Mong manh

vitcon_pro

New member
MONG MANH

ozzv9fdy85g8tkp3nfz7.jpg

8h30 sáng
Ring…ring…Hellooo… Hellooo… Ringgg ... … ring……
Hieu dai ca is calling …

- Alô
- Bà đang ở đâu đấy
- Tui đang ở nhà, có gì không?
- Cafê không?
- Bữa nay sao rảnh rỗi vậy?
- Hôm nay được nghỉ, mới đi khám bệnh về, nên lang thang chút.
- Uhm, đang ở đâu đó
- Thủy Trúc. Nè, mà tới 1 mình thôi nhé!
- Cái gì? – Tôi hỏi lại với vẻ đầy bất ngờ.
- Một mình bà thôi!

Tôi cũng chẳng hiểu cái câu mà hắn nói “bà đi 1 mình thôi” là có ý gì nữa. Hắn biết thừa là bữa nay tôi chỉ đi một mình thôi mà, sao hắn cứ nhắc tới nhắc lui cái câu này ấy nhỉ! Mà lúc hắn nói câu này giọng hắn có vẻ hơi run run thì phải, hay là lúc đó mình đang còn ngái ngủ ( cái tật ngủ nướng đây mà) nên nghe giọng hắn thế. Mà chuyện hôm trước hắn nói với tôi làm tôi cũng chưa hết shock, hắn làm tôi nghĩ tới những điều tồi tệ nhất, bất chợt tôi thấy cay cay ở khóe mắt, cái gì vậy nhỉ - nước măt – Thôi nào, có cái gì đâu chứ, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Tôi thay đồ nhanh gọn rùi phóng tới chỗ hẹn.
-------

Nói sơ về cái thằng bạn trời đánh này. Hic, may mà hắn là bạn mình chứ không mình cũng chẳng coi hắn là cái mốc xì gì hết. Yêu đương lăng nhăng, loạn xạ cả lên. Lại có lúc kẹp hai nàng một lúc nữa chứ. Thật hết chịu nổi hắn lun. Mình quen hắn cũng là vì hắn tán con bạn của mình. Cuối cùng bọn hắn không thành, hắn lại trở thành thằng bạn khá thân của mình.

Ấn tượng đầu tiên về hắn, cách đây 4 năm, tại một buổi sinh hoạt Đoàn: một anh chàng có chiều cao 1m80 – đứng với hắn mà ngợp kinh khủng, tóc hơi dài lãng tử, ăn mặc khá style, chạy trên con Nouvo, mỗi tội mặt hơi mụn một tẹo và dáng đi hơi vịt bầu tý, keke. Hồi đấy mình mới tập khiễu vũ cơ bản, ôi thôi, một con gà chính cống :)). Hắn thì khác, cũng luyện được mấy tuyệt chiêu nên trông cũng khá “nghề”. Một anh chàng cũng khá nổi bật đấy nhỉ!

Hắn cũng dễ gần, thoải mái, gặp mình nói chuyện cũng xởi lởi, vô tư., trong thời gian hắn tán con bạn mình mà hắn cứ qua nhà mình chơi miết, làm mấy cô hàng xóm cứ tưởng người iu mình mới ác chứ. Mà công nhận hắn với mình nói chuyện cũng hợp rơ thật, suốt ngày chí chóe, hơi tý là động chân động tay nhưng mừ vui. Từ ngày hắn đi cơ động, trông hắn chững chạc hơn nhiều (nhìn thế thôi chứ không biết có fải không). Đâu đinh giống “cớm” rồi đấy (bị bắt cắt tóc, vì không cho để tóc dài ^^!!). Mà cũng từ hồi đó mình chẳng đánh được hắn, hắn phản xạ nhanh hơn, né được mấy cú của mình, mà có đánh được hắn mình cũng trở thành nạn nhân, hic, đau cả tay, thôi không chấp, cái đồ … xì …
-------

- Tui chẳng định nói cái này cho bà, nhưng mà thôi, tui nói bà đừng có nói với ai đấy nhé!
- Cái j mà ghê thế! – Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên
- Uhm, khi tui nói chuyện này cho bé – người iu hắn – hắn bị shock, fải dùng đến thuốc trợ tim.
- Trời, có chuyện gì vậy?
- Tui đang điều trị miễn nhiễm

Tôi có đang nghe nhầm không đây. “Miễn nhiễm” cái khái niệm mà tôi được biết qua các buổi tập huấn về phòng chống HIV/AIDS. Đầu tôi tự dưng trống rỗng lạ thường

- Tháng trước – hắn nói tiếp - tui làm nhiệm vụ, bắt thằng trốn tù. Mía, hắn là thằng nghiệm người như con mắm mà “vật thuốc” khỏe như trâu. Mà lúc đó tui có nghĩ gì đâu, cứ chạy lại đấm hắn một cái rùi đạp cho hắn một cú.

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe hắn nói về cái điều trị miễn nhiễm của hắn. Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ…

- Lúc đấm hắn xong chẳng để ý, về tới đơn vị mới biết tay mình bị trầy do đấm trúng răng thăng nớ, hắn xịt máu làm mình cũng dính máu hắn lun. Mà sếp có cảnh báo là hắn bị nhiễm AIDS rồi chứ! Thế là …

- Ông điều trị sao rồi? – Tôi hỏi hắn với giọng nghẹn ngào
- Cũng đang điều trị bằng thuốc. Uống thuốc này mệt wá. Uống fải đúng giờ, không đúng giờ và thiếu dù chỉ một viên cũng thành công cốc, mà hại người nữa, gan nóng làm mặt tui nổi mụn quá trời lun. Nhìn nè – hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mấy nốt mụn nổi sần trên mặt.

Tôi cũng biết những triệu chứng và chút khái niệm về cái này vì năm nào tôi cũng được đi tập huấn, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ gặp trường hợp như thế này ngoài thực tế, mà ai cũng vậy thôi, đâu có ai muốn thế.

- Cái này điều trị khi nào có kết quả? – Tôi hỏi tiếp
- Điều trị trong 3 tháng, tui mới hơn 1 tháng. Hồi mới điều trị mệt lắm, bây giờ thì đỡ hơn chút rồi.
- Bố mẹ ông biết không? – Câu hỏi ngớ ngẩn thật, nhưng hình như tui biết tỏng hắn rùi nên hỏi vây.
- Chưa. Tui không dám nói. Bố mẹ tui bị bệnh tim với cao huyết áp, tui mà nói chắc ông bà chịu không nổi đâu. – hắn im lặng một lúc rồi tiếp- Chuyện này chỉ có anh chị tui, bé, bà với đơn vị của tui biết thôi.
Tôi chẳng nói được lời nào, đầu óc tôi thật sự trống rỗng, nếu không thì cũng quá lộn xộn, tôi không thể nghĩ được gì hết

j4lz9dlek6otkuuaejd8.jpg

Hắn tiếp:
- Nếu tui có bị làm sao chắc ra sông Hàn nhảy xuống là xong.
Hắn nói như thật á. Bình thường tôi vẫn được học rằng bệnh bày vẫn có thể sống trong cộng đồng như người bình thường, rồi vẫn có thể … ôi nhiều wá, nói chung là vẫn có thể sống được. Nhưng có ai nghĩ tới cái dư luận xã hội chứ. Như bản thân mình đây có nhiều cái dư luận bé như cái kẹo mút những vẫn làm cho con người ta lung lay rồi. Huống hồ là …
- Ông bị điên à! – dù thế nhưng tui vẫn nói như an ủi hắn
- Tui nói thật đấy.
Hắn nói xong rùi cười ặc ặc, tui với hắn lại chọi nhau, quơ chân múa tay.
-----

8h30 sáng
Ring…ring…Hellooo… Hellooo… Ringgg ... … ring……
Hieu dai ca is calling …

- Alô
- Bà đang ở đâu đấy
- Tui đang ở nhà, có gì không?
- Cafê không?
- Bữa nay sao rảnh rỗi vậy?
- Hôm nay được nghỉ, mới đi khám bệnh về, nên lang thang chút.
- Uhm, đang ở đâu đó
- Thủy Trúc. Nè, mà tới một mình thôi nhé!
- Cái gì? – Tôi hỏi lại với vẻ đầy bất ngờ.
- Một mình bà thôi!

Tôi cũng chẳng hiểu cái câu mà hắn nói “bà đi 1 mình thôi” là có ý gì nữa. Hắn biết thừa là bữa nay tôi chỉ đi một mình thôi mà, sao hắn cứ nhắc tới nhắc lui cái câu này ấy nhỉ! Mà lúc hắn nói câu này giọng hắn có vẻ hơi run run thì phải, hay là lúc đó mình đang còn ngái ngủ nên nghe giọng hắn thế. Mà chuyện hôm trước hắn nói với tôi làm tôi cũng chưa hết shock, hắn làm tôi nghĩ tới những điều tồi tệ nhất, bất chợt tôi thấy cay cay ở khóe mắt, cái gì vậy nhỉ - nước măt – Thôi nào, có cái gì đâu chứ, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Tôi thay đồ nhanh gọn rùi phóng tới chỗ hẹn.
-------

- Ông đợi lâu chưa?
- Ờ, mới thôi

- Chị uống gì ạ? Giọng một cô phục vụ
- Dạ chị cho e trà Lipton nóng.
-----

- Bữa nay thế nào rồi? – hắn hỏi – Hai bà sao rùi?
Tôi nhíu mày đáp lại:
- Chẳng thế nào cả, vẫn vậy ^^!! (chuyện ngoài lề ý mà)
- Mà ông đi khám cái gì thế? – Tui tò mò gặng hỏi
- Khám da liễu. Mặt tui ghê wá, đi khám rùi chữa cho bớt.
- Ờ. Ah, chứ kết quả xét nghiệm thì sao?
- Tháng sau mới có.
- Ờ.- Tôi trả lời cũng bâng quơ. Thế mà hắn làm tôi hết hồn, trên đường tới đây tôi cứ nghĩ lung tung. Hic, đầu mình toàn mấy thứ bậy bạ, xì…
- Nè, bà thả dê thế nào rồi?
Đấy, cái kiểu của hắn đấy, lúc nào cũng gọi tôi là dê cụ, hay đại loại là cái gì có liên quan tới dê.
- Thả dê cái đầu ông á. Tui chứ có fải là ông đâu mà thả dê.
- Chứ còn j nữa, đồ dê cụ… dê núi
- Hic, dê cụ, dê núi mà giờ vẫn chẳng có ma nào hết ^^!!

Câu chuyện của chúng tôi vẫn tiếp tục và xoay quanh những chủ đề mà hai đứa cứ đánh qua đánh lại, mặc kệ những người xung quanh. Nhưng tôi biết là hắn không có những ý định mà trên đường tới đây tôi vẫn nghĩ.

vu9c2s53e5gnloo4odwp.jpg
------
Chuyện đã qua khá lâu rồi, và mọi chuyện cũng đã ổn, bây giờ ngồi nhớ lại thấy sợ quá. Hắn nói là hắn xin ra quân, và muốn đi học đầu bếp cao cấp ở Hà Nội rồi sẽ về Đà Nẵng làm việc. Uhm, tôi cũng chỉ biết vậy, vì đấy là lựa chọn của hắn mà.

Trên đời này chẳng bao giờ, mà cũng chẳng ai học được chữ "NGỜ". Và cuộc sống đôi khi nó mong manh lắm, hãy biết nắm bắt lấy nó nhé ^^

Life can't wait!
vitcon_pro
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
B Thu mong manh Vùng miền khác 0
M Số phận mong manh của một sinh linh bé nhỏ Địa chỉ cần giúp 0
B Hạnh phúc mong manh Truyện Ngắn 17
X Mình sẽ đăng bài tin mới hàng ngày, mong các bạn ủng hộ Kiến thức kinh doanh 1
C [Đà Nẵng] Mong muốn chống tham nhũng của cử tri ĐN thực sự đã được quan tâm ? Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Người xây cầu cho voọc Sơn Trà: Mong người dân Đà Nẵng hiểu hơn về núi Tin tức 24h 0
C BIDV rót vốn cho DN Đà Nẵng: Doanh nghiệp mong được giải ngân sớm Đầu tư Đà Nẵng 0
BNN [Tin tức] Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn đầu tư vào Đà Nẵng Dự án Đà Nẵng 0
BNN [Xã hội] Mong đợi chung cư Tin tức 24h 0
K Tập tành chụp mong chỉ giáo thêm cho ý kiên kinh nghiệm Ảnh sáng tác của TV 10
B Chuẩn bị khai trương quán cafe HD( cafe SAO-KEM Ý) - mong anh em đến ủng hộ Cà phê - ẩm thực 9
lionking01 Cầu Mong.......... Bài học cuôc sống 0
bachsa Ước mong chân thành Bài học cuôc sống 0
[N]ấm Ba phim bom tấn được mong chờ nhất năm 2010 Rạp chiếu phim 6
Q Năm 2010: Doanh nghiệp du lịch chỉ mong phục hồi Tin tức 24h 0
E Bạn có thực sự mong muốn làm… Sếp? Thư viện - Sổ tay 0
nhocty Mong anh quay về - Từ Minh Hy Nhạc trẻ 3
kubi Dù không phải Sinh Viên Đà Nẵng nhưng cũng mong giúp đỡ..... Địa chỉ cần giúp 4

Similar threads

Top