bachsa
Moderator
Sau khi đăng tin “Xót thương những mảnh đời” vào ngày 07/04/2010. Bạch sa nhận được phàn hồi từ các thành viên DNG Forum nhắn tin thăm hỏi về hoàn cảnh của em Tý, cô Yến và ngõ ý muốn được sẽ chia với những mảnh đời như thế.
Ngày 10/04/2010 Bạch sa nhận được món quà hiện kim là 200USD từ dịch vụ chuyển ngân của Ngân Hàng ACB, do một thành viên DNG Forum sống và làm việc từ Hải Ngoại gửi về nhờ Bạch sa chuyển giúp.
Nhận thấy hoàn cảnh của em Tý và cô Yến đáng thương nhưng không thuộc vào diện cấp bách, Vì vậy, Bạch Sa đợi một ngày nào đó rãnh rỗi để ghé thăm và chuyển món quà đến tận tay cho em cùng cô Yến.
Nhân cuộc họp định kỳ BQT ngày 14/04/2010, Bạch sa thông bạch với BQT về nội dung trên.
Nhận được thông báo của trưởng BĐH Smod RCP về cuộc họp ngày 19/04/2010 bàn về cách đặt tên và phương thức hoạt động từ thiện của DNG Forum trong giai đoạn mới.
Nhờ nắm rõ lịch trình cũng như phương thức hoạt động và ngày đẹp trời không hẹn trước (Cúp điện; 20/04/2010) mà ông nhà đèn ưu ái cho anh chi em văn phòng khu vực Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu. Bạch Sa và Lucky thành viên DNG Forum quyết định thân chinh viếng thăm Làng Mông Nghê Bắc.
Sau buổi ăn trưa với đại diện ban liên lạc của CLB Từ Thiện Givinghope (Bùi Thị Phước Hằng) để trao đổi thông tin về kế hoạch sắp tới của Chi Hôi từ thiện Nguyện Ước Xanh tổ chức tặng quà cho các học sinh nghèo ở khu vực Địa Đạo Kỳ Anh, thuộc Tỉnh Quảng Nam vào ngày 30/04/2010. Anh em nhà DNG bắt đầu xuất phát.
Hơn một tiếng đồng hồ thúc ngựa sắt phi dọc theo tuyến QL 1A về hướng Nam, cuối cùng cũng tới nơi mình muốn đến. Và....
Dưới đây là một vài hình ảnh chụp được do phó máy Lucky và Bạch Sa thực hiện:
Ngã rẽ về làng Mông Nghệ Bắc.
Ngôi trường cách Làng Mông Nghệ Bắc chừng hơn 2km về hướng Tây.
Lucky, em Tý và Mẹ nuôi Lê Thị Bệ trước nhà mình.
Hạnh phúc như được nhân lên.
Cô giáo Hoàng Thi Kim Loan, người dẫn đường kết nỗi những tấm lòng.
Mẹ con cô Trần Thị Yến với tấm hình kỷ niệm trước nhà của mình.
Chúc em hạnh phúc dưới mái ấm tình thương của người mẹ nuôi em nhé!
Nụ cười hồn nhiên của em!
Những gì còn lại sau chuyến đi!?
Cám ơn các bạn đã ghé thăm!
Ngày 10/04/2010 Bạch sa nhận được món quà hiện kim là 200USD từ dịch vụ chuyển ngân của Ngân Hàng ACB, do một thành viên DNG Forum sống và làm việc từ Hải Ngoại gửi về nhờ Bạch sa chuyển giúp.
Nhận thấy hoàn cảnh của em Tý và cô Yến đáng thương nhưng không thuộc vào diện cấp bách, Vì vậy, Bạch Sa đợi một ngày nào đó rãnh rỗi để ghé thăm và chuyển món quà đến tận tay cho em cùng cô Yến.
Nhân cuộc họp định kỳ BQT ngày 14/04/2010, Bạch sa thông bạch với BQT về nội dung trên.
Nhận được thông báo của trưởng BĐH Smod RCP về cuộc họp ngày 19/04/2010 bàn về cách đặt tên và phương thức hoạt động từ thiện của DNG Forum trong giai đoạn mới.
Nhờ nắm rõ lịch trình cũng như phương thức hoạt động và ngày đẹp trời không hẹn trước (Cúp điện; 20/04/2010) mà ông nhà đèn ưu ái cho anh chi em văn phòng khu vực Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu. Bạch Sa và Lucky thành viên DNG Forum quyết định thân chinh viếng thăm Làng Mông Nghê Bắc.
Sau buổi ăn trưa với đại diện ban liên lạc của CLB Từ Thiện Givinghope (Bùi Thị Phước Hằng) để trao đổi thông tin về kế hoạch sắp tới của Chi Hôi từ thiện Nguyện Ước Xanh tổ chức tặng quà cho các học sinh nghèo ở khu vực Địa Đạo Kỳ Anh, thuộc Tỉnh Quảng Nam vào ngày 30/04/2010. Anh em nhà DNG bắt đầu xuất phát.
Hơn một tiếng đồng hồ thúc ngựa sắt phi dọc theo tuyến QL 1A về hướng Nam, cuối cùng cũng tới nơi mình muốn đến. Và....
Dưới đây là một vài hình ảnh chụp được do phó máy Lucky và Bạch Sa thực hiện:

Ngã rẽ về làng Mông Nghệ Bắc.

Ngôi trường cách Làng Mông Nghệ Bắc chừng hơn 2km về hướng Tây.

Lucky, em Tý và Mẹ nuôi Lê Thị Bệ trước nhà mình.

Hạnh phúc như được nhân lên.

Cô giáo Hoàng Thi Kim Loan, người dẫn đường kết nỗi những tấm lòng.

Mẹ con cô Trần Thị Yến với tấm hình kỷ niệm trước nhà của mình.

Chúc em hạnh phúc dưới mái ấm tình thương của người mẹ nuôi em nhé!

Nụ cười hồn nhiên của em!
Những gì còn lại sau chuyến đi!?





Cám ơn các bạn đã ghé thăm!