hoabanglang87
New member
Khoảng 5h sáng nay, dưới mái hiên của ga Hà Nội, một người đàn ông được phát hiện nằm chết ở đây.
Người xấu số mặc áo sơ mi dài tay màu xanh, quần âu và thắt lưng màu đen, chân đi dép da nâu, khoảng 50-55 tuổi. Nạn nhân cao 1m6, trên mặt ngoài cánh tay trái có xăm chữ “xa mẹ, thương cha 8-2-69” và “nhớ 1955”.
Nơi phát hiện xác ông Dũng.
Cũng trong sáng nay, Công an quận Đống Đa đã đến hiện trường, xác định nạn nhân là ông Hoàng Ngọc Dũng (56 tuổi, ở Thanh Ba, Phú Thọ). Cảnh sát cho biết, trên người ông Dũng không có dấu vết của tác động ngoại lực. Ông này sống lang thang tại ga Hà Nội.
Trước đó, trong đợt kiểm tra hành chính ở khu vực quanh ga đợt 2/9, ông Dũng có trong danh sách những người sống lang thang tại đây. Hiện xác nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện Bạch Mai. Cơ quan điều tra đề nghị gia đình ông Dũng tới để làm các thủ tục đưa xác về quê mai táng.
Người xấu số mặc áo sơ mi dài tay màu xanh, quần âu và thắt lưng màu đen, chân đi dép da nâu, khoảng 50-55 tuổi. Nạn nhân cao 1m6, trên mặt ngoài cánh tay trái có xăm chữ “xa mẹ, thương cha 8-2-69” và “nhớ 1955”.
Nơi phát hiện xác ông Dũng.
Cũng trong sáng nay, Công an quận Đống Đa đã đến hiện trường, xác định nạn nhân là ông Hoàng Ngọc Dũng (56 tuổi, ở Thanh Ba, Phú Thọ). Cảnh sát cho biết, trên người ông Dũng không có dấu vết của tác động ngoại lực. Ông này sống lang thang tại ga Hà Nội.
Trước đó, trong đợt kiểm tra hành chính ở khu vực quanh ga đợt 2/9, ông Dũng có trong danh sách những người sống lang thang tại đây. Hiện xác nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện Bạch Mai. Cơ quan điều tra đề nghị gia đình ông Dũng tới để làm các thủ tục đưa xác về quê mai táng.