saophuongdong
New member
Ngôi làng Ngọc Mỹ nằm về phía đông TP. Tam Kỳ. Làng mang tên Ngọc Sơn khi tiền nhân từ Bắc vào dựng nghiệp, đến đời vua Gia Long đổi thành Ngọc Mỹ và được giữ đến ngày nay. Đây không chỉ là vùng đất có truyền thống cách mạng mà còn có truyền thống hiếu học.
Trao thưởng cho học sinh - sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2010 - 2011.
Đến Ngọc Mỹ, bạn sẽ thấy hình ảnh biểu trưng ngọn bút đặt giữa trang sách được trang trí trên mái nhà văn hóa. Ông Đỗ Ngọc Thanh, Trưởng thôn, Hội trưởng chi hội khuyến học Ngọc Mỹ cho biết: “Nhà văn hóa có biểu trưng ấy với ý tưởng nhắc nhở và giáo dục con cháu của làng về truyền thống hiếu học được cha ông vun đắp qua nhiều thế hệ”.
Không chỉ là biểu trưng, việc khuyến học đã thấm trong tâm thức người dân Ngọc Mỹ. Nhờ vậy, thành tích học tập của các thế hệ con cháu trong ngôi làng nhỏ này thật đáng nể. Cho đến nay, làng đã có 2 tiến sĩ, 28 thạc sĩ, hàng trăm em tốt nghiệp đại học, có 6 thủ khoa các trường đại học. Hằng năm, Ngọc Mỹ luôn có hàng chục học sinh đỗ các trường đại học, cao đẳng. Đặc biệt năm 2008, đã có 21 em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Nhiều người đỗ đạt, trưởng thành đã giữ chức vụ cao của tỉnh và Trung ương. Nhiều tướng lĩnh đã xuất thân từ ngôi làng nhỏ bên sông Đầm này.
Giống như việc truyền lửa, ngọn đèn hiếu học từ gia đình này sẽ truyền đến một gia đình khác và cứ thế lan rộng ra cả làng. Hằng năm, ngoài việc đăng ký tiêu chuẩn gia đình văn hóa, các gia đình ở làng Ngọc Mỹ còn đăng ký gia đình hiếu học. Ở Ngọc Mỹ, gia đình ông Nguyễn Quyền được nhiều người nhắc đến. Không phải ông giàu có về tiền bạc, của cải mà chỉ là gia đình bình thường như bao gia đình lam lũ khác, nhưng ông có “gia tài” mà không phải ai cũng có được: Con cháu đều đỗ đạt, hiện tại có 5 cháu nội đang theo học các trường đại học.
Để duy trì và vun đắp truyền thống hiếu học, Chi hội khuyến học của làng được thành lập từ năm 2005. Với mảnh đất nghèo, người dân quanh năm chỉ bám ruộng, bám vườn nhưng khi làng chủ trương xây dựng quỹ khuyến học thì nhà nhà đều hưởng ứng. Tùy điều kiện, mỗi gia đình ít hay nhiều đều có đóng góp vào quỹ khuyến học của làng. Đặc biệt, Chi hội khuyến học của làng đã nhận sự đóng góp nhiệt thành của những người con Ngọc Mỹ xa quê, như Thiếu tướng Nguyễn Long Cán, hay các doanh nhân Đỗ Thế Cơ, Đỗ Xuân Đồng… Hằng nằm, làng Ngọc Mỹ có 2 đợt trao thưởng cho con em có thành tích xuất sắc trong học tập và vượt khó. Ông Nguyễn Ngọc Hữu, người rất tha thiết với quê hương và với phong trào hiếu học của làng, cho biết: “Đóng góp vào quỹ khuyến học là sự trả nghĩa với làng để duy trì xây dựng truyền thống hiếu học. Đó cũng là sợi dây để những người con xa quê gắn bó với nhiều thế hệ của làng”...
Ngọc Mỹ, không chỉ có ký ức hào hùng về chiến tranh cách mạng, nơi có bia ghi danh tưởng niệm gần 300 liệt sĩ. Giờ đây, ở Ngọc Mỹ có ngôi đình, ngoài chức năng làm nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa của làng, thờ phụng các vị tiền hiền, còn ghi danh những người đỗ đạt vinh hiển, làm rạng danh cho làng.
Ngọc Mỹ, như một viên ngọc đẹp với khát vọng sự học.
Trao thưởng cho học sinh - sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2010 - 2011.
Đến Ngọc Mỹ, bạn sẽ thấy hình ảnh biểu trưng ngọn bút đặt giữa trang sách được trang trí trên mái nhà văn hóa. Ông Đỗ Ngọc Thanh, Trưởng thôn, Hội trưởng chi hội khuyến học Ngọc Mỹ cho biết: “Nhà văn hóa có biểu trưng ấy với ý tưởng nhắc nhở và giáo dục con cháu của làng về truyền thống hiếu học được cha ông vun đắp qua nhiều thế hệ”.
Không chỉ là biểu trưng, việc khuyến học đã thấm trong tâm thức người dân Ngọc Mỹ. Nhờ vậy, thành tích học tập của các thế hệ con cháu trong ngôi làng nhỏ này thật đáng nể. Cho đến nay, làng đã có 2 tiến sĩ, 28 thạc sĩ, hàng trăm em tốt nghiệp đại học, có 6 thủ khoa các trường đại học. Hằng năm, Ngọc Mỹ luôn có hàng chục học sinh đỗ các trường đại học, cao đẳng. Đặc biệt năm 2008, đã có 21 em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Nhiều người đỗ đạt, trưởng thành đã giữ chức vụ cao của tỉnh và Trung ương. Nhiều tướng lĩnh đã xuất thân từ ngôi làng nhỏ bên sông Đầm này.
Giống như việc truyền lửa, ngọn đèn hiếu học từ gia đình này sẽ truyền đến một gia đình khác và cứ thế lan rộng ra cả làng. Hằng năm, ngoài việc đăng ký tiêu chuẩn gia đình văn hóa, các gia đình ở làng Ngọc Mỹ còn đăng ký gia đình hiếu học. Ở Ngọc Mỹ, gia đình ông Nguyễn Quyền được nhiều người nhắc đến. Không phải ông giàu có về tiền bạc, của cải mà chỉ là gia đình bình thường như bao gia đình lam lũ khác, nhưng ông có “gia tài” mà không phải ai cũng có được: Con cháu đều đỗ đạt, hiện tại có 5 cháu nội đang theo học các trường đại học.
Để duy trì và vun đắp truyền thống hiếu học, Chi hội khuyến học của làng được thành lập từ năm 2005. Với mảnh đất nghèo, người dân quanh năm chỉ bám ruộng, bám vườn nhưng khi làng chủ trương xây dựng quỹ khuyến học thì nhà nhà đều hưởng ứng. Tùy điều kiện, mỗi gia đình ít hay nhiều đều có đóng góp vào quỹ khuyến học của làng. Đặc biệt, Chi hội khuyến học của làng đã nhận sự đóng góp nhiệt thành của những người con Ngọc Mỹ xa quê, như Thiếu tướng Nguyễn Long Cán, hay các doanh nhân Đỗ Thế Cơ, Đỗ Xuân Đồng… Hằng nằm, làng Ngọc Mỹ có 2 đợt trao thưởng cho con em có thành tích xuất sắc trong học tập và vượt khó. Ông Nguyễn Ngọc Hữu, người rất tha thiết với quê hương và với phong trào hiếu học của làng, cho biết: “Đóng góp vào quỹ khuyến học là sự trả nghĩa với làng để duy trì xây dựng truyền thống hiếu học. Đó cũng là sợi dây để những người con xa quê gắn bó với nhiều thế hệ của làng”...
Ngọc Mỹ, không chỉ có ký ức hào hùng về chiến tranh cách mạng, nơi có bia ghi danh tưởng niệm gần 300 liệt sĩ. Giờ đây, ở Ngọc Mỹ có ngôi đình, ngoài chức năng làm nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa của làng, thờ phụng các vị tiền hiền, còn ghi danh những người đỗ đạt vinh hiển, làm rạng danh cho làng.
Ngọc Mỹ, như một viên ngọc đẹp với khát vọng sự học.
XUÂN MAI