khamphamonngon
New member
Cả nhà ơi! Đến ăn 1 lần trong dịp giảm giá mà ghiền quá chừng, quán ở đường Lý Thái Tổ, gần Khách sạn Ngôi Nhà Nhỏ đó, hình như là số 80 thì phải.
Hôm đầu đến buổi tối, chẳng biết gọi j, đc tư vấn món Vịt quay Lạng Sơn, ui chu choa, thơm phức, bên trong bụng vịt có loại lá j ấy, nghe Bà chủ ở đấy giới thiệu là phải nhập từ Lạng Sơn cơ. Ui chưa đã thèm, thêm 1 đặc sản Vịt nướng thiết bản, đúng là độc thiệt, chẹp chẹp, khói bay nghi ngút kèm mùi thơm khó tả. Nhìn menu còn thấy gà quay mật ong mà đành ngậm ngùi lần sau vậy, bụng đâu nữa mà ăn. 4 người ăn no kềnh bụng mà tính ra 1 người chưa đến 100k. Ghi vào địa chỉ những nơi cần đến cái đã, chia sẻ trên đây cho cả nhà đến khám phá nhé.
Được biết buổi sáng có đặc sản Bình Định: Bánh hỏi lòng heo. Sáng hôm sau dặn lòng dậy sớm kéo anh í đi ăn thử. khà khà, sáng nào cũng bún bò, bún chả cá, riết rồi hok biết ăn j luôn, giờ có món bánh hỏi, đúng thiệt là đỡ quá chừng.
Ở đây còn có Bún măng vịt và Cơm Hà Nội nữa, mà chưa có dịp ghé! Hôm nào ăn xong lại kể tiếp cho cả nhà nghe nghen.
Ah, mới phone lại cho anh bạn, đó là "Nam Bình Quán - 80 Lý Thái Tổ - Đà Nẵng" nhé cả nhà!
Ngon, bổ, rẻ, sạch sẽ, ....:-dc/
Hôm đầu đến buổi tối, chẳng biết gọi j, đc tư vấn món Vịt quay Lạng Sơn, ui chu choa, thơm phức, bên trong bụng vịt có loại lá j ấy, nghe Bà chủ ở đấy giới thiệu là phải nhập từ Lạng Sơn cơ. Ui chưa đã thèm, thêm 1 đặc sản Vịt nướng thiết bản, đúng là độc thiệt, chẹp chẹp, khói bay nghi ngút kèm mùi thơm khó tả. Nhìn menu còn thấy gà quay mật ong mà đành ngậm ngùi lần sau vậy, bụng đâu nữa mà ăn. 4 người ăn no kềnh bụng mà tính ra 1 người chưa đến 100k. Ghi vào địa chỉ những nơi cần đến cái đã, chia sẻ trên đây cho cả nhà đến khám phá nhé.
Được biết buổi sáng có đặc sản Bình Định: Bánh hỏi lòng heo. Sáng hôm sau dặn lòng dậy sớm kéo anh í đi ăn thử. khà khà, sáng nào cũng bún bò, bún chả cá, riết rồi hok biết ăn j luôn, giờ có món bánh hỏi, đúng thiệt là đỡ quá chừng.
Ở đây còn có Bún măng vịt và Cơm Hà Nội nữa, mà chưa có dịp ghé! Hôm nào ăn xong lại kể tiếp cho cả nhà nghe nghen.
Ah, mới phone lại cho anh bạn, đó là "Nam Bình Quán - 80 Lý Thái Tổ - Đà Nẵng" nhé cả nhà!
Ngon, bổ, rẻ, sạch sẽ, ....:-dc/