ritter_bin
New member
VietNamNet- Một nữ sinh Đà Nẵng mang lựu đạn đến trường, rút chốt khiến mình và một bạn khác bị thương. Trong cặp sách của em này còn có thêm một quả lựu đạn nữa!
Em Nguyễn Thị Thuỳ Trang đang điều trị tại bệnh viện sau vụ nổ lựu đạn
Chiều 5/1, thầy Lê Trung Chinh, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên (Đà Nẵng) cho hay, vào buổi sáng cùng ngày, trong lúc học sinh của nhà trường đang học bộ môn giáo dục quốc phòng thì đột nhiên em Nguyễn Thị Thuỳ Trang, học sinh lớp 12B3 rút ra một quả lựu đạn giấu sẵn trong người.
Trong lúc mọi người chưa kịp phát hiện, ngăn chặn thì em Thuỳ Trang đã táy máy rút chốt quả lựu đạn. Hậu quả là em này bị thương ở tay trái, xây xát trên vùng cổ và mặt. Em Nguyễn Hồ Huyền Trang học cùng lớp 12B3 ngồi ở bên cạnh cũng bị thương ở mắt.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các thầy cô giáo Trường THPT Thái Phiên đã kịp thời đưa hai em đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, các thầy cô giáo còn phát hiện trong cặp sách của em Thuỳ Trang đang cất giấu thêm một quả lựu đạn khác.
Theo những người am hiểu thì đây là loại lựu đạn nhựa mỏ vịt dùng để tập trận trong quân đội nên tính năng sát thương không cao, nếu là loại lựu đạn thường thì có lẽ đã xảy ra trường hợp thiệt mạng và con số bị thương cũng sẽ cao hơn nữa!
Thầy Lê Trung Chinh cho biết, trong nội dung chương trình môn giáo dục quốc phòng đối với học sinh không có phần học về lựu đạn. Nhà trường chỉ yêu cầu học sinh mang theo thắt lưng, gậy gộc... mà thôi. Hiện quả lựu đạn phát hiện trong cặp sách của em Thuỳ Trang đã được nhà trường giao nộp ngay cho cơ quan công an.
Đồng thời, nhà trường cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng truy tìm nguồn gốc của hai quả lựu đạn nói trên.
Em Nguyễn Thị Thuỳ Trang đang điều trị tại bệnh viện sau vụ nổ lựu đạn
Chiều 5/1, thầy Lê Trung Chinh, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên (Đà Nẵng) cho hay, vào buổi sáng cùng ngày, trong lúc học sinh của nhà trường đang học bộ môn giáo dục quốc phòng thì đột nhiên em Nguyễn Thị Thuỳ Trang, học sinh lớp 12B3 rút ra một quả lựu đạn giấu sẵn trong người.
Trong lúc mọi người chưa kịp phát hiện, ngăn chặn thì em Thuỳ Trang đã táy máy rút chốt quả lựu đạn. Hậu quả là em này bị thương ở tay trái, xây xát trên vùng cổ và mặt. Em Nguyễn Hồ Huyền Trang học cùng lớp 12B3 ngồi ở bên cạnh cũng bị thương ở mắt.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các thầy cô giáo Trường THPT Thái Phiên đã kịp thời đưa hai em đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, các thầy cô giáo còn phát hiện trong cặp sách của em Thuỳ Trang đang cất giấu thêm một quả lựu đạn khác.
Theo những người am hiểu thì đây là loại lựu đạn nhựa mỏ vịt dùng để tập trận trong quân đội nên tính năng sát thương không cao, nếu là loại lựu đạn thường thì có lẽ đã xảy ra trường hợp thiệt mạng và con số bị thương cũng sẽ cao hơn nữa!
Thầy Lê Trung Chinh cho biết, trong nội dung chương trình môn giáo dục quốc phòng đối với học sinh không có phần học về lựu đạn. Nhà trường chỉ yêu cầu học sinh mang theo thắt lưng, gậy gộc... mà thôi. Hiện quả lựu đạn phát hiện trong cặp sách của em Thuỳ Trang đã được nhà trường giao nộp ngay cho cơ quan công an.
Đồng thời, nhà trường cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng truy tìm nguồn gốc của hai quả lựu đạn nói trên.
Theo VietNamNet
Sửa lần cuối: