định đi chơi cùng bạn bè hôm 11/12 nhưng rồi về phòng và nói chuyện trên mạng.
Vào lúc 7h sáng hôm sau, Ngọc gửi một bài hát buồn bằng tiếng Việt trên trang facebook của cô và cũng không đến lớp mấy ngày sau đó. Bạn bè của Ngọc nghĩ cô bị ốm và tìm cách liên lạc nhưng không gặp.

Bên trong căn phòng ký túc nơi Ngọc được tìm thấy.
Nhật báo Shin Min cho biết bạn trai của Ngọc cũng tìm cách liên lạc với cô suốt ba ngày liền nhưng không được và quyết định đến ký túc xá tìm cô. Đó là lúc anh phát hiện mùi lạ từ trong phòng và thông báo cho quản lý ký túc xá.
Nhân viên ký túc mở cửa vào và phát hiện Ngọc đã chết. Trong phòng cô không có vũ khí, cô cũng không bị thương. Đồ đạc trong phòng không bị đảo lộn hay trộm cắp.
Một người đàn ông 59 tuổi sống gần đó cho biết ông nghe thấy tiếng người cãi cọ trong khu ký túc xá hai ngày trước khi Ngọc được phát hiện.
Ngọc sang Singapore được gần hai tháng và đang học tiếng Anh tại Học viện quản lý phát triển Singapore. Cô khá trầm tính và có ít bạn bè. Người bạn cùng phòng, cũng là người Việt, thì cởi mở và thân thiện hơn. Người này về nước hôm 12/12. Khoảng 50 sinh viên Việt Nam sống trong tòa nhà hai tầng này.
Xem thêm ảnh của hiện trường vụ án mạng:

Thi thể một nữ sinh người Việt Nam - Nguyễn Cao Minh Ngọc, 24 tuổi
được tìm thấy trong tủ áo tại ký túc xá trường Queensway sáng 15/12.
Cô mới đến Singapore được hai tháng nay.
được tìm thấy trong tủ áo tại ký túc xá trường Queensway sáng 15/12.
Cô mới đến Singapore được hai tháng nay.

Cảnh sát không phát hiện thấy bất kỳ loại vũ khí nào trong phòng của cô và cô
cũng không hề bị thương.
cũng không hề bị thương.

Ngọc được cho là đã chết hai ngày trước khi người ta phát hiện thi thể của cô.

Sinh viên ở cùng ký túc xá trả lời phỏng vấn về Ngọc.

Các nhà sư chuẩn bị làm nghi lễ trong căn phòng của Ngọc sáng qua.

Cảnh sát đang điều tra theo hướng đây là cái chết bất thường.
Nguồn: 24h